1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí Kíp Bắt Gà!!!Thịt gà,luộc gà,quay gà,nấu chín gà......WARNING cho tất cả các chú gà lạc đàn!!!Các

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yumi_yuna, 09/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ayumi_hamasaki

    ayumi_hamasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi rất hay đọc các bài của anh chàng HKGH ,toàn bộ các topic mà cu cậu viết và tôi phát hiện ra một điểm là anh chàng này chỉ tán những cô gái chưa có người yêu hoặc đang trong tình trạng độc thân,chỉ có một vụ ở Hoàng Hoa Thám là rất phục cái gan của cậu này mặc dù lúc đó có cả vợ lẫn chồng người ta.Tôi phát hiện ra là anh chàng này không thể yêu ai được ngoại trừ cái mối tình đầu trong topic gần đây có nhắc đến.Vậy theo lời bạn Blue,nếu nói về nhân cách thì tôi chả thấy có điều gì cần nói về HKGH cả.Cậu ta không phá hoại hạnh phúc của ai,cũng không làm gì xấu,vậy tại sao lại nhận xét người khác như thế!
    Về top này,tôi thấy rất mừng khi một bạn nữ có thể viết vì con gái thường rất khó nói về vấn đề này,khi tôi đọc và được biết đây là em gái của HKGH thì tôi biết ngay chỉ là em xã hội mà thôi,có thể cả hai người họ đã bị một vết thương rất sâu về chuyện tình cảm nên họ mới làm như vậy,nhưng họ có can đảm để nói ra,chứ không ôm khư khư cho riêng mình!vậy có nên ủng hộ họ không?có chứ,tôi vào diễn đàn này rất nhiều và chưa thấy một bài nào tương tự như thế này của một bạn nữ cả,cái mà tôi vẫn luôn chờ đợi để có thể đọc xem một nửa kia của cuộc sống họ nghĩ và làm gì trong lúc đó...Mọi chuyện tưởng như êm đẹp thì lại có một bạn nữ vào nói những câu khinh người,mặc dù tôi biết bạn ý không hiểu chút gì hết về cái người đang viết topic cho bạn ý đọc.
    Trước khi về ăn cơm tôi có đôi lời,mong mọi người hiểu và có lời nhận xét chân thực nhất!!!
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ em Lindan86. Nhưng mà anh đề nghị là em nên tự suy nghĩ và tự viết nhiều hơn. Đi viết về gà mà lại đi bàn với gà xem nên viết thế nào thì còn gì khách quan nữa. Ngoài ra em nhớ đưa dẫn chứng cụ thể như em hứa nhé, thế nó mới sinh động, hấp dẫn.
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn chỉ tiếp xúc 1 người qua lối viết hành văn câu chuyện của họ trên này thì chớ tin họ sẽ như thế chứ .Nhân cách của 1 người ko ai có thể đánh giá chính xác nếu chưa đủ độ thân thiết và tiếp xúc với nhau .
    Phụ nữ khác đàn ông ở chỗ họ mún có gì đó giữ riêng cho riêng mình .Ko phải ai cũng mún viết ra tất cả nhằm đc sự ủng hộ tung hô của số đông nào đó .Nếu thực sự muốn làm quen 1 chàng nào đó tự thân sẽ có cách vì đó là mong mún của bạn đến với người đó .Ko phải tung hô thiên hạ rằng tôi vừa cưa anh kia chàng kia rất đep trai galăng khi ăn tối ở Shereton chẳng hạn .Nếu có tình cảm thực sự thì con tim bạn biết cách để làm .
    Với 1 số topic cưa , đẽo gái hay gọi là cáo gì đấy .Chỉ thấy bùn cười vì nó ko mang tính thực tế và áp dụng cho các trường hợp , chỉ thấy chém gió , khoe khoang , hô hào .Quan trọng là tình cảm của bạn dành cho đối phương chứ chơi bời cưa cho biết thì đây lập topic cũng đc.
    Thôi đi đây trong này chuẩn bị hỗn chiến.[/b][/teal]
  4. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi Anxiety, tigerfire86 và toàn thể chị em phụ nữ nhé.
    Mình nói câu này ko hề có ý ám chỉ tất cả chị em phụ nữ đâu.
    Mình cũng đang có chuyện buồn, viết ra câu này vô tình làm mọi người hiểu nhầm.
    Thực sự xin lỗi.
    Để mình e***.
  5. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cứ mưu mẹo cưa zai, nó nhận ra nó ngứa mắt nó lại.... làm cho fát... lại ngồi khóc rồi hận đàn ông...
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lời xin lỗi đẹp nên có ngay cái ID gánh 2 đầu đuôi tứ quý 0
    em cũng xin lỗi toàn thể chị em,4 chữ đúng là đàn bà em chỉ dành riêng cho chị Blue thôi
    còn em phát hiện 1 điều là hình như chị em sợ kể ra các chiêu của chị em hay sao ý nhể,he he,đã thế em càng phải kích cho con Linh nó viết hết ra.
    @BBTH:ném đá xiên xẹo mẹo dậu bay cả vào đầu anh rồi đấy nhá
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhân cách 1 ng đúng là phải đánh giá qua nhiều sự việc, nhưng không hề tin tí xíu gì về sự thể hiện của họ trên forum cũng là sự cực đoan.
    Chủ topic đã nói là đang ở nc ngoài, sắp Tết thì viết topic vui vui, MỤC ĐÍCH CHÍNH là vậy. Nghĩ nhiều quá, nghiêm trọng hóa vấn đề là...cực đoan.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 09/01/2009
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bác lày,anh em tớ chuyện jì chả kể cho nhau nghe,không có nó sao tớ đọc vị được gái cơ chứ
    mà tình hình văn em Linh hơi kém thật,có khi mình phải làm chân biên tập mới được,ke ke
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn vào diễn đàn thường xuyên thì nên dùng nick thật, kiểu ném đá giấu tay như bạn thì tầm thường quá
    Thứ nữa mấy câu bạn nói bậy bên trên tôi không thềm để ý nên hoàn toàn ko có ý định reply, nếu đi trên đường mà cứ gập thằng nào chửi bậy cũng dừng lại thì mệt lắm
    Cho đến lần post bài này của bạn mới được tính là có giải thích, ko nói bậy bạ. Thế nên tôi reply.
    1. Tôi có quyền phát biểu quan điểm của mình và tôi chưa xúc phạm ai như bạn. Tôi ko thích cách nổ của chú HKGH là việc của tôi, bạn thích là việc của bạn đừng áp đặt lên suy nghĩ của tôi.
    2. Tôi chưa hề xúc phạm hay ném đá em Tuyệt tình ma nữ, bạn trước khi bình luận hay phát biểu điều gì nên đọc bài cho kĩ, tôi chỉ nói động cơ kưa trai của em quá tầm thường, và coi các bạn trai như đồ chơi, chơi xong là bỏ tôi cho thế là có vấn đề về nhân cách và nhận thức nên khuyên em ấy về luyện thêm chẳng hiểu xúc phạm chỗ nào????
    3. Tôi cũng thấy việc chú HKGH kể chuyện tái gái tùm lum, kết quả thế nào, nêu tên tuổi, địa chỉ con gái nhà người ta, kể cả những chi tiết nhạy cảm sau đó huyênh hoang. Lại còn kể lể về mối tình đầu, tính xác thực tôi chưa nói nhưng đó là 1 cách khoe mẽ, tự lăng xê, tìm cách nâng cao giá trị bản thân. Sau đó lại còn hùng hổ nói về cha mẹ người sinh ra và nuôi mình lớn "Cái gia đình ấy. Hận nọ hận kia" Tôi thấy 1 người nói về gia đình mình như thế là có vấn đề về tư cách. Tôi chỉ nói thế cũng chưa xúc phạm chút nào.
    4. Tôi thấy có những thông tin ko hay về việc chú HKGH tung tin đồn nhảm về tôi, tôi nêu ra chưa thấy chú ấy trả nhời
    5. Việc các bạn nữ dành quyền chủ động tôi hoàn toàn ủng hộ. Trước kia cũng đã từng có các bạn nữ post những topic kiểu như vậy, nếu bạn nói vào nhiều mà chưa đọc thì rõ ràng là chưa biết hết. Vậy thì ko nên nói to . Còn để hiểu nữ thực sự bạn tiếp tục đọc những bài của em ấy viết tôi ko nghĩ là bạn sẽ có cái nhìn nhận đúng về phía nửa của chúng tôi nghĩ gì bởi vì tôi nghĩ đa số chúng tôi không coi tình cảm là 1 trò chơi, thắng thua, chán rồi bỏ.
    6. Tôi chưa thấy tôi khinh người chỗ nào, tôi thấy em ấy nghĩ sai tôi nói, còn lâu mới đến mức khạc ra 1 câu bậy như bạn, về cái đó chắc tôi còn phải học hỏi bạn nhiều
    7. Đúng là tôi chưa hiểu hết về họ, tôi nói dựa trên những điều họ đã thể hiện, nói ra, post bài. Còn bạn, bạn biết gì về tôi??? Bạn đã đọc các bài tôi post hay chưa?
    8. Tôi nghĩ tôi có thể đoán được bạn là ai, thế nên tôi reply hợp tác với bạn thế này nhưng tôi nghĩ ko có chữ nào lọt vào đầu bạn cả vì mục đích bạn dùng nick phụ chỉ để lobby cho nick chính và mạt sát mà thôi.
    @ chú HKGH: tưởng chú reply thế nào, chứ chú vào vứt lại ******** giả (theo comment của 1 người bạn của tôi nhá) như thế này chị thấy vọng quá. Thường khi không nói được gì hay buông 1 câu vô trách nhiệm kiểu thế này "đúng là đàn bà"
    Tôi tự hào vì tôi là phụ nữ (bạn Anx nói thế kia không biết có phải bạn ko được tự hào lắm) và tôi tự biết rằng tôi có thể làm những việc đàn ông có thể, có những việc có những người đàn ông không thể làm tôi vẫn làm được.
    Tôi tôn trọng đàn ông nói chung nên ko buông câu: Đúng là đàn ông với chú
    Thôi trước khi đi ăn cơm có mấy nhời như vậy mong mọi người nhìn nhận kĩ (bắt chước )
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    xời,chi ANX trả lời bài này quá chững chạc,đọc các bài chị viết em chả bao h dám bỏ sót chữ nào hết,mặc dù chả biết chị là ai?chỉ nhớ chị chém em mấy lần bên Thảo luận nhưng cái jì chị nói bao h cũng có tình có lý,chả dám cãi câu nào

Chia sẻ trang này