1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ KÍP làm quen với girl xinh trong những hoàn cảnh nhất định(toàn kinh nghiệm thực của bản thân),ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yumi_yuna, 26/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    ặc,ko có tiếp viên quá cà fê đâu,hồi đấy em họ lôi cả bọn bạn bên Đức về chơi nên đi nhiều,cả tháng ít khi về nhà nên thời gian tán gái khá nhiều
  2. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    em thứ 12:Trần Hạnh Như--(bác romantic_mafia nhắc đến tiếp viên nên em cũng nói luôn là đúng là em đã tán 1 em tiếp viên và thành công mĩ mãn)-tiếp viên hàng không
    câu chuyện như sau:( chuyện này hài lắm)
    hè năm 2006,thằng em họ bên ĐỨC về chơi,nó ở bên đấy từ hồi 7 tuổi nên về đây nó hầu như ko biết đường,cứ 2 năm nó về 1 lần và lần này có cả bạn gái nó cùng về
    2 đứa nó có kế hoạch đi SÀI GÒN chơi,một hôm mình đưa nó đi mua vé máy bay vào đấy,đang đăng kí vé thì nó hỏi luôn mình là
    --có đi không thì đi luôn 1 thể cho vui,em mua vé luôn cho
    he he,đi luôn,đi có 9 ngày mà lại không mất vé,tội jì không đi,vào SG lại có cả người nhà trong đó,xe cộ đi lại sẵn,mà lâu lâu ko được đi máy bay rồi,đang thèm
    thế là chuyến đi bắt đầu
    mình,thằng em,và người yêu nó nữa,có thể các bác thắc mắc vì sao em lại đi 1 mình như thế,vì em nghĩ là SG thì mình có lạ jì đâu,vào đó nỗi lại liên lạc với mấy em mà cùng lắm thì tán em khác,cái chính là được đi chơi,he he
    2 đứa em chúng nó chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh lắm,mình thì chỉ mang có quần áo và đò dùng cá nhân thoai,nên gói gọn trong 1 vali kéo
    đến san bay,làm thủ tục xong,gửi đồ là mình đi người không,nhẹ nhàng thoải mái như khi đi chơi
    lúc đến sân bay,nhìn các em tiếp viên lễ tân làm thủ tục,mình thất vọng thế ,toàn em cá sấu các bác ạ,thằng bé chán,rồi cái màn ngồi chờ đến h bay cũng mệt,tìm chỗ hút điếu thuốc thì phải vào cái phòng riêng,cơ mà chả sao,tất cả chỉ mới bắt đầu
    thế rồi cũng đến giờ lên máy bay,nếu em không nhớ nhầm thì đi boing 747,có cái đường dẫn thẳng ra cửa máy bay,2 đứa em thì cứ quấn quít,mà cũng lên máy bay rồi,nên em cũng chẳng nói với chúng nó câu nào
    tay cầm chặt vé và giấy tờ ,thằng bé thẳng bước mà tiến.......
    khi đến cửa máy bay,có 2 cô tiếp viên đứng ở đấy kiểm tra lần cuối
    nhìn từ xa,quả là không phaỉ thất vong,cả 2 đều dáng chuẩn,cao ráo,lúc đấy thấy sao áo dài VN đep thế,khi sắp đến lượt em đưa giấy tờ,em mới nhìn được rõ mặt 2 tiếp viên đó
    1 chị rõ ràng hơn tuổi mình,có khi có chồng rồi,còn 1 em(chẳng biết có phải em hay không)
    xem nào:em ý biết cách trang điểm ư,hay là do gương mặt của em nó đẹp sẵn,hay là do em nó trắng quá,mái tóc dài ép thẳng kĩ càng được búi lên trông duyên thế cơ chứ
    đến lượt em đưa giấy tờ,lúc đó đông người nên em nó không để ý đến em tí nào đâu,nhưng em thì gần như cứ nhìn dán vào mắt em nó(em nó không nhận ra thôi)
    --mình vào được chưa bạn
    --vâng,mời anh vào ạ!!!
    hết,vào tìm chỗ ngồi này,hic,thằng em mình nó mua cho mình cái vé tách riêng ra khỏi chỗ chúng nó,nghĩa là chúng nó đuwọc ngồi cạnh nhau,còn mình thì phải lùi ra sau 3 dãy ghế
    từ lúc nhìn thấy bé tiếp viên kia là mình đã bắt đầu tập trung sự chú ý rồi,biết tên luôn mới hay chứ(thẻ đeo tên trên ngực muh)
    trong lúc ổn định chỗ ngồi,mình càng vui hơn khi nghe giới thiệu là trong số tiếp viên của chuyến bay có em nó
    phải nghxi cách làm quen ngay,nhưng trong tình cảnh này thì làm thế nào đây???khá khó
    lúc đó chỗ ngồi của mình là chỗ sát cửa kính máy bay,ngồi bên cạnh là 1 bác cũng không già lắm,có vẻ là người thành đạt
    a,nghĩ ra rồi,mình quay sang bảo:
    --bác ơi,bác cháu mình đổi chỗ đi,bác ngồi đây ngắm cảnh hay hơn,cháu đi máy bay cháu hay bị chóng mặt nên bác cho cháu ngồi ngoài cho dễ đi nhà vệ sinh
    thực ra lúc đó mình muốn ngồi ngoài để dễ tiếp cận mỗi lúc pé đó đi qua
    ông bác nghe thế okie ngay
    đổi chỗ xong khoảng 5 phút thì hành khách cũng đã đâu vào đấy hết cả rồi,bắt đầu có thông báo:"chuyến bay jì jì đó chuẩn bị cất cánh(đại loại thế),yêu cầu quý khách thắt dây an toàn"
    em nớ là lúc đó em vẫn chỉ chắm chú quan sát xem pé tiếp viên đó làm jì thui,dáng đi của bé công nhận đẹp,và sau khi có thông báo máy bay cất cánh,em thấy bé đi từ từ đến từng dãy và nhắc mọi người thắt dây an toàn vào
    có cách
    khi em nó đang tiến về chỗ mình,mình biết em nó đến để nhắc thắt dây an toàn rồi,mình mới giả vờ ngủ quên luôn,hợp lí quá,từ lúc lên máy bay đến lúc bắt đầu cất cánh cũng phải gần 30 phút rồi,sao không thể ngủ được nhỉ
    các bác biết vì sao không,em dự đoán được lúc em ngủ quên thì sẽ như thế nào mà,thế này này:
    pé đó bước tới chỗ em,thấy em đang ngủ,pé đó gọi:
    --anh ơi,anh ơi.......2 câu
    em nghe thấy mà em ko trả lời,he he
    em nó thò tay xuống thắt dây an toàn cho em các bác ạ,he he he,đúng như em dự đoán
    và hành động mà em nó không ngờ là bất chợt lúc tay em nó hơi chạm vào người em,em chợt mở mắt ra và tay em cầm ngay lấy tay em nó
    lúc đó em làm cái mặt của em rất chi nà ngơ ngác em hỏi;
    --ơ,bạn làm gì thế????
    và phản ứng của em nó cũng tuyệt vời các bác ạ,em nó không hề tỏ ra bất ngờ,vẫn thái độ chạm rãi,em nó mỉm cười và bảo:
    --chuẩn bị cất cánh rồi,thấy anh ngủ quên nên em định thắt dây an toàn cho anh
    nhìn em nó cười cũng duyên:
    --thế bay thế này nguy hiểm lắm hả bạn???mình nghe nói còn bay qua núi qua biển,sợ lắm(mặt thì vẫn ngơ ngác,tay thì vẫn cầm tay em nó)
    em nó lại cười và cúi xuống kéo dài cái dây an toàn của mình ra và nói nhỏ vào tai mình:
    --yên tâm,cứ thắt vào là an toàn mà
    hành động đó làm mình thấy hồi hộp lắm,rồi mình cũng bỏ tay em nó ra và tự thắt dây vào chứ ai lại để em nó làm luôn cho thế,nhưng cái mặt mình thì không ngơ ngác nữa mà mình cũng nở nụ cười giống em nó
    em nó cũng cười lại và mình biết là em nó cũng rung rồi
    bay từ hà nội vào SG chỉ mất khoảng 2 tiếng,sau khi máy bay cất cánh,mình bật máy nghe nhạc ngồi nghe và chả biết làm jì,chỉ ngắm em nó là chính,2 đứa em thì đang gục vào nhau chả hiểu làm jì thôi thì mặc xác chúng mày
    xuống dòng cái đã.........
    --
  3. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    tiếp nè:
    thời gian cứ thế trôi qua,chả có cơ hội nói với pé í câu nào cả,vừa ra mắt em nó rất hay xong thì lại lo vì không tiếp cận được,đúng lúc ấy thì nhân viên mời mọi người dùng bữa,em chả nhớ có những cái jì nhưng mà em nhớ là em yêu cầu 1 chị nhân viên khác lấy cho món mì xào gà
    suất ăn của em được mang ra và ai cũng có 1 cái chỗ để riêng,thực ra thì cũng chả đói vì trước khi đi em ăn đủ lắm rồi,thế là cứ để đấy,bóc mấy con dao nĩa nhựa ra nghịch,lúc đang nghịch thì bỗng nhiên có tiếng hỏi:
    --anh ko ăn à???
    nhìn lên,ô,hoá ra em nó,thôi xong,bao nhiêu khách không hỏi lại quay ra hỏi mình,em này chú ý mình rồi
    đang chưa biết nói sao(chả lẽ bảo em nó là anh đang nghịch,chưa ăn vội)
    --hay em đổi cho anh món khác nhé(cười duyên)
    --ko sao đâu,mình ăn được mà........
    đang nói thì con người yêu thằng em quay xuống hỏi:
    --anh N ăn jì đấy???
    --mì xào em ạ
    --em với anh Tuấn cũng ăn mì
    rồi nó lại quay lên ăn tiếp,lúc đấy thì em tiếp viên cũng đi sang chỗ khác rồi
    hic hic,2 đứa em mình đúng là quân thọc gậy bánh xe
    hic hic,chả nghxi ra cách nào mà làm quen được đây,làm quen là phải có cái jì liên lạc được chứ,mà lần đầu tiếp xúc với 1 em tiếp viên hàng không nên cảm giác nó cũng lạ và hay lắm ạ
    đại khái là trên chuyến bay hôm đấy em chẳng để ý cái jì xung quanh cả,chỉ để ý em nó mà thôi
    rồi thời gian cứ thế trôi qua,máy bay cũng sắp hạ cánh,làm thế noà đây,hạ cánh rồi,
    chẳng thấy em nó ra nhắc mình thắt dây an toàn nữa,thôi thì tự thắt vậy, nhân viên yêu cầu quí khách kiểm tra lại hành lí tư trang ,chuẩn bị ra cửa,ặc,lúc đấy em mới nghĩ ra cách
    he he
    em bảo thằng em là chúng mày nhanh cữ xuống trước đi,nhớ bật điện thoại lên anh còn gọi
    xong,mọi người bắt đầu ra cửa xuống máy bay
    lúc đó em nó đứng ở cửa chào mọi người,mình cố tình đi sau để ra sau cùng,lúc đi đến gần em nó,em nó cũng nhìn thấy mình,thì có 1 anh cũng nhân viên thì phải có cầm cái bộ đàm,mình giả vờ nhìn vào cái bộ đàm rồi như là nhớ ra là quên một cái jì đó,mình sờ các túi quần rồi chạy ngược vào trong
    he he he,lúc đó trên máy bay chỉ còn mỗi mình mình,mình giả vờ là mình quên điện thoại và chạy vào để tìm kiếm ý mà,em nó thấy thế cũng đi theo và hỏi:
    --anh quên cái jì thế ạ???
    --hình như anh làm rơi điện thoại rồi
    (rồi cứ thế tìm,có anh nhân viên nữa cũng hỏi mất máy jì,rồi chả tìm thấy,he he,có mất đâu mà thấy)
    mình làm ra vẻ rất lo lắng và bảo
    --bạn ơi,bạn có thể cho mình mượn di động của bạn goi 1 cuộc được không
    --em nó lấy ngay cho mình mượn(he he,dính bẫy rồi)
    lúc đấy miềng gọi sang số của thằng em và bảo nó là chờ anh 1 tí,sắp ra ngay đây
    xong,rồi cũng khai là mất máy jì jì đó vào tờ giấy cho anh nhân viên,bước ra khỏi máy bay,mình mừng cực kì vì đã có số của em nó rồi
    đến lúc ra lấy hành lí với thằng em mình mới rút điện thoaij của mình ra bật lên và lấy máy của thằng em xem lại số của em nó và lưu vào
    xong bước có cái để liên lạc
    tối hôm đấy,khi về nhà bà dì ở quận TÂN BÌNH,ăn uống nghỉ ngơi,mình mới rút máy ra gọi thẳng vào số em nó:
    --alô,có phải Như đấy không?
    --vâng,ai đấy ạ??
    --anh là người hôm nay ở chuyến bay buổi trưa mà mất máy ý,em có nhớ không??
    --à,anh (đọc cả tên họ luôn),em nhớ rồi
    cười
    --thực ra hôm nay anh không mất máy đâu,anh làm thế là để lấy được số điện thoại của em đấy
    --sao anh phải làm thế???sao không xin em ngay từ đầu ý
    --lúc đấy anh ko dám xin,ngồi trên máy bay anh run lắm
    --thắt dây an toàn rồi mà vẫn run hả anh??
    --lúc cất cánh em thắt dây cho anh thì anh ko run,nhưng lúc hạ cánh em không thắt cho anh nên anh run lắm
    --cuời
    --anh xin số của em như thế có đúng không???
    --anh thông minh đấy,em cứ tưởng anh mất thật cơ,dẻo mồm thế mà bảo là run à???điêu nhờ
    .................bal bla bla
    đại khái là em nó chắc bị em cầm tay nên nó cũng thik ạ,nói chuyện thoải mái lắm,cuộc điện thoại khoảng 1 tiếng đồng hồ,em hỏi được em nó làm việc như nào,và rằng em nó lại bay ra hà nội rồi,nhưng 2 ngày nữa em nó sẽ lại theo chuyến bay vào và sẽ ở 1 ngày ở SG
    em rủ luôn
    --thế hôm đấy anh qua đưa em đi 1 vòng nhá
    --vâng,anh qua đón em nhé,đi với em có jì em còn chỉ đường SG cho kẻo lạc đấy
    ui,em này nói chuyện dễ thương ác
    2 ngày sau,mượn bà dì cái xe ,lên sân bây chờ em nó như đã đuwọc báo trước,và sau gần 1 tiếng chợ đợi,em nó xuất hiện
    khác hẳn khi mặc áo dài,nhìn rất trẻ trung và mái tóc em nó buông xuống đẹp như trong tranh luôn
    2 đứa đi ăn,đi xem phim,lòng vòng SG mua đồ,rồi cũng trong ngày hôm đó,chuyện jì có cũng phải có
    chuyến đấy đi thú vị thật,bây h vẫn giữ liên lạc với em nó ,nhưng mà em nó đi mây về gió nhiều quá,với cả sân bay nội bài xa nên khi noà em nó vào hà nội thì cả 2 đứa lại gặp nhau
    hết em thứ 12
  4. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Em giữ nguyên quan điểm là chỉ kể chiêu thức làm quen và diễn biến sau đó,chuyện nào em ko kể kết quả thì kết quả thì giống nhau hết ý mà
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Vđ nhỉ, kưa gái dễ như lấy đồ trong túi
  6. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em phải bái bác hkgh làm sư phụ mới được.
    KHÂM PHỤC!
  7. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    công nhận là trong chuyện em 12 thì CẦM NÃ THỦ của em thi triển cứ gọi là vô đối
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Vậy chị tiếp viên đó là gái Sg hả anh ?
    Câu chuyện 12 hay phết nhất là liên quan tới Sg
    Mến
  9. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào lại mới thấy có cái topic của ông em giúp anh thư giãn giảm stress.Phải nói là em kể chuyện rất hay,ko biết thật hay giả nhưng anh cũng cảm ơn.Có điều anh thắc mắc là mày kể thế này mà người yêu ko có ý kiến gì à?
  10. yenlinh07

    yenlinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    giỏi quá ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này