1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp cho anh em cưa gái đây!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi trancoc, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    TẶNG QUÀ GÌ ? Phong phú lắm ...
    Trước các ngày lễ lớn, lũ gà thi nhau hỏi rầm rầm xem tặng quà j` cho nàng - rồi lên cả forum hỏi loạn cả lên ! Rồi ... tóm lại một điều - các chú lại tự đi mua theo ý mình mà thôi ! Cho nên tốt nhất đừng hỏi - đi mua từ sớm cho đỡ đông !
    Chú ý tinh tế nhận ra em đang cần gì ? Con gái hay kén chọn (chúng nó shopping ấy thì biết ) - dù gà có nghĩ nát óc nhưng đôi khi con gái lại ko vừa lòng. Dù cười tươi thật nhưng về kiểu gì cũng chê ... nhất là những thứ thuộc loại những gì con gái thích : quần áo - đồ trang sức - mỹ phẩm -giầy dép. Cũng đừng buồn khi món quà mình tặng nàng ko mag ra sử dụng - có thể là cho đi - cất vô tủ - vứt - hoặc dùng mà bạn ko biết đó thôi ! Cho nên: lời khuyên là đừng quá bận tâm vào vấn đề này !
    Nên tránh những cái tế nhị - những cái thuộc về giới tính - những cái tốn nhiều tiền - những cái rẻ tiền quá - những cái thiếu tính sáng tạo ( thấy người ta mua cũng mua ) ... cứ tặng cái gì mình cho là đẹp và nghĩ người ta thích là được !
    Quà hand made - dễ làm nàng cảm động - cũng đễ làm nàng phì cười - hay tệ hơn - lắc đầu lè lưỡi ... cẩn thận đấy !
    Tặng quà cũg chỉ là một chưong nhỏ trong cuốn : GÁI HỌC YẾU LƯỢC mà thôi. Còn nhiều độc chiêu khác nữa ! Chịu khó theo dõi TTVN nhiều vào !
    Hôm nay anh nói thêm một tí về chuyện tặng quà. Anh đã nêu ra là không nên tặng quà quá hai lần trong một năm, nhưng chỉ có thế thôi thì có thể dẫn đến hiểu nhầm cho gà. Gà có thể nghĩ là vừa mới làm quen với em xong thì có thể mang ngay quà đến tặng, xong hôm sau lại tặng nữa, thế là xong nhiệm vụ tặng quà trong 1 năm. Thế nên ngoài quy tắc không quá hai lần một năm (càng ít càng tốt) thì anh cho các chú gà thêm một quy tắc nữa: Trong vòng 3 tháng đầu hoặc trước khi hôn (tuỳ theo cái nào dài hơn, tức là nếu quá 3 tháng mà chú vẫn chưa hôn nó thì phải chờ đến sau khi hôn và ngược lại) thì không tặng quà.
    Có một trường hợp ngoại lệ là khi sinh nhật em kia rơi vào giai đoạn chưa tặng quà này. Khi đó, giả sử là gà được mời (trong giai đoạn mới quen thì không tự giác đến nếu không được mời) thì gà có thể phá cách mà tặng cho em một bó hoa nhỏ nhỏ xinh xinh.
    Nói thêm về tặng hoa: Mấy năm trước anh thấy các chú gà hay có phong trào tặng một bông hoa hồng. Điều này là tối kỵ. Nói chung là gà không nên tặng hoa hồng vì tặng hoa hồng rất khó, thường chỉ cao thủ mới thực hiện được. Nhưng nếu đã tặng thì ít nhất cũng phải tặng từ 1 tá trở lên, tốt nhất là theo bội số của 12 (ví dụ như 1.200.000.000 bông)
    Sáng nay anh có chuyện vui nên phá lệ chỉ cho các chú một bài nữa: Những câu hỏi thường gặp:
    Q: Có đúng là con gái không biết tại sao nó yêu không?
    A: Đúng
    Q: Làm thế nào để con gái yêu mình?
    A: Có hai loại điều kiện: Cần và Đủ. Điều kiện cần là:
    1. KHÔNG GÀ, và
    2. Làm theo các hướng dẫn của anh trong topic này
    Điều kiện đủ thì rất nhiều: em kia chưa có bạn trai, gà biết giữ gìn vệ sinh thân thể, v.v.
    Q: Nhỡ mình cưa đổ nó rồi lại có thằng cao thủ hơn đến cưa mất thì sao?
    A: Nếu chú đã không bị bệnh gà (tức là biết cách làm cho nó thấy thỏa mãn) thì cao thủ giời cũng chả chen vào được. Ngược lại, nếu các chú đã gà thì chả cần cao thủ nó cũng ủn được chú ra (đúng hơn là nó ủn chú ra cho thằng kia vào)
    Q: Em nhỡ tỏ tình (hoặc có biểu hiện khác của bệnh gà cấp tính) rồi, làm thế nào cứu vãn được bây giờ?
    A: Anh có tin xấu báo cho chú đây: Một khi con gái nó đã xếp chú vào loại gà rồi thì việc thoát ra được là cực kỳ khó. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là rút lui hoặc quay sang làm bạn với nó, rồi để dành thời gian, tiền bạc, và năng lượng để đi kiếm em khác.
    Bởi vì chú binhnhat có tiềm năng, nên anh nói luôn trường hợp cụ thể này...Anh không thích kiểu giơ nay ra nắm như bác Quác ( chiêu này anh gọi là Cầm nã thủ - một trong 7 tuyệt chiêu cầm nã mà chú nên đọc ở phần trước )
    Hôm nào chở em về nhà, mùa đông dạo này hơi lạnh...chú nhớ đừng kéo khoá áo khoác, lúc nào có cơn gío tạt qua, chú trả vờ vừa đi xe vừa kéo khoá, sao cho để em kia thấy là mình cần giúp đỡ...sau đó nhờ em kéo giúp mình ....
    Lúc này, song chảo của Cáo sẽ thò ra, chú dùng ngũ chỉ mà chộp...ắt thành công!!!
    Vừa tự nhiên mà vừa hiệu quả....
    Chúc may mắn ......
    Này các cậu, chiêu này bày ở trên đã lâu sao giờ vẫn bàn ra tán vào thế. Tỏ tình được rồi thì chuyện cầm tay hay ôm, hôn, là điều đương nhiên. Chỉ sợ các chú đang ở giai đoạn nửa phỉ nửa hồng quân, yêu chả ra yêu, mà bạn chả ra bạn thì giỏi lắm cầm nắm được 1 lần thôi, còn lần sau nó tỉnh đòn rồi thì còn khuya nhé, thậm chí nó còn coi mình là thằng thô lỗ, không đàng hoàng > hết cửa làm ăn.
    Bước thứ 2 sau khi các chiến hữu đã tỏ tình hoặc đã giỡ các trò tán tỉnh ra để làm các em có chút ít phê phê ban đầu, là làm thế nào bắt nó ôm mình bây giờ. Thời điểm này, các em ấy cũng cao giá lắm, ngồi đằng sau xe mình nhưng vẫn giữ khoảng cách.
    Với những đối tượng này ta chẳng có cách nào khác là chủ động tiến hành cưỡng chế.
    Tôi cũng nói luôn đến sự can đảm và tính liều lĩnh dám làm dám chịu của mỗi người để đạt được các level, cầm tay, ôm hôn, và tuyệt học long sàng thần công.
    Với kinh nghiệm của mình, trước hết tôi nói về việc bắt nó ôm.
    Cô nàng (người tôi yêu thật sự) sau thời gian bị tôi cưa cẩm đã nhận lời đi chơi với tôi vào 1 tối không mưa. (Cô nàng đã nhận lời tỏ tình của tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi gọi nó là thời gian thử thách). Tối đó, tôi chọn 1 đoạn đường NCT - ĐT vì nó rộng rãi, nếu có trót xẩy ra chuyện giằng co trên xe thì cũng không đến nỗi bị tai nạn. Tôi ngọt ngào hỏi C.. này, biểu hiện của tình yêu là gì ? Nàng không nói, hoặc có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến việc nói xong là thò tay ra đằng sau cầm lấy tay em kéo lên phía trước và vòng nó vào ngực mình. Tất nhiên là em nó hét toáng lên và giằng tay lại, tôi giữ chặt không cho, đến khi tôi bỏ tay ra thì cô nàng cũng nhanh chóng thu tay về. Sau đó tôi nói chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xẩy ra.
    Lần thứ 2 đi chơi, đến lúc câu chuyện đang cao trào, tôi tranh thủ thò sau kéo tay em lên phía trước áp vào bụng mình. Lần này, chắc cũng không bất ngờ nữa, nên cô nàng cũng chịu trận, nhưng buồn cười ở chỗ, khi tôi bỏ tay mình để xem em yêu chủ động đến đâu thì đôi bàn tay ngà ngọc đó rơi phịc xuống phần đùi tôi như thể chết rồi hoặc ở tình trạng ông bắt tôi ôm thì tôi ôm lấy lệ cho xong.
    Lần thứ 3 đi chơi tôi phải chuẩn bị 1 câu chuyện cười về cái vụ ôm nhau của tình nhân thì cô nàng phá lên cười và ôm chặt tôi từ đầu tới cuối.
    Về sau, tôi không có dịp thực hiện lại chiêu này nữa vì đã nâng cấp lên level hôn. Vì chuyện lớn là hôn thì cái chuyện nhỏ như ôm, cầm tay bé như con kiến.
    Mấy vụ hôn hít thì cũng lắm nhiêu khê. Tôi từng bị ăn tát, bị đuổi thẳng cổ, bù lại cũng không ít lần hưởng vinh hoa.
    Hôn phụ thuộc vào độ máu, độ liều, thời điểm cùng lúc tỏ tình hoặc sau khi tỏ tình...v.v.. nói chung là thích thì hành động. Được thì được mà chẳng được thì thôi.
    (không thành với em này ta thành với em khác)
    Thô bỉ ổi nhất là một lần tôi vừa dứt câu tỏ tình được 1 phút, tôi ôm chầm 1 cô bé vào lòng và hôn ngấu nghiến. Lần đó bị ăn tát như trời giáng và đứt thẳng cẳng. Rút kinh nghiệm lần sau, có tính toán hơn, tôi gửi xe 1 chỗ, vào uống nước 1 chỗ, để có 1 quãng đường cho cả hai phải đi bộ và ...khe khe. Sau khi để lại lời tỏ tình ở quán nước, 2 đứa rời quán e dè đi bên cạnh nhau, đến giữa đoạn đường tôi quay sang ôm chầm lấy cô nàng, đặt 1 nụ hôn lên môi (nàng cứng đờ người). hị hị hị, Nàng giận tôi lắm, ngồi sau xe tôi đến cả thước. Không sao, cái bài cửa miệng sên sến của anh em ta là anh xin lỗi, anh không hiểu tại sao anh lại làm thế, chắc là anh yêu em nhiều quá rồi.
    Một vụ thành công khác là tôi vào tận nhà 1 em, nhà chẳng có ai, em thì đang giặt chăn, tôi tử tế lắm lăng xăng giúp em 1 tay .v.v rồi bê giúp em lên sân thượng phơi. Lúc xuống cầu thang tôi lại giỏ trò đòi công, hắn cũng nửa đùa nửa thật, đã thế tôi cứ ôm đại lấy, rồi hôn. Chúa ơi, khi thả ra hắn khóc như mưa rào như thể mất trinh roài. Phải an ủi mãi mới thôi.
    .......
    .......
    Nói thế thôi chứ, không phải dễ dàng sồn sồn xơi ngay đâu các huynh đệ ạ, bài binh bố trận, chờ đợi thời cơ mãi mới được, rồi sau đó lại lo hậu sự với mấy đứa dữ dằn kinh nghiệm cũng dày mình như ai, không đơn giản tý nào.
  2. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dù sao gọi là có chút kinh nghiệm góp vui cùng huynh đệ vậy
    hôm nay anh đề cập tới vấn đề tại sao các em gái lại hành hạ các em trai khổ sở đến vây!
    anh em hãy đặt mình vào vị trí của chị em mà suy nghĩ, rõ ràng là nếu một em nào đó xinh một tý, lại có duyên thì chắc chắn sẽ có vài anh theo đuổi. như vậy thì các em phải có quyền lựa chọn thôi có đúng không? giống như ta đi mua hàng, đứng trước một loạt hàng cùng chủng loại, ta phải đắn đo, lựa chọn, có khi là cả dùng thử, nếm thử. các em gái cũng vậy, nên nếu các em có thử thách thì cũng là chuyện thường thôi. thế mà anh nào không chịu nổi, tỏ thái độ nóng nảy thì làm sao em chấp nhận được. trường hợp của chú chuyenla211 cũng giống thế thôi.
    em cố tình xắp sếp cho các chú gà gặp nhau trong cùng hoàn cảnh là để thử xem chú nào có bản lĩnh đàn ông thực sự. trong những tình huống thế này, các chú gà nên bình tĩnh, cấm tỏ thái độ bực dọc, nói những câu không hay ho hoặc làm cái bộ mặt khó đăm đăm. càng tỏ ra bực tức chỉ càng làm mấy em cáo khoái chí đem anh em ra thử nghiệm.
    lời khuyên: em ngoài em cáo này ra cũng nên à ơi vài em khác, làm thế để em thấy chú cũng rất hấp dẫn, cái thứ hai là khi ko rủ được em này đi chơi, ta lại có em khác. chẳng nhẽ mất công vuốt keo, rửa xe, là quần áo rồi mà em bảo không đi được thế là công cốc à!!
    Bên cạnh đó phải tỏ ra cực kỳ cao thượng và đàn ông, quan tâm tới em vừa phải thôi, đàn ông còn nhiều việc phải làm đâu cứ lúc nào cũng rình rình để phục vụ em. em có nhờ thì cũng phải khó khăn vào, 5 lần nhờ thì chỉ nhận giúp đỡ 2 lần thôi. đẫy cũng là nhiều.
    Nên nhớ các em cáo có quyền chọn lựa và thử thách các anh gà, bởi các em phải chọn ra người tốt nhất làm chỗ dựa chứ.
    nóng nảy và cư xử trẻ con chỉ càng làm em sớm loại chú ra khỏi danh sách ứng viên trúng tuyển mà thôi!
    chúc tất cả anh em bình tĩnh!
    Chú này đặt câu hỏi thế tức là có tiếp thu bài. Rất tốt.
    Vấn đề tặng quà thật ra rất phức tạp. Đối với các đối tượng khác, nói chung tặng quà là một cách để chiếm cảm tình. Tại sao lại là nói chung? Tại vì có những trường hợp không những người được tặng quà không tăng cảm tình lên mà còn thấy khó chịu hơn với người tặng. Một trường hợp như thế là tặng quà theo kiểu hối lộ. Trường hợp thứ hai là gà tặng quà cho gái để gây sự chú ý. Gà để ý là trong cả hai trường hợp này thì người được tặng vẫn nhận quà tặng như thường.
    Ở đây anh phải mở ngoặc là cũng có trường hợp đi hối lộ hay đi tặng quà cho gái mà không bị phản tác dụng, nhưng đấy là dành cho các cao thủ chuyên nghiệp đã qua huấn luyện thôi, gà không nên thử tại nhà.
    Bây giờ lại nói tiếp về chuyện 8/3, 20/10 (đây là ngày gì đấy?), và valinhtinh: Có luật hay kinh kệ nào nói là gà phải tặng quà cho gái vào những ngày đấy không, hay chẳng qua gà thấy con gà khác làm nên cũng bắt chước? Gà suy nghĩ thêm về điểm này đi nhé. Theo quan điểm của anh thì việc tặng quà là không cần thiết, nhưng nếu gà cảm thấy nhất định phải tặng thì nên tặng vào những dịp có liên quan trực tiếp đến em kia hơn là những ngày lễ chung chung. Ví dụ như sinh nhật, kỷ niệm em tròn 1 tuần tuổi, đầy tháng, biết lẫy, mọc răng, tập đi, v.v. hoặc 1 ngày ngẫu nhiên. Cái chính vẫn là không quá 2 lần trong 1 năm, ít hơn thì càng tốt.
    Bác King_eric lại vào topic này hả? he he ...Kính Bác !!
    Nói túm lại, để ra được tuyệt chiêu Cầm nã thủ thì trước hết, Các Gà phải biết chờ thời cơ mà hành động... Không thể ra đòn tuỳ tiện được...
    Nếu một khi không nắm chắc được phần thắng, ra đòn sẽ phản tác dụng ngay...
    Sau đây là một vài dấu hiệu để các Gà có thể ra chiêu, nhớ là phải tuỳ cơ mà ứng biến, lấy vô chiêu để thắng hữu chiêu, khiến cho kẻ địch bất ngờ, không kịp chống đỡ....
    Tại hạ xin giả định 2 nhân vật là bác Ất Dậu và em Hồ Ly để tiện theo dõi:
    1. Bác Dậu một hôm bỗng nhiên nhận được tin nhắn của em Hồ Ly, sau bao nhiêu ngày chủ động nhắn tin, cuối cùng em Hồ Ly cũng có 1 lần nhắn trước...
    2. Sau lần đấy, em Hồ Ly nhắn nhiều hơn, và thường xuyên tâm sự hơn....có khi anh Dậu bận việc quên nhắn, em Hồ ly lập tức nhắc nhở....
    3. Khi đi chơi, em Hồ Ly có một vài biểu hiện: vuốt tóc , vẫy đuôi, giơ chân giơ tay vung vẩy nhiều hơn, cười sặc sụa như bị trúng bùa....ngồi sau xe bác Dậu nhưng vẫn gọi điện cho người thân hoặc tập làm ca sỹ, thỉnh thoảng lại hỏi anh Dậu đã có con mái nào chưa?
    4. Một lần anh Dậu ốm, em Hồ Ly hỏi thăm nhiệt tình....
    .......................................................................
    5. Đến lúc này, bác Dậu có thể ra đòn Cầm nã thủ và gần như cầm chắc phần thắng trong tay.....
    Các Gà đọc đến đây thì chú ý vì nó đòn cuối cùng trong 7 tuyệt chiêu mà tại hạ đã được chỉ dạy...Gọi là Liên hoàn chảo ....trước đó, bác Dậu phải ra đủ 6 chiêu thức rồi mới có được cú đánh quyết định này...nếu chưa ra đủ thì đừng mong thủ thắng....
    Trở lại với bác Dậu, một ngày đẹp trời, bác khấn vái tổ tiên, giết gà tế cờ làm lễ xuất quân...nhằm hướng gió đông mà tiến...
    Em Hồ Ly tiền hô hậu ủng, lầm lũi theo sau......
    Đến một địa điểm mà bác Dậu đã định trước, bài binh bố trận xong xuôi, bác Dậu bắt đầu xuất chiêu...
    Tối hôm ấy, tại một bờ sông thanh vắng, bác kể cho em Hồ Ly một câu chuyện rất hay về tình yêu mà bác nhờ thằng bạn copy trên mạng về và học thuộc....Em HỒ Ly vểnh tai nghe như nuốt lấy từng lời....nước mắt rơi đầy lòng sông....
    Kể xong câu chuyện, bác Dậu lại kể tiếp 1 câu chuyện rất hài hước và hơi bất lịch sự....em Hồ Ly lập tức thi triển môn tuyệt chiêu Tiếu ngạo giang hồ , cười như sông Hồng dậy sóng....
    Đúng lúc này, bác Dậu đưa ra hữu trảo, nắm chặt bờ vai em HỒ Ly, cũng thi triển tuyệt chiêu tiếu ngạo cùng em ấy....
    Khi tiếng cười vừa dứt, hữu trảo buông ra, lập tức bác Dậu lại thay đổi thế đánh, song trảo áp tới với một kình lực ghê người....ôm chặt lấy người em Hồ Ly....Bị bất ngờ, em HỒ Ly đẩy ra nhưng không kịp nữa rồi...một nụ hôn bất ngờ vụt qua trên môi .... địch thủ đã dùng chất kịch độc....
    Sau khi thi triển liền 3 chiêu liên tiếp trong thế đánh Liên hoàn Trảo, bác Dậu lại buông ra...mắt nhìn thẳng vào em Hồ Ly, dùng tuyệt chiêu Long nhãn chiêu hồi..., hữu trảo lại đưa ra nắm nhẹ lấy hữu trảo của địch...
    Trên đây, tại hạ đã giới thiệu thế đánh cuối cùng trong 7 tuyệt chiêu đã học...Tuy nhiên, tại hạ xin được nói lại là tình yêu phải xuất phát từ trái tim, để đi đến trái tim, ngược lại nó sẽ đi vào con đường tà đạo không mong muốn !
    Tại sao lại không nên tỏ tình?
    Như tôi đã nói rất nhiều lần, gà tuyệt đối không nên tỏ tình với con gái. Sở dĩ như thế là vì:
    1) Khi gà đã tỏ tình, mọi sự hồi hộp của đối phương sẽ biến mất. Khi đã không còn gì bí ẩn thì sự nhàm chán sẽ tiếp nối ngay. Nếu như trước thời điểm đó mà em gái có chút cảm tình với gà thì em ấy sẽ giành hầu như toàn bộ thời gian để lo lắng xem gà thích mình tới mức nào. Một khi gà đã tỏ tình rồi thì trong đầu óc của em sẽ có một câu hỏi khác: Liệu mình có thích con gà này thật không? Câu hỏi này là vô cùng nguy hiểm đối với gà.
    2) Em gái bị đẩy vào tình trạng khó xử vì không có cách trả lời nào hợp lý trong trường hợp này cả. Tâm lý của gà khi tỏ tình là mong được em kia cũng tỏ tình lại, nhưng thường thường thì kịch bản này không bao giờ xảy ra cả. Thường thường câu trả lời tốt nhất mà gà nhận được là rất vô nghĩa, vd như Em cảm ơn anh hay Em rất quý anh, còn trong tuyệt đại đa số trường hợp gà sẽ bị em đập cho bẹp gí bằng câu Em muốn làm bạn hoặc cái gì đấy tương tự. Sở dĩ như thế là vì hành động tỏ tình của gà tạo sức ép quá nặng nề về tâm lý cho em kia, mà áp lực tâm lý là một sát thủ giết chết sự lãng mạn vô cùng nhanh.
    3) Nếu em gái kia có tí công lực thì đã phải có không dưới mười con gà khác trước gà đã tỏ tình với em rồi, do đó hành động tỏ tình của gà cho dù có sáng tạo, cute thế nào đi nữa thì em kia cũng sẽ xếp gà ngay vào cùng một loại với các chú gà trước.
    Hành động tỏ tình của gà, nếu thành công, cũng chỉ là với các em đang máu lấy chồng và đã sẵn sàng cho gà vào tròng mà thôi.
    Câu hỏi mà gà đặt ra là: Vậy thì làm thế nào để cho nàng biết tình cảm của em?
    - Tạo cho em gái khoảng thời gian vui vẻ đáng nhớ khi ở bên gà
    - Cho em món quà tuyệt vời là sự nhớ nhung đối với gà. Như thế tức là không gọi điện, nhắn tin nhiều, không online suốt ngày để chờ em vào chat, không đến nhà quá 2 lần/1 tuần, không tặng quà quá 2 lần/năm, v.v., và quan trọng nhất là không tỏ tình
    - Tiến triển tình cảm theo hướng dẫn của anh: nắm tay khi cần nắm tay, hôn khi cần hôn, v.v.
    Exactly!!!Em xin bon chen bổ xung tí cho zdui.
    Tỏ tình là do gà nhiễm phim ảnh và ảnh hưởng từ những người xung quanh.Đối với cao thủ,tỏ tình làm gì cho mệt.Khi đã hiểu nhau rồi,thì chỉ bằng ánh mắt thôi cũng đủ để hiểu hết về nhau.
    Khi cảm thấy cáo nó đã rung rinh rồi,thì cần phải dứt điểm ngay.Thông qua việc đi chơi, thuận lợi thì cầm tay,cầm chân...Chú ý không được biểu lộ tình cảm của mình(không phải tỏ tình nhé) thông qua chat chít, điện thoại gì hết. Khi tình cảm của gà bị lộ qua điện thoại, cơ hội đi chơi của Gà và em cáo sẽ hết sức khó khăn vì gây cho em sự nghi ngờ bị tỏ tình khi đi chơi.
    Face to face mới là mấu chốt của chủ đề,đi chơi với nhau thì Gà mới có cơ hội thể hiện những sự quan tâm nho nhỏ của mình dành cho Cáo và có những gì cần nói thì nên nói lúc đi chơi là hơn hết.Cáo lây gà virus H5N1 từ những điều nho nhỏ,mà người khác coi là bình thường.
    Nói chung là phải dứt điểm nhanh,tiêu diệt gọn, vì là sau khi bị hạ gục,ngay cả chính em Cáo cũng không hiểu sao mình lại bị gục. Chứ còn để lâu, nó tỉnh đòn lại thì sẽ hỏng bét hết.Chính các chú gà lại là người bị thiệt thòi đầu tiên, chắc chắn lại phải quay sang trường kỳ kháng chiến.Cơ hội thành công tuy có, nhưng bị hao đi đến mấy phần.
    Thông thường các chú gà sẽ ít nhận ra được giai doạn em này rung rinh,hoặc là nếu nhận biết được,gà sẽ nghĩ rằngThế đã là gì, mình phải cần thời gian để tình cảm sâu đậm thêm nữa mà quên mất 1 câuĐêm dài lắm mộng....
    À quên mất,lúc nãy nghe Quick-snow show trên FM, lâu rồi không nghe, bây giờ nghe lại,sao vẫn thấy nhiều chú gà là thanh niên, đi làm rồi hẳn hoi mà trình vẫn stand ở mức thiếu niên tiền phong quá...
    Cái chú gà này buồn cười quá. Anh đang mắt nhắm mắt mở, cũng phải tỉnh vì sặc cười. Khi các em đã bật đèn xanh cho chú rồi, thì cứ từ từ mà tiến, không việc gì phải sồn sồn lên hết, đôi khi còn phải tỏ ra hơi hững hờ nữa cơ,nếu ngày xưa tuần gọi điện 3 lần,mỗi lần cứ cho là nửa tiếng,thì nay rút xuống chỉ còn 1 lần thôi, mỗi lần gọi từ 1>2 phút,hỏi ngắn gọn 1,2 điều gì đó thôi,lúc nào muốn kết thúc cuộc gọi thì bảoỪa, anh hỏi em xem thế nào thôi,thế nhé(bắt chước anh Quarker),chào em và dập máy 1 cách dứt khoát, bất chấp em kia muốn nói điều gì. Điều này kích thích sự tò mò,phấp phỏng của em cáo, làm cho em có suy nghĩHứ,sao mày gọi cho bà ngày trước tuần táng đến 3 lần,mà bây giờ chỉ có tuần 1 lần, sao lại thế cơ chứ, bà có gì mà mày lại làm thế à???.Có em Cáo sau khi nếm cuộc gọi này,đã phát biểu suy nghĩ lunƠ,sao ngắn thế???
    Còn chuyện chú hỏi là nếu không tỏ tình thì làm sao tiến lên những bước kia được?Anh xin mon men chú, trả lời thế này nhé:
    Thông thường,chú nghĩ là tỏ tình xong,thì mới đi đến nắm tay nắm chân,kiss,xxx được đúng không?Thực ra khi em e thẹn đỏ mặt khi chú tỉnh tò,thì em đã chết chú từ lâu lắm rồi,nhưng trong lòng luôn rủaCái đồ đầu đất,bà đã bật thế này rồi mà mày không chịu đua đi,đứng đấy làm phỗng à???
    Chú cũng nghĩ lại xem,chú dễ dàng nắm tay 1 đứa con gái nào đó,được 100pt khi chú và nó không có tình cảm gì với nhau hết,còn khi em Cáo đã biết tình cảm của chú rồi,nhưng chưa rung rinh,đố chú cầm tay nó được đấy!
    Hơn nữa,chú nhớ cho anh cái này với:Từ cầm được tay,đến lôi em đi đánh trậnlong sàng,đối với cao thủ, nhanh lắm!
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    bó tay với anh rùi...!
  4. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ko phải anh sáng tác đâu anh mà viết đc thì hay quá. Anh copy và paste từ file word của 1 bạn nữ gửi cho anh đấy. Híc sao lại gửi cho anh vậy cà!
  5. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Dài vãi, đọc mãi không hết. Nếu mà cứ theo "bí kíp" này của bác, bọn em đọc xong chắc chết già mất, và sợ lúc ấy, bọn con gái cũng đi lấy chồng hết rùi, hix hix.
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    may mà là bài đi copy
  7. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp thì phải giữ lấy hoặc chia sẻ riêng với anh em thôi chứ lại đi post lên cho bàn dân thiên hạ (nhất là cả nhà "cáo") xem thế này thì còn gà lắm chú ạ :))
  8. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là bí kíp thì phải tu luyện và vận dụng nhuần nhuyễn chứ. Mà cô nào gửi cho anh thế? Cô đấy có quan hệ gì với anh? ặc ặc... Đáng nghi ngờ quá! Chắc khi anh nhận đuợc chỉ đọc luớt qua roài post lên đây hả? Và đọc xong thì quên ngay sau khi đọc? Em hỏi vậy vì em chả thấy anh vận dụng tí nào. Chán! Chả có tí gì lãng mạn. Chán dã man!
  9. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    đúng là bài của thành viên này chả có tý nào liên quan...!
  10. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bài bị nhận xét là chẳng có tí nào liên quan. (xấu hổ). Lần sau không comment linh tinh nữa. iem rút kinh nghiệm roài.

Chia sẻ trang này