1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bi kịch một gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi patapon_90, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patapon_90

    patapon_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, nay em rất buồn nên muốn kể chuyện về gia đình mình,mong muốn được nghe những lời góp ý chân thành!
    Em sn 1990, nhà em có 4 người,em là con trai cả, dưới em có một con em gái ,quan hệ giữa nó và em thật ra chỉ là trên giấy tờ,sống cùng một mái nhà nhưng đơn giản chỉ coi nhau là kẻ địch, em nói là kẻ địch không phải tự nhiên mà có! Nó kém em 4 tuổi, từ ngày đẻ ra đến giờ nó được ba mẹ bênh vực, cả cuộc đời nó chưa bao giờ mở mồm chào em,hay mời em ăn cơm một lần nào, và em cũng chưa thấy đứa em nào lại đánh cả anh nó như vậy, tay em vẫn còn vết sẹo hồi em tiểu học bị nó cầm tovit đập, còn đây là hậu quả vụ đánh nhau lần trước
    [​IMG]
    Vụ này em xin thề là em ko gây gổ gì với nó cả, em và mẹ đang nói chuyện nó nằm trên giường chửi nhỏ em một câu, lần này nó nói hơi rõ nên em nghe đủ cả(vài lần trước nó nói lí nhí em không chắc nên cũng bỏ qua ko đả động gì), nghe thấy vậy em tức quá bảo với nó"mày nói thêm lần nữa tao đạp cho đấy",tưởng nó im, ai dè nó làm câu"tao thách", uất quá em lao vào đạp nhẹ nhàng cảnh cáo nó rồi thì nó bật dậy cào vô mặt em như hình trên, 2 đứa đánh nhau rồi mẹ em lao vào can,đánh xong em cũng chẳng biết mặt chảy máu nữa vì đang hăng tiết,lát sau ra ngồi ghế thấy máu nhỏ vào tay mới biết,hôm đó em lại phải đi thi nên 15' sau em lên trường!
    Nói thật em là thằng hiền lành chả gây gổ với ai bao giờ cả, ai ác thì em ác lại thôi,cũng bởi nhiều năm rồi nó bơm đểu và chia rẽ em với gia đình nên em ghét lắm,cả nhà có lẽ chỉ mình em mới nhìn thấy rõ nó thâm độc thế nào,liên tục đổ thêm dầu vào lửa làm em và bố mẹ cãi nhau rất nhiều
    -Về phía em :nói chung là học hành bình thường,,dễ hòa đồng,ham chơi, bướng bỉnh và thù dai(em cũng ko muốn thù dai đâu nhưng nhiều chuyện cay đắng ko thể quên được. Ví dụ như hồi mẫu giáo bố em cầm chân em dốc xuống cái giếng,một tay ông bám vào miệng giếng, tay kia cầm chân em rồi dốc đầu treo lơ lửng thế mà quát... nói chung các hình phạt kiểu này em phải chịu nhiều, từ đòn roi đến nhục mạ...
    -Về bố mẹ:ở ví dụ trên chắc mọi người cũng hiểu phần nào rồi, giờ em xin nói thêm :2 vợ chồng em thấy ko tâm đầu ý hợp,nhiều ý kiến trái nhau nên khó quyết. Bố là người cộc cằn,mẹ thì đanh đá, cả 2 luôn ra vẻ mình thương và quan tâm con cái nhưng em thấy rất nhạt nhẽo. Bố em là người chuộng bạo lực trong gia đình, cả nhà chưa ai là chưa đánh nhưng em thấy ra ngoài đường thì nhát như cáy,đi xe thì luôn sợ mất,mua bán gì cũng sợ bị lừa,nói chung luôn lo sợ một cách bất bình thường
    ........thôi em thấy mệt nên có lẽ em đi ngủ, có thể em sẽ viết tiếp vào một dịp nào đó, mọi người cho ý kiến nha
  2. dungtrinh407

    dungtrinh407 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    1.424
    Đã được thích:
    3
    Đúng là bi kich một đời trai... hix
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì sao bạn đạp ng khác thì bạn cho là "đạp nhẹ nhàng" còn bạn bị ng khác cào thì bạn cho là to tát?

    Em gái bạn mà lập topic thì cũng sẽ bảo là "bị đạp thô bạo, chỉ cào nhẹ lại để tự vệ thôi."

    Vì sao cái giận cha thô bạo, mẹ đanh đá bạn lại trút lên đứa em gái? Bạn có giỏi thì thấy mỗi lần ông bố cộc cằn thì cộc cằn lại hoặc dạy ông ấy biết cái phận làm bố thì phải cư xử thế nào, không được mất dạy với con cái. Bạn có giỏi thì mỗi lần thấy mẹ đanh đá thì đanh đá lại hoặc dạy cho bà ấy biết cái phận làm mẹ thì phải cư xử thế nào, không được mất dạy với con cái. Sau khi dạy 2 ng ấy xong, hãy quay sang dạy đứa em gái. Chứ không phải là thấy bố mẹ sai nhưng hèn nhát, cúp đuôi lủi thẳng, chỉ dám bày đặt đánh em gái vì tưởng mình là anh trai thì mình đúng, nó sai.

    Đừng có cái kiểu 2 mặt: Với bố mẹ thì không tỏ thái độ khi họ sai, nhưng với cô em thì tinh tướng, bày đặt đánh nó.
  4. Hoang26

    Hoang26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn và em bạn còn bé ko nên có những suy nghĩ thù hằn như thế. Tình cảm gia đình là thiêng liêng. Bây giờ bạn ko lên trêu nó hay để ý vặt với nó làm gì nữa, gương mẫu nhất có thể. Lấy những kết quả về học tập và lao động để làm gương cho các em. Nói chung là phải cố gắng. Bình thường thì thế chứ lúc hoạn nạn thì chả ai thương mình bằng gia đình mình đâu.
  5. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn sinh ra trong một gia đình như vậy, bố mẹ như vậy, cách dạy con cái như vậy thì trả trách anh em bạn ghét bỏ nhau, thù hằn nhau như vậy là đúng thôi.
    Bạn phải tự cứu mình, rồi hãy cứu người khác, phải tự mình hoàn thiện mình đi rồi hãy hoàn thiện, chỉnh sửa người khác. Là anh thì phải ra anh, bạn là anh mà không yêu thương, dạy bảo em gái, đã vậy lại còn chấp nhất chấp nhì em, ghét bỏ nó, ko yêu thương dỗ dành nó thì làm sao nó yêu thương bạn được. Bạn đi học mà bài học đầu đời " làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa, thấy em gái khóc, anh phải dỗ dành...." Bạn thật đáng trách.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình có tận 2 ông anh trai. Mình thì đến khi học đại học cũng ko biết làm việc gì, chưa bị bố mẹ tát 1 cái nào (thế là đủ biết được chiều thế nào rồi nhé. ;))). Còn 2 bác giai kia thì từ kiếm củi, băm cám, nuôi lợn đều trải qua hết, ăn đòn thì như cơm bữa.
    Thế nhưng mà có cục sắt vụn đổi đồng nát, 2 ông anh cũng đổi thành đôi khuyên tai hay cái bờm tóc cho mình. Có cây mía, 2 ông tranh nhau đến chém cả vào tay nhau thì cũng dành sẵn cho mình 1 khúc giữa. Ba anh em bị nhốt trong nhà thì 2 ông cũng bẻ cong song sắt cho mình chui ra ngoài đi chơi...
    "Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa...", bạn đã học bài đấy chưa?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra, bạn chủ topic cũng không có NGHĨA VỤ thương em gái. Tình cảm chưa bao giờ là một nghĩa vụ cả. Hoặc có, hoặc không. Thế thôi.

    Nhưng đừng có cái kiểu mình đạp người khác thì mình bảo là "đạp nhẹ nhàng" còn người khác cào cấu mình thì là nó hỗn lão. 2 con người không ai có quyền đánh đập ai cả, dù là "đạp nhẹ nhàng." Em gái bạn sai. Nhưng bạn cũng sai.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thì cô em gái cũng cần gì phải yêu thương thằng anh lúc nào cũng thấy mình như cái gai trong mắt.
    Muốn nhật thì ít nhất cũng phải cho đi...
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Nói chung tình hình chú em cũng nan giải, chẳng biết phải nói với em thế nào
  10. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu sao anh em cậu là anh em một bố một mẹ sinh ra, mảu mủ ruột già mà sao lại ghét và thù hận nhau thế nhỉ? đó là còn nhỏm chỉ là những mâu thuẫn trẻ con thôi, chứ nếu mà lớn rồi ko hiểu sẽ thế nào? đúng thật là........

Chia sẻ trang này