1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ KÍP làm quen với girl xinh trong những hoàn cảnh nhất định(toàn kinh nghiệm thực của bản thân),ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yumi_yuna, 26/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    tiếp em thứ 6:Trang pda,sở dĩ gọi như thế vì cái lần lưu số điện thoại của em nó,mình viết thêm chữ PDA bên cạnh cho tiện phân biệt
    xem nào
    trong khi câu chuyện gần đến hồi kết thì em đã giả vờ xin phếp đứng dậy di WC nhưng thực ra đấy chỉ là đòn để ra thanh toán tiền,mục đích để đến lúc đi về thì cứ thế mà đi ra cho nó nhanh thôi,ai ngờ em nó bị ấn tượng,sau này lại còn bảo mình là khéo
    bẵng đi tầm gần tháng sau mình mới lêin lạc với em nó
    nhắn tin,lúc đấy là 7h tối
    -hey,đang làm jì đấy em???
    -anh a`,em đang ở nhà,định đi SN bạn nhưng mà con bạn em không đi cùng nên em ở nhà thôi
    đèn xanh kìa
    -h này mà ở nhà thì chán lắm,chuẩn bị thay quần áo,anh lên đón đi chơi ngay bây h
    -úi,sao hôm nay máu thế,đi đâu bây h hả anh
    -cứ đi sẽ biết,hà nội thiếu jì chỗ
    -okie,hay mình lên vincom chơi,rồi đi ăn luôn,thấy bọn bạn em cũng bảo hôm nay lên vincom
    -uh,nhanh nào,10 phút anh có mặt ngay
    rồi vác xe phóng lên nhà em nó
    xời,mình thì thể thao lòi ra,em nó thì xúng xính váy mới chả áo....không hợp tông rồi,kệ...chả sao
    em này nó thik mặc váy ngắn các bác ạ,chắc để khoe chândi đường dừng đèn đỏ mà cứ thấy mấy thèng ló nhìn sang,lúc đấy chỉ hy vọng đi nhanh nhanh ko em nào nó nhìn thấy thì bỏ bu
    đến vincom,đầu tiên định xem phim mà chưa đến ca cuối nên 2 đứa đành xuống tầng 5 chơi điện tử,sau đó đi ăn bánh mì salad
    khi vào rạp xem phim,(hic hic)mình giả vờ là chính,chứ phim ở rạp chưa có thì mình đã xem hết rồi
    chủ yếu mục đích vào để thi triển cầm nã thủ
    phương pháp cổ điển là cứ thấy lúc nào im im thì thò tay sag cầm luôn,thế là hết phản ứng(cách này mà làm thì 10 em có đến 7-8 em bại trận),trong rạp tối mà có ai thấy jì đâu
    sau hôm đấy,cả 2 đứa có vể lộ rõ là thik nhau rồi và cũng có vài lần đi chơii nữa nhưng có 1 hôm thế này
    mình nhắn tin cho em nó lúc 12h30 nhưng không thấy nhắn lại,sau đó lại gọi cho em nó mà cũng chẳng thấy jì
    thôi kệ,đi ngủ,sáng hôm sau em nó nhắn tin bảo là
    --hôm qua anh gọi muộn quá,lần sau đừng làm phiền em giò đấy,em ngủ để dậy sớm đi học
    thực ra,cái tin nhắn của em nó rất chi nà chân tình vì đúng là em nó phải đi học sớm thật
    nhưng em có cái tính xấu là buổi sáng,lúc còn đang lơ tơ mơ ngủ là em rất dễ nổi nóng,mà lại nhận tin nhắn lúc 6h30
    lúc ấy em nhắn lại thé này(ko cần suy nghĩ)
    --thế em nghĩ sao anh phải nhắn tin giờ đấy,em tưởng em là công chúa à????
    thôi xong,kết quả xảy ra là sau đó cãi nhau 1 trận rồi bye bye,chẳng đứa nào chịu nhận sai cả
    nhưng mà bây h nghĩ lại thì đúng là mình sai,h có muốn xin lỗi cũng muộn rồi nên chấm dứt và nghĩ,thôi cứ để thế,sau này khoảng 1 năm gọi lại xin lỗi có khi lại hay
    đấy,hết em 6
  2. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hic tại sao ông khéo quen,khéo bb thế.
    chả bù cho tui tẹo nào,gặp mặt gái thì cứ cứng họng,bao nhiêu điều nghĩ ra nó cứ bay sạch đi đâu hết ráo cả.
    chắc phải cố gắng quen 1 em để trỏe nên can đảm tự tin hơn mới được
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đc đấy , ngon lành cành đào nhỉ ?
    Nhưng chú thực dụng quá ! Chắc cũng kím tiền dễ dàng !
    Môi giới giúp em nó bán điện thoại ,chả xơ mướp đc miếng nào mà lại fải trả tiền nước ! Làm thế em nó lại chả thik ?
    À! Chú bỏ ĐT rùi , giờ làm gì thế ?
    A đang làm ĐT !
  4. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    =)) nếu cái chuyện zớ zẩn chả ra đâu vào đâu ấy mà cũng viết ra được ... thì mợ cũng mường tưởng thêm được về cái mức độ làm quen với các em của chú rồi ... với các em thì chuyện với chú chả xi nhê hay cao bằng cái cục tẩy gì ... nhưng với chú thì lại to lớn như biển cả ... đàn ông mà biết coi trọng fụ nữ như thế thì cũng là tốt , rất đáng được học hỏi =))
    nói chung gà đọc thì cứ đọc
    cáo thì chỉ ngồi ngoài huýt sáo thôi
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Liệu ai là gà ai là cáo nhỉ? Biết đâu mấy em gái kia lại lập 1 topic kiểu như bí kíp cho zai đẹp theo đuổi trong những hoàn cảnh nhất định ở các diễn đàn cũng nên. Có khi có cả họ tên địa chỉ của bác chủ topic này ý. Hé, bác chủ topic cùng các đồng chí con trai cứ giao lưu => cho chị em còn học hỏi
  6. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    em thứ 7: người mà ai cũng biết--Doãn Diễm Hằng(sory nhé,anh biết em không thik ai gọi cả tên em ra,nhưng mà đây là đất của anh,em thông cảm)hay còn gọi là Vãi Thị Hin,tức mợ HIN hoặc là em Hin đại bàng
    @ anh em:truyện này không phải để đả kích mợ Hin nên yêu cầu anh em cho Hin nó làm bình vôi nhá
    @ Hin: anh chỉ kể thật cho nên mong em đừng mất lòng,có jì anh xin lỗi trước
    chuyện là thế này
    hồi đầu em chỉ tham gia bên Thị trường của ttvn thôi
    nhưng từ hồi biết mò sang bên Hỏi đáp xem cái topic về Thánh vật sông Tô lịch thì em mới thấy ttvn của chúng ta to thật
    và ở bên f69 em đã được thấy mợ Hin,mợ ý tham gia rất chi nà nhiều topic,những bìa viết của mợ nó sặc mùi xì tin và mơ mộng nhưng đôi lúc nói cũng rất nà người nhớn,rất có lí và thẳng thắn
    mà nhìn cái hình ở avatar nick cũ của mợ ý thì em thấy cũng xinh đây
    vào blog xem cũng thấy ấn tượng bởi cái sự điên của mợ ý và em cũng hiểu rằng,làm quen với mợ ý thì chắc cũng phải giả làm 1 thằng điên
    sau này mợ hin có nói 1 câu là ...người điên chỉ yêu người điên mà thôi...đúng không mợ Hin nhờ
    thế rồi tất cả diễn ra chỉ trên yahoo và đến bây h em cũng chỉ nhìn thấy mợ Hin ở bên ngoài 1 lần duy nhất
    em pm sang làm quen và được mợ hin cho cái nick yahoo
    bắt đầu chat nhé
    --chào cậu,tớ thấy cậu hay tham gia trên ttvn nên tớ muốn làm quen,tớ là ma mới(cậu tớ nghe điêu vãi)
    Hin:uh,tham gia thì có jì đâu mà
    --nhìn hình của cậu trên avatar ổn đấy,thế đấy có phải là cậu không thế
    Hin:ơ,thế ko tin à(lúc ấy mợ nó send cho luôn vài cái nữa)
    .............bla bla bla sau 1 hồi nói chuyện thì 2 đứa chuyên sang mày tao,vì mợ ý chả chịu khai tuổi ra nên em đề nghị cứ mày tao cho nó máu
    --mợ ý bảo là:tao thì tao chỉ thik làm việc jì điên thôi,càng đien càng tốt ý,chủ yêu cho mọi người thấy tao là 1 con điên
    --hay thế,nhiều lúc tao cũng thik điên mà chả có ai chỉ cho tao điên như thế nào
    Hin:để tao chỉ cho mày nhé,gặp ai mày cứ ngoáy mũi bôi vào người ta chẳng hạn,tao hay làm thế lắm
    --bình thường,cái đấy tao không sợ đâu
    --ơ,thế mày không sợ thật à??
    --sợ éo jì,tao còn làm hay hơn mày
    --mày nói tao xem nào...
    --à thì ví dụ đi ăn với mày tao nhai rồi nhè ra xong tao đổ sang cho mày ăn
    .....bla bla bla
    đoạn trên bựa kinh,nhưng mà lúc đó em cũng giả vờ điên 1 tí cho nó = mợ ý
    cứ nói chuyện theo hướng đó và ngày nào cũng thấy mợ ý lên chat tầm chập tối
    toàn những chuyện như này
    --này,tao thấy mày tham gia nhiều box lắm,mày ăn chơi thế cơ à???
    hin--chuyện,khôg biết hin đại bàng à,tao có chứng chỉ donkey love đấy
    --ờ,tao sợ mày,nhưng mà tao thấy cả bên giáo dục giới tính mày cũng thạo lắm,kinh nghiệm nhiều lắm
    hin--dạo này tao đang ở nhà tu đây,ăn chơi nhiều quá rồi
    --nghĩa là mày đang rảnh chứ jì,mày thik điên thì theo tao lên chỗ này hay lắm
    hin--chỗ nào
    --mày biết cái tháp của đài truyền hình ở Vân Hò không,tao có thế cho mày lên đấy ngắm cảnh,hay lắm
    hin--nghe được đấy nhỉ,nhưng mà lên đấy mày làm jì tao thì sao???
    --tao sao dám làm jì mày,nhưng mà cũng chưa biết lên đấy làm jì,trên đấy mà có nhạc với cả nước thì cứ gọi là nhất hà nội
    hin--tao mà lên đấy tao sẽ hét thật to,có ai nghe thấy không mày???
    -chả có ai nghe đâu,mày cứ yên tâm,tao mà rủ em nào lên đấy hôn nó 1 cái thì đảm bảo em nó fê luôn
    hin--uh,lên đấy tao sẽ hôn mày
    --nhưng mà mày ơi,tao chua hôn lần nào đâu,có jì mày dạy tao với nhé,tao gà lắm
    hin--điêu,à mà thế càng tốt,để tao bóc tem môi mày,càng haynhưng mà tao ko tin là mày chưa hôn ai bao h đâu
    --sau 1 hồi trinh bày,cả 2 đứa thống nhất là sẽ đi vào 1 ngày sau đó 1 tháng
    rồi cứ thế tán ra tán vào,cho đến 1 hôm
    hin--mày ơi tao chán quá,dạo này tao cănhgr làm đuwọc việc jì điên cả
    --mày cứ nghĩ đi,khi nào nghĩ ra thì cho tao tham gia với
    hin--tao thik làm việc jì mà lơn lớn 1 tí chứ việc bình thường thì điên làm jì
    --......
    --tao với mày làm chuyện này nhé,đảm bảo cực kì điên,mày có dám không???
    hin==ho ho,việc điên sao tao lại không dám,mày nói xem nào
    --tao với mày bây h cầm chứng minh thư ra phường làm đăng kí kết hôn ,tao với mày chưa gặp nhau bao h,thế đã đủ điên chưa???
    hin--uh,hay đấy,thế đăng kí kết hôn làm như nào,mày có biết không???
    --thì cứ hẹn nhau ra phường làm,thế thôi,mày dám thật chứ
    hin--chỉ cần bố mẹ tao không biết là tao làm
    --được,thế thì để tao hỏi xem thủ tục thế nào rồi tao với mày tiến hành
    hin--nhưng mà tao với mày phải làm cái cam kết,ghi rõ ra những cái không được làm,rồi kí vào ,tao với mày chỉ kết hôn vài tháng thôi rồi bỏ
    --uh,mà cũng còn tuỳ,nhỡ mày thành vợ tao luôn thì sao
    hin--quên đê,gặp nhau chỉ cần nói vài câu thôi là đủ biết tao với mày có thuộc về nhau hay không???
    --uh,chủ yếu tao với mày làm 1 việc điên cho vui
    hin--uh,cứ thế nhé,mày xem thủ tục thế nào đi,tao với mày làm,cái hợp đồng thì để tao làm nhé
    --mày khôn thế,hợp đồng thì phải 2 đứa cùng làm,nhỡ mày ghi vào đấy là được quyền chiếm đoạt thân xác tao thì sao
    hin--mày mơ à,uh thì cùng làm,rồi cứ thế mà tiến hành nhé
    he he he,nói thật là chat đến lúc này mình nói chỉ để đấy thôi ,chứ cũng chẳng tìm hiểu xem làm thế nào đâu ạ
    thế mà mấy ngày sau chat thì thế này
    hin--mày ơi,cái vụ kia không được rồi,người ta vè báo cáo với gia đình đấy
    --sao mày biết
    hin--tao hỏi người quen ở phường tao biết
    --thế mày ko làm nữa à,thế mà bảo dám
    hin--thì bố mẹ biết ko được,chứ nếu chỉ mình tao,tao sợ jì
    thế thôi huỷ
    sau đó trong 1 lần đi oánh đế chế với anh em bạn bè ở vipgame-bách khoa
    em đã được nhìn thấy em hin nhà ta,hình như em nó học gần đấy
    và rồi sau đó thì lên yahoo bye bye
    hết chuyện
    @hin: bây h tao với mày mà gặp nhau thì như nào hin nhờ
    Được yumi_yuna sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 26/12/2007
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ bình tĩnh, ông hkgh mất công post thì anh em cũng đọc cho ông ý vui. Gà thường không có nhiều chiêu thức thì cứ bắt chước làm theo, còn cao thủ thì đọc để giảm streets sau những giờ làm việc căng thẳng. Còn vụ của em My thì cũng có gì đâu mà chú kể ra với kiểu đầy tự hào thế, cũng chỉ là chat chit. Đọc bài của chú nói chung là cũng thấy chú nổ hơi nhiều, còn anh em ở đây ai cũng bít chú như nào qua vụ em bán vải rồi.
  8. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =))
    nói chung là miễn bình luận với cái đoạn này nhớ
    lâu rồi nên chả nhớ
    mới cả chat chit thôi mà cũng lôi ra làm kinh nghiệm được thì nể thật
    mà kưng thử làm topic liên hệ với các zai đã từng chat với miềng ... để các zai ý cho đọc ... mà học hỏi thêm nhớ
    cơ mà cái đoạn vàng vàng ý ...
    đọc mà thấy cười pắn cả nước bọt ...
    lại là cáo chê nho xanh rồi
    zai nào gặp miềng rồi ...thì cười hộ vào cái mặt bốc fét này hộ miềng nhé ... nói chung thì sau cái đoạn vàng vàng ... suy ra 1 câu : chú này chém gió còn ngây thơ lắm
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    bla bla bla ....
    A thik chú rồi đấy ! Được .. được lắm !
    Đã nói là làm , đã làm là hông sợ lời ong tiếng ve !
    A tưởng chú nói chơi , kô ngờ quen em My thật và là em số 7 thật hị hị ...
    Mà chú với em My zui thế , tình củm thế mà lại bye bye .. tiếc nhỉ ?
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    xong qủa này thì có tịt không nhỉ chủ topic? :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này