1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí Kíp Bắt Gà!!!Thịt gà,luộc gà,quay gà,nấu chín gà......WARNING cho tất cả các chú gà lạc đàn!!!Các

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yumi_yuna, 09/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Vẫn chưa thấy độc chiêu "cắt tiết gà" đâu cả.
    Chỉ thấy gạch ngói bay vèo vèo.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo bạn Blue không cãi nhau nữa cho em Lindan86 tĩnh trí post bài tiếp.
    Còn bạn Ngọc thì shut up cái mồm đi, con trai gì mà nói nhiều như "đàn bà". Bạn Ngọc thử xem lại xem, bố mẹ bạn sinh ra bạn cách đây hơn hai chục năm rồi, thế mà giờ bạn vẫn đang lóp nghóp ở dưới cái đáy giếng, thủ dâm tinh thần với mấy em bi-a ngoài chợ giời.
    Anh biết là bạn Ngọc bị con bồ first love nó đó gãy XXX, nhưng mà bạn cũng đừng có nổi sung lên mà suốt ngày chạy lăng quăng đi hót với các em gái rồi lên đây post bài khoe thành tích thế. Đàn ông đứng phải đứng hiên ngang bằng hai chân, hiểu rộng biết nhiều, chứ lèm bèm như chú, anh thấy tốt nhất là nói ít thôi. Nói nhiều thì lộ mẹ hết cái ngu ra rồi ko có ai ăn vạ giúp chú đâu.
    Bây giờ bạn về nhà soi lại gương xem, đêm nằm đừng có ngủ nữa, xem mình là thằng đực rựa hay không, có đủ tư cách để đi chửi vào mặt con nhà người ta là "trông như ****" hay không. Anh mà là bố nó đứng đấy, anh tát cho vỡ mặt chú ra. Mới nứt mắt.
    P/S: Hôm nay anh hạ mình, ăn nói theo kiểu đầu đường xó chợ. Cá nhân anh *** hợp với kiểu nói này, nhưng thấy chú mất tư cách quá, anh bức xúc anh nói luôn, không chú lại tưởng mình là thiên tài. Hiệp khách cái mẹ gì, quanh quẩn dưới đáy giếng thôi.

  3. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    dạo này các topic dễ dc biến thành sàn đấu cho các bác nhỉ> Topic nào cũng cãi nhau loạn cả lên, và ai cũng biết kết quả là..........chả đi đến đâu cả. Thôi stop đi các bác, em nó chỉ muốn viết truyện giải trí thôi mà, có cái cho chúng ta đọc là hay rồi, tất nhiên khi đọc cũng nên bình luận, phân tích nọ kia nhưng đừng quay sang đấu võ mồm với nhau như thế mất hay.
    Em có vài lời, các bác đừng ném em nhé, dạo này chiến tranh liên miên em sợ tên bay đạn lạc lắm.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày em sống giữa nhưng chơi vơi giữa nhưng đắm say bên nỗi đau,vẫn biết rằng tình iu đến ko như giấc mơ
    Được yêu được sống,chẳng còn vấn vương,nồng nàn những giấc mơ dài có nhau
    .....................
    vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ,vẫn muốn bên em,bên em ấm nồng,tựa như một giấc mơ dài có nhau
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ghi chú: Bài viết đã đc chỉnh sửa, bỏ đoạn size=3, reply do hiểu nhầm ý Blue.
    Blue không đồng tình với quan điểm này của tôi: Chủ topic đã nói là đang ở nc ngoài, sắp Tết thì viết topic vui vui, MỤC ĐÍCH CHÍNH là vậy. Nghĩ nhiều quá, nghiêm trọng hóa vấn đề là...cực đoan.
    Bạn Blue nói: Và mình quote lại 1 đoạn của em ấy, ko thấy nói đến MỤC ĐÍCH CHÍNH là viết topic vui vui:
    Chủ ý là viết cho vui, còn khi viết, viết chương I, chương II thì dĩ nhiên ng ta phải bày vẽ cho có hơi hướm professional chứ (nêu mục đích, phương hướng hành động, quan điểm sống và cưa bla bla.)
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 09/01/2009
  6. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    khiếp
    bài của mợ trình bầy như vầy đọc rất dễ hiểu
    cơ mà quote lại thì mệt thấy bà
    nói về cái đoạn trên ý
    có thể hiểu thím bờ lu muốn nói
    mục đích bí kíp hơi bó hẹp
    thế nên cái xương, cái kết cấu nó sẽ ko hoàn hảo
    chớ ko phải nói đến bạn iu mi(mịa sao mình ghét tiếng tây thế cơ chứ)
    còn về kết cấu của bạn iu mi đến 99% là hoàn hảo rồi
    mắt ba cà tóe ông Hiệp khách(đấy tiếng Việt có phải dễ ko) nhìn thì có thể tin
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0

    Giờ thì anh hiểu chú Ngọc là dạng người gì rồi. Anh cũng phục chú được cái mặt không mỏng chút nào, khoản này mà đem đi cưa gái thì được. . Chú thích thì cứ ca hát nhảy Au tiếp đi, nhớ chỉnh lại cái chữ kí đi nhé, không nó vận cho vào người thì bỏ bu.

  8. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!!! bạn coi những con gà như là những món đồ chơi Tôi đồng tình, vì ít nhiều thì gà cũng được chơi.
    Đáng yêu lắm, viết tiếp đi bạn!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng: Thế thì tôi hiểu lầm lời cô Blue. Tôi rút lại đoạn size=3 trên. Tôi chỉ giữ lại ý Topic này viết lấy vui là chính (tôi cũng không nghĩ có gì có thể ghê gớm quá được, phàm là lý thuyết tổng quát thì càng chung chung, không có gì quá sai hay qua đúng.)
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    thấy đại cao thủ 3www đang hóng
    cho vài nhời để ko khí nó nhẹ nhàng hơn đi bác
    ngựa Đích Lư đã đổi sang Mẹc chưa bác

Chia sẻ trang này