1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp kiềm chế ham muốn ********.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi wu_min, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nói thế thì chuyện kiềm chế là không thể có trên đời này àh. nhất là thời buổi bây giờ "giang hồ hiểm ác không tin bố con thằng nào hết " ... chuyện ******** em nghĩ nó phụ thuộc vào tư tưởng và quan niệm của bản thân. em có đứa bạn ngay từ ngày đầu tiên vào trường đã quan niệm chuyện đó là tất yếu rồi thì không quan trọng chuyện đó thế nên chẳng ngạc nhiên khi mà chỉ năm thứ hai đã téng. rồi từ đó thì .... thiết nghĩ đã có lúc nó nói từ " sai lầm" nhưng cho đến giờ thì em lại thấy dù đă qua nhưng nó vẫn là một cái gợn trong lòng thậm chí còn làm cho con người ta trở nên mù quáng hơn bất chấp hơn .... chán hẳn
  3. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ham muốn mà cao thì khó kiềm chế lắm các bác àh.
  4. Aikiko_fujiwarano

    Aikiko_fujiwarano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì kiềm chế dễ ^^ Nhưng khổ nỗi, người yêu thương mình, cố gắng kiềm chế lại, kiềm chế xong thấy mặt hắn tội tội thể nào cũng lại :"Thôi, lại đây nào"-----> xong ^^.
    Con trai cũng không phải lúc nào cũng đòi hỏi, nhiều hắn cũng biết nghĩ cho người yêu lắm, nhưng bị hạn chế thì ai chẳng không được thoải mái cho lắm. Con gái hay thương người, lại xót người yêu :"sao cái mặt lại xị ra thế kia" thế là.....
    Nếu: không bị quan niệm trinh tiết quá ràng buộc
    Nếu: Thoải mái mà không sợ hậu quả linh tinh
    Thì: ........ (thế thì cần gì phải có topic này nữa nhỉ )
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    đấy, kiềm chế là kiềm chế cái ..tội tội ấy chứ. Đứa nào cũng tội tội mà thả cửa thì mệt nhỉ. khứa khứa !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ko phải đâu pác oai , 1 phía là đủ roài ( chủ yếu là phải KIÊN QUYẾT )
  7. babycutie

    babycutie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có nhiều mức độ kiềm chế. Người chưa quan hệ kiềm chế một kiểu. Người quan hệ rồi lại phải kiềm chế theo kiểu khác!!! Nói chung để đến mức mà phải kiềm chế thì rõ là khổ rồi. Sau đây là bài tham khảo cho những trường hợp nghiện xxx
    -----------------------------
    Chứng nghiện ?oyêu đương? ​
    Chuyện gối chăn được xem như một lĩnh vực đầy bí ẩn kể từ lúc con người xuất hiện trên hành tinh này. Đó là vấn đề luôn thu hút các nhà thần học, triết gia, họa sĩ và cả bác sĩ tâm thần. Cho đến nay, nó vẫn còn là ẩn số.
    Trong xã hội, có rất nhiều hình thức cám dỗ, kích thích con người, từ sách báo, phim ảnh, quảng cáo đến những trang web đen. Đó là lý do khiến nhiều người trở nên ?ohăng hái?, dẫn đến ?othái quá? rồi dần ?onghiện? chuyện gối chăn.
    Những người mắc chứng này thường bị giảm năng suất làm việc vì phải luôn theo đuổi thần ái tình. Họ mơ tưởng đến chuyện trăng hoa ngay trong giờ làm việc hoặc kiệt sức vì thức đêm...
    Chứng này xảy ra ở cả nam và nữ. Họ không thể tâm sự với ai. Do đó, cuộc sống hôn nhân và các mối quan hệ của họ dễ trở nên phức tạp, rối nhiễu. Nguyên nhân nào dẫn đến chứng nghiện này?
    Ngoài yếu tố di truyền, sự thay đổi các trung gian hóa học thần kinh trong cơ thể, còn phải kể đến các chấn thương tâm lý vì bị cưỡng đoạt thể xác. Nghiện *** cũng giống như nghiện ma túy và nghiện rượu. Người nghiện càng cần đến chuyện gối chăn, xúc cảm lại càng giảm.
    Ám ảnh ?ogối chăn? khiến con người trở nên mệt mỏi
    Chất endorphin là hormone được tiết ra khi ?oquan hệ? ngày càng giảm xuống khiến người ta dễ cáu kỉnh và lo buồn.
    Theo thời gian, việc tìm kiếm người ?oquan hệ? trở nên thường xuyên hơn, chủ yếu là để đối tượng thoát khỏi còn dằn vặt do ?ođối yếu? gây ra. Như vậy, *** đã trở thành một ?oliều thuốc? cần thiết trước khi ?onạn nhân? muốn tập trung vào một việc gì. Nếu không thực hiện được, họ sẽ cảm thấy không chịu đựng nổi. Nghiện ?oyêu? trở thành một tật xấu bị bài trừ vì có những vấn đề liên quan đến pháp lý. Nhiều người bị lợi dụng hoặc chính họ lợi dụng chuyện ?oyêu đương? để mang lợi cho mình.
    Để loại bỏ tình trạng này, người ta phải nhận thức được cái tôi tính dục thầm kín của mình. Họ cần được trị liệu bởi các nhà tâm lý, thầy thuốc.
    Con người đủ quyết tâm chữa bệnh nghiện ********
    Dục năng vốn là bản chất sinh lý tự nhiên, là yếu tố để duy trì nòi giống. Tuy nhiên, y học phương đông từ lâu cũng đã coi trọng việc tiết dục.
    Khi sinh hoạt gối chăn được điều tiết hợp lý thì âm dương cân bằng, cơ thể khỏe mạnh. Khoa học cho thấy, tiết dục không có hại mà còn rất cần thiết cho sự phát triển nhân cách. Nó còn đảm bảo việc chủ thể phát triển tâm lý tích cực trong hôn nhân.
    Để giới hạn ham muốn chuyện gối chăn, bạn phải có một cái đầu tỉnh táo, hiểu được những tác động lôi kéo của môi trường xung quanh. Ngoài ra, trong thực phẩm hàng ngày, rau răm có tác dụng ức chế ham muốn. Một ít thực phẩm khác như đậu tương, cam thảo, sò lụa, cao khỉ... đều có tính năng giảm bớt ?olửa yêu? của con người.
    Việc vận động nhiều rất có lợi cho chuyện nâng cao và cải thiện tình trạng gối chăn. Vì thế, hãy cố gắng rèn luyện để làm chủ được ham muốn của mình.
    (Theo TT&GĐ)

    Được babycutie sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 25/01/2006
  8. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì lý do này mà con zai hay bị các cô cưa là đổ đấy em ah: " Mình mà không bim bim thì thấy con bé ấy tội tội thế nào ấy, thôi...mất gì " nên tặc lưỡi mang lại hạnh phúc cho nhân dân..... Nhất là nhìn cái mặt gái tội còn thần sầu hơn mặt trai tội nhiều

Chia sẻ trang này