1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp thượng thừa ... ( Chỉ dành riêng cho con trai , con gái ... miễn bàn ... dễ tẩu hảo nhập ma l

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 26/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... gần hết rùi ... may quá .. còn vài trang nữa thui .. hê hê ... khổ quá ... híc híc ... các lão tiền bối ... cực khổ thật ...
    Kín đáo
    Chúng ta biết có những cao thủ về mặt tình ái, nhiều mẹo ứng phó với phụ nữ, hầu như có thể chinh phục được mọi cô gái mà anh ta muốn. Khi đến quán rượu trước mặt mọi người anh ta không hề đả động đến bất kỳ một chữ nào liên quan đến tình cảm. Nhưng khi chỉ có một mình với cô gái thì anh ta trổ tài tán tỉnh, không ít cô gái bị anh ta chinh phục bằng cách đó, thủ thuật này quả là lợi hại.
    Nữ giới nói chung không muốn trước mặt nguời thứ ba công khai thừa nhận tình yêu của mình vì các cô sợ hành động mạnh dạn ấy bị người khác chê cười. Nếu như bạn rất ưng một cô gái đẹp đáng yêu nào đó thì bạn cũng không được bô bô trước mặt người khác, có thể hẹn riêng nàng đến một nơi yên tĩnh tâm sự để hai bên hiểu nhau, cách làm này có thể đạt được mục đích như mong muốn.
    Không hiểu tâm lý này của phụ nữ thì nhất định sẽ thất bại. Hãy tưởng tượng xem, trước mặt bạn nàng mà anh lại quá lộ liễu, nàng sẽ rất ngượng, thậm chí muốn chui xuống đất. Vì sự cẩn trọng và thiêng liêng của người con gái, cô ta buộc lòng phải cự tuyệt bạn.
    Khi người khác có mặt ở đó, bạn phải tuỳ cơ đừng có những cử chỉ quá lộ liễu thì chính bạn sẽ bị thua thiệt.
    Ði thẳng vào vấn đề
    Ðứng về góc độ sinh lý mà xét, các cô cũng thường để ý tới các chàng trai qua lại trên đường phố. Dù là rất có tình cảm với đối phương nhưng cô không bao giờ bắt chuyện trước. Ðại đa số các cô gái cảm thấy sợ sệt trước một thế giới mới lạ, một sự vật mới lạ vì thế luôn đề phòng về mặt tình cảm. Cô gái chỉ chủ động tiếp cận đối phương khi cô ta quá yêu chàng trai đó, có lúc cô tỏ vẻ phớt lờ đối phương. Nếu gặp trường hợp như vậy bạn đừng thất vọng, hãy chủ động và tích cực tấn công. Qua điện thoại bạn hỏi cô ta:
    - Sau hôm ấy em làm những gì?
    Nhưng nàng lại trả lời "Em rất khoẻ" dường như nàng rất lúng túng trước cú điện thoại của bạn. Bạn rất lạc quan nghĩ bụng "Rõ ràng, là nàng rất có cảm tình với mình". Bạn mạnh dạn hẹn gặp nàng. Lúc đó thì bạn đã biết, nàng chưa có người bạn trai nào chính thức đặt vấn đề, nàng hẳn sẽ không cự tuyệt bạn. Vậy bạn làm gì đây để nàng đồng ý chấp nhận cuộc hẹn hò. Bạn có thể đi thẳng vào vấn đề:
    - Chúng ta cùng đến một tiệm ăn nào đó nhé? hoặc với phong độ ung dung hỏi nàng:
    - Nếu có thể, lúc nào đó chúng ta gặp nhau được không?
    Không sợ thất bại
    Cổ nhân nói, lần thứ nhất không thành, làm lần thứ hai, lần thứ hai thất bại, làm lại lần thứ ba đó chính là bí quyết chinh phục phụ nữ.
    Lần thứ nhất sau khi bị cô ta cự tuyệt bằng từ "không" nếu bạn hỏi gặng "Có thật như thế không" có thể cô ta sẽ chuyển giọng "Anh thử đoán xem" đồng thời còn mỉm cười với anh đầy ý vị. Ða số các cô gái đều cảm động trước lời mời chân thành của đối phương nên khó lòng từ chối. Nếu như thật sự phải từ chối, thì cũng tỏ ra rất dịu dàng "Nếu em từ chối liệu có làm cho anh buồn không?" Có lúc các cô còn giữ kẽ, sợ mọi người chê cười mình thiếu cái ý nhị của người con gái. Phần lớn phụ nữ từ chối lời mời của đối phương là vì lý do tâm lý (sợ nhận lời ngay thì dễ bị coi thường) vì vậy lần thứ nhất bị cự tuyệt hãy tiếp tục cố gắng; lần thứ hai chưa thành công, hãy tin rằng lần thứ ba, lần thứ tư sẽ thành công. Một người con gái sau khi cự tuyệt một cách vội vàng thì lại trở nên vô cùng mềm yếu và ngay lập tức cảm thấy hối hận, vì thế cuộc tấn công lần thứ hai sẽ làm dịu bớt sự căng thẳng và trở thành động lực chính thúc đẩy lần thứ ba thành công.
    Còn một nguyên nhân nữa khiến phái nữ từ chối là không muốn để đối phương đạt được kết quả ngay, đó là nguyên nhân chính, vì thế trong tiếng "không" của các cô gái còn chứa đựng hàm ý "Anh hãy cứ đợi đã". Tất nhiên còn những yếu tố khác mà ta không thể thấu hiểu được. Nhưng các bạn trai tin rằng thất bại là mẹ thành công, rất nhiều thành công bắt nguồn từ sự thất bại.
    Người có đức tính kiên trì thì khi thất bại không nản lòng, đó chính là con đường phải trải qua của người chiến thắng, muốn đạt được tình yêu mỹ mãn phải có ý chí bền bỉ lâu dài.
    Mạnh dạn nhưng phải tinh tế
    Khi theo đuổi một cô gái, chàng trai không những phải có con mắt tinh đời mà còn phải có lòng can đảm và quyết đoán. Càng cần có bước đi cụ thể, mạnh dạn, tinh tế chính là như thế, nếu không thì dễ xôi hỏng bỏng không lắm. Một chàng trai độc thân dùng cơm một mình trong nhà hàng nào đó, bỗng nhiên phát hiện thấy một cô gái xinh đẹp cũng ngồi một mình. Dựa vào kinh nghiệm anh biết cô ta thuộc loại người đứng đắn, hơn nữa ngón giữa tay phải lại không thấy đeo nhẫn cưới, thế là anh ta liền lẳng lặng ra ngoài gọi điện thoại cho em gái, kể hết mọi sự tình về cô gái sau đó trở về chỗ cũ ngồi chờ, vài phút sau người phục vụ mời cô gái ra nhận điện thoại, đầu máy bên kia chính là em gái của chàng trai đó. Em gái anh kể với nàng về sự chân thành, dịu dàng, tính cách cao thượng v.v... của anh trai mình và nói rằng: "Sẵn sàng qua điện thoại giới thiệu để nàng làm quen với anh trai ngồi ngay bàn bên cạnh. Cô gái nghe xong điện thoại trở về chỗ cũ, nàng gật đầu chào anh một cách đầy ý vị, từ đó hai người trở thành đôi trai gái cùng ngưỡng mộ nhau. Qua thí dụ trên ta thấy, một cô gái đoan trang luôn trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai. Vì vậy khi theo đuổi các cô gái, bạn phải thể hiện một thái độ chân thành, đứng đắn để các cô không cho bạn là phường háo sắc mà cự tuyệt bạn. Sau đó quan sát kỹ lưỡng sở thích của cô gái rồi tìm cách chiếm được cảm tình của cô ta. Chỉ cần bạn có hành động trong sáng, tinh tế, nhiệt tình chu đáo. Cánh cửa tâm hồn của nàng sẽ rộng mở để đón bạn.
    Muốn làm quen với một cô gái lạ thì phải có nghệ thuật. Cô gái một mình xuất hiện ở chỗ đông người, phần lớn tỏ ra bẽn lẽn ngượng ngùng, cô ta thường cầm tờ báo, quyển sách.... để che giấu sự bẽn lẽn đó. Lúc ấy nếu có một người bạn thì cô ta sẽ đỡ lúng túng. Với sự thông minh vốn có, bạn khéo léo tạo cơ hội bắt chuyện với cô ta, đồng thời làm cho những người chung quanh không biết hai người vốn không quen biết nhau. Ngược lại, khi bạn chỉ có một mình thì chớ làm quen với một nhóm từ hai cô gái trở lên. Hiển nhiên là bạn không thể cùng một lúc ứng phó với hai, ba cô gái. Nếu bạn chỉ bắt chuyện với một trong các cô, cô khác sẽ tự ái và anh sẽ ở vào thế bất lợi.
    Một cô gái nào đó, có ấn tượng tốt về bạn, cô nói chuyện rất sôi nổi với bạn. Ðiều đó chứng tỏ bạn đã chiếm được lòng tin của cô ta và bước đầu giành được thắng lợi, nhưng quyết không được quá trớn, phải tiến hành từ từ, thận trọng và cần lưu ý cho dù khi hai người nói chuyện rất ăn ý với nhau cũng không được vững vàng mời nàng đến chỗ khác nói chuyện, làm như vậy nàng có thể nghi ngờ bạn có dụng ý xấu, điều đó làm cho quan hệ tình cảm vừa chớm nở đi đến chỗ tan vỡ.
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ... fần cuối rồi ... may quá .... hê hê ... chẳng biết mình có tăng thêm nội lực sau mấy cái này không nữa ... hê hê ...
    Cơ hội cầu hôn
    Một đôi nam nữ, khi tình yêu phát triển đến độ chín muồi, lẽ tất nhiên sẽ nghĩ đến việc hôn nhân. Nhưng lúc nào thì cầu hôn? Ðó là câu hỏi mà các chàng trai phải giải đáp.
    Không còn nghi ngờ gì nữa, việc cầu hôn phải được đặt ra, khi tình cảm của hai bên đến mức nồng thắm. Sớm quá hoặc muộn quá đều sẽ thất bại. Vậy lúc nào thì tình yêu đến độ chín muồi? Có lẽ phải là người trong cuộc mới hiểu, song ta có thể xét đoán như sau: Hai trái tim hoà cùng một nhịp. Trong suy nghĩ có sự hứa hẹn ngầm. Cả hai bên đều cảm thấy không thể rời nhau dù giây lát, khi đó việc hôn nhân có thể đặt ra.
    Khi cầu hôn thì chọn thời gian và địa điểm thích hợp như thế mới thúc đẩy việc cầu hôn thành công. Khi tâm trạng cô gái không vui mà anh đưa vấn đề cầu hôn ra, thì phần lớn là bị từ chối. Hoặc đôi bên nói chuyện hôn nhân dưới trời nắng gắt thì quả là điều không hợp. Chỉ có dưới ánh trăng, hoa thơm thoang thoảng, nắng dịu gió mát hoặc ở vùng ngoại ô trong ngày xuân, trên cánh đồng mùa thù hoặc lúc trời chiều xế bóng, cảnh sắc rực rỡ, chim hót hoa thơm bàn việc hôn nhân mới hợp và có ý nghĩa, người và cảnh trở thành kỷ niệm suốt đời khó quên.
    - Hành động thận trọng
    Cách yêu của mỗi người không hoàn toàn giống nhau, vì thế cách cầu hôn cũng khác nhau, không theo một mẫu nào. Một số ý kiến sau đây sẽ ít nhiều giúp ích cho các chàng trai đang chuẩn bị cầu hôn. Dù thế nào đi nữa nêu vấn đề cần hôn phải trong thời gian tình yêu đôi lứa đạt đến độ chín muồi. Nam nữ yêu nhau là sự việc quá bình thường. Gốc rễ của nó là nhu cầu về sinh lý và có sự tôn tạo của tâm lý. Xét từ khía cạnh tâm sinh lý thì mục đích cuối cùng của tình yêu là sự kết hợp giữa người con trai và người con gái, còn xét về khía cạnh sinh học thì tình yêu là quá trình hoặc biện pháp để đạt tới mục đích ghép thành đôi. Còn theo quan điểm xã hội học thì tình yêu là mục đích để đạt tới hôn nhân. Vì vậy cầu hôn chính là việc làm tất yếu để đạt tới việc kết hợp, là giai đoạn phải trải qua trước khi có cuộc sống chồng vợ lâu dài, đó là kết quả tất nhiên để tình yêu phát triển tới độ chín.
    Khi cầu hôn mà đối phương lại có việc khác cần phải về sớm thì thật bất tiện. Cô gái trước khi chấp thuận cần có một thời gian tương đối dài để suy nghĩ kỹ. Hôn nhân là việc trọng đại của đời người của cả hai bên. Nam giới không được phép hành động bừa bãi, nữ giới cũng không thể tuỳ tiện trao thân mình để không bao giờ ôm mối hận lầm lỡ suốt đời.
    Thái độ khi cầu hôn phải tự nhiên nhưng lời lẽ khéo léo. Khi cầu hôn một cô gái, chàng trai chớ nên đi thẳng vào đề ngay thí dụ như nói. "Anh yêu em, Anh muốn lấy em làm vợ". Cầu hôn bằng những lời lẽ như vậy thì quả là ngu xuẩn, chứng tỏ không hiểu gì tâm lý phụ nữ cả. Cô gái có thể rất yêu bạn nhưng chỉ để ở trong lòng, nàng không dễ dàng nói ra câu: "Em yêu anh" khi thấy anh ngỏ lời, cho dù, trong lòng nàng rất yêu anh nhưng miệng vẫn cứ từ chối. Có khi tự ái bởi lời cầu hôn vụng về của bạn mà tình yêu của nàng cũng giảm bớt, như thế chẳng phải đáng tiếc lắm thay? Nói như thế không có nghĩa là các chàng trai phải dùng lời đường mật để lừa gạt các cô gái mà mong các chàng trai thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Người cầu hôn thành công thường là ngựời có thể làm phụ nữ hài lòng. Lời cầu hôn khéo léo không làm đối phương mắc cỡ, chính là một điều kiện quan trọng.
    - Cách cầu hôn
    Ngoài cách trực tiếp đặt vấn đề, cũng có thể viết thư nhờ người khác truyền đạt, nhưng tốt nhất vẫn là gặp trực tiếp, sau khi chàng tỏ lời cầu hôn rồi, đối phương có thể chưa trả lời ngay, lúc đó bạn đừng sốt ruột, cần kiên nhẫn một chút để nàng có đủ thời gian suy nghĩ, các cụ đã từng dạy "dục bốc bất đạt". Sau khi hai bên cùng ưng thuận thì nên xác định ngay kế hoạch đăng ký và tổ chức lễ cưới, đồng thời trình bày và xin ý kiến bố mẹ.
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  3. congailopC

    congailopC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hic,thấy mấy anh toàn là "caothủ" ko hà!!!hi hi!kobiết có anh nào đủ cao tay ấn để gò được em ban C nào như em ko nhỉ???hi hi!!mà sao mấy anh lạibị chị gì gì đó nói là:"một thằng thì bồ bỏ, một thằng thì tán gái củ chuối " , hi hi,tội nghiệpmấy anh thậtđấy!!!
    I LOVE U
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Em muốn biết anh nào cao tay thì cứ thử đụng hàng thì sẽ biết hàng tốt hay dỏm liền hà ... hì hì ... , anh thì thấy hàng A2 toàn đạt ISO90000000000biết thôi ... , toàn là hàng mẫu không bán nên mới tồn kho tùm lum nè ... hì hì ... Cái chị nói câu như vậy chỉ qua là bức xúc quá trước mấy tuyệt chiêu này nên mới bị tẩu hoả nhập ma đấy chứ ... , anh đã bảo nhớ đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng rồi đấy thôi ... Dù sao thì ... cũng tội thiệt ... hê hê .. tội cho mấy em nào không thử hàng VN CLC như A2 ... hê hê ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  5. whocare

    whocare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, sao đi đâu cũng thấy em congailopC xía dzô hết dzậy. Hi`hì, xem ra congailopC muốn làm quen với mấy anh A2 rồi kìa, anh em ai còn available thì nhào dzô chiến với em ấy đi chứ còn tui đi tu tiếp đây, tu hoài mà vẫn chưa thành chính quả tức quá. Ha ha
    Nothing lasts forever
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... cu Xỉn tu cái gì mà lạ thế ... tu mà thấy thịt cầy vẫn thèm nhỏ dãi thì tu làm gì cho nó mệt .. hê hê ... , xuống núi làm người trần ... trụi ... thấy còn hay hơn ... hê hê ...
    Em gái lớp C ơi ... anh Xỉn này được lém đó ... hê hê ... em có yêu cầu gì thì lên tiếng ... anh xem có thể được sẽ tiếp thị cho em các mặt hàng cần thiết ... hì hì ... , bảo đảm chất lượng hơn cả thật nữa ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    10 bước chinh phục của chàng

    Bữa ăn lãng mạn chỉ có hai người.
    Nhiều chàng trai khi thực sự yêu thương một cô gái, họ sẽ lập kế hoạch "tấn công" rất chi tiết. Bắt đầu thường là gợi sự chú ý và kết thúc bằng một bữa tiệc dưới trăng hoặc trong một quán ăn lãng mạn và chàng ngập ngừng thốt lên lời tỏ tình. Hãy xem kế hoạch của chàng.
    1- Gợi sự chú ý
    Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, anh ấy sẽ làm đủ mọi cách để bạn thấy rằng trong đám đông, anh là người nổi bật nhất. Tùy theo tính cách của bạn, anh sẽ có hành động khác nhau. Nếu bạn là người sôi nổi, anh sẽ sử dụng những ưu điểm: đàn, hát, hoạt náo... để lôi cuốn sự chú ý của bạn về phía mình. Ngược lại, nếu bạn dịu dàng, ít nói, anh ấy sẽ trầm tư, điềm tĩnh như một thiền sư. Chắc chắn vẻ khác người của anh sẽ làm bạn chú ý.
    2- Đôi mắt biết nói
    Người ta vẫn thường nói: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Anh ấy luôn mở cửa sổ ra để bạn có thể nhìn thấu trái tim. Một ánh nhìn trìu mến dõi theo bạn, lúc kín đáo, lúc lộ liễu sẽ thể hiện cho bạn biết: "Anh đang chú ý đến em". Ngay cả ánh nhìn lúng túng, cái chớp mắt bối rối khi bị (hoặc cố tình để bị) bạn bắt gặp cũng khiến anh ấy trở nên dễ thương và thật thà hơn.
    3- Cự ly và tốc độ
    Bạn đã chú ý, có cảm tình với anh ấy và mỉm cười mỗi khi ánh mắt hai người gặp nhau. Lập tức, anh ấy sẽ nắm lấy vậy may đó để giảm bớt cự ly, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người tiến nhanh hơn một chút. Anh sẽ tìm hiểu thói quen đi đứng, mua sắm của bạn và làm như tình cờ gặp bạn ở đâu đó để... xin mang giúp túi đồ nặng.
    4- Cà phê dưới bóng cây
    Sau khi mang giúp bạn, anh ấy sẽ mời bạn đi uống cà phê. Khung cảnh lãng mạn của quán nước sẽ khiến bạn có cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng và nhận thấy rằng, anh chàng này thật dễ thương.
    5- Alô, chào em, anh đây!
    Mỗi ngày, chàng gọi điện cho bạn vào sáng sớm tinh mơ để chúc vui vẻ, gọi vào buổi trưa để chúc ăn cơm trưa ngon miệng. Vào buổi chiều anh ấy hỏi xem bạn có mang theo áo mưa không, trời sắp mưa đấy. Gọi điên vào buổi tối trò chuyện nhẹ nhàng và chúc ngủ ngon...
    Những lời hỏi han ân cần và ngọt ngào của anh ấy dần làm bạn thấy thân quen. Thế rồi, vào những giờ nhất định, bạn đâm ra trông ngóng tiếng chuông điện thoại của anh ấy, thèm nghe tiếng nói ấm áp bên kia đầu dây và có cảm giác thật hạnh phúc.
    6- Sự ngọt ngào của hoa
    Anh ấy luôn tấn công bạn bằng nhiều loại hoa vào bất cứ lúc nào. Thử tưởng tượng, có một hôm, bạn đến sở làm và nhận được một bó hoa dại còn ướt sương mà chàng tự tay hái trên đường đi tập thể dục. Bó hoa ấy thật vô giá bởi nó nói lên tình cảm của chàng: "Không lúc nào anh không nghĩ về em".
    7- Âm nhạc và thi ca
    Bạn thích hát và còn thích đọc thơ? Những đĩa nhạc hoặc tập thơ do anh ấy đem đến sẽ khiến bạn rất vui. Và một ngày, chàng tự sáng tác một bản nhạc, làm một bài thơ để tặng riêng cho bạn. Chắc chắn, bạn sẽ cảm động vô cùng.
    8- Tạo sự hậu thuẫn
    Không gì "ngon lành" bằng được ông bà, cha mẹ, anh chị em của bạn tin cậy và chấp nhận. Anh ấy sẽ chứng tỏ mình là người có lễ nghĩa, đạo đức, biết kính trên, nhường dưới, tốt bụng và quả cảm. Các tính tốt ấy được thể hiện qua cách ứng xử, hỏi han của anh ấy đối với mọi người. Gia đình bạn sẽ thấy chàng không chú ý riêng mình bạn mà biết quan tâm, lưu ý đến mọi người.
    9- Không để lọt lưới
    Đưa, đón là biện pháp "rào, chắn" rất hiệu quả đối với những kẻ "tòm tèm" muốn chinh phục bạn cùng lúc với anh ấy. Dù bận đến mấy, chàng sẽ sắp xếp thời gian để đưa đón bạn mỗi ngày. Sự hiện diện của chàng nói lên tính chủ quyền đối với trái tim bạn, khiến kẻ khác chùn bước. Cảm giác của bạn ra sao khi được quan tâm kỹ lưỡng như thế?
    10- Bữa tiệc dưới trăng
    Đây là bước tiến cuối cùng, chàng sẽ sắp xếp một bữa tiệc dưới trăng và chỉ có hai người, bạn và chàng. Trong trang phục complet lịch sự, và vạt thoang thoảng mùi nước hoa, ánh mắt chàng nhìn bạn đầy cuốn hút... Trước sự hồi hộp của bạn, anh sẽ nói ra lời cầu hôn trân trọng. Và bạn sẽ bẽn lẽn gật đầu!
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
  8. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Trong mọi lĩnh vực, các lí thuyết đã chứng minh đều ứng dụng được nhưng riêng trong cái TY thì........trật đường ray cả.... Be careful ! Hê hê hê
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    TY như ly cà fê vậy ... hê hê .. , lâu lâu không uống thấy mà thèm ... , và ... tuỳ loại mà thưởng thức nữa chứ ... hê hê ... Đang làm ly cà fê capuchino ... cũng được ... Hồi ở nhà ... làm một ly ... đắt cắt cổ ... , bây giờ làm một gói ... rẻ rề ... lại ngon ... hừm ... TY cũng vậy .. ẹc ẹc ... tuỳ lúc mà thưởng thức ... bó tay .. miễn bàn ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ôi Cuộc đời sao mà đen như con chó dại ,có lẽ tại mình chưa luyện nội công đạt đến mức thâm hậu như mấy vị huynh đệ đây mà đến nỗi tàn tạ như bây giờ <===== nghiệp chướng
    Thư mình viết hay và súc tích thế, chọn ra câu ít sến thế rồi mà ,đã thế nó còn phổ biến popular nữa chớ ,,10B2 ta thề sẽ trả món nợ khó đòi này
    Nếu anh em thấy bài này hơi thô thiển xin đừng báo cáo làm gì nhá

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

    [size=3Thề Rằng "Đến Chết vẫn Còn Mê Gái"[/size]
    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 27/04/2003

Chia sẻ trang này