1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp kiềm chế ham muốn ********.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi wu_min, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp kiềm chế ham muốn ********.

    Đọc qua không biết bao nhiêu topic, bài viết tại GDGT trong 3 năm lật khật trên ttvn. Tớ thấy rằng các vấn đề mà anh chị em hỏi nhiều nhất, thắc mắc nhiều nhất, quan tâm lớn nhất bao gồm:
    1. làm thế nào để giữ cho bạn trai ( gái ).
    2. Bị dụ dỗ quan hệ, bị quấy rối hay có tư tưởng quấy rối ( xin phép dùng đúng từ ngữ là: Hiếp dâm )
    3. Đã quan hệ nhưng không biết cách giữ gìn, dẫn đến việc xuất hiện mầm mống của baby tương lai. Gây nên bao nhiêu thảm cảnh không mong muốn.
    4. Làm thế nào để sống lành mạnh ( sống lành mạnh của tôi không có nghĩa là " sống trong trắng " trong quan hệ nam nữ ).
    Thiết nghĩ, vấn đề sâu xa của tất cả các thắc mắc trên là việc " Không kiềm chế được bản thân " khi gần gũi " Hoặc " ********* ngoài ý muốn ". Nên tớ mới mạnh dạn đưa cái topic này ra để anh chị em cùng đóng góp ý kiến về việc kiềm chế bản thân, để hạn chế việc " lỡ ", " lỗi ", " tội ".


    Túm lại phát cho bài viết tránh lan man, vòng vo là :
    " Làm thế nào để kiềm chế ham muốn ******** "
    ( lạy giời lạy phật cho topic đầu tiên của con tại box không bị quỷ ám. Con lạy nam mô a di đà phật ! )
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là những kinh nghiệm đúc kết từ bản thân, bạn bè cũng như tìm tòi học hỏi qua sách, báo và ty tỷ thức văn hoá phẩm độc và..ít độc..nhưng không chết.
    1. Vấn đề đầu tiên: Làm thế nào để kiềm chế ham muốn thái quá khi vẫn là người yêu và muốn giữ gìn cho nhau.
    Quá trình dẫn đến 1 tình yêu:
    - Quen biết ( muôn hình vạn trạng )
    - Thích
    - thích hơn nữa
    - Nhớ
    - Yêu trộm nhớ thầm
    - Lập kế hoạch qua mặt kiểm lâm ..." chặt phá rừng...nguyên sinh hoặc ..tái sinh "
    - Thời kỳ tình yêu nở rộ. ( Kết quả của kế hoạch khả thi ).
    Cái tớ muốn bàn tới là giai đoạn cuối: Tình yêu nở rộ. Trong giai đoạn này, việc hẹn gặp nhau ít hoặc nhiều. " Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ". Tình yêu được thể hiện bằng những lời hoa mỹ, mây bay gió thổi. Tiến đến mức cao hơn là ôm, hôn. Đây rồi, vụ việc căng thẳng khi 2 cục nam châm trái dấu gần gũi nhau. Xuất hiện cảm xúc thăng hoa của của tình yêu: ham muốn. Muốn được ôm chặt hơn, bắt đầu " hoa chân múa tay ". Việc này càng thêm căng cho sợi dây ********. Đầu bắt đầu nghĩ ...linh tinh . Quá trình đấu tranh tâm lý nội tại của mỗi cá nhân diễn ra gay gắt. Và " Kết quả đây ! kết quả đây ! ":
    + trường hợp 1: Dân số thế giới tăng.
    + Trường hợp 2: Không vấn đề gì...nhưng ấm ức và thường hay nghĩ bậy mỗi khi gần nhau.

    Để giải quyết cả hai trường hợp trên, xin đưa ra giải pháp:
    1. Không xem, sưu tầm các tranh, ảnh, văn hoá phẩm liên quan tới chuyện ái ân ( ngoại trừ sách lưu hành về vấn đề giáo dục giới tính ).
    2. ăn uống, nghỉ ngơi, tập thể dục điều độ. Tốt nhất là chọn cho mình một môn thể thao yêu thích để chơi.
    3. Cấm hẹn bạn gái ở những nơi yếu ánh sáng: " lò mò là quân trộm cắp ra tay ". VD: công viên, gầm cầu, ngõ sâu, đường tối, lối mòn. Tốt nhất là Cafe, cafao tại những quán đông người, nhiều ánh sáng. Nếu là sinh viên không có tiền thì rủ nhau đi dạo tại các siêu thị, thư viện đọc sách. Nếu vào công viên thì nên mang theo tạp chí, sách báo để cả hai cùng học và bình luận ( không ngả ngón, ôm ấp biến công viên thành cái sân khấu muôn hình vạn trạng..tượng người )
    4. Tự đưa ra quy định cho bản thân: VD: Chỉ cầm tay, hôn nhẹ. Nghiêm cấm việc xoa, hôn, sờ sịt vào những chỗ không...cần thiết.
    5. Cực kỳ nghiêm trọng: Không hẹn gặp tại gia. Nhất là trong phòng riêng.
    6. Giữ đúng kỷ cương, phép nước. Tự mình rèn ý chí cho chính mình.

    ( Hôm nay kết thúc tại đây, mời các bạn đón đọc hồi hai để rõ ngọn ngành. Học không đến nơi, hiểu không đến chốn dễ sa đà. Nguy hiểm rồi lại chửi người viế. Làm ơn mắc oán ! )
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi là nếu chỉ dùng ý chí để chế ngự không thì nhiều lúc thất bại chứ chẳng chơi. Do đó, ngoài ý chí thì cũng phải tập thói quen nữa. Các bạn nam mua sẵn một số sừng bò đã làm sạch, đánh bóng lên nước để trước khi đi khỏi nhà mang vào bịt vào chỗ ấy. Còn các bạn nữ nữa, nên ra tiệm nữ trang đặt làm một cái giống hình dạng của cái gì có 2 cánh ấy, bằng bạc hoặc (nếu ít tiền hơn thì làm bằng chì cũng tốt ạh) trước khi đi đâu mặc vào che chỗ ấy lại. Và có hẹn hò nhau thì tuyệt đối tránh gặp nhau ở chỗ nào chỉ có 2 người mà thôi, và cũng không được trong một tập thể mà ai cũng đang sẵn sàng cho chuyện ấy. Tránh dùng những thuốc gây ảo giác, thức ăn nhiều gia vị / chất kích thích.
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Sừng bò với lại cánh bạc là cái gì ấy hả bác? Sử dụng như thế lào?
  5. Arjuna

    Arjuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kiềm chế làm gì . Tức khí nổ .... chết bây giờ . Cứ thoải mái đi .
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    EM nghĩ những chủ đề ấy lập ra chủ yếu là để anh em relax thôi chứ làm gì có chuyện buồn cười thế
    Không có việc gì khó, chỉ sợ tư tưởng không thông thôi. Nếu là quyết tâm thì chẳng việc gì là kô làm đc, huống chi là mấy chuyện này
  7. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    EM nghĩ những chủ đề ấy lập ra chủ yếu là để anh em relax thôi chứ làm gì có chuyện buồn cười thế
    Không có việc gì khó, chỉ sợ tư tưởng không thông thôi. Nếu là quyết tâm thì chẳng việc gì là kô làm đc, huống chi là mấy chuyện này
    __________________________________________________
    Em Đá nói đúng đó!
    Quan trọng là mục đích mình muốn gì nếu chẳng ham cái đó thì lo gì không kìm chế nổi.
    Còn ngược lại thì đó là hiển nhiên thôi làm gì mà phải kìm chế.
  8. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cái đoạn kiềm chế này không cần thiết lắm, ai mà kiềm được thì thành "chánh quả" rồi, quan trọng là bạn biết dừng đúng thời điểm thôi, cái quả táo vườn địa đàng ý, nhìn thoải mái, ngửi vô tư, liếm tha hồ nhưng mà đừng có gặm miếng nào là được rồi. Tớ đề nghị sửa lại thành: "Làm sao để tránh ăn cơm trước kẻng".
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chị em như củ su hào, ngửi sờ xyz nhiều thì mất phấn, khó bán lắm
  10. babycutie

    babycutie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Chủ yếu là những thứ trong đầu thôi... Tư tưởng vẫn là quan trọng nhất. Kô dám dạy đời, nhưng thiết nghĩ kiềm chế phải đến từ hai phía...
    Tớ nghe nói có trào lưu : tình yêu trong sáng. Nam nữ đến sống chung với nhau. Ôm hôn và sinh hoạt bình thường như bao cặp trai gái, chỉ có điều KÔ ***!!

Chia sẻ trang này