1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi kịch từ việc trộm tiền ngân hàng để mua xổ số

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi gameungdungmienphi, 28/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gameungdungmienphi

    gameungdungmienphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Để có tiền mua xổ số Kết quả XSMB hôm qua và ăn chơi, 2 người đàn ông Trung Quốc đã quyết định trộm tiền từ chính ngân hàng họ làm việc. Mặ dù trúng số, nhưng số tiền đó vẫn không thấm vào đâu so với những gì họ đã trộm.

    Đây là một trong những vụ trộm được liệt vào danh sách những vụ biển thủ lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Trung Quốc. Người đàn ông đang bị dư luận chỉ trích tên Ren Xiaofeng. Anh ta mua xổ số từ số tiền “mượn” của ngân hàng. Mặc dù sau đó thắng cược, nhưng sổ tiền đó không thể trả hết được những gì anh ta nợ.

    [​IMG]
    Lấy tiền ngân hàng đi mua xổ số

    Được biết Ren lấy tiền từ chính ngân hàng anh ta làm việc. Số tiền đó vốn là tiền mà anh ta phải chịu trách nhiệm giữ an toàn. Khi sự việc bị phát hiện thì ngân hàng đã mất khoảng 6, 7 triệu USD, máy quay an ninh trước đó đã bị động tay chân nên không ai phát hiện.

    Câu chuyện bắt đầu vào mùa thu năm 2006, tại chi nhánh Handan của ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc. Để có tiền chi cho mọi cuộc chơi, Ren đã lấy 200.000 NDT từ ngân quỹ để mua xổ số Kết quả xổ số miền bắc trực tiếp nhanh nhất trong thầm lặng. Sau đó anh ta cũng “âm thầm” trả lại. Nhưng mọi việc sẽ không ầm ĩ nếu chỉ có thế.

    Ren đã liên lạc với một cộng sự là quản lý ngân hàng khác tên Ma Xiangjing. Hai người đã thực hiện vụ biển thủ quỹ lớn nhất Trung Quốc. Chờ thời cơ mùa xuân năm sau, Ma và Ren đã tháo gỡ hệ thống an ninh của ngân hàng và lấy cắp khoảng 33 triệu NDT tiền mặt.

    [​IMG]
    Thua cuộc, vỡ nợ Ren phải trả giá bằng mạng sống

    Khi cảnh sát nghi ngờ vì phát hiện sai sót trong hệ thống an ninh, ren đã giải thích với lí do nào đó khiến mọi người bác bỏ nghi ngờ ấy. Lần đầu Ren may mắn thắng số, có tiền bù vào khoản đã “mượn”, nhưng lần này không may mắn như thế nữa, anh ta vỡ nợ và không thể trả nổi khoản đã lấy từ ngân hàng.

    Cuối cùng, ngân hàng đã phát hiện về việc số tiền quỹ bị thâm hụt. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2007, hai người đã chia nhau số tiền 4 triệu NDT, mua ô tô, làm thẻ căn cước giả và tẩu thoát. Cả 2 chia nhau chạy trốn, mỗi người một nơi, nhưng rồi sau đó vài ngày đã bị tóm cả.

    Mặc dù cả 2 tỏ ra ăn năn trước tòa, nhưng sự hối hận muộn màng không giúp họ giảm án. Cả 2 đã bị kết án tử hình và bị xử tử năm sau đó.

    Click liền tay nhận ngay lộc lớn với dự đoán kết quả XSMT cực chính xác, được dự đoán bới các chuyên gia của Xoso.me

    Kết quả XSMB ngày hôm nay

Chia sẻ trang này