1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp :tất cả những hiểu biết của đàn ông về phụ nữ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Tao_lao, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bí kíp :tất cả những hiểu biết của đàn ông về phụ nữ

    Bạn là người con trai dễ thương nhưng luôn bị bạn gái đàn áp?
    Bạn luôn có cảm giác khó hiểu về bạn gái của bạn?
    Bạn không biết nàng nghĩ gì,muốn gì,sẽ làm gì?
    Bạn muốn tìm hiểu về nàng để đề ra một phương cách "trị" nàng hiệu quả?


    Nếu bạn trả lời Yes tất cả những câu hỏi bên trên.Đây là chủ đề dành cho bạn.
    Sau khi đọc chủ đề này,hi vọng bạn sẽ tự hào là đã thu thập tất cả các hiểu biết của nhân loại về phụ nữ.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain

    http://www.vnntu.com

    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 14/03/2003
  2. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , nói như bác thì tình yêu có công thức , mà đã có công thức thì không đến tự nhiên , mà không đến tự nhiên thì có mục đích dụ lợi, tình iu mà có mục đích dụ lợi thì không còn là tình iu , nếu không còn là tình iu thì cẩm nang của bác là vô dụng ! Đã vô dụng thì post lên làm gi ???
  3. WHOZWHO

    WHOZWHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cái nì FOR MEN ONLY hử ?
    CHEER
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Huynh B-S-B ui, chẳng hiểu tui nói sao mà huynh bảo nói như tui thì tình yêu có công thức? Huynh suy luận thế nào mà suy ra được như vậy dạ (tao_lao tui học toán hơi bị ngu). Theo tui thì huynh nói lạc đề rùi. Nhưng hổng sao,nick của tui là tào lao mà nên rãnh rỗi nói tào lao chơi cũng hổng sao.
    Vậy thì tui hỏi huynh tại sao tình yêu lại không có công thức? Nếu huynh có coi phim matrix thấy người ta giải thích thế giới này là một sản phầm định sẵn qua tính toán thì tình yêu tại sao lại không được xem là một công thức được? Đó là nói chơi chơi cái chuyện phim. Còn nếu huynh hỏi công thức nào thì tui cũng đưa ra được ít ra là vài chục công thức. Chẳng hạn nếu coi đó là hàm quá trình theo thời gian thì công thức tình yêu là gặp nhau làm quen+tìm hiểu+yêu nhau. Nói đại vậy cũng ra một công thức nữa là.
    Thứ hai tại sao đã là công thức thì không đến tự nhiên. Là sao tui hổng hiểu. Hổng biết là huynh có đi học qua toán hay vật lí ,hổng thấy người ta biểu diễn các định luật tự nhiên bằng các phương trình toán sao? (cái đó hổng phải công thức chắc).
    Tại sao không tự nhiên thì là dụ lợi? Hai chuyện rõ ràng hổng có ăn nhập gì với nhau, sao lai suy ra lãng xẹt như vậy được.
    Nếu không là tình iu thì cẩm nang hiểu biết về phụ nữ là vô dụng. Thế ra chuyện hiểu phụ nữ và chuyện tình iu là tương đương với nhau? Rõ ràng sàm luôn,miễn chỉ ra chỗ sai.
    WHOZWHO à, chỗ này thì cả đàn ông và phụ nữ đều được hoanh nghênh
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  5. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Làm quen, tìm hiểu , yêu nhau chỉ là những giai đoạn của tình yêu ! Còn việc trong tình yêu có công thức hay không thì bác chỉ cần trả lời bsb 1 câu hỏi nho nhỏ thế này : " Vì sao bác yêu người ấy ???"
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thực tình thì em chả hiểu quái gì dzzìa phụ nữ ráo trọi , bằng chứng là em xịt lộn tối ngày dzzới con nhỏ cháu hoài à. Mừ toàn là chuyện gì đâu hông hà, dzzí dzzụ như hôm nay em rủ nó đi uống trà Dilmah Nguyễn Du, nó kiu nó viêm họng hổng uống được, em mới bảo hổng uống được thì ngồi nhìn chú uống, chú uống xong rùi thì cháu trả tiền. Có dzzị thui mà nó choang luôn cuốn giáo trình Kinh tế vĩ mô lên đầu em rồi lại còn kiu 1 đám bạn nữ hăng hái trong KTX giúp nó " lịch sự " : Tiễn Khách.....
    Chẳng hay huynh Tao-lao có cao kiến gì thì giúp em xử lý đám nha đầu quỷ quái này .......
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Làm quen,tìm hiểu và yêu nhau là những giai đoạn của tình yêu, như vậy thì nó liên quan gì đến chuyện công thức. Tui thực sự hổng hiểu ý của bsb. Như trên tui đã nói thì đó là một hàm quá trình,viết rõ ra luôn cho nó thành công thức coi cho nó đẹp (tại khả năng toán của tui kém quá nên nói huynh hổng hiểu ý)
    Tình yêu (t)=làm quen+tìm hiểu+yêu nhau.

    Tui thấy đây là một công thức,chẳng có gì là hổng phải cả. Còn chuyện nó đúng hay sai thì chỉ la vấn đề bổ sung số hạng hay xem xét các biến số khác vậy thui.
    Hai nữa là huynh đưa ra một câu hỏi hơi kì quái. Tui thắc mắc là chuyện trả lời câu hỏi hỏi nhỏ nhỏ của huynh có thực sự giải quyết được vấn đề hay không.
    Chẳng hạn tui trả lời "Vì X mà tui yêu người ấy". X là tập hợp những lí do khiến tui yêu người ấy. Tao_lao tui cũng xin chờ nghe cao luận của huynh,vì sao từ câu trả lời này mà có thể suy ra được là tình yêu có công thức hay không.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy bí kíp đâu cả
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ủa nếu 1 No và 3 Yes thì có được tham gia không huynh ?
    Tạm thời hoãn chiến sự , bật mí chiêu thứ nhất đi huynh .

Chia sẻ trang này