1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ KÍP làm quen với girl xinh trong những hoàn cảnh nhất định(toàn kinh nghiệm thực của bản thân),ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yumi_yuna, 26/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ ý "nó" là: ""Are you speak English?" là cái khỉ gì nhỉ?"
  2. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay.
    Nhưng e góp ý một chút, bác ko nên nêu tên thật của các ẻm ra đây, hoặc nêu tên thì chú thích là tên đã được thay đổi.
    Mà e gái Yu mi Yu na của bác ... e hèm. E muốn biết chút thông tin.
  3. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0


    làm quen như thế này thì chán fèo, chả để làm gì
    còn gà lắm
    //miềng rất ghét những đứa khoe khoang ... thực sự thì chả giỏi giang gì nhưng lại cứ nghĩ là mình giỏi ...[ bĩu môi ]
  4. SpamCuong

    SpamCuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    làm quen xong để đấy hả bác ?
  5. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    em nên quay bước đi ,vẫy vẫy mông 3 cái rồi đi thẳng ! bĩu môi còn nhẹ nhàng lắm ! anh mà ko vì còn muốn nghe cái cháu yuna thì anh đi từ lúc nó chưa kể cơ !
  6. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    em thứ 5:Linh cô nương-Nguyễn Thuỳ Linh
    mình là khác quen của hàng net số 116 bùi thj xuân-quán Tom Pub và cũng là quán karaoke
    mình hay ra đó đọc tin dăng bài và chơi điện tử,khác quen từ hồi cấp 3 nên sau 5-6 năm thì chủ quán đó với cả mình thân lắm
    vào 1 ngày đẹp trời,Linh cô nương xuất hiện
    có thể nói,nguyên nhân gây tai nạn ngoài đường chính là LInh cô nương
    đẹp,1 vẻ đẹp kiêu sa, dư dả,được chăm sóc đầy đủ,nếu mà đi thi hoa hậu thì mình nghĩ ban giám khảo cũng choáng mất 1 lúc
    3 vòng chuẩn,chiều cáo ổn,thân hình và khuân mặt cùng với thời trang thì thôi rồi lượm ơi
    bước vào quán 1 cái là có bao nhiêu đấng mày râu cũng phải quay ra ngước nhìn
    lúc đó em nó đy xe dylan hồng
    nhìn 1 phát,ý nghĩ đầu tiên là:ko làm quen được em này thì phí nửa đời
    nhưng mà mình thì được cái bình tĩnh trong mọi lúc,từ từ quan sát đã
    Linh cô nương bước vào,nhìn quanh xem chỗ nào còn máy trống,rồi bước vào 1 máy
    rồi,bật nick chat,chơi gunbound các bác ạ????
    lúc ấy em thì ko biết chơi GB mà đi nhìn nick thì dễ quá nhưng mà làm quen thế nó không hay
    chiến lược đề ra là phải sâu sắc vì em nghĩ,đi đâu chơi mà rủ em này đi thì vênh cứ gọi là
    Linh cn ngồi từ chiều đến tối mới đứng dậy,khiếp phết,chơi ác liệt,sau này mới biết cô nương này là cao thủ GB(bây h sang chơi GB thế giới nhá)
    trong lúc ra chiến lược em cũng đã nhờ thằng con anh chủ ở đấy,thằng bé 7 tuổi lập cho em 1 cái nick GB rồi tập bắn,he he
    tối hôm đó,khi Linh rời bước khỏi quán thì em cũng đi theo sau,xem nhà nàng ở đâu cái
    hoá ra nhà ở Trần khát chân,gần quá
    rồi,thế là biết nhà
    từ hôm đấy về em mới bắt đầu luyện chơi gunbound,vào diễn đàn rồi ra Bách Khoa học các cao thủ về cách chia độ tích góc và đo khoảng cách để bắn sao cho bách phát bách trúng
    sau khoảng 2 tuần thì trình GB của em cũng có đẳng cấp rồi và em chuyên học những pha bắn góc cao ngược gió mang tính biểu diễn
    trong thời gian đó,em hay mò ra quán nước gần nhà Linh hỏi chuyện
    nắm bắt được thông tin về bố mẹ,sinh năm bao nhiu,rồi tình cờ vào blog đọc được quả sinh nhật nên biết inh ngày bao nhiêu luôn
    đấy,2 tuần trôi qua như thế,sang tuần thứ 3 thì em còn được biết là em Linh hay đi new chơi và còn học thêm tiếng anh ở 1 trung tâm ở phố Quán sứ
    có lần đi theo em Linh thấy em nó đi với hội mấy em nữa,em nào cũng xinh cả,ròi có mấy thằng con trai nữa...bla bla bla....
    nhưng mà ko sao hết.....vì em cũng lao vào new quan sát thấy em nó ngồi ngoan chứ ko có cái cảnh bá vai bá cổ anh nào là okie rồi
    lúc 10h là new nghỉ hát và chuyển sang sàn,bác nào đi new hồi trước chắc cũng biết là 10h new bắt đầu chơi nhạc và lúc đầu thì chưa coá ai dám ra ngay đâu
    em làm 2 phát mở xới,1 mình em luôn,breaking thoai
    có chiêu nào thì tung ra cho máu luôn 1 thể,có đi với ai đâu mà ngượng,sỏ dĩ làm thế là vì cái lần đầu,bàn em Linh ngồi ngay cạnh sàn pitte
    cho em nó thấy mặt mình,he he he
    sau đó em về,xin xỏ bạn bè được cái nick GB lên trượng rồi vào add nick GB của em Linh,mỗi lần em nó bắn phòng nào là em lại theo vào,lâu dần thành quen,he he he
    cuối cùng thành bạn chơi gunbound lúc nào không hay(mà lại ngồi cùng 1 hàng nhé)
    nhưg cố gắng ngồi cách xa vì em nghĩ,bây h mà biết thì cũg bt`,chưa có jì hay cả,he he
    trong 1 hôm em Linh hết pin điện thoại nên phải cắm nhờ cái ổ điện của quầy bâr của quán TOM,em đã đi vào giả vờ lấy cốc nước và nhanh tay cầm máy em nó nháy sang máy mình,thế là có số di động này
    cuối cùng,chốt hạ 1 phát là em xin vào cái lớp tiếng anh ở quán sứ mà em LINH đang học,ở đấy có 1 lớp học theo giai đoạn nên vừa hết 1 tháng rưỡi đầu là em nhảy vào luôn
    ùi,được ngồi cách em LINH 1 bàn nhưng mà ngồi phía sau,lớp cũng có mấy cậu con trai và cởi mở lắm,em làm quen luôn với 1 thằng và dĩ nhiên phải là thằng em quan sát là nó có nói chuỵen với em Linh
    hôm thứ 4 học ở lớp đấy,em và thằng đó,tên Cường,đứng ở hành lang hút thuốc thì em Linh đi qua buông 1 câu
    -phì phèo sợ quá
    nghe thế phát em vất ngay điéu thuốc xuống chân....thằng Cường nó ko vứt nó còn bật lại là:
    -làm sao,ảnh hưởng jì đến bà,ai bảo đứng đây mà hít
    nghe thế mình cười,em Linh tự nhiên quay sang nhìn, rồi bảo:
    --anh ơi,em nhìn anh quen lắm ý,hình như là em gặp anh ở đâu rồi đúng ko???
    xong
    em nói luôn:
    --em là Nguyễn Thuỳ Linh,số nhà,ngày sinh,số điẹn thoại,tên mẹ,tên bố,tên của đứa em ở nhà............đọc 1 mạch
    úi,con bạn đứng cùng cái Linh nó kêu lên
    ---uay,jì thế....
    thằng Cường:ông này sợ nhờ
    còn em LINH thì sao....ho ho ho,,,nhìn cái mẹt em nó lúc đấy như là bị điểm huyệt ý ạ.....
    ---sao anh biết rõ thế
    ---từ bé anh ở gần nhà em nên anh biết chứ,nếu nói gặp nhau ở đau thì anh với em gặp nhau cách đây 15 năm rồi ý chứ
    ho ho ho,em Linh lại bị điểm huyệt tập 2
    ---sao em không nhớ nhỉ???nhà anh chỗ nào
    ---gần nhà em mà,(gần thật các bác ạ)ko những gần nhà mà anh cũng hay đi chơi chỗ em hay chơi và cũng hay chơi trò chơi mà em hay chơi,có khi ngày nào chả gặp em online
    ==>>>>em Linh bị điểm huyệt tập 3
    rồi em kể là nick GB của em nó như thế....nick yahoo như thế
    he he he
    tan học hôm ấy em về nhà chứ ko ra 116 Bùi thị xuân nữa,lcú về nhà em nhắn tin cho nó hỏi là bao h chơi GB thì nháy máy anh
    tầm 30 phút sau em nó đã có mặt trên mạng và đánh tín hiệu cho em,và với cái nick quen thuộc đã từng bao lần biểu diễn những pha dual quen thuộc
    em LINH đã trở thành em gái của mình như thế đó
    sau đó 1 thời gian có lần rủ đi Hot uống nước em tranh thủ kể lại cho Linh nó nghe quá trình như thế,em nó cchăm chú nghe từ đầu đến cuối và chỉ hỏi 1 câu là:"sao anh phải làm quan rắc rối thế????
    em trả lời
    ---thì lúc đầu thấy em đặc biệt như thế nên phải có cách làm quen đặc biệt chứ,mà không thế thì h này em có ngồi đây ko???
    he he he
    @ LINH:những jì anh viết ở trên là hồi đó,chứ bây h anh ko thế nữa đâu,già roài
    dù sao thì cũng có cô em gái
    hết
  7. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    em HIN cứ từ từ
    em sẽ là cô gái thứ 7 đấy
  8. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bác chủ topic cũng có nhiều thời gian rảnh rang phết nhỉ . Em là em chịu mấy khoản mò mẫm như bác.
    Kể chuyện mợ Hin đi bác
  9. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    em thứ 6:Hoàng Ngọc Trang__gọi là Trang Pda
    truyện em TRANG cũng hay mà kết thúc cũng nhanh
    cách đây 2 năm hồi em còn làm về điẹn thoại
    có lần anh bạn làm ở cửa hàng cầm đồ phố LÊ VĂN LINH gọi cho em nhờ em ra xem giúp cái máy có việc tí
    em phóng xe ra đến nơi thì thấy TRANG,xem nào:đi bôt nâu,váy ngắn,áo sơ mi,mặt nét,tóc ép thẳng như đường pitte sàn bowling....xinh,cao trên 1m65
    Trang ngồi đó im lặng, em vào và ông VŨ,bạn em bảo,chú xem cho anh cái máy này có cầm được 10 triệu ko???
    đoạn này hơi bệnh nghề ngiệp tí nhưng mà em cứ viết cho chuẩn
    ---10 triệu á,máy jì mà khiếp thế(1 con PDA Imate Jasjar,hàng mua ở Lý Nam Đế,full box giá 12,5 triệu)
    máy của em TRANG,chưa dùng tí tẹo nào,tất cả còn nguyên,nhưng mà nói thật là,bán cũng cố lắm gặp khách thì được 10 triệu chứ cầm làm sao mà được
    nếu cầm thì kịch kim cũng chỉ 7 triệu thôi
    anh VŨ:đấy,em thấy chưa(quay sang bảo với TRANG)
    trang:thế thôi em ko cầm nữa đâu,mặt có vẻ hơi buồn
    em nói:chị mà bán thì gặp khách sẽ được 10 triệu
    trang:vâng ,thế để em bán vậy
    lúc em nó quay ra xe(attila victorya)để cất đồ thì em mới hỏi ông anh
    --như nào đấy anh
    ---à,nó cầm mà giá đấy cầm sao được em
    --sao anh ko mua???
    ---máy đấy khó bán lắm
    lúc đấy mình quay ra gọi:chị ơi,chi vào đây em bảo(Trang nó vào),chị muốn bán thì để lại số điện thoại đi em liên hệ xem ông bạn có mua không,nếu mua thì em gọi cho chị(lúc đấy gọi chị cho nó lịch sự,hic,kém mình đến 2 tuổi)
    thế là có cái số,sau đó em lên mạng quảng cáo trên các trang và có 1 bác ở HAI BÀ TRƯNG hẹn muốn mua,he he
    alô cho em TRANG hẹn ra MIMOSA ở Lý thường kiệt,máy của Trang mới như thế,ông khách kia thử khoảng 15 phút rồi trả tiền luôn,ko mặc cả 1 câu,không biết có phải do ngồi với người đẹp nên sĩ không,he he he
    đủ 10 triệu,em cầm đưa cho TRANG bảo,này,đủ tiêu chuẩn chưa
    ông khách kia ra về
    còn lại 2 đứa,mình hỏi luôn:"em ko bận jì thì ngồi đây nói chuyện với anh,cho anh làm quen nhá''????"
    TRANG-thế hoá ra từ lúc anh gọi cho em là vẫn chưa quen à???hẹ hẹ
    rồi hỏi han đủ thứ,bốc phét nhiều....bla bla bla
    sau đó hẹn hôm nào rỗi anh mời em đi chơi....
    ặc ặc,tạm dừng,em có việc đi 1 tí
  10. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    còn vụ em bán vải nữa..hề hề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này