1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi kịch !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cadic_83, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    bác này nói như thế là ko đc ! dẫu biết bác ấy là sướng trước tuổi thì phải chịu xìu trước tuổi , nhưng bác ấy đã biết ăn năn và viết bài lên đây để nhờ chúng ta giúp đỡ . Vì vậy chúng ta phải viết bài có tính xây dựng , bác Vyhuynh ko thể nói 1 câu chìm xuồng như vậy đc , post lại đi
  2. ellene

    ellene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng hơi lạ đấy nhé. Bác hay thủ dâm thế mà chưa từng qh với người khác giới à? Có lẽ hắn ta, cadic_83, là gay đấy các bác nhỉ?
    Chứ nếu qh bình thường với người khác giới thì đâu đến nỗi thế.
  3. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Mấy cô chú này lạ thật. Chuyện anh ta thủ dâm từ lớp 1 thì là có thật chú sao không, người ta rỗi hơi bịa làm gi? Hồi trước ở xóm cũ tui, tui thấy mấy đứa con nít của xóm, đứa nào mà không có tật rờ rờ trimmmm, thậm chí có đứa còn make love lúc năm lớp 3 nữa là...Còn anh cadic_83, cậu bị vậy chỉ là cảm giác thôi, chứ gì đâu mà lo. Nếu lo thì nên khám bác sỹ sớm.Vuốt nhiều thì nó lớn, chứ sao nhỏ được ta?
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,dc này nói phét hay nhở?Lớp 1 làm dek gì biết thủ dâm,có chăng chỉ tò mò nghịch chim thôi,còn cái chuyện ML năm lớp 3 tức là khoảng 9t thì tôi biết,chẳng qua là các chú ấy bị ảnh hưởng của film ròi cũng thử làm như vậy,nhưng khổ nỗi là lúc ấy của cả 2 đều nhỏ,rất khó cho DV vào..của con gái,cho vào toàn ..trượt thôi ạ,làm sao gọi là ML dc
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    OK, OK. Cái đoạn ''tôi cảm thấy yếu lắm rồi'' nghe rất tiếu lâm, nên phải đùa một tí.
    Về chuyện thủ dâm, ngày xửa ngày xưa, tôi có đọc một cuốn sách về chuyện này ở các em nhỏ. Giờ nhớ lõm bõm nhưng xin cứ là trình bày, tin hay không tuỳ cả nhà.
    Đại khái là một cách vô ý thức, các em nhỏ cũng có thể cảm nhận được khoái cảm. Một vài ví dụ được nêu ra là chuyện nhiều em trai thích mân mê ********* của mình (và làm cho nó cứng ngắc như vậy trong một thời gian khá dài, cho đến khi bị phát hiện), còn một số em gái thì nhiều khi hay ngồi khép chặt hai đùi vào nhau, mặt đờ ra. Một em gái được nghiên cứu nhiều nhất vì hay ngồi như vậy trên ghế, thậm chí còn day mình trên ghế, và sau một lúc thì bật khóc thét. Dĩ nhiên là sau đó thì em ngừng lại. Người ta cho rằng em này đã trải nghiệm trạng thái cực khoái. Nhưng cũng như những em nhỏ khác, vì cảm nhận khoái cảm này một cách vô ý thức, em gái này cũng không hiểu (một cách có ý thức) rằng đó là khoái cảm ********, nên trạng thái đó (cực khoái) khiến em sợ hãi và khóc. Vô ý thức và có ý thức ở đây kiểu như là thần kinh thực vật thì cảm nhận được khoái cảm, nhưng thần kinh động vật thì không, hay là chưa có phản xạ có điều kiện. Đại khái nhì nhằng là sướng, nhưng không biết rằng sướng,.... (Nghĩ cũng buồn cười! Các ông bà mẹ trông con thì cứ cấm con trai nghịch chim, dưng mà thấy chồng xìu xìu lại toàn đi nghịch cho nó hết xìu. Đêm về các bà lại nêu cao tinh thần cảnh giác, cầm súng nằm gác cả đêm)
    Còn chuyện về làm sao hết thủ dâm, cứ tìm hết các chủ đề về thủ dâm trong diễn đàn GDGT thì sẽ ra ối cách. Cậu thủ dâm từ năm lên sáu, nhưng mãi bây giờ mới lên đây hỏi. Ở đây người ta bàn chán ra rồi. Vì cậu đã cảm thấy yếu quá rồi nên giới thiệu một cách là chơi thể thao.
    Tiếc là chỉ có trường cai nghiện ma tuý, không có trường cai nghiện thủ dâm. Lại đùa một tí.
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Chú cho anh vái chú ba phát tôn chú làm sư phụ về cái sự bốc phét đến ..hợp ní quá của chú ! ôi sao mà thiên tài , sao mà bác học thế hả giời !??????
  8. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng deck tin làm gì có chuyện đó khi tớ biết chuyện đó là khi tớ học lớp 5 cơ chứ chẳng nhỏ như vậy??? Mà công nhận rằng chuyện đó ảnh hưởng đến rất nhìu sau này kô tạo cho mình cảm giác khoái cảm mức tột đỉnh...
  9. Yinh

    Yinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Cam đoan đây là chuyện bịa , hoặc giả như chú này học xoá mù , hoặc trong lúc type bài mới chú ấy viết thiếu 1 số sau số 1 ... chứ làm gì có ai .....
  10. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác có thật hay không tớ xin miễn bình loạn, nhưng bác nói là bây giờ đã yếu lắm rồi thì nghe chừng nguy hiểm gần kề rồi thì phải. Cũng liều tư vấn cho bác một tí:
    Vấn đề tâm lí: Bác đừng có nghĩ là bác bây giờ đã yếu lắm rồi, mà cứ nghĩ là bác bây giờ khoẻ khoắn lắm. Một kiểu tự kỷ ám thị là mỗi sáng tỉnh dậy bác lại nói to khoảng mươi lần: Tôi cảm thấy rất khoẻ mạnh và minh mẫn. Những lúc bác buồn rầu và chán nản bác lại hét to như vậy, tập một vài động tác hít thở sâu.
    Vấn đề cơ thể: Bác tập thể thao đi, liên quan nhiều đến chân ấy, chẳng hạn bác tập chạy, tập đá cầu, tập đá bóng, tập xoạc, tập đá cao chân cũng được. Tập nín thở và tập bơi cũng có hiệu quả tốt. Tắm nước nóng và nước lạnh kết hợp có thể có tác dụng tốt đấy.

Chia sẻ trang này