1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí Kíp Bắt Gà!!!Thịt gà,luộc gà,quay gà,nấu chín gà......WARNING cho tất cả các chú gà lạc đàn!!!Các

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yumi_yuna, 09/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ấy,chú làm thế mà ko biết thương hoa tiếc ngọc à???
    thôi,trăm sự anh nhờ chú đấy,nhà em Linh cũng gần nhà anh là cũng gần nhà chú đấy
  2. aqneo

    aqneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng, bít để khỏi sợ cáo xẻo tờ rim!
  3. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em vào rắc cát cổ vũ ợ, sao bác không dùng 1 nick thôi
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ôi. ước gì mình là một trong số kon gà để các em xào. nấu, luộc, trộn gỏi .... Khỏi cần dùng bí kíp. chỉ cần có ý tấn công là anh tự đổ ngay , Gà chạy lung tung. chỉ cần thò tay ra là không gà xin được chết
    Gà săn cáo thì khó và cự chứ cáo mà săn gà thì nháy mắt cũng đủ làm gà chết đứng rồi em gái ợ
  5. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Chương I :Hoàn cảnh....................
    1.Tại sao chúng ta lại phải bắt gà?
    Câu trả lời rất đơn giản:vì gà thịt ngon,nhiều xiền nỳ,đẹp trai nỳ,manly.......rất nhiều lý do,và chúng ta muốn người đó là của chúng ta,muốn mình là người được một trong số họ nâng niu chăm sóc...Như vậy,vô hình chung chúng ta đã phải nghĩ ra một số cách,từ những cách đơn giản nhất đến những cách phức tạp mưu mẹo để có thể chiếm được trái tim người ta rồi bỏ vào túi,khoá lại.
    Nhưng có những trường hợp khác (rất ít thôi):đó là chúng ta bắt gà vì chúng ta chỉ muốn thuần phục và nghịch ngợm con gà đó như một sinh vật cảnh...Gà thì lúc nào cũng chạy lăng xăng,khi ta bắt được thì tuỳ ý vặt lông,quay hấp (hí hí,).Thực ra cũng không phải là ác nhưng mục đích cuối cùng vẫn là chiếm lấy trái tim người ta rồi bỏ vào túi,khoá lại.
    2.Bản thân một người đi bắt gà cần phải trang bị những jì?
    Nhiều lắm:có kể đến tết cônggô cũng không thể hết được?Nhưng chung quy,để bắt được gà chúng ta chỉ cần 2 thứ đơn giản là Bẫy và Mồi.
    a)Bẫy:là chúng ta tạo ra các tình huống làm cho gà sập bẫy ý,tương tự như bẫy thú trong chương trình Thế giới động vật ý ạ(cái này sẽ có các dẫn chứng cụ thể làm ví dụ)
    b)Mồi:ai đã từng câu cá thì cái cần nhất ngoài cần câu đó là mồi,và cũng tương tự,khi cá đã dính mồi thì khó thoát lắm,hí,có giãy ra được cũng thương tích nặng.
    note:
    -ngoài 2 thứ là bẫy và mồi đơn giản thì người đi săn gà cũng cần trang bị cho chính mình sự tự tin của một người đi săn thực thụ,ít ra có thể đứng vững ở lập trường của mình để không bị chuyển từ người đi săn thành chính con mồi.
    -các bạn gái ngoại trừ có nhan sắc trời phú cần biết tự nhận ra và nâng cao cái đẹp của bản thân mình,làm cho mình ngày càng hiện đại hơn,ngày càng tiến bộ hơn để không bị lạc hậu vì loài gà bây giờ phát triển nhanh lắm,không theo kịp thì không xong rồi
    -dũng cảm trong mọi tình huống cũng là một điều không thể thiếu,vì săn gà cũng có nhiều tình huống không lường trước được, lúc nào chúng ta cũng phải bình tĩnh ,nhiều khi phải tỏ ra nết na ngoan ngoãn như một cô gái hiền thục đảm đang,nhưng khi cần thì cũng có thể tỏ ra lẳng lơ như một cô gái hư hỏng
  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Cũng hóng xem cô này có bài nào để cưa trai Đứng ngó xem sao .Mình chỉ mún 1 người viết topic kiểu này mà tiếc là chị ấy ko chịu viết .Chứ chủ topic mà đúng là gái thì mình cười .Còn nếu trai giả gái chém gió cho vui tạo Scandal mình là mình Khinh .
  7. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    >.<
    Tớ Linh đây,chat với cậu một lần rồi,nhớ hem?
    Anh Ngọc vừa nãy bảo viết nên tớ cũng cố gắng xíu xíu thui,ấy cũng ném đá thì chắc tớ nghỉ,hem dám viết nữa
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mod Anxiety phỏng hay Gwen83 để chị gạ hộ cho
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Uh bạn cứ viết tiếp đi để mình còn học hỏi ý chứ Dạo này lười nên giờ chẳng biết cưa trai là gì Thế mới nói Hóng ý mà Tật mình rất xấu biết cách cũng ko nói ra trên này làm gì nên ủng hộ bạn ý đi nào
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Này thì nói luôn em ko tin những người nói nhiều có thể có kế hoạch hay trong kế hoạch tạm gọi là bẫy trai Một người cần có cái đầu tĩnh , có kỹ năng chứ ko phải là người lắm lời , thích đôi co hơn thua từng chút một .Nói thế thôi ai mún ném đá mình , mình sợ lắm thôi =))
    Em đề nghị chị lập để em học hỏi ngoài ra em ko cần ai dạy cả .
    [nick]
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 09/01/2009

Chia sẻ trang này