1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp kiềm chế ham muốn ********.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi wu_min, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bí quyết nữa là cảm thấy ko chịu đc muốn giữ cho GF thì chui vào WC tự xử xong là hết ngay!
  2. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chuyện này quan trọng lắm sao??Chả nhẽ cứ yêu là phải có ??Hik,em thấy hoang mang quá......
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Uống vài viên Viagra ...sau đó chắc hết ham muốn vì .. ngộ độc thuốc.
  4. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em có người yêu chưa?
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hềy hềy. Cái vụ này phải hỏi Hoa Đà. Cụ này chắc có ối thuốc thần.
    Chuyện kìm chế này nọ chủ yếu để tránh việc hối tiếc sau này. Còn các đồng chí nào ko muốn kiềm chế thì cứ tự tiện. Yêu đương có xx thì sẽ xảy ra 2 trường hợp. 1 là yêu nhau thêm. 2 là chán sớm. Hê hê.
    oài, Lại nhớ vợ roài...chậc...chậc...
  6. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy một vấn đề đưa ra , ý của chủ nhân nó rất nghiêm túc mà toàn bị các bạn trêu đùa hoặc bóp méo đi. Nếu vậy thì thật đáng nản quá!
    Yêu thì có sự gần gũi về cơ thể nhau, đó không phải là điều kinh khủng, cũng không phải là là ham muốn cứ để cho nó diễn ra tự nhiên đến đâu thì đến.
    Đừng nói rằng chuyện ai người nấy làm rồi nấy chịu, thế thì diễn đàn này lập ra chỉ để chơi cho vui à? Sao có người nào lại vô tâm thế ?
    Cũng đừng nói rằng "kiềm chế làm gì, nhu cầu tự nhiên". Sao có người nào giữa thế kỉ 21 này mà lại suy nghĩ kì lạ vậy?
    Theo như tôi thì nhiều người tư tưởng rất thông, hoàn toàn nghiêm túc về chuyện tình yêu-********; nhưng không phải trong cuộc mà vững lòng được. Vì khi đó tình cảm mạnh hơn lý trí. Sự gần gũi thì diễn ra theo mức độ tăng tiến. Càng ngày thì sự gần gũi càng tiến gần ranh giới "không cho phép" hơn. Đó là một điều đáng lo ngại_đối với những người nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề ******** trong tình yêu. Họ thấy là điều khiến cho hai người gần nhau hơn, song không mong muốn vi phạm vào điều không cho phép (xảy ra vào thời điểm không đúng lúc). Vậy phải làm thế nào?
    Cụ thể là giảm bớt tần suất, giảm bớt mức độ (cho xa giới hạn không cho phép).
    Trên đây là suy nghĩ của tôi, mong các bạn trao đổi thật nghiêm túc, đừng tán...loạn
    Đừng để người khác phải cười nhạt hoặc nhăn mặt khi phải đọc những lời do chính mình viết ra!
    (Xin lỗi! Tôi không có ý nói gộp cả những bạn nghiêm túc. Kẻ nào có tật thì ắt giật mình thôi!)
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng có suy nghĩ như bạn thì sẽ giảm được bao nhiêu những trường hợp khóc dở mếu dở.
    Nếu ai cũng như bạn thì cái topic của tớ đã có bao nhiêu là thông tin bổ ích rồi không.
  8. babycutie

    babycutie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Tớ có cô bạn gái thân... Có bí kíp rất hiệu quả...
    Đến nhà người yêu chơi (nhà riêng)... thì cứ một người nằm trên ghế (bộ sa-lông ý) thì người kia nằm dưới đất thôi ạ!
    Và mối tình tươi đẹp đó được trong 2.5 năm.
  9. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Than ôi! Một băn khoăn như vậy mà không có ai dành lưu tâm cho vài lời giải hay sao?
    Liệu rằng những người đang yêu và cả đã yêu_không gặp phải vấn đề này hay sao????????
    Hay cổ vũ nó??? Hay gặp mà cứ làm lơ đi??? Hay để trôi theo chiều gió??? Hay thấy là không cần thiết??? Hay chính bản thân mình cũng bế tắc???
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hỏng có bí kíp gì hết. Dưng mừa mình cũng dzữ dzằn, à quên, dzữ dzìn hơi bị xịn á.
    - Đầu tiên là đam mê. Phải có thật nhiều đam mê. Càng nhiều càng tốt. Trút hết vô công việc. Đến khi gặp người khác phái, chỉ có ngồi rũ ra, chả còn tí hứng thú nào hết!
    - Tiếp theo là son sắt. Chỉ có biết một mình người đó thôi. Người khác không xem ra cọng lông (hồng) gì. Tuyệt đường lắt léo, khì.
    - Cuối cùng là tinh thần thôi. Xem chuyện ấy là "trác tác". Xem "giữ gìn" là bổn phận. (Dù có đôi khi không hiểu mình có bổn phận với ai, và bao giờ thì hết bổn phận?).
    Giữ gìn không ham muốn ******** cũng khó. Mà giữ gìn để không có ******** mà không ham muốn càng khó hơn!

Chia sẻ trang này