1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lãnh cảm thì fải làm sao bây giờ ? Giúp mình với .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dobodi_dodangghet, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobodi_dodangghet

    dobodi_dodangghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bị lãnh cảm thì fải làm sao bây giờ ? Giúp mình với .

    Lần thứ nhất QH của mình là cách đây khoảng gần 3 tháng nhưng đó lại là 1 cuộc trao đổi . Tớ cần 1 món tiền để giải quyết việc của gia đình và khi ko còn cách nào khác tớ đã fải chấp nhận làm chuyện ấy với người đó . Dù người đó cũng là người tốt thôi và cũng hiền lành nhưng trong suốt buổi hôm đó tớ đã rất run , rất sợ hãi , chẳng có 1 chút gì gọi là thích như người ta vẫn nói khi nhắc đến chuyện này . Cuối cùng là cảm giác đau đớn và cực sợ hãi , tớ đã cố kìm chế để ko bật khóc . Và người đó thấy tớ nhăn nhó kêu đau thì cũng nhanh chóng dừng lại ko dám tiếp tục . Sau hôm đó , cứ mỗi lần nhớ lại tớ đều rùng mình sợ hãi , ai nhắc đến *** tớ đều ghê sợ , túm lại là tớ thấy rất sợ chuyện đó . Có ai có thể giúp tớ bằng cách nào thoát được nỗi sợ hãi với chuyện đó ko?
  2. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái chùa nào gần nhà rồi chui vào đó mà tu .
  3. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn bạn đã bị lãnh cảm đâu, lần đầu thường là bị đau mà cứ nghĩ đến chuyện đau thì đã run & sợ rùi, mà lại là 1 cuộc trao đổi thì làm sao bạn có hứng thú được, làm sao có cảm xúc với người ta được mà thích.
    Yên tâm đi! ''pratice makes perfect'' bạn thực hành nhiều sẽ mau tiến đến hoàn hảo. Lần sau tìm người nào hợp nhãn hơn tí có cảm tình tí ăn ý nhau tí....bảo đảm bạn sẽ sướng tơi....nhé
  4. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hafy nghif tới món tiê?n mi?nh đaf kiếm ra , cu?a gia đi?nh thi? lại tra? cho gia đi?nh . EM la?m anh nhớ tới cụ Nguyêfn Du quá . Ra?nhem vê? đọc lại tác phâ?m cu?a cụ có khi lại giúp em tifnh tâm .
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đó hoàn toàn ko phải là lãnh cảm, chẳng qua là do bạn bị ấn tượng của lần đầu ko mấy tốt đẹp nên bạn thấy thế thôi. Có lẽ bạn hãy bình tâm lại, coi đó chi là một tai nạn, khi nào bạn yêu và được yêu thì người yêu bạn sẽ biết cách làm cho bạn cảm thấy ko sợ nữa.
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Có thể bạn quá căng thẵng hoặc tâm lý không sẳn sàng tiếp nhận chuyện ấy nên không có cảm giác thích thú mà chỉ thấy đau (lần đầu tiên mừh) chứ không phải là lãnh cảm như bạn nghĩ đâu. Lãnh cảm do một quá trình bị ức chế cảm xúc lâu dài hoặc hoạ hoằn lắm là do cơ địa gây ra. Đa số các bạn gái đều có cảm giác không thoả mãn hoặc đau đớn vì bị rách mất cái ngàn vàng nên mới vậy. Bạn không nên nghĩ nhiều về cảm giác của lần đầu tiên ấy (nếu cứ bị ám ảnh như thế thì có ngày bị lãnh cảm thật đấy )
    && Lời khuyên của bác sỹ: - Khi làm chuyện ấy (trừ khi bị cưỡng ép) bạn nên 1/Thả lỏng cơ thể của mình, buông thả cảm xúc để tự nhiên hoà nhập vào chuyện ấy nhằm đem lại khoái cảm cho mình (không suy nghĩ, lo lắng đến chuyện khác, không phản ứng hoặc để cơ chế tự vệ khiến cơ thể tự đề kháng sẽ bị đau..) 2/Hợp tác với đối tác để cả hai cùng đạt cảm xúc (nếu lần đầu thì nên thông báo với đối tác nhẹ nhàng hơn, nếu vòng cảm xúc của mình tương đối dài (phụ nữ thường đạt đến tình trạng cực khoái lâu hơn nam giới) thì nên để đối tác khích thích (bằng tay, lưỡi, oral ***) trước khi hành sự, để cả hai cùng ... tới đỉnh cùng một lần) &&
    Nếu bạn đã chấp nhận chuyện ấy để giúp đỡ gia đình thì tôi nghĩ bạn là người tốt, nên đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến tâm lý lẫn sức khoẻ ******** về sau. Nếu có thể tiến tới lâu dài với người đó (là người tốt và single ) thì đó là cách tốt nhất để khắc phục cảm giác ban đầu. Còn nếu bạn muốn tìm bạn trai khác (lâu dài) thì trong lần quan hệ tiếp theo không nên nghĩ nhiều về chuyện này, nếu có thể tâm sự được với người bạn đó để giải toả những khúc mắc trong lòng; hoặc tìm đến các chuyên gia tư vấn (qua tổng đài), tâm sự với bạn gái thân thiết.. để loại trừ hết những mẫm mống của sự lãnh cảm!
    Chúc bạn luôn vui khoẻ và có đời sống td hạnh phúc
  7. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tối qua vì vội tớ chưa nói hết . Sau lần QH đầu tiên đó khoảng hơn 1 tháng sau dù vẫn còn sợ hãi nhưng tớ đã lại QH thêm 1 lần nữa với người khác ( cũng chỉ vì tiền ) Nhưng người này tuy tớ ko yêu ( tớ chưa yêu bao giờ ) nhưng tớ rất quý mến, thế nhưng tớ lại bị cái cảm giác y như lần đầu tiên , tức là sợ hãi và cứ thấy ghê sợ tuột cùng . Tớ cũng cố làm theo những gì người đó chỉ bảo tức là thả lỏng người .......túm lại là giống giống bạn mvc nói ý nhưng cũng chẳng ăn thua . Chưa động vào người mà tớ cứ co rúm hết cả lại cứ như sắp bị giết . Hic . May mà người ta thấy tớ có vẻ ko thích và sợ nên dừng lại . Và từ hôm đó đến giờ thỉnh thoảng tớ vẫn chợt nhớ đến và ghê sợ lắm lắm .Muốn thoát khỏi tình trạng đó lắm rồi . Đến trường mà vô tình đụng nhẹ vào con trai là người tớ gai gai ghê ghê . Hic . Làm sao đây .
    A` nick :đoboi_dodangghet   bi trục trặc , tớ fải chuyển dùng nick này
     
     
  8. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Lần lao động kiếm tiền thứ nhất
    Lần thứ hai cũng lại lao động kiếm tiền.
    .......................................................................
    Lần thứ n chắc cũng thế thôi.
    Bạn cho rằng bạn bất hạnh?
    Nhưng thực ra mình nghĩ rằng lãnh cảm lại là một món quà tuyệt vời mà may mắn lắm bạn mới được hưởng. Bạn biết tại sao không. Vì nó sẽ giúp bạn tăng năng suất lao động
    Rất nhiều chị em ăn sương lang thang ngoài đường đêm khuya
    không có được cái may mắn như của bạn đâu. Bạn có biết họ làm thế nào để có đủ sức tiếp 12 người khách / đêm không? Họ xịt thuốc tê vào ..... bạn ạ.
    Mình rất hi vọng rằng đây chỉ là một câu chuyện đùa, do một chú nhóc mới lớn nào đó nghĩ ra. Nhưng nếu câu chuyện của bạn là sự thật và bạn là một cô gái đúng như bạn nói thì mình nghĩ rằng bạn chẳng đáng được tôn trọng đâu. Bye nhé.
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 10/10/2004
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Lại chuyện bị ảnh hưởng tâm lý nên cơ thể sinh ra phản ứng tự vệ rồi, để lâu coi chừng bị lãnh cảm thật chứ chẳng chơi
    Muốn thoát khỏi tình trạng đó lắm rồi <--- Chuyện này dễ lắm. Lần quan hệ tiếp, hãy tìm bạn trai nào có thể hợp tác được (tốt nhất là tìm người có nhiều kinh nghiệm). Lần đầu, nên bảo bạn trai dùng tay, lưỡi, miệng (oral ***) để kích thích cho đến khi nào đạt được khoái cảm và ra thì thôi (chưa nên giao hợp ngay), khi đã có cảm giác ''lên tiên'' rồi thì những lần sau không khó khăn gì nữa
    To: tranhoangtho: chuyện này tớ nghĩ cũng chẵng có gì ghê ghớm như bác nghĩ đâu. Còn nếu là ''câu chuyện đùa, do một chú nhóc mới lớn nào đó nghĩ ra'' cũng chẵng sao, chúng ta post bài lên đây chủ yếu là để mọi người cùng đọc và tìm ra phương án xử lý tình huống, cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm. Biết đâu tình cảnh này có nhiều bạn gái đã trải qua rồi mà không dám nói?
  10. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng muốn thanh minh hay nói nhiều gì về mình . Mệt mỏi lắm . Tớ ko ngu giốt đến mức ko hiểu điều bạn nói . Vấn đề tớ hỏi mọi người . Nếu mọi người cho ý kiến giúp đỡ tớ cám ơn nhưng đừng nói nhiều khi chưa biết nhiều lại làm tổn thương người khác . Đã nghĩ gì đó ko hay thì cứ để topic này tự biến mất , tớ sẽ tìm hiểu nhờ giúp đỡ chỗ khác. Thanks

Chia sẻ trang này