1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi kịch TÌNH YÊU . Bạn đã bao h cảm thấy tuyệt vọng với TY của mình chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyetvong, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetvong

    tuyetvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch TÌNH YÊU . Bạn đã bao h cảm thấy tuyệt vọng với TY của mình chưa?

    Bây giờ không biết nên diễn tả cảm giác của tôi thế nào nữa.Tôi buồn, buồn đến tuyệt vọng. Liệu có ai có thể giúp được tôi ? Tôi đang ở nhà nhưng gần như trốn, tôi sợ gặp mọi người, sợ đối diện với cuộc sống hiện tại và sợ lại bị tổn thương.
    Đã hơn 2 năm kể từ ngày đầu tiên quen anh. Nhiều người hỏi tôi vì sao lại yêu anh, anh không điển trai, tính lại trẻ con và cũng không phải tuyệt vời.... Tôi không biết, chính xác ra là không biết trả lời. Tôi chỉ biết tôi yêu anh, yêu anh đến mê dại. Tôi đã bỏ hết tất cả để đi theo cái mà người ta gọi là " tiếng gọi của tình yêu ", tôi không màn đến bạn bè, người thân, từ đó tôi xa mọi người và mọi người cũng xa tôi.Có nhiều lúc chạnh lòng nghĩ đến mình, tôi không khỏi cảm thấy tủi thân nhưng rồi nhanh chóng xoá đi khi gặp anh.Nhưng rồi cái gì cũng thế, lâu quá thành nhàm. Anh bắt đầu cảm thấy chán khi luôn gặp nhau, anh nói anh muốn có tự do riêng, tôi buồn, tôi sợ sự cô đơn. Đã 1 vài lần anh nói có vài người thích anh, tôi tin đó là thật, nhưng vì tin là thật nên tôi đâm ra nghi ngờ anh, tôi không tin anh có t ể mãi yêu tôi. Nhưng cuộc cãi vã tăng dần theo thoèi gian.Tôi biết làm gì chứ ? Đã 2 lần tôi gặp anh đi cùng người khác, nhưng anh nói chỉ do không ai đèo, không hiểu sao tôi lại tin lúc đó. Mà không tin cũng có được đâu, nếu ko tin mà nói ra ngoài thì anh sẽ cáu, sẽ không nói chuyện với tôi mà tôi thì rất sợ điều đấy.
    Lúc bình thường anh rất yêu chiều tôi, nhưng chỉ cần anh cáu lên thì sẽ không tiếc lời nói tôi, và sau đó, tất nhiên, 1 lời xin lỗi. Nếu tôi không nhận thì sẽ lại là cáu tức và ko nói chuyện. Anh nói tính tôi không tốt, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, ích kỷ, hay suy nghĩ, đọc đoán và không biết quan tâm đến người khác. Anh nói nhiều đến nỗi lúc nào trong đầu tôi cũng ám ảnh điều đó. Vì thế tôi càng sợ mất anh, tôi sợ sẽ không còn ai yêu tôi được như anh..... Cảm giác tự ti lấn át con người tôi.
    Mỗi lần cãi nhau, tôi đều phải gọi sang làm lành, vì tôi sợ cảm giác cô đơn, sợ anh sẽ yêu người khác, càng ngày trông tôi càng già và khó tính hơn với bản thân.
    Đến lần này thì quá sức chịu đựng. Nhà tôi đang có chuyện buồn, anh không an ủi, anh chỉ gặn hỏi muốn biết.Khi buồn tôi hay cáu, anh ko những không xoa dịu nó mà còn cáu hơn. Anh nói tôi hay ***g lộn lên, tự dưng nghe từ đấy tôi cảm thấy mình như 1 con điên. Anh nói tôi rất nhiều và có phần lăng mạ. Tôi nói lại , dẫn không biết bao nhiêu chuyện nhưng cái tôi nhận lại duy nhất là " nhà đang có chuyện buồn thì thôi không làm phiền nữa "......Câu nói đấy như cứa vào tâm can tôi.Tôi khóc suốt 1 đêm và sáng hôm sau quyết định sẽ chia tay anh. Tôi không thể nói lời chia tay, chỉ nói anh làm tôi thất vọng. Anh không trả lời... Tôi buồn. 1 suy nghĩ ngốc ngếch nào đó trong tôi khiến tôi nhắn tin nói muốn làm lành. Anh nói anh đồng ý nhưng bây giờ anh rất bận, không thể gặp tôi. Thật sự lúc này tôi rất cần ai đấy an ủi nhưng anh lại bỏ đi. Tôi quá tuyệt vọng...... quá đau khổ...... Tôi nên làm gì để thoát khỏi mớ bòng bong này đây ? tôi không thể chia tay anh, tôi đã quá yêu anh, tôi đã hy sinh tất cả không phải để rồi lại mất anh.......Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi muốn có thể biến mất khỏi thế gian này............ Tôi luôn nhớ về 2 năm hạnh phúc của chúng tôi..... Tôi cảm thấy tiếc nó. Tôi hỏi anh còn yêu tôi không thì anh vẫn trả lời còn ..... Tôi nên nghĩ gì đây ?
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đến giờ là do cậu cả thôi,cậu phải biết cân đối cuộc sống,nên biết phân biệt mọi thứ,tình yêu và tình bạn lẫn cuộc sống của gia đình,cậu đã chọn tình yêu và dành hết cho nó,nhưng cậu hãy nhớ,tất cả những thứ trên cậu đều cần.
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có thấy lý do gì rõ rệt để hai người chia tay đâu? Có thể lý do là nhà bạn có chuyện buồn mà anh ta không tỏ ra quan tâm lắm, đúng hơn là mức độ quan tâm của anh chàng đã không đủ theo như bạn mong muốn (dựa vào những gì bạn viết). Nhưng bạn àh! trước một vấn đề lớn -ví dụ như chuyện buồn của gia đình bạn - tâm lý chung của đàn ông con trai là không dám tỏ ra quá sốt sắng - vì trong đầu anh ta luôn luôn có câu hỏi: "... mình có thể làm gì để giúp cô ấy đây?...". Đối với con trai, khi đã có chuyện, bạn bè có thể tâm sự với nhau, nhưng họ tâm sự là để giải giúp nhau giải quyết vấn đề. Khác rất xa với con gái, tâm sự đôi khi chỉ để tâm sự, hay chỉ để tỏ ra là mình có quan tâm. Thế cho nên bạn nên bình tĩnh mà xem xét kỹ lưỡng, không đáng để cho bạn từ bỏ tình yêu của mình vì lý do đó đâu.
    Còn về con người anh ta, việc anh ta là người tốt hay người xấu, chỉ qua mấy chữ bạn viết thì không thể đánh giá được.
    Anh ta có hiểu và yêu bạn hay không thì còn tuỳ ở bạn nhiều. Trong chúng ta, vẫn còn có khá nhiều người không gạt bỏ nổi cái TÔI của mình, chính điều đó ngăn cản chúng ta hoà nhập với người mà mình yêu thương - Cái này thì cả hai bạn nên xem xét, tôi chỉ có thể nói vậy.
  4. GSLW

    GSLW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ban than men, toi hieu cai cam giac cua ban hien tai boi vi chinh toi cung la mot thang dan ong nhu nguoi yeu ban vay. Toi co mot nguoi con gai yeu toi nhu tinh yeu cua ban, nguoi ay cung hi sinh vi toi rat nhieu giong nhu cai su hi sinh cua ban va toi cung doi xu voi nguoi ay nhu nguoi dan ong kia doi xua voi ban. CHung toi yeu nhau cung duoc hon hai nam roi, thoi gian dau chung toi rat hanh phuc, toi va nguoi ay yeu nhau nhieu lam nhung dung nhu ban noi roi tat ca cung tro nen nham chan, toi da nhieu lan noi loi chia tay hoac to ra chânnn voi tinh yeu ay, toi rat hay cau gian nguoi yeu, co luc toi noi co ay ko ra gi, toi si nhuc co ay nhung nguoi ay cua toi van cu chiu dung va tat nhien lan nao cung do nguoi ay lam lanh truoc. Nguoi ay noi voi toi rang toi muon nguoi ay lam gi cung duoc nhung xin dung roi xa, dung bo nguoi ay. Nhieu luc toi ngoi suy nghi va toi biet rang minh that chang ra gi va minh ko he xung dang voi tinh yeu do, nhung ban biet ko su doi lai chang may khi lam theo y muon cua minh duoc, toi muon yeu nguoi ay hon, muon tot voi nguoi ay hon nhung ko hieu sao toi van thuong hay cau gian, hay chui boi nguoi do ma trong long toi dau co muon the. Bay gio day khi da roi xanguoi ay, toi da o mot phuong troi rat xa xoi thi long toi moi cam nhan duoc rang toi yeu nguoi ay biet bao, toi ko the nao xa roi nguoi ay duoc, co le chinh su xa cach moi lam cho nguoi ta hieu chinh minh hon. TOi mong sao cho thoi gian quay tro lai de toi co the lam nhung gi tot dep nhat voi nguoi do nhung tiec rang tat ca deu da la qua khu...Gio day toi chi biet rang se danh tat ca nhung tinh yeu thuong cho nguoi ay tron doi va ko bao gio duoc phep co loi voi nguoi ay nua.
    Ban co hieu tai sao toi lai ke cau chuyen nay ra voi ban khong, dung la nguoi dan ong cua ban cung nhu toi la nhung ke toi te, nhung ke khong biet gia tri cua nhung gi minh dnag co. Hay cho anh ta nhan ra dieu do, toi tinh rang khi cam thay rang khong con ban nua thi nguoi ay se hieu va biet tran trong tinh yeu cua ban hon va nguoi do se thay doi(toi tin la nhu vay). COn neu thuc su su chia tay khong lam anh ta but rut hoac an han thi anh ta cung khong he xung dnag voi ban dau, va toi nghi rang ban hay chon cho minh mot con duong moi, hay cung ran len de danh lay hanh phuc cua minh. Tren doi con rat nhieu nguoi dna ong tot lam, voi mot nguoi con gai de thuong va chiu dung nhu ban thi toi nghi cuoi cung bao gio cung co mot hanh phuc tron ven.
    Chuc ban thanh cong.
  5. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn vẫn còn tình cảm với nhau, và những gì đã có trong hai năm thật là tuyệt vời với bạn. Vậy tại sao hai người không thể nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với nhau về vấn đề này nhỉ, về cách xử sự của cả hai. Tớ tin rằng nếu yêu nhau thật sự thì cả hai đều có thể thông cảm được với nhau những lúc không vui và có thể chia sẻ hoặc xoa dịu những nỗi buồn cho nhau. Hai người yêu nhau mà lại đem lại sự mệt mỏi đau buồn cho nhau thì thật là ngốc quá! Cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng quá buồn, đừng tuyệt vọng, bạn là cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất trên đời này. Bạn hãy nghĩ thế, hãy làm như thế và bạn sẽ chắc chắn là cô gái như vậy. Đừng để tình cảm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bạn, những người sống nặng về tình cảm thường chịu thiệt thòi mà. Cố lên nhé, mọi chuyện đâu phải là đã tệ quá đến mức không thể cứu vãn được phải không nào! Chúc bạn may mắn!
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn lúc này,bạn trai của mình cũng có nhiều lúc đáng ghét như thế lắm.Bạn yên tâm nhé mình nghĩ anh ấy cư xử như vậy không có nghĩa là không yêu bạn đâu,đàn ông họ khác mình nhiều lắm.
    Lúc trước mình cũng như bạn ,không chịu nổi được cảm giác mà người yêu không quan tâm mình ,hay là hai đứa giận dỗi nhau..... Bây giờ mình suy nghĩ thoải mái hơn nhiều rồi,mình hiểu rằng anh ấy cũng có những mối quan tâm của riêng anh ấy,mình cũng vậy ,miễn là hai người thật lòng yêu nhau,có trách nhiệm với nhau là được,mà những cái đó không phải lúc nào cũng thể hiện ra được ,nhất là con trai họ hay để trong lòng lắm.
    Bạn hãy biết cách làm cuộc sống của mình phong phú hơn,đâu phải chỉ có anh ấy đâu,bạn còn rất nhiều thứ xung quanh cuộc sống của bạn mà.Lúc buồn thấy bế tắc,nếu anh ấy bận ,bạn có thể rủ bạn gái đi chơi cùng tâm sự ,hay có thể một mình đi ném bowling,hay đi ăn chẳng hạn,hihi... ở nhà mình có nhiều thứ ngon lắm mà.Mình ở xa nhà ,lúc mình buồn thì hay lên mạng,đọc báo,nghe nhạc,dọn nhà,hay tự đi chợ nấu món gì đó thích ăn........
  7. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ấy hỏi là ?oTôi nên nghĩ gì đây? Có lẽ nên hỏi ?oTôi nên làm gì đây? chứ nhỉ.
     
    Cảm xúc của ấy cũng gần gần giống tớ hồi trước. Cũng tiếc những gì mình đã có, một phần vì đã rất hạnh phúc, một phần giống như?. ?oCầm vàng mà lội qua sông ?" Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng? vậy Nói nghe hơi ngồ ngộ, nhưng muh? 2 năm trời cũng đâu fải là ít, sao muh ko tiếc
     
     Nói thật nếu quả thực ấy ?oích kỷ, hay suy nghĩ, độc đoán và ko biết quan tâm đến người khác? như anh ta nói, thì thứ nhất,  anh ta ko nên nói vậy nhiều lần Vì theo ấy nói, chính cái tần số lặp lại của những câu nói đó đã làm ấy tự ti, và ấy đúng là tự ti thật? Cái cách muh ấy yêu anh ta, mớ rối bòng bong mà ấy đang tự đưa mình vào, áp lực mà ấy đang chịu? tất cả những thứ đó, ấy nghĩ xem, ấy đâu đáng phải chịu như thế? Ấy biết ko, khi yêu thương ai đó, ko fải chỉ cần làm cho người iu mình thấy vui vẻ mà chính mình cũng fải vui vẻ Nếu tình yêu mà lại làm cho ấy phải khổ sở, đau buồn, tuyệt vọng thế, nó chẳng phải tình yêu đâu?. Thứ hai, ấy cũng thử nhìn lại xem mình có thực sự giống như anh ta nói hay ko. Tớ nói chân thành đó, lúc yêu mình cũng fải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, ấy đồng ý ko? Tự hoàn thiện mình là một effect tốt mà tình yêu mang lại cho người ta. Nói ví dụ ấy ích kỷ, suy nghĩ phức tạp, ko biết cách quan tâm người khác đi nữa, ấy có thể khắc phục được. Nghĩ đến người khác hơn, biết cân bằng mối quan hệ của mình, suy nghĩ đơn giản nhưng hợp lý - tất cả những điều đó ấy có thể làm được hết mà.
     
    Tớ ko khuyên ấy nên tiếp tục hay chấm dứt vì tớ ko biết rõ câu chuyện của ấy, vì tớ chỉ được nghe kể từ ấy thôi. Kiên nhẫn một chút, tự mình khắc phục những điểm còn yếu, tìm một việc gì đó để làm nữa. Tớ ko rõ ấy còn đi học hay đã ra đi làm rùi, nhưng dù thế nào thì cứ tập trung vào công việc của ấy và cố gắng làm cho tốt hơn. Khi ấy tìm thấy hứng thú trong công việc, ấy sẽ thoải mái hơn và cảm thấy bình tâm hơn trước những vấn đề kiểu như thế này, lúc đó chưa biết chừng ấy sẽ có lựa chọn đúng đắn hơn là bây giờ. Lúc trước khi buồn tớ cũng như ấy, cứ tự bó buộc mình vào những cảm xúc rối rắm và? ko có lối ra như vậy , nhưng rùi khi tớ hơi bình tĩnh lại, tớ cố gắng tập trung học hơn, mở rộng tầm nhìn hơn, thi thoảng cũng đi xem phim ăn uống với bạn bè. Rùi tớ vào ĐH. Ko fải học thuộc bài như hồi cấp 3 nữa, cũng cố gắng nhưng fần lớn những kiến thức đòi hỏi mình hiểu chứ ko fải thuộc vẹt, thời gian biểu cũng khá dễ quản lý nên tớ? có thời gian đi chơi hơn ^_^ Từ hồi vô ĐH hình như tớ đi coi đến mấy fim mới trên Diamond với mấy nhỏ bạn thân rùi á T_T Tớ còn hay đi với lớp tớ trong trường ĐH nữa. Lớp tớ 26 người, mỗi lần đi khoảng mười mấy bạn, rất vui. Tớ học, tớ chơi?. nói chung tớ đã ko bùn  như trước nữa! Thậm chí có lúc tớ ko để ý là mình đang trong thời kỳ bùn bùn bùn . Nhìn chung, tớ thấy thanh thản hơn rất nhìu, và tớ nhìn cái chuyện làm tớ bùn lúc trước theo một cách khác - tầm nhìn rộng hơn, thoải mái hơn
     
    Tớ nói nhìu quá rùi. Nói thật tớ cũng mong ấy bình tĩnh và vui vẻ trở lại. Đừng lấy nick tuyetvong, vì mỗi lần log in nó sẽ lại gợi ấy nhớ về những chuyện ko vui ^^
     
    Nhớ nghen, tìm một cái gì đó để làm, mở rộng lòng mình hơn với bạn bè nữa. Từ hồi ấy có bồ, ấy ít quan tâm hơn tới những người xung quanh, họ giận ấy lắm đó nha ^_^ Bây giờ chưa muộn để ấy lấy lại những thứ thực sự quý giá của mình ?" gia đình, bạn bè, và sự thoải mái. Tớ nghĩ làm gì cũng vậy thôi, cần nhất là mình cảm thấy tự do, thoải mái. Có thể một thời gian ngắn ban đầu ấy sẽ cảm thấy hơi khó để mọi mối quan hệ như thế trở nên bình thường, nhưng nếu ấy thực sự muốn và cố gắng thì ấy sẽ làm được, mọi người cũng sẽ hiểu cho ấy.
     
    Mong là lần tới gặp ấy, ấy sẽ chỉ kể toàn chuyện vui và với một cái nick kiểu như heoconvuive hay muaxuanrangro ^_^ Have fun!
  8. Guest

    Guest Guest

    Ai bảo bạn tự mình làm mất cân bằng cuộc sống.Nên nhớ tình yêu ko phải là tất cả,đời còn nhiều việc để làm chứ đâu chỉ có mỗi việc yêu.Người yêu bạn thấy bạn như vậy thế nào chẳng chán vì tình yêu như thế quá nhạt nhẽo,tôi thì tôi bỏ bạn từ lâu rồi.Tốt nhất là đứng dậy mà làm lại chứ đừng ngồi than vãn.
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đang trong cảnh quá mê muội trong tình yêu,khó mà dứt ra được,giống như babe cách đây mấy tháng,yêu anh đến nỗi lúc nào cũng sợ mất anh,bỏ hết các mối quan hệ bạn bè để dành hết cho tình yêu,và những lúc cãi nhau thì thường sau đó babe là người tìm anh để làm lành trước vì rất sợ mất anh.Nhưng anh chả hề quan tâm đến cuộc sống của mình,sau đó babe phát hiện ra anh đã lừa dối babe bấy lâu nay về con người thật của anh,babe bị sock gần mấy tuần lễ nhưng lúc đó do còn quá mê muội nên vẫn nói với anh là "em vẫn yêu anh dù anh có ra sao đi nữa".Sau đó một thời gian,một người khác đã đến với babe một cách bất ngờ với tất cả tấm lòng,làm cho babe phần nào vơi đi nỗi buồn của người yêu cũ.Vì vậy bạn đừng nên nghĩ rằng mất anh là sẽ mất tất cả,không còn muốn sống nữa,sẽ có những người khác, những người đến sau sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc hơn mà bạn sẽ không thể biết trước là bao giờ sẽ gặp được người ấy,chỉ cần 1 cái duy nhất là lòng tin,còn với người yêu hiện giờ của bạn,đừng có quá quan trọng người ấy,và nếu bạn làm được như vậy thì nếu mà 2 người có chia tay đi nữa thì bạn sẽ tránh được 1 cú shock buồn bã nặng nề.
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , Tình yêu không đc mù quáng, bạn có thấy bạn đã quá mù quáng không?. Bạn yêu anh ta rất nhiều nhưng ......... anh ta có xứng đáng với tình yêu của bạn không????. Hãy nên suy nghĩ, dù biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng thời gian sẽ giúp bạn mà. Hãy an tâm. "Sau cơn mưa trời lại sáng và sẽ thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm." chúc bạn có 1 quyết định sáng suốt

Chia sẻ trang này