1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp kưa gái Version 2008 ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi darlingabc, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đặt tít kinh thế. Tưởng loại bí kíp thượng thừa, ai dè, nhi đồng thối tai. Thôi cứ phát huy khả năng xì tin nhé.
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    dạo này độ cáo của các em càng ngày càng tăng 1 cách đáng sợ ,nên anh em ta luôn luôn phải cập nhật các version cưa cẩm mới , he he bác chủ topíc đã cố đc đến đấy rồi thì cố thêm chút nữa đi ! cố gắng hẹn em ý đi ra ngoài sau đó..... làm j` thì tự biết nhá (hẹn đc ra ngoài lúc này là thành công 80% rồi) đừng đòi hỏi
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bác kaka nói đúng thôi, chú tán thế là ổn rồi, hôn tuyệt vời đấy, nhưng đoạn sau lủng củng quá. Bí kíp nói thế nào: hôn xong coi như ko có j, cầm tay thì tiếp tục cầm tay, nói chuyện tiếp tục nói chuyện. Ko phải thanh minh jj rách việc, việc mình mình làm. Đi đi em can đảm bước chân lên...
  4. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    èm,ko phải bi thế.Bi h nhá,kiếm một thằng bạn thân nhất mà đã có người yêu,rùi kể nó chuyện của ông.
    Sau đó cho nó số ĐT cáo hay là Ym cáo.Nhiệm vụ của nó là vào hỏi sao cáo làm ông suy sụp thế???
    Bịa đại ra kiểu như uống rượu,bỏ làm,cả ngày trong phòng,hay ốm đau tai nạn đc càng tốt.
    Rùi bảo nó trak cáo sao quá vô tình với người yêu mình,hy vọng cáo nhắn tin hay alo hoặc đến an ủi ông.
    Thế là xong chuyện thoai.
    Cơ mờ chú ý là bạn tốt nhá,hok nó thịt mất thì dở.
  5. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vụ này nghe hấp dẫn thế nhỉ! nhưng tường thuật của bác này có khách quan ko thế?nghe hơi lạ
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này......
  7. darlingabc

    darlingabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có thể Cáo là người mà bạn bít lắm ! Nhưng nói tên ra có ích gì ?
    Mọi chuyện coi như xong rùi !
    Mình gà quá , hy vọng đc học hỏi thêm cách thể hiện t/c với bạn gái .....
    Giờ mình cũng chả dùng làm gì nữa ... nhưng vẫn muốn bết , vì biết đâu .....??
  8. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chú dốt lắm, đã dốt lại còn thiếu kiên nhẫn và ko hiểu tâm lý con gái. Lại còn cái khoản khóc lóc lèo nhèo. Bó tay, bó chân với chú.
    Từ bỏ dễ dàng như chú có thể giải thích bằng 2 lý do:
    1. Tình cảm của chú chưa có j` sâu sắc.
    2. Chú là kẻ thất bại, chuyên gia từ bỏ và luôn tìm cách biện hộ cho việc từ bỏ của mình.
    May cho e ấy là chú lòi cái đuôi gà ra sớm. Nhẹ nhàng cho cả 2 bên.
    Bản lĩnh và chất thép chỉ đc rèn luyện qua những hoàn cảnh khó khăn thôi. Chưa đụng khó đã từ bỏ như chú thì suốt đời thất bại thôi. Tán gái cũng chỉ là 1 phần của cuộc sống nhưng với những j` chú đã thể hiện thì a nghĩ trong cả những phần khác trong cuộc sống chú cũng sẽ chỉ là kẻ thất bại thôi. Chúc chú hạnh phúc với cuộc sống của mình.
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cái lý do mà chú bảo nó personal, nên anh chả biết là cái gì, song chắc bác kaka nói đúng, chú từ bỏ quá dễ dàng, chỉ vì 1 tin nhắn.
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cái lý do mà chú bảo nó personal, nên anh chả biết là cái gì, song chắc bác kaka nói đúng, chú từ bỏ quá dễ dàng, chỉ vì 1 tin nhắn. Mà cái đoạn khóc lóc của chú nghe sến lắm, chả có tính đàn ông tí nào cả, chú xem lại đi nhé.

Chia sẻ trang này