1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp để tồn tại 5 năm trên đất BK (trao đổi các kinh nghiệm về học tập, thi cử, thực tập...)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi ke_bui_doi, 19/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên muốn đề thi môn nào thì phải mở miệng hỏi chứ, không cần thiết phải thẹn thùng đâu nhóc, cứ ra mấy hóc photo rùi hỏi đề thi mấy năm trước của môn mình cần là được.
    bảng thông báo của Đại Cương thì thường được dán ở phòng đào tạo, những thông báo này thay đổi nhanh cực kỳ và vì vậy những tân sanh dzien thể hiện mình cũng theo kịp thời đại bằng cách buồn tình thì xé thông báo đi hay thêm vào đó một vài chú thích gì đó, nên cần phải cảnh giác , phải cập nhật thông tin thường xuyên đặc biệt là ở thời điểm gần thi.
    thi cử thì tuỳ giám thị mà có thể trao đổi bài hay quay bài
  2. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    chết cha em bị hai lần rồi ,hic+

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  3. ke_bui_doi

    ke_bui_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hà, em mới lú mặt vô mấy cái hốc photo mới mở miệng chưa kịp hỏi thì "đề ĐC mấy năm trước hả em? Đầu tuần sau có".Các anh đứng ở mấy quầy photo rất "tâm lí", mất huynh cứ tự nhiên.
    Còn vấn đề các đòan hội trong trường. Xin giới thiệu . Có nên tham gia không? Có lợi ích gì không? Xin "đàn anh" cho ý kiến !
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhủ cùng anh em trước giờ lên đường nhập ngũ : Học Quân Sự ở Thủ Đức.
    Nhớ năm xưa, lang thang bước vào trong ấy. Mỗi đứa 1 giường, 1 gối, 1 nón, 2 áo , 2 quần. Hễ mất là phải đền gấp 3, 4 lần, mắc thấy sợ, tui đâu dám giặt, lỡ đem phơi thằng nào mà chôm mất thì đền gần cả trăm ngàn. Kệ, thà ở dơ, 2 bộ 2 tuần thì có là bao. Mặc xong cho vào hộc giường khoá lại đàng hoàng, hì hì. Bữa đầu lăn lộn đất cát, mệt bỏ xừ, chiều về đi tắm, thì ra là tắm tập thể, một cái bồn khổng lồ cả trăm thằng bu quanh mà tắm, cứ như là lễ hội trần truồng bên Tây Ban Nha ấy . Vừa tắm vừa giặt, xong xuôi sạch sẽ đi ăn cơm, rồi kéo nhau về phòng chặt hẻo. Hình như 10 giờ là mấy ổng tắt đèn toàn bộ rùi, sớm quá ngủ hổng được. Cả lũ cùng nhau hú hội đồng như Sói hú dzậy đấy, ha ha.
    Mới 5 giờ sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành, tự nhiên nghe tiếng dép đi lẹp xẹp, mấy thằng tiểu đội trưởng lôi đầu dậy hết, bảo đi rửa mặt, trang phục chỉnh tề khẩn trương để : tập thể dục buổi sáng ---> lãng chưa từng thấy, người ta đang ngủ ngoan mà hic hic. Đấy, vừa ngáp vừa tập, vừa rủa mấy tên xếp.... tới 6 giờ mấy mới xong xuôi, được phép tan hàng về ăn sáng, chuẩn bị 7 giờ vào học . Khổ ko chịu nổi, hic hic, đồ ăn dở ẹc à
    ...
    từ từ rồi cũng quen, học cũng thấy thích vì được cầm súng thật ( hổng có đạn), được bò lết thoải mái như hồi còn bé xíu
    ....
    thời gian rồi cũng qua...
    khoá học gần kết thúc, ngày thi cũng cận kề, những tối đánh bài, ra sân cỏ chơi cầu cơ cũng hết. Thay vào đó là những đêm ra ngoài đại sảnh học bài, buồn thì đọc thơ tình củm, ở đấy người ta mở đèn 24/24. Hình như mình chỉ học tủ có 10% so với đề cương, may mắn làm sao , trúng tủ, đạt loại trung bình. Tội nghiệp thằng bạn khoa Điện, nó tới những 80 % đề cương, nhưng đề ra đúng 2 câu mà nó hổng học, học lại nhá nhóc.
    Học cực nhưng vui lắm các bạn ạ, vào đó vui vẻ thoải mái, không vướng bận nhân gian, thư thái trong lòng. Chỉ cần cuối khoá ráng học baì chăm vào nhen, đừng để như tui, meo lắm đấy.
    Chúc các tân binh hoàn thành tốt nhé
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  5. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sẵn tiện cái vụ quân sự cho hỏi luôn, mới có 1 tuần mà em đã viết gần 30 trang tập ,với cái đà này thì e đến khi hết 1 tháng thì hết cuốn tập 200 trang mất, nhiều như dzị mà ban đêm thấy toàn đi chơi này nọ ko thì seo mà học nổi, ở đây có ai có kinh nghiệm vượt qua môn đó thì chỉ cho đàn em này với, ko khéo thì rớt quân sự thui
    Không biết ngày mai sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hồi Phổ Thông, mấy chú học nhiều hơn nữa còn được mà. Coi vậy chứ cũng dễ thuộc, mấy bữa cuối học lẹ lắm, trong cái khó ló cái khôn mà. Yên tâm đi.
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  7. mlearntolove

    mlearntolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hồi ấy gọi nó là đồ hiệu đấy.
    Sao mà hiền thế, bọn tớ cứ leo rào sang bên Đại Cương mà chơi hehe
    Đúng là sống ở đó 1 tháng là vui nhất, buồn buồn có mấy bàn bida ở trước giải trí, nếu không thì trèo qua bên Đại Cương cũng lắm trò giải trí, nhất là buổi tối có khá nhiều quán cafe mà đèn không được sáng, không thì qua bên Suối Tiên, chiều không muốn tắm ở trong bể thì ra hồ Đập Đá bên Đại Cương mà tắm nước trong xanh (nhưng mà sâu đấy, vài em bỏ mạng ở đấy rồi). Ngày cuối còn chơi lấy cái mùng làm lưới kéo hết mấy con cá trong cái hồ cảnh ở trước sân lên nướng làm mồi nhậu hehe. Lúc đó còn được tự do chứ sau này ra vào cứ phải xin giấy phép mệt mỏi đấy.
  8. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thời gian học quân sự mới vui làm sao, ban ngày không lên giảng đường ngủ thì cũng ra thao trường chơi, nói nhảm (cũng phải để ý chứ mai mốt thi thì biết đường nào mà lần). Giờ nghỉ trưa, anh em tranh thủ sát phạt nhau kiếm kem, sữa chua tráng miệng, vui lắm, chỉ trong vòng 15-20'' là đã có ăn rồi. Ăn xong cũng còn vài phút, tranh thủ chợp mắt để chiều còn vào nghe mấy ông thầy ru nữa chứ.
    Học QS chán mỗi cái là chép bài mỏi tay, chẳng biết mấy ổng có biết là mình đang chép hay không nữa, cứ làm như mình là cái máy không bằng, tay nó mỏi muốn rụng luôn.
    Lại nói đến vụ cơm, giờ ăn chen lấn như cháy nhà không bằng đó, các bạn nữ thế nào mà chen lại các chàng COV, cơ hội hiếm có để các chàng thể hiện sự galang của mình, lấy cơm dùm bạn... dần dần tớ đây cũng quen được 1 em khá xinh (rất tiếc là sau khi học QS xong, em đi đường em tôi đi đường tôi, chẳng còn nhớ gì cả, cũng ít khi thấy mặt trên trường). Cơm căngtin kể ra cũng đâu đến nỗi nào là dở, còn ngon hơn là căngtin trên BK đó chứ, đồ ăn lại nhiều nữa. Cơm ngoài đại cương cũng không ngon hơn bao nhiêu.
    Cái cổng sau bên KTX Tân Phú hồi đó cao quá chừng, làm bao nhiêu anh hào phải chui cái lỗ chó bé xíu phía dưới, biết sao được bậy giờ, đã trốn về mà bảo vệ bắt được là coi như đi tong 2 đ. Ngoài đó cafe bida, lẩu... ôi thôi nhiều vô số kể, cứ chiều chiều trốn ra ngủ nhờ mấy thằng bạn Tự nhiên, sớm hôm mò vô lại ai làm gì nhau.
    Mấy huynh hồi xưa sao sướng thế, học có 2 tuần à, bọn em học những 1 tháng nhưng mà cái vụ đồ thì chịu, 1 tuần 1 bộ là kinh lắm rồi, phải giặt 1 lần chứ, không thôi ai mà chịu nổi.
    Đêm đêm đánh bài, không ăn uống thì quì, cái đầu gối tội nghiệp, nó có tội tình gì mà phải chịu lằn tím, lằn đen, nhìn thấy thương luôn. Tui tớ, những thằng khoái chém giết thì trốn ra nhà học tập mà chém, ông thầy trực có ra thì giả vờ đang học bài, sắp thi rồi. Quên mất 1 chuyện giật gân, kinh thiên động đia, có lẽ là chưa từng có trong lịch sử: đa huynh nào bị phơi sương từ 10h30 đến 1h30 chưa vậy ?
    trung đội của tớ đã bị rồi đó, thức khuya sai quân luật, lại còn đốt nến đánh bài nữa, ồn còn hơn chợ, thế là ông thầy trực xông vào đuổi cổ cả phòng ra ngoài cột cờ. Chỉ tội nghiệp cho mấy chú hiền, ngủ sớm cũng bị vạ lây. Ổn thầy tuyên bố các em cứ yên tâm, cuối khoá mỗi em bị trừ 2 đ, riêng các em đốt nến được đặc biệt biểu dương trước sân trường vào sáng hôm sau. Sợ gần chế, ai dè sau 1 tuần đấu tranh tư tương, ổng đã tha bổng cho cả trung đội, mừng hết lớn luôn.


    Có thể nói hồi học QS là thời gian rảnh rỗi nhất của đời SV, chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ ăn, chơi, ngủ... sướng gì đâu mà sướng. Giờ học càng ngày càng nặng, không có thời gian để mà chơi nữa, tiếc thật.

    Đời là bể khổ
            Tình là dây oan
                     Tu là cõi phúc ...
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Sao chú 4rum hiền thế? Hồi tui học thì an ổn, nhưng mà có một trường nọ, bị tụi quản giáo ức chế, bức xúc quá chịu hổng nổi, đêm khuya còn bị mấy lão ấy chui vào fòng mắng nhiếc, cả fòng xúm lại khoá 2 đầu cửa, nhốt hắn lại, tẩn cho một trận tè le hột dưa hết
    nhưng hình như sau đó, cả fòng bị đuổi học luôn, hic
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm học những môn chung khó xơi của Bách Khoa, học theo trường phái "Cấp tốc, hiệu quả cao, bảo đảm trên 5!"
    Chắc hẳn những sinh viên năm 1, năm 2 và cả năm cuối như tui cũng không ai quên được sự cực khổ của những môn loại như: Tirết, Kinh tế Chính Trị, Chủ Nghĩa Xã hội Khoa học, Lịch Sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh... Sau 5 năm đúc kết kinh nghiệm tui viết được một bí cấp! Nhưng xin nói trước đây là phương pháp chỉ dùng khi nguy cấp và đối phó tình huống, ai muốn điểm cao thì cứ học thuộc lòng từ đầu tới cuối cho chắc ăn.
    - Nếu bạn chăm chỉ, hàng ngày vào giảng đường nghe thầy giảng. Không cần chép bài cũng được, miễn sao nghe ngóng xem thầy nói gì, hôm nay nói những phần nào, nghe giảng luôn được thì ngon. Còn không thì bữa nào điểm danh thì đi. Tuy nhiên có 3 buổi bắt buộc phải đi là buổi đầu tiên đầu học kì, buổi trước ngày thi giữa kì và trước ngày thi cuối kì.
    - Trước mỗi buổi học bạn nên đọc sơ qua bài giảng (trong cuốn sách - những môn này chỉ có 1 loại tài liệu thống nhất). Đọc không cần hiểu, đọc cho quen mặt chữ thôi! [r23] Nếu ở nhà thì cũng nên đọc. Mất chừng 15 - 30 phút cho một tuần.
    - Nếu có thể thì hệ thống các sự kiện, diễn biến chính trong đầu, tưởng tượng xem hồi đó lịch sử nó thế nào. Cái này cực kì lợi hại có thể dùng làm vũ khí để cưa bom trong phòng thi khi mà không nhớ gì cả.
    - Bây giờ thì bạn có đủ nội công để cưa bom rồi... Tuy nhiên chừng đó chỉ giúp bạn kiếm được 4-6 điểm, vẫn còn nguy hiểm. (Dù sao thì cũng là quá nhiều với người chưa học ôn thi chữ nào).
    - Trước khi thi, dành 1 ngày là có thể học được toàn bộ nội dung! Chỉ học ý. Xin nhắc là chỉ học ý chính, tiêu đề! Dù có 15-20 câu hỏi ôn tập và có dài hàng 20-30 trang thì nếu học ý chính ban45 chỉ học chừng 2-3 trang! Cả ngày chẳng lẽ không học được 2-3 trang.
    Và lúc này thì cần học thuộc lòng, ý chính rất quan trọng, là bom để chúng ta cưa! Thuộc càng nhiễn càng tốt. Học câu 1 rồi tới câu 2, xong xâu 2 ôn lại câu 1 rồi qua câu 3, xong câu 3 ôn lại 2 câu trước! (Vì là học ý nên mỗi cầu chừng vài ba hàng, học và ôn lại rất nhanh).
    Cuối cùng là làm sao để bạn có thể có ngay ý khi trúng ngay câu hỏi đó là đạt.
    Thường ngày bạn đọc và hệ thống lịch sử bi giờ bắt đầu phát huy tác dụng. Khi bạn tóm ý lại những cái hệ thống và những cái bạn đọc lúc trước bắt đầu tự nhiên nó "hiện hồn" về.
    Vô phòng thi lúc này bạn chẳng cần phải run vì đã thuộc ý chính, cho câu nào cũng bảo đảm làm được... Trong bài tất nhiên không chỉ viết ý chính, mỗi ý chính mình thêm mắm muối vô. Mắm muối là những gì mình đã đọc đuợc. Không cần thuộc ba cái đó, viết sao cũng được miễn không sai ý chính.
    Bảo đảm bạn >=6 điểm! (Với 1 ngày học bài duy nhất!)
    Chúc bạn thành công!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​

Chia sẻ trang này