1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ KÍP làm quen với girl xinh trong những hoàn cảnh nhất định(toàn kinh nghiệm thực của bản thân),ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yumi_yuna, 26/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    BÍ KÍP làm quen với girl xinh trong những hoàn cảnh nhất định(toàn kinh nghiệm thực của bản thân),chủ yếu để giao lưu và h

    xin nói 1 lần nữa là nick em là hiepkhachgiangho(hiện đang bị hưởng án do chửi bậy bên THẢO LUẬN),nick này của em gái em

    hôm nay rảnh rỗi ngồi viết đôi chút gọi là các chiêu thức làm quen sơ khởi mà từ hồi cấp 3 đến h em đã thực hiện,chủ yếu để trả lời cho câu hỏi:khi gặp 1 girl xinh ta sẽ phải làm quen như thế nào????và sau đây là 1 cơ số các ví dụ thực tế của tại hạ
    (em chỉ nêu bước làm quen thôi nhé,các bước sau nói ra ngượng chít,mà người yêu vào đọc thì chắc em cũng toi)

    em thứ 1 : Bùi Hạnh Thuý-nhà ở Tây Sơn(gần đại học Công Đoàn)
    hồi giữa năm học lớp 12,em thi khối D nên phải đi học thêm TOÁN, VĂN, ANH
    em theo bạn đi đến lớp học văn buổi tối ở trường Lý Tự Trọng-hàm long
    ngay trong buổi học đầu tiên đến lớp,vì cái thói quen là đi đâu học cũng phải đến sớm để ngổi bàn đầu nên bao h em cũng được ngồi ngay bàn đầu tiên
    mà ngày xưa đi học có cái trò bạn đến trước thì giwũ chỗ cho bạn mình = cách để sẵn quyển vở hay quyển sách vào chỗ bên cạnh(có khi bây h đi học thêm vẫn thế)

    và khi gần đến h học,nàng xuất hiện,em ngước lên nhìn,wow...sành điệu,cao,xinh,dáng chuẩn
    nàng đảo mắt rồi đi về phía em,thoáng giật mình (tưởng ra ngồi cạnh mình)

    ko phải,nàng ngồi ngay sau lưng em
    nói thật,hôm đó ngồi có tập trung được đek đâu mà chỗ gần nhau quá nên lại ko thể quay đầu lại nhìn,thế mới đau

    nghĩ ra 1 cách,em quay xuống hỏi:bạn ơi,cho mình xem vở xem trước học cái jì với,mình đi buổi đầu
    okie,cho em mượn luôn,lúc đấy tranh thủ nhìn cái,xinh thật các bác ạem ra quyết tâm luôn là hôm sau phải làm quen và xin số điện thoại được luôn

    buổi thứ 2,em vẫn đến sớm và để sách vở ở chỗ cũ,khi nàng đến (xin hơn hôm trước mới chết chứ),em ra ngoài hành lang đứng vì chưa đến h học,đứng từ đó em cứ thế nhìn nàng 1 cách chăm chú(có thể là 15 phút)
    và quả nhiên là có chút may mắn,hôm đó bạn của nàng lại đến thêm 2 người và may sao nàng lên trên ngồi cùng em,em cũng lạnh lùng đi vào nhưng cái nhìn đối với nàng vẫn ko thay đổi.
    thấy em vào nàng hỏi:ấy ơi,tớ ngồi đây có được ko???
    -câu trả lời:làm sao mà tớ từ chối được
    xời,nghe xong cái nàng ngẩn ra khoảng 2s sau đó có vẻ xấu hổ mặt hồng lên nhìn càng xinh
    ....cô giáo bước vào,em cũng ngồi vào nhưng nói đơn giản là;tâm trí đâu mà học văn lúc đấy,em vẫn cứ nhìn,nhưng nhìn khéo và ko gây tập trung của người khác
    nàng quay sang và phát hiện cái nhìn đấy,nàng hỏi em

    -ơ,cậu ko viết đi à
    -lúc đầu em ko định trả lời nhưng sau đó em thò vào túi rút ngay quyển sổ điện thoại ra(hồi xưa chưa được mua di động) và bảo:cậu cho tớ xin tên và số điện thoại đi,tớ muốn làm quen với cậu từ hôm qua mà chưa có cơ hội(nói khẽ lắm)
    -nàng mỉm cười rồi di chuyển cây bút từ vở văn sang quyển sổ
    ===>>em có luôn cả tên họ ngày sinh ,số điện thoại nhà và cả yahoo nữa chứ
    chuyện ko ngờ xảy ra lúc đấy là nàng cũng xin lại thông tin đầy đủ của em

    ngồi đưọc 30 phút 2 đúa đã có đủ thông tin roài,quen roài nhưng mà chưa hết.em ngồi bàn đầu,trong khi cô giáo cứ phân tích văn cho cả lớp chép thì em ko chép,em cứ ngồi và nhìn sang,cô giáo để ý và hỏi:"em ơi,em ko viết à???

    có thể đoạn này cả nhà không tin và bảo là em phét nhưng em im lặng 1 tí rồi đứng dậy trả lời cô giáo như này
    -thật ra đây là buổi học thứ 2 của em ở đây ,em đi học thử xem chất lượng và ngay từ buổi đầu em đã quyết định nghỉ rồi nhưng vì buổi đầu em chưa làm quen được với bạn gái đây(nàng bên cạnh)nên em mới đến đây buổi thứ 2,mong cô thông cảm cho em,em xin phép về ạ====>>>cất sách vở luôn và đứng dậy
    xời,cả lớp vỗ tay ầm ầm nhé,sau đó 1 năm em mới gọi cho nàng và các bạn biết sao không???nàng nhớ đủ cả tên họ luôn,đọc vèo ra 1 cái làm em sững sờ
    bây h em và nàng vẫn là bạn rất thân,và cái chuyện em làm quen đấy dĩ nhiên thỉnh thoảng gặp nhau đem ra kể 2 đứa cười bò vì nàng cũng đồng tình nghĩ cái lớp đó lắm rồi mãi hôm em nói mới có lí do để a dua theo

    chiêu thức trên hiệu quả vì để lại ấn tượng cho người mới quen
  2. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    em thứ 2: Nguyễn Phương Nga
    đầu năm lớp 12,khi các em lớp 10 vào học
    mấy thằng bạn cùng trường phát hiện có 1 em tên NGA rất xinh ở lớp 10 mà mất gần 1 tuần đầu ko có thằng nào vào làm quen cả
    có lần tụ tập hút thuốc trong nhà vệ sinh,cả bọn bàn tán về cái em tên NGA đấy,em cũng là thành phần nổi loạn của trường nên em cũng có mặt....học sinh mà,nói chuyện rồi lên cơn,rồi thì thách đố nhau
    em cá 50k với 1 thằng tên Hùng là:" hết h ra chơi tao sẽ lấy được ngày sinh và số diện thoại địa chỉ nhà em NGA cho mày xem!!''''
    đồng ý,cốp tiền thôi
    đến h ra chơi em mang 2 tờ giấy đã kẻ sẵn các ô chia tên,ngày tháng năm sinh,địa chỉ hiện tại,số điện thoại với cả 2 cái bút rồi đi sang lớp em NGA,lớp 10 mới mà,ra chơi có ra ngoài mấy đâu,cô giáo vừa đi khỏi lớp thì em đi vào và nói,lớp mình cho cô HÀ (tổng phụ trách)xin danh sách các em đã là đoàn viên nhé,rồi đưa cho 2 dãy mỗi dãy lớp 1 tờ cho chúng nó tự điền vào
    he he he,cả lớp ngoan thế cơ chứ,xong ngay,mà nói thật lớp 9 lên lớp 10 đứa nào chả là đoàn viên
    xong xuôi em nhìn 1 vóng quang lớp và cái nhìn của em dừng lại ở 1 em gái:trắng,tóc đẹp,mặt múi sáng sủa,có thể nói là ổn đây
    rồi em hỏi luôn:kia có phải là NGA ko nhỉ???
    em nó ngơ ngác đứng lên nữa chứ:Dạ,em là NGA
    -uh,anh biết rồi,cảm ơn em,mời em ngồi xuống
    hí hí,té luôn
    thôi thì hôm đấy làm cái 50k,hôm đấy về nhà em gọi vào số điện thoại của em NGA thú nhận là đấy chỉ để lấy ố điện thoại của em thôi và anh được 50k
    em nó bảo:"thế anh ko chia cho em à????"
    -uh thì mai đi học về anh với em đi ăn kem được ko???
    -vâng,mai đến trường gặp anh nhé
    xong,nhưng mà sau thấy em này lả lướt nên em cũng thôi,bây h ko biết em nó phiêu bạt đi đâu rồi
    hết em thứ 2
  3. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    em thứ 3:Đặng Thuý Hằng-tiếp viên rượu ở bar MARIO(vụ này ông anh thể hiện,em ko tham gia nhưng chứng kiến từ đầu đến cuối nên cũng post lên cho nó máu)
    cách này chú trọng phần tiền,hic hic(công lực thâm hậu)
    cứ cách 2 năm 1 lần thằng em họ em ở bên Đức về chơi lại lôi theo 1 ông bạn thân tên DŨNG,hè vừa rồi cũng về đây chơi
    dân định cư bên đấy nhiều xiền,về đây lại ko biết đưòng nên đi đâu em cũng được đi ké
    có cái hôm rủ nhau lên bar mario (gần chỗ bán cơm rang ở MÃ MÂY)
    đi vào ngồi 1 lúc,nhạc giật cứ gọi là bay,đầu tiên 3 thằng thì cũng bình dân,mỗi thằng 1 chai ken,vài chai nước suối và đĩa hoa quả cho nó hoà đồng vì chủ yếu đi thăm quan xem có cái jì hay ko
    trong bóng tối lờ mờ và ánh đén laze + đèn flash nhằng nhịt,bỗng ông DŨng kéo tay em chỉ vào 1 góc
    -này,chuẩn nhờ
    nhìn theo tay ông ý em thấy có 1 em,ấn tuwọng đầu tiên về cảm giác là sao mà nó cao thế,em nó mặc quả váy REMI màu nâu đỏ(lúc đó chưa nhìn rõ mặt),dáng thì thôi rồi lượm ơi
    mình bảo ông DŨNG:''''''''chiến thôi anh....bla bla bla.....
    lúc này thằng em họ nó cũng nhìn và nó bảo:ổn nhờ,xin cái báo giá thôi
    ông DŨng lúc này ngồi và fán cho 1 câu:để anh gọi nó ra đây đứng tiếp anh em mình
    dơ cái điện thoại lên vẫy vẫy,1 chú bồi chạy ra
    -anh cần jì ạ???
    -DŨNG--em gọi hộ anh em kia ra đây anh bảo cái này
    -dạ(nó chạy đi luôn)
    em kia(HẰNG),nghe thằng bồi nói phát em nó di chuyển ra chỗ bọn mình,dáng đi chuẩn đây
    -anh cần jì ạ???
    -ông DŨNG---anh muốn hôm nay em chỉ đứng ở đây nói chuyện với bọn anh thôi thì làm thế nào???
    -(cười)-anh có thể mua cho em 1 chai rượu ,vì bàn nào ko có rượu là em ko đứng được
    -ông DŨNG---ở đây em có rượu jì???
    ngay lập tức 1 quyển menu chìa ra
    đèn thì nhập nhoè,mắt thì dán vào em nó,ông DŨNG nói,anh chẳng biét loại nào đâu,bây h anh nhắm mắt chỉ bừa,trúng chai nào thì em lấy cho anh chai đó
    okie,thế là lấy 1 chai 4t5 và cứ thế ngồi tán,sau đó là có số và rủ đi ăn rồi làm jì thì ...................
    em có hỏi và được biết em đó cao 1m74.
    hết em thứ 3
    Được yumi_yuna sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 26/12/2007
  4. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    em thứ 4 lâu thế bác
    chỉ kết mỗi chuyện em thứ 1 thôi quả này công nhận ấn tượng khó phai
    quả 2 thì hình như kết thúc hơi sớm
    3 thì nặng về vật chất quá và chắc cũng chẳng đi đến đâu
  5. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    em thứ 4: ZHEN MING(người trung quốc và vụ này hay à nha)
    cách đây 3 năm em có làm việc với vài cửa hàng điện thoại ĐẶNG DUNG và có 1 dịp được đi sang Quảng Châu -trung quốc để lấy hàng
    đi lần đầu nên càm giác hồi hộp lắm,lần đó mình đi với 2 ông anh nữa,đi đường Móng Cái
    lộ trình là từ hà nội -hải phòng,từ Phá Bính đi tầu cánh ngầm lên Móng Cái rồi sang cửa khẩu ĐÔNG HƯNG trung quốc
    đi từ hà nội lên cửa khấu thì bình thường,toàn đất đai dân mình mà
    bọn mình đi từ sáng đến gần tối thì bắt đầu sang cửa khẩu
    trước khi sang cửa khẩu thì anh cả chia đều tiền ra,3 người mỗi người cầm 1 ít cho nó lành dặ dò cất cẩn thận và chỉnh lại đồng hồ rồi tất cả bước sang biên giới Khựa
    sang đó,đặt chân vào đất Đông HƯng,cả bọn đi xe lôi đến gần bến xe khách và ăn tối ở đó,mì bên đấy ngon phết
    ăn xong tất cả vào bến chờ xe,lúc vào bên thì 3 thằng đi xe chuyến cuối nên bến chả còn mấy,mà lại đến sơm đến hơn 30 phút chứ
    đang đứng bốc phét ở bên và thấy dần dần những người khách cuối cùng cũng xuất hiện:có cả việt nam,cả dân trung quốc
    người đầu tiên bọn mình hỏi chuyện là 1 bà già đi thăm con ở gần QUẢNG CHÂU,nói tiếng việt siêu lắm,đang hỏi chuyện các cháu ở đâu...bla bla bla,thì em nó xuất hiện
    xem nào:lưng mang balô thể thao,tóc màu hung đỏ ,trẻ ,trắng và rất tự tin,đi 1 mình mới sợ chứ.....
    mấy anh em chỉ cho nhau:uày,em kia TQ kia,xinh chưa....
    xe đến,tất cả lên xe và ổn định chỗ ngồi mất 15 phút
    lúc xe xuất phát là 9h30 và theo sự kiến thì 7h sáng hôm sau sẽ đến QUẢNG CHÂU
    nói thêm vè xe khách đường dài ở TRUNG QUỐC khác VN ở chỗ là:có 3 dãy,2 tầng,mỗi chỗ ngồi là 1 giường nằm luôn,rộng thoải mái cho cả 1 bác sumô luôn
    em xí ngay cái chỗ tầng 1 có cửa sổ đẹp để còn ngắm cảnh,đi đất lạ trong lòng hồi hộp ngủ thế đek nào được
    ban đầu trên xe chưa tắt điện nên dân VN mình bắt đầu nói chuyện,làm quen,vì tất cả hầu như đều đến QUẢNG CHÂU,ban đầu mình quen thêm được 1 cặp vợ chồng nhà hà nội dẫn 2 chủ hàng đi mua quần áo(chủ cửa hàng I''m a girl ở phó HUẾ)
    tất cả nói chuyện nhiệt tình,cái bà già mà bọn mình quen ở dưới bến xe ngồi ngay cạnh,siêu cả VIỆT lẫn tiếng TRUNg nên kinh nghiệm nhiều,nói chuyện vui lắm
    đang hỏi chuyện em thì bà ý quay ra bảo
    -cháu ơi,con bé TQ ngồi đằng sau kia xinh ko???
    vị trí của em bà già và cô bé đó có thể diễn đạt như này,các bác nhìn sang bàn phím numlock nếu em ở số 9 thì bà già ở số 8 và cô bế ở số 4
    -bà già quay sang xổ ra 1 tràng tiếng TRUNG...bla bla bla...hỏi chuyện cô bé
    sau quay sang em bảo:"nó đi đến nhà người quen ở QUẢNG CHÂU học,sinh viên đấy"
    em bảo bác già:"xinh nhờ bác nhờ,bác bảo nó sang đây nói chuyện
    bà già lại quay sang.... bla bla bla.....
    con bé nó sang thật các bác ạ
    lúc sáng nó ngồi bên chỗ bà già đấy,em nhìn nó cười,nó cũng nhìn em cười
    hơ hơ,bà già đo tự nhiên thành phiên dịch luôn cho 2 đứa
    nó với bà ý:bla bla bla...cái jì ý...1 lúc bà ý bảo em là::"nó bảo mày đẹp trai kìabỏ miẹ,bất đồng ngôn ngữ hay thế
    em cũng bảo lại là,bác cũng bảo nó cho cháu là nó xinh lém
    hơ hơ,con bé lại cười
    thế là cứ thế tán qua tán lại
    hỏi mới biết em nó sinh năm 86
    rồi thì trên đường đi nhập học
    tầm 5 phút sau thì bà già ý tự nhiên dở chăn ra đắp,chắc do máy lạnh lạnh quá,mà thế nào chân bà ý duỗi ra lại chặn mất đường về của em nó mới đau chứ,thế là em nó bị lùa sang chỗ em
    em thì đang ngồi thằng nên chỗ của em còn dư ra đến 7 phần,tha hồ mà ngồi
    rồi cứ thế lại nói chuyện tiếp...bla bla bla
    em hỏi nó có người yêu chưa thì nó bảo là nó đang đi tìm đây
    hỏi nó có thik con trai VN ko thì nó bảo có,he he he
    đang mãi buôn chuyện thì 1 điều em cũng ko ngờ xảy ra,lúc đó là tầm 10h30,xe tắt đèn tối om luôn,tắt phụt 1 cái,2 ông anh thì ở tầng trên chả thấy động tĩnh jì,chỗ của em gần cửa sổ là cả 1 khung kính lớn nên không kém rèm thì những khi đi đèn đường hắt vào lại sáng lên,thế là cứ thế lại buôn tiếp
    hẹ hẹ
    tầm 11h thì bà già kia buồn ngủ rồi cứ thế tự nhiên nằm ngủ luôn mới kinh chứ,vẫn ko cho em nó về
    hờ hờ,đoạn này thú vị này
    trong bóng tối ,2 con người ko hề hiểu ngôn ngữ của nhau ngồi cùng nhau,biết nói jì đây,mà chả lẽ lại ngồi im trưóc 1 cô gái xinh đẹp thì hoạ có mà điên
    lúc ấy ko hiểu sao em quay sang nói với nó 1 số câu VN,nó làm cử chỉ không hiểu,ròi lại ngồi im
    trong cái im lặng ấy,thỉnh thoảng 2 đứa lại quay sang nhìn nhau rồi lại mỉm cười....
  6. inu_sess

    inu_sess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vụ làm quen này rốt cục cũng chẳng đi đến kết quả mấy (trừ cái đầu còn có vẻ hay).Chứ theo kinh nghiệm thường thấy thì con gái nhà lành khó làm quen lắm chứ dễ dãi thế kia dễ bị coi thường thui
    Quen thì quen còn tiếp theo là gì hok biết
  7. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    duyệt truyện đầu , đi học lò suốt chỉ thấy cãi nhau tung khuy rách áo chứ chưa bao h có vụ nào lãng mạn như vậy . Đúnglà khối D , khối A nhìn con zai toàn mặc wan` ống loe , đầu rẽ ngôi giữa , nói chuyện duyên đừng hỏi , còn con gái á ( có cả em ..hihi ) thì đầu bù tóc rối , đanh đá chua ngoa , sẵn sàng hi sinh vì chỗ ngồi tốt ..
    À mà hồi mấy tháng trước học hóa ở lò ngồi cạnh 1 bạn zai kute hiền hiền , hí hí , có động lực học tập hẳn . Mỗi tội là chỗ đấy học chán quá nên về sau dứt áo ra đi k có số đt ^^
  8. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    sợ quá kí tự nên em xuống dòng cho nó chắc
    tiếp em thứ 4 nè
    lúc đó cả 2 đứa quay sang nhìn nhau cười,rồi lại ngu ngơ quay đi
    nói với nó câu:are u speak English???
    nó ra vẻ ko hiểu(hơi ngu nhờ)
    em cố vắt óc xem mình có nhớ được câu nào tiếng TRUNG ko để nói với nó cho vui
    aaa...nhìn thấy cái số 28 ở chỗ của em ,em chỉ vào đấy đọc cho nó từ từ
    --hey,nhị thậpppp...bát
    he he he,cười luôn,nó hiểu các bác ạ
    rồi có 1 người đàn bà người TQ nói jì với nó,nó quay lưng sang kéo cái rèm vào chỉ để hở 1 khoảng nhỏ thôi,chắc người ta bảo nó là hạn chế ánh sáng đi
    bây h thì tối luôn,đến lúc này mình mới nhận ra là em nó lạnh,vì em nó chỉ mặc 1 cái áo phông mà,máy lạnh trên xe thì lạnh như thế===>>>em thò tay ra sau lưng rút cái cănh ở chỗ em ra đưa cho nó
    nó hiểu ý và cũng choàng lên người,sau đó lại ngồi nhìn nhau,lúc này thì em cũng chẳng thắc mmắc tại sao em nó lại ko về chỗ mình nữa ,mà đến h nghĩ lại thì chắc lúc đấy em nó cũng có cảm giác như em
    khi em nó choàng cái cănh vào thì khoảng cách giữa 2 đứa rút ngắn dần,em lấy cho nó cái bánh mời nó....nó ăn ngon lành luôn,(tao mà cho thuốc mê thì mày chít,đùa thế đang trên đất nó,nó chưa đáh thuốc mê mình thì thôi chứ mình sao dám)
    ý nghĩ của em lúc đấy như thế và em chợt nhớ ra là ông anh có dặn trên xe móc túi nhiều lắm đấy,mày cứ cẩn thận
    nhưng mà tự tin là mình để tiền ở chỗ quá hiểm ko ai ngờ tới rồi nên em chả sợ,kệ
    ăn bánh xong, em nó nhìn mình,rồi bất chợt nó đưa tay ra sờ lên cái mặt dây chuyện trên cổ mình(hồi đấy đeo cái mặt dây sư tử trong FANTASY VIII,he he)xem xong nó lai rụt tay về
    lúc đấy mình đang ngồi bó gối,hình như nó cũng quan sát mình kinh lắm,nó chìa 1 phần cái cắnh ra như kiểu bảo:"anh ơi choàng vào cho ấm"
    mình hiểu thế nhưng mà ko lạnh nên cũng chả cần,nhưng mà cai tay nó lúc đấy để gần mình quá nên bất giác mình đưa tay ra cầm tay nó luôn....
    phản xạ của nó là quay sang nhìn mình như kiểu hỏi:"anh làm jì đấy...."
    mình cầm tay nó rồi cũng giả vờ xem cái vòng nó đeo
    đoạn này mình hơi bị bình tĩnh
    xem xong cái vòng và cứ thế cầm tay em nó rồi cùng nhau choàng cái chăn vào
    đên lúc này thì 2 đứa ngồi dựa vào nhau lúc nào ko biết
    tóm lại,lúc đấy em chả còn biết zời đất là jì cả
    thật là 1 cảm giác khó tả,rất ấm và rất mạnhrất hồi hộp và rất run
    càng ngày càng gần,đến lúc cầm cả 2 tay chả còn phân biết được đứa nào cầm tay đứa nào nữa thì chuyển sang ôm nhau luôn...................
    im lặng....im lặng...................................im lặng
    1 khoảng im lặng thật là dài....phải hơn 1 tiếng đồng hồ sau,,,,,,,
    bây h ngồi mỏi rồi,2 đứa năm lăn ra ôm nhau tiếp......
    báo cáo chân thành cả các bác là lúc đấy ý mà.....em ko có động chạm cái jì hết ạ.....chỉ nằm là nằm thôi
    tim đập nhanh lắm và run lắm ý
    tầm 1 tiếng sau:em nó nằm quay sát vào mình====>>>>thế là 2 đứa hôn nhau
    và cứ thế nằm rồi thỉnh thoảng lại quay sang hôn nhau
    cứ thế cho đến sáng.............báo cáo là chỉ hôn là hôn chứ ko làm cái jì đâu nhé,ko bác nào được nghĩ lung tung đâu đấy
    tóm lại là 1 đêm ko ngủ,khi trời bắt đầu sáng thì cả 2 đứa ngồi hẳn dậy và em lấy giất bút ra đưa cho em nó
    chắc em nó cũng hiểu ý và viết cho em tên:ZHEN MING...rồi cái jì nữa ý,loằng ngoằng nhìn chả hiểu jì sất
    em nó xuống trước khi đến bến xe khoảng 15 phút
    lcú 2 ông anh xách đồ trừ tầng 2 xuống thì hỏi em đêm qua có ngủ được không???
    chưa kịp trả lời thì cái đôi vợ chồng người Việt đã nói hộ:"ngủ cái jì,thằng này ghê lắm,đêm qua nó tán gái TQ đấy,chị nhìn thấy hết rồi đấy nhé
    onh anh hỏi luôn,có phải cái con bé mang balô ở dưới bến ko???lúc anh ngó xuống thấy nó ngồi cùng mày
    bà chị người VIệt lại nói:"ngồi cùng thôi á????
    há há há
    thế là chuyến đi TQ đầu tiên của em như thế đó
  9. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    tớ duyệt cho chú Hiệp khách cái duyên ! vui tính ! nhưng câụ vẫn nợ anh em nhà mình cái info em Linh chủ cái nick cậu đang dùng! thấy gái là tớ éo quên đâu !
  10. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    từ từ
    làm cốc cà fê đã rồi nghe vụ em LINH đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này