1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp kưa gái Version 2008 ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi darlingabc, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chú này đoạn tán thì chấp nhận đc nhưng đoạn sau thì gà công nghiẹp quá. Cái này gọi là thay đổi về lượng nhưng chưa đổi về chất. Chất gà lâu năm vẫn chưa đc tẩy rửa bằng "tinh thần Quarker".
    Để a phân tích cho chú những sai lầm.
    1. Chú đã thơm má đc e nó và thông qua phản ứng của e nó thì rõ ràng là đã có hiệu quả, rất hiệu quả là đằng khác. A đảm bảo với chú là e nó chỉ toàn nghĩ về vụ va chạm giữa môi chú và má của e nó. Chính vì nghĩ nhiều đâm ra nghĩ quẩn. E nó sinh ra một loạt các ý nghĩ rất chi là "con gái" như là như thế có dễ dãi quá ko? hắn "thạo" quá, hay là có nhiều kinh nghiệm lắm rồi? tình cảm của mình với hắn là j`? ...etc. Tất cả chỉ nói lên 1 điều là e nó đang nghĩ về chú nhiều. Nhưng thay vì để e nó ngấm một cách từ từ những cảm xúc, giải quyết hết nhưng câu hỏi linh tinh trong đầu thì chú cứ làm cho mọi việc loạn cả lên bằng cách nhắn tin nhiều, gọi điện ... tất cả chỉ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa. Càng đổ nhiều lửa càng to, cho nên e nó mới càng chánh mặt chú. Mối nghi ngờ về chú càng lớn và càng cảm thấy thiếu niềm tin vào chú.
    2. Qua việc nhắn tin, gọi điện nhiều chú đã vô tình lộ ra cái bản chất gà cũng như thiếu chất thép đàn ông. E nó sẽ lờ mở cảm nhận đc về chú. E sẽ nảy sinh ra suy nghĩ là tại sao hắn cứ phải cố gắng giải thích nhỉ? E ko nhắn tin hay nghe điện của chú có nghĩa là lúc này tạm thời e ko cảm thấy thoải mái. Vậy mà chú đã làm j`?
    Tóm lại, nếu ko dừng ngay cách hành xử này thì chú sẽ mất đi tất cả đấy.
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    He he, nhiều gà cứ nghĩ kưa bài bản thế thì chắc chăm phần chăm là chiếm được tim cáo ấy nhỉ. Hình như cậu này hôn cáo ngoài đường? Theo cậu kể thì cáo này thuộc dạng hiền lành, con nhà. Thế mà dám hôn em nó ngoài đường, lại còn chưa có gì với nhau mà đã thế. Mình thì cho rằng cáo đang suy nghĩ xem gà liệu có tử tế ko hay là chuyên gia kưa gái. Em nó sẽ đề phòng, và nhất là những suy nghĩ tốt đẹp ít nhiều giảm bớt. Nó ko cho một tát cũng là may ý chứ.
  3. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    cách hành xử của bác darling theo em có mấy điểm sau:
    - ngay buổi đầu gặp bác đã tương cho em nó nụ hôn bất ngờ thì đảm bảo em nó sợ là đúng rồi - nhắn tin là một chuyện nhưng em nó lại nghĩ theo kiểu trẻ con là lần 1 hắn kiss thì đi lần hai chắc hắn dám *** lắm - Tuy nhiên đây không phải là lỗi nặng mà nằm trong vùng kiểm soát - ok - nếu biết sử dụng sẽ còn giúp tăng tốc đến mục tiêu của bác biến em ấy thành bạn gái.
    - cái thứ hai cũng là cái sai lớn nhất của bác là cứ liên tục nhắn tin + gọi điện như kiểu cáo ơi cho gà xin lỗi ----> hoàn toàn phản tác dụng mà như em hiểu bác thì muốn gặp cáo nhưng cáo sẽ nghĩ lung tung ----> làm to chuyện nhỏ như con thỏ ---- có thơm một cái. Tất nhiên chắc chắn 99% lúc này em nó đang nghĩ về cái hôn đấy - tò mò + xấu hổ cho là mình quá dể dãi, nếu để ba mẹ biết thì bị đánh đòn ngay và ai biết ngượng chết( hơi i chờ nhưng em nó nghĩ thế đấy). Hiện giờ bác chả phải nghĩ gì cả, đừng có mà tự nghĩ rằng em ơi anh có lỗi ..... mới kiss có cái bé xíu chết ai ???? em ấy cũng chết đừ rồi, nhắn tin cháu chú để nắn gân bác thôi, bác cứ cho em nó 1 ngày thư giãn làm việc riêng đi, rồi gặp em nó nói chuyện bình thường như chưa có gì xảy ra. Bác cố lên được kết quả rồi lên đây em bày bác tiếp....
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Nhi em rất thik hoa hồng
    nhưg ghét nhất thể loại 1 bôg hồg và rất nhiều baby
  5. darlingabc

    darlingabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra cũng mấy hum rùi , nhắn tin thì em cũng nhắn rùi , gọi thì cũng gọi rùi , bơ đi 1 ngày rùi ....
    Tối qua nt bình thường rùi , tối nay vừa gọi điện nói chuyện , loanh quanh lại động đến chuyện đấy ...... Và vừa rùi mọi thứ đã chấm dứt cách đây 15p !
    Sau 1 tn có thể với mọi người là bình thường , rất đỗi bình thường của Cáo , 1 tn mà có lẽ với người khác thì sẽ là còn nguyên cơ hội ... nhưng em đã rất buồn ...... em đã nhắn tin nhắn cuối cùng cho Cáo ! Em chủ động nói rằng " nếu có duyên thì sẽ gặp lại kô fải qua sms , còn giờ thì kô làm fiền Cáo nữa "
    Những điều này tự đáy lòng và rất riêng tư nên em sẽ kô post nên đây , em đã khóc ở 3 tn cuối cùng , 2 tn của Cáo và 1 tn em soạn !
    Thanks mọi người đã góp ý !
    Có thể 1 tháng , 1 năm hay 5 năm sau câu chuyện này sẽ tiếp tục ...... hoặc sẽ kô bao giờ !
    Bởi vì Cáo là người con gái đầu tiên khiến em fải khóc !
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    cái vụ mua mũ bảo hiểm là em ko đồng ý với bác .........................
    sao ko đưa mũ bảo hiểm cho em ấy đội rùi đầu trần đi xe máy ..Càng phiêu lưu chứ sao .........
  7. nick_de_nho

    nick_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Anh thi rat thich tang Hoa hong, ma chua co ai de tang, giup anh dc ko Nhi
  8. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ặc .... em của bác chủ topic là ...???
    Bác có thẻ viết tắt tên em cáo ra đây cho tớ ko
    Em e là
  9. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ trả lời tên em ý chữ cái đầu là gì nhá
    Còn bây giờ tư vấn cho bác
    Sai lầm của bác có những đoạn sau:
    - Tỏ tình - sai bét sai bét, cứ cho là nhắn tin rất nhiều đi thì đã đủ để yêu chưa mà bác đã vội "Anh yêu em" - nghe nó thô lắm
    - Kiss, ừ thì kiss cũng được nhưng "VỘI", đáng ra cần thêm 3,4 buổi hẹn hò ăn uống, phim phọt đã, sau đó cầm nã thủ các thứ rồi hẵng kiss thì ổn thỏa cho cả 2.
    Cách giải quyết !
    Mua 1 bó hoa nhỏ - đến thẳng trường cáo, gọi cáo ra, tặng --> kéo ra 1 chỗ nói chuyện, mục đích là xa rời lũ bạn hau háu đang xem phim tình cảm HQ, rồi mở bài xin lỗi etc, anh rất muốn mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp, ..., 3 câu là đẹp . Sau đó out về .
    ---- ngừng tin nhắn này nọ ---- chờ cáo phản ứng rồi chiến tiếp !
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Dục tốc bất đạt heheh, chú chủ topic sống gấp quá, cứ cái đà đó thì dân số bùng nổ nên em nó sợ là phải. Phải biết chờ đợi thời điểm thích hợp heheh.
    Ôi tự nhiên cảm thấy lâu quá rồi không được cầm tay ai, hôn ai và cảm nhận mùi da của phụ nữ

Chia sẻ trang này