1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp kưa gái Version 2008 ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi darlingabc, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darlingabc

    darlingabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp kưa gái Version 2008 ?????

    Ai có bí kíp kưa gaí phiên bản mới nhất cho em xin ợ ? gấp lắm ợ !

    Có vẻ như tuổi già đã đè nặng nên khả năng tán tỉnh của iem !
    Em đã thất bại với phiên bản kưa gái cũ rích , kô còn hợp thời !
    Dù phiên bản đó trong những mùa giải trước chạy rất êm và hiệu quả !

    Em đã thể hiện khả năng đong đưa , làm quen qua sms bằng 100% công lực .... nhưng Cáo lại thể hiện 1 đẳng cấp cá tính khác biệt -----> 1 cuộc cãi nhau qua sms đã nổ ra -----> và rồi nó đi theo đúng hướng của em
    Chốt hạ của cuộc cãi lộn đó là tin nhắn thế này :
    Cáo : Thế anh chưa bao giờ nghe câu : HOA HỒNG CÓ GAI à ?
    Gà : ah ra vậy ! nhưng bông Hồng này có vẻ nhiều gai hơn mức quy định ?
    ........
    Từ đó việc nhắn tin cho nhau đã trở thành thói quen kô thể bỏ giữa em và Cáo !-------> giai đoạn làm quen đã OK !
    Sau đó cáo liên tục tò mò em là ai ? ở đâu ? ....
    Em kiên định với tư tưởng " chỉ cần làm bạn qua sms " -----> Cáo OK ( ra vẻ phớt ) nhưng thực ra rất tò mò và háo hức
    Sau đó em cho Cáo mỗi ngày 1 thông tin về em ! Cáo cũng khá thông minh và có vẻ dần đoán ra em là ai ----> nhưng kô dám khẳng định
    ( thật ra em và Cáo đã gặp nhau rùi mà , Cáo chỉ kô bít là em nt làm quen )
    Rồi đến 1 ngày Cáo quá tò mò và bắt em fải khai ra em đã lộ diện và rùi tình cảm qua sms ngày càng sâu đậm
    Sâu đậm đến mức ưởng chừng như đã yêu nhau rùi !
    Song Cáo vẫn kiên định kô hẹn hò với em -------> em đã kiên quyết đến mức Cáo đồng ý để em đón Cáo tại 1 điểm bus gần trường !

    Cuộc gặp gỡ kô quá bất ngờ ( vì đã bít nhau ) nhưng khi Cáo bước lên xe thì ngớ ra là Cáo kô có mbh ......
    cáo bảo cáo đi xe bus về nhưng em nói :
    - Cáo đứng đây chờ anh , anh qua nhà bạn mượn mũ !
    - Kô kô
    - Đứng chờ anh 5p thui , nhớ đấy !
    ......
    Em cóc có đứa bạn nào gần đấy cả , em chạy đi tìm cửa hàng bán mbh và mua 1 cái ( hic ,để đc làm xe ôm fải trả giá thế đó )
    Và khi em quay lại điểm xe bus sau hơn 20p ..... Cáo đứng đó 1 mình và vẫn chờ đợi thật tội nghiệp và dễ thương ( quả kô uổng công mua mbh )

    Đến đây chắc các bác nghĩ là vẫn ngon lành cành đào , vâng ... đúng là như vậy ...
    Em đưa Cáo về , em rủ Cáo xem fim , Cáo từ chối , rủ uống nứoc , cáo từ chối , Cáo bảo fải về nhà đúng giờ
    Thế rồi em đưa Cáo về đến gần nhà , cáo bảo em dừng ở đầu đường , Cáo ngại lém rồi thì Cáo xuống xe , em dựng xe và bảo :
    - Chờ anh bảo đã !
    Cáo hơi ngượng và đứng lại , em tiến gần Cáo và thật lạ là Cáo chả cảnh giác gì em cả ( Cáo ngây thơ lắm các bác ợ .... em thề đấy )
    ................
    ............
    ......
    Rồi em đã đặt 1 nụ hôn nên má Cáo
    Cáo ngượng đỏ cả mặt và quay đi một mạch , Cáo còn nói lại 1 câu :
    -em kô thik thế đâu !
    Lúc này em phê quá , em còn dòng xe theo chân Cáo đến tận cửa nhà ....... khi Cáo vừa bước chân vào nhà thì nhận ngay đc tn của em rùi : - anh yêu em !
    Và em quay xe về nhà mình , về đến cửa nhà thì em cũng nhận đc tn của cáo ( nhà em và Cáo gần nhau )
    - Cháu sợ chú !
    ( thật ra khi nt trước đây em và Cáo hay gọi nhau là chú , cháu )
    .........
    thế rùi nhắn vài tin nữa ..... và Cáo lại bảo rằng Cáo sợ em , Cáo bảo sẽ kô nt gì nữa .... kết thúc ròi !
    em nhắn tin Cáo kô nhắn lại , em gọi điện Cáo tắt máy
    Em đành gọi máy bàn và đã gặp đc cáo .... Cáo nói kiểu như " em quá chuyên nghiệp , cáo sợ ....etc... )
    Em giải thik , sorry các kỉu đều kô đc ....... bực mình em bảo Cáo ngủ đi !
    Rồi đêm hum đó em lại nt bày tỏ nỗi lòng ..blah...blah....
    .......... hic , chả ăn thua gì cả ...... kô lẽ em thất bại thật sao ?
    Như trước kia em kưa ex thì đến giai đoạn đó là em ok rồi !!!!!
    Sao cáo này lại vậy ?
    Các bác có phương án nào mới kô ?????
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chưa yêu đươg j mà hôn (kể cả vào má) mìh cũg sợ phát khiếp
    chờ tỏ tìh yêu đươg nồg cháy rồi hôn ko đc ah
    nhưg mà mìh cũg dạg nhắn tin nhiều nên thươg chủ topic chứ bt thì ko tư vấn bảo jải tán luôn , hìh như dạo này đổi tíh
    thế này nhé , nó đag sợ thì đừg xuất hiện gần nhà nó , đến gần trườg thôi, chuẩn bị bó hoa hồg to vào(bt thì ghét lắm thể loại 1 bôg hoa và 1 đốg baby nhưg trườg hợp này lại khác) , thiếp đề for my rose rồi nói chân thàh vào , đại loại anh chỉ muốn nói rằg em thật lòg với anh
    từ từ rồi tư vấn tiếp , nghĩ đã
  3. Tiger19

    Tiger19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì ..chúc mừng bác, dù sao thế cũng là thành công một phần rồi, bây giờ cố gắng hơn tí xíu nữa là được, cứ quan tâm chầm chậm, từ từ thôi, 1 bó hoa hồng, 1 đôi vé xem film với lời nhắn (em cứ đi với ai mà em muốn) cứ thế không chết mới là lạ, vì dù gì em ý cũng có được ấn tượng tốt với bác rồi, chỉ cần chắc chắn bác là người tốt nữa thôi là được, cần phải vực dậy lòng tin sau cái "kiss" hơi đường đột của bác
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Nó chưa biểu hiện gì tặng hoa cho nó, nó ngượng ko dám mang về nhà đâu
    Chú hôn nó 1 phát bất ngờ thế, nó xấu hổ ko liên lạc vài ngày, 1 thời gian ngắn sau lại trở lại bt, lại ok ngay
    Ko việc gì phải xoắn lên thế, bỏ nhắn vài ngày rồi tiếp chú ạ
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đúng, nên ngó lơ một vài ngày. Mới được tỏ tình thì ai mà chả muốn làm cao. Lòng thì sướng nhưng cứ phải giả vờ chứ vừa hôn cái đã ngả vào lòng luôn thì chắc chú cũng chả hứng thú được lâu.
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến cái nội dung bài này cũng thèm, dưng mà cũng ngại, ngại lém ý, ngại phải đi cà kưa
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    thế này nhé
    có tìh cảm thì 1 bó hoa + chân thàh là xog
    còn ko có thì có thể hiện đến kiếp sau
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Tối mai hẹn em ở tầng 22 Melia nhé, sẽ có bông hồng đỏ thắm và nhiều điều bất ngờ đang chờ em
    Giờ mới bít em thik hoa, mình sắp có người iu rồi
  9. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    thế này mà bảo là dùng các phiên bản cũ rất êm và hiệu qả, làm sai sách oi`
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    tìm đọc bí kíp quacker kìa

Chia sẻ trang này