1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí kíp võ công bạn yêu thích nhất?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mua_tuyet, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_tuyet

    mua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bây giờ gay nhiều lắm, QH BĐ rơi vào tay bọn nó chắc chết ...
    Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi ...
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Quỳ Hoa Bảo Điển là môn võ dựa trên sức mạnh công lực của nam nhân với sự khéo léo của nữ nhân. Nữ nhân chúng ta thì có khéo léo chứ làm sao khoẻ bằng mấy ông, Quận chúa nhỉ?! (hic, sao đầu óc TIO dạo này đen tối thế!)
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc..., có nhiều nữ nhân còn khỏe hơn nam nhân ấy chứ lị.
    Nói về Cửu Âm Chân Kinh thì kô phải do Đạt Ma ***** sáng chế ra. CACK là võ công Đạo gia. Vào đời Tống Huy Tông có ra lệnh cho Hoàng Thường tổng hợp các sách Đạo gia trong cả nước. Hoàng Thường tuy là quan văn nhưng thông minh tuyệt đỉnh, từ sách Đạo ngộ ra nguyên lí võ công (đoạn này thì xạo quá đi) nhưng cũng giống như Trương Tam Phong đọc Đạo đức kinh mà sáng tác ra Thái Cực Quyền (dĩ nhiên là truyền thuyết thôi). Sau này Minh giáo nổi loạn, Hoàng Thường đem quân đi dẹp, giết chết mấy vị Pháp vương của Minh giáo, nhưng cuối cùng mãnh hổ nan địch quần hồ, bị đánh te tua, phải trốn vào rừng núi. Tuy nhiên ông đã nhớ hết tất cả các chiêu thức của đối phương, nghiên cứu 40 năm, sáng tác CACK. Vì thế công phu của CACK là của Đạo gia. Hoàng Dược Sư tuy được quyển Hạ, nhưng kô hiểu vì thiếu quyển Thượng, đồng thời cũng kô thể ỷ tài học tự bổ khuyết vì nội công tu tập hoàn toàn khác hẳn Đạo gia. Trong khi đó Vương Trùng Dương có thể hiểu thấu CACK cũng nhờ Toàn Chân tâm pháp cũng thuộc Đạo gia, chỉ là đại đồng tiểu dị mà thôi. Quách Tĩnh sau này hiểu được Kim cang Bắc đẩu trận cũng nhờ CACK mà ra.
    Võ công trong CACK có nhiều chiêu sát thủ vì nó là tổng hợp võ công thiên hạ. Học CACK rất khó. Dương Qua phải mất 16 năm mới thấu đáo triệt để. Thông minh như Trương Vô Kỵ, cộng với căn bản Cửu Dương Chân Kinh, Càn Khôn Đại Nã Di, Thái Cực quyền kiếm, võ công tâm pháp của Tạ Tốn (cũng bát ngát tinh thâm) mà còn phải thừa nhận ít nhất phải luyện tập 20 năm mới thành tựu. Học CACK thì chưa chắc nội công sẽ là thuần Âm. Chu Chỉ Nhược nội lực âm nhu vì nàng là gái, chứ như Quách Tĩnh thì đâu có âm iếc gì. Cái chữ "Âm" chính là chỉ yếu quyết võ công của Đạo gia, thuộc Huyền môn, nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn, lấy nhu chế cương.
    Ngược lại Cửu Dương Chân KinhDịch Cân Kinh thuộc Phật môn, chỉ là yếu quyết nội công, chủ yếu cường thân kiện thể. CDCK có trong cuốn kinh Lăng Già, tương truyền do Đạt Ma ***** viết tay, nhưng chỉ là sáng tác của Kim Dung; ngược lại, DCK là bí kíp có thật. Luyện thành 2 môn này thì kô sợ đối phương đánh đấm, cứ giữ vững chân khí là vô sự (đúng với yếu quyết nhà Phật kô sinh sự). Dĩ nhiên là ngán đao búa kéo rồi, trừ phi luyện thêm Kim cương bất hoại hay Thiết bố sam. Nhưng mà luyện tới mức thượng thừa thì chắc là tạo được luồng chân khí bao bọc thân thể, vũ khí chưa đánh tới là dội ra, y như trong truyện của mấy tác giả khác có nói về cương khí hộ thân như Thái Thanh cương khí, Cang thanh cương khí, v.v.. Luyện tới mức như Trương Vô Kỵ thì cũng là ghê gớm lắm rồi. Luyện CDCK thì nội lực rạt rào như sóng, xài hoài hổng hết. Nhìn Trương Vô Kỵ đỡ các cao thủ nhảy từ tháp xuống mà phát sợ cho oai lực của nó. DCK coi vậy mà còn ghê gớm hơn, có thể sai khiến nội lực tùy theo tâm phát, như con thuyền trên sóng dữ, y như nguyên lí của Độc Cô Cửu Kiếm và nguyên tắc "dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu". Chính vì vậy mà Nhậm Ngã Hành có hút được nội lực của Phương Chứng đại sư đâu. Tiêu Phong khi đối đầu với Du Thản Chi mà còn phải ngán nội lực của hắn, ý là hắn mới luyện DCK có vài tháng thôi đấy (nhưng mà cũng phải kể tới con Băng Tầm).
    Quỳ Hoa Bảo Điển nếu nói cho công bằng thì cũng giống như CACK, nghĩa là cũng thuộc Đạo gia. Môn này lợi hại nhất ở chỗ ra tay như gió thoảng, đối phương kô biết đường nào mà mò. Có điều luyện môn này thì nam phải thiến (còn nữ thì hổng biết phải sao ta), chỉ vì kô thể khống chế được hỏa dục trong tâm bốc lên, sức nóng làm tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên có 1 cách để luyện môn này mà kô phải làm gì cả. 1 là tu luyện công phu cửa Phật đến độ tâm như hư vô thì chẳng sợ lửa dục. 2 là luyện Ngọc Nữ tâm kinh trước, loại bỏ thất tình lục dục, thì chả sợ gì nữa. Tử Hà thần công cũng thuộc loại tương tự như thế. Nhưng mà ở đời kô có thất tình lục dục thì còn vui sướng gì nữa, nhất là các đấng mày râu.
    Si l'amour existe encore
  4. mua_tuyet

    mua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiều Phong nói chí lí quá, hi`hi`.
    Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi ...
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hề hề,em thì cóc khoái bộ lào cả,mà cái Liên thành quyết mới gọi là thâm,tưởng là cái rì,võ công đỉnh cao tới mức lào,hoá ra là bản đồ kho báu,ngoài ra còn ba cái bí kip linh tinh,ko đáng nói,nhưng có lẽ trong các bí kíp thì ok nhất là Dịch CÂn kinh,cụ thể là cái tên Du Thản chi chỉ cần luyệ cái môn lày 1 tí thui mà bao nhiêu thể laọi đọc đều không làm được rì hắn,đến nỗi đọc trong người còn mạnh hơn Tinh tú lão quái

    Crawling in my skin!
    These wounds ,they will not heal
    Fear is how I fall
    Confusing what is real
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Chú cướp có ý tưởng khác người quá
    Bản thân tôi thì không thể so sánh được ...mỗi thứ tương xung tương khắc nhau --->chẳng có môn nào là chí tôn vô thượng được cả
    PS:có bác nào biết câu Sống có gì vui chết có gì buồn lấy ở đâu ra không vậy?
    [​IMG]
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tử Hà thần công cũng thuộc loại tương tự như thế. [/QUOTE]
    Thế mà Nhạc Bất Quần luyện Tử Hà cũng có hoả hầu tương dối mà vẫn phải dẫn cung tự doạn như thường
    Các dại sư cho dù có phật học cao siêu di chăng nữa thì cũng không luyện dược dến mức không còn thất tình lục dục, mà dã tu luyện dến mức thất tình lục dục thì còn ham mê luyện Quỳ Hoa Bảo Diển làm chi nữa??? mà dã muốn luyện thì rõ ràng là còn thất tình lục dục rồi còn gì .
    Qúach Tĩnh nếu không nhờ liên tục gặp dược kỳ duyên, chứng kiến vô số trận tranh hùng của các dại cao thủ, và dược các cao thủ như Cao Bá Thông, Bắc Cái, Nam Dế, Tây Dộc (cùng Tây DỘc luyện võ trong sa mạc, lão này cũng chẳng có ý tốt gì chẳng qua muốn xem lén Cửu Ân Chân Kinh của QT thôi)... thì với tư chất của Quách Tĩnh thì dù có 20-30 chục năm di nữa cũng không thể thấu dáo dược Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng cơ bản nhất vẫn là Quách Tĩnh nhờ học dược 2 năm tâm pháp dạo gia chính tông của Mã Ngọc, thế mới thấy có dược nền tảng vững chắc rồi thì xây nhà cao bao nhiêu mà chẳng dược.
    Nếu tại hạ không lầm thì chuyện có thể thống nhất Cửu Âm và Cửu Dương thì rất khó vì thế TVK mới cho thời hạn dài như vậy, người có thể hợp nhất võ công chí Âm và võ công chí Dương thì e chỉ có Trương lão dạo mà thôi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu trong kinh văn của Minh giáo trong Ỷ thiên Đồ long ký.
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Kinh văn đâu nào , đó là bài ca của giáo chúng ấy chứ ...

    Majin-Boo

  10. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh nhất phải nói đến món "Lăng ba Vi bộ" và "Lục mạch thần kiếm". Nhưng mà phải dùng kết hợp mới được.
    Dùng "Lăng ba vi bộ" thì chẳng thằng cha cô chú kết nào đánh được, chỉ việc chạy ra xa rồi dùng súng laze "Lục mạch thần kiếm" mà bắn, thế thì có bố Cửu âm chân kinh cũng móm.

    R o n a l d K o e m a n

    Được RonaldKoeman sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 10/12/2002

Chia sẻ trang này