1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi kịch của nền giáo dục Việt Nam

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi just_click_and_see, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just_click_and_see

    just_click_and_see Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch của nền giáo dục Việt Nam

    Lâu nay chúng ta vẫn quen miệng nói là hiền như cô Tấm. Nhưng sau này khi nghĩ lại thì không thấy ai dã man hơn cô Tấm cả: Ai lại đi giết con người ta xong lại làm thành mắm bắt mẹ đẻ phải ăn bao giờ? Đến hổ dữ còn không ăn thịt con vậy mà Tấm lại nỡ... Hic hic dã man quá đi mất
    Trong trang Web Ttvnol có mục "Tại sao sinh viên VN không sáng tạo?". Tại sao ư? Tại vì trong truyện cổ tích nước mình hễ cứ nhân vật chính gặp khó khăn là chỉ việc ngồi khóc tutu vậy là ngay lập tức có Bụt hiện lên và :"Ôi chời ơi, con có khó khăn gì mà khóc vậy?". Và chỉ cần Bụt phẩy tay một cái là OK con cứ việc về đi. Cổ tích VN là vậy, thể hiện tính lười nhác của cha ông ta ngày xưa, cứ thích ngồi mát ăn bát vàng. Trong khi đó hãy xem trong thần thoại nước ngoài, bao nhiêu con người đã chịu hi sinh chỉ vì muốn mang lại cho con người những gì tốt đẹp nhất.
    ->GD như thế thì SV nó ngu đi là đúng thôi
    Hehe đây là do giáo viên của BK nói đó, không phải tui tự nghĩ ra đâu
  2. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    uh` sự thật thì vẫn là sự thật thôi mà kệ nó đi
    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    Đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Just_click_and_see, ấy có sáng tạo không?
    Mà bàn cái chuyện này, chuối lắm. Nói thế chứ nói nữa cũng vẫn thế thôi
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện muôn dời ko nói năng .chẹp chẹp
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ông này cũng chịu khó nghe giảng gớm nhỉ
    Mà sinh viên VN ko sáng tạo chỉ là cái nhỏ thôi.Ý của chú just_click_and_see là nói về vấn đề sáng tạo của sinh viên VN để chỉ ra rằng tất cả các ngành các cấp đều thiếu sáng tạo khiến cho đất nước ta ko thể nào sánh ngang với các cường quốc khác được ,thật xót xa thay cho chúng ta
    PIPPO
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ừ..... Sáng tạo làm sao được nếu không được hỗ trợ của thầy cô giáo. Như trường tớ, mặc dù cái phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học khá mạnh. Nhưng mà ít sinh viên tự tin đưa ra một đề tài riêng, rồi nhờ thầy giúp đỡ, hoặc tự mình nghiên cứu. Mà toàn lên các Khoa, xin các thầy, rồi nhờ sự hỗ trợ của thầy để làm đề tài. Vì thường chính những thầy cô đó sẽ được chọn vào Hội đồng chấm, đề tài muốn được đánh giá cao thì cũng nên là đề tài của các thầy. Mà các đề tài của các thầy thì nhìn sơ sơ trong 10 đề tài cũng có đến 5, 7 cái là một phần nhỏ của đề tài cấp Quốc gia. Nên tớ thấy gần như đó là sự dập khuôn, chỉ có điều, đi sau thì cố gắng làm tốt hơn người đi trước. Thế cũng có mặt tốt, nhưng mặt xấu của nó thì đáng sợ hơn.
    Ví dụ như cuộc thi Robocon năm vừa rồi..... Hôm trước mới được nghe là ý tưởng của con BKCT cũng từ Thái Lan. Tất nhiên các anh bên BK cải tiến nó quá tốt (Thái Lan là 58s để chinh phục không gian thì phải, còn BKCT nếu nhớ không nhầm thì chỉ cần 3s, như thế cũng quá giỏi rồi ). Nhưng nếu xét về ý tưởng thì thực sự ý tưởng đứng tại chỗ bắn đã có trước đó bên Thái Lan (vòng loại tại Thái Lan thi trước đó mấy tháng thì phải). ~~> Thông tin này tớ đi mót qua một vài đội đã tham dư vòng chung kết tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi, còn thực hư thì chưa biết.
    Nhưng mà nói thế thôi, nếu là tớ cũng chẳng dại mà không lên Khoa xin đề tài của các thầy, vừa được thầy hướng dẫn, vừa dễ được điểm tốt. Còn nếu có đề tài nào lạ lạ thì dấm đó, sau làm Tiến sĩ, hay cũng là giải TTVN. Chứ dại gì ném vào cuộc thi cấp trường (tất nhiên giải nhất thì cũng được đem đi thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của cả nước, nhưng mà khó khăn gian khổ lắm).
    Những ví dụ đem ra đây chỉ nói đến vấn đề sáng tạo của sinh viên chứ tớ không nói đến vấn đề kiến thức, sự cải tiến hay gì gì.... Dù gì thì cứ làm một con như BKCT, một đề tài mang tầm cỡ trường cũng là ước mơ với tớ sau này rồi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 28/05/2003
  7. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    hồi còn bé.....ở trường ...hình như năm lớp 1 hay lớp 2 gì đó...nhớ học cái bài ì mà có Việt Nam rừng vàng biển bạc <-- nhìu tài nguyên thế ăn sao cho hết --- > làm làm chi cho mệt
    [​IMG][​IMG]
  8. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cái bác just_click_and_see này buồn cười vật truyện cổ tích thì nước dek nào chả vậy bao giờ nhân vật chính chả nhờ mấy bà tiên ông Phật Giống kiểu cô bé Lọ Lem ấy chả nhờ bà tiên như điên còn gì Rùi còn bao chuyện khác .Truyện cổ tích là dành cho bọn con nít đọc giải trí thui chứ nói thực nó cũng chả liên quan tới tính sáng tạo là mấy Ý bác ở đây chắc là cho bọn trẻ con đọc thật nhiều Conan (xem thật nhiều cảnh chém giết) thì lớn lên chúng mới sáng tạo được à ? buồn cười thật !
    Còn bác viết về mấy cái ông giảng viên gì đó nhếch mép nói sinh viên ta là thiếu sáng tạo Ôi dào ơi mấy giáo sư đó còn thiếu sáng tạo hơi nhiều đấy Bài giảng thì giống y chang như hệt nhau Sinh viên động một tí hỏi là bao thầy bận làm công việc này nọ Ôi dào lười .Mấy ông giáo sư cứ bảo là học có phương pháp này nọ thực ra chỉ muốn kiểm tra kiến thức học thuộc lòng của sinh viên mà thui có gì hơn đâu ? Nói vậy thui 6 hôm nữa em thi rùi còn quyển sách hơn 300trang nữa em đi học thuộc đây sáng tạo là cái quái gì để lúc khác đê
    VinhChămNgoan
  9. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hic, VN còn đang phát triển mà. Để rồi xem, một ngày nào đó...
    Mọi người cứ ngồi đấy mà chê GD VN, bây giờ thì đúng là nhiều vấn đề, nhưng vài năm nữa sẽ lại giống như chuyện xe máy Vn bi giờ vậy.
    :) A successful man is one who can earn more than his wife can spend AND a successful woman is the one can find such that man :)
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chê thì cứ chê chứ. Người ta chỉ nhìn vào hiệu quả công việc thôi. Thực ra thì cách giáo dục của Việt Nam đâu có đến nỗi nào. Nói cho vui, còn nền giáo dục Việt Nam thì dập khuôn nền giáo dục CNXH cũ. Từ học 12 lớp, ĐH đến v.v..... Nặng nề lý thuyết! Nhưng nếu mà nếu tốt được thì sẽ thành cực tốt. Tôi cũng hi vọng có ngày Việt Nam được mở mày mở mặt.
    Sai lầm lớn nhất của Bộ Giáo Dục là bắt tôi thi học kì, thi cả năm ~~> Đang cú!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này