1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi kịch của nền giáo dục Việt Nam

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi just_click_and_see, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bộ giáo dục cứ đổi này đổi nọ... hâm quá mưc x(. năm này đúng năm sau lại sai x(
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nền giáo dục đang trong giai đoạn phát triển, phải thử này thử nọ rồi mới áp dụng được. Đó là lý luận của các bác í thế. Còn như thế thì mới có họp hành, có họp hành thì mới có bồi dưỡng chứ. Lương nhà nước đơn thuần thì móc đâu ra tiền cho con các bác í. Sống trong sạch có ít người lắm.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. Ninjach

    Ninjach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bố bàm luận thì vẫn to mồm, nhưng ngày mai thì vẫn đến trường, cuối năm thi học kỳ, thi xong thì cầu điểm cao./.....
    Vậy đó, có gì bàn tiếp đi !!!!
    ----------------------
    The stupid question is the question you've never asked
  4. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chứ sao nữa, forum mà, không làm gì đc thì cứ nói ra, đỡ bức xúc.
    Đúng là Bộ GD thay đổi hơi nhiều, tốn tiền của nhà nc. Nhưng cái quan trọng là học sinh, chỉ khổ những ai phải các năm như thế, chạy lông nhông, loạn hết cả lên, như năm ngoái chẳng hạn. Chạy hết từ trng này sang trng khác.

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Học thì vẫn cứ học kêu thì vẫn cứ kêu . Xét cho cùng cũng tại ....sách hết .Với quyên sách mà xuất bản trước cả năm mình sinh thì hứng đâu mà học . Ở 1 số nói cuối năm được vào phòng vi tính để ....chụp ảnh kỷ niệm trong khi chưa biết máy tính tròn hay méo . Học khổ quá trời luôn ! giá mà ko học vẫn sống khoẻ nhỉ
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! Học đến lúc nào nữa nhỉ? Bộ Giáo Dục tuyệt vời quá!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái vấn đề này nó cứ ao hỏi ảo thía nào ấy nhẩy?
    Khốn khổ, biết làm sao cơ chứ ?
    Giờ ngồi kêu thì kêu cho đã vào, tẹo nữa thì vẫn cầm quyển giáo trình rách nát mà gặm, sáng hôm sau thì đi thi ...
    Đấy, sự nghiệp rèn luyện nó là như thế ...
    Đơn giản mà sống !!!

    NOTHING LASTS FOREVER
  8. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Biết đến bao giờ Bộ trưởng Bộ GD mới ghé qua đây nhẩy?Biết đến bao giờ VN mới có ông bộ trưởng bộ Giáo Dục sáng suốt như mình đây nhẩy???

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Hội mình cố gắng "chiến đấu" cho giỏi vào, toàn người sáng sủa ngời ngời thế này cũng fải có vài đứa làm to to chứ..........Chỉ sợ đến năm 20xx....con cháu mình "lặp lại lịch sử" post topic "Bi kịch giáo dục VN" kêu ca về mấy lão Bộ trưởng tuổi 8x
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm..... Bọn nó sẽ phải viết độ trăm bài như thế vẫn là ít. Tớ mà làm Bộ trưởng Bộ giáo dục tớ sẽ cho bọn nó đau khổ hơn thế nhiều. Đời tớ đã phải khổ thì bọn nó sướng làm sao được.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

Chia sẻ trang này