1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị hiểu lầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatgiay, 07/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra là bác zai trong truyện hơi bị thô, cứ đi chơi, cứ gọi điện, sao phải xoắn nhỉ... trừ trường hợp muốn nói gián tiếp cho cô bạn của bác chủ là anh ấy không thik bác chủ
    Chắc là bác zai này muốn cưa cô bạn rồi ... ...
    Đàn ông như thế này thì hơi bị hãm mất giá vãi
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Mà các bác cứ đổ tội cho bạn chủ thớt là thích này thik nọ là sao??? Tớ nghĩ người tưởng bở chính là anh zai kia đấy...
    Mà cũng có thể bác zai kia chính là người đã pọt cái topic "Hai em cùng rủ đi Noel - Giờ phải làm sao" đấy ạ
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1120653.ttvn
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tớ đâu có đổ tội cho chủ topic nhỉ
    chính bạn í tự viết ra là :Đi chơi nhiều đâm ra mình lại có cảm tình
    anh bạn này nhạy cảm đó chứ
    tưởng bở đâu mà tưởng bở
    hay là tớ đọc nhầm
  4. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai nói a ấy ko nhạy cảm đâu, chỉ là anh ấy đang nghĩ là tớ đang tưởng bở là a ấy đang thích tớ. Khổ thế, có lẽ do thời gian vừa rùi tại tớ bật đèn xanh toán loạn lên, cũng tạo điều kiện đi chơi nhiều nên anh ấy nghĩ chắc cô này tưởng mình đang cưa đây. Mình muốn làm sao để ko bị hiểu lầm như thế.
    Nhưng hầu hết các bạn đều ý kiến là anh ấy đoán được là tớ thích rùi, chẳng qua giả vờ nói vậy để cho rõ ràng.
    Nên tớ mới ko hiểu.
  5. july212

    july212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sao toàn tưởng bở với.....tưởng bở loạn hết cả lên thế này....
    bạn cứ đi chơi bình thường, nói chuyện bình thường, tóm lại là...hết sức bình thường. rồi sẽ hết tưởng bở thôi mà.
    còn nếu bình thường ko được thì kiếm 1 thằng nào đó đi chơi cùng rồi nói là người yêu như các bác trên đây tư vấn ý.
    chúc bạn vui vẻ.
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    gập gái như cô anh cũng trốn, gái gú gì chưa đâu nhá đèn đã đổ tay lái rồi, có ngày tai nạn giao thông thì bỏ mịa, thôi né nó đi cho lành.
    Nói thật với cô chứ trai nó đã nói đến thế có nghĩa là, cô ở nhà đi, để anh làm việc con bạn cô, cô cứ lẽo đẽo thế này anh éo làm ăn gì được, lại tốn thêm xèng để chi cho con kỳ đà.
    Còn con bạn thì "tao cũng thích lão đấy, nhưng thấy mày sông pha trận đia dữ quá, giờ mà ra mặt dành của mày thì mang tiếng"
    Đấy, cô coi sao sống cho tốt đời đẹp đạo, để người ta ra dấu hoài không hiểu nó lại phải nhổ một bãi ra thì lại mất mặt "không phải việc của mày, phắn đi"
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Chậm tiêu thế này thì zai nó không thích là phải. Mọi người trên này nói nát ra rồi cô còn không hiểu cái gì nữa? Tôi không hiểu tại sao cô lại không hiểu nhỉ
  8. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    con lạy mẹ trẻ cả nón ạh
  9. mechua12

    mechua12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn p lập topic là làm thế nào để cưa đc anh í chứ ?
    Nghe thế nó mới hợp lý :-/
  10. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hic, giờ mới lên đây thấy moi bít mình bị ném đá dữ quá.
    Thôi cho mình close topic tại đây. Hic hic
    Được tatgiay sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 15/12/2008

Chia sẻ trang này