1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lãnh cảm thì fải làm sao bây giờ ? Giúp mình với .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dobodi_dodangghet, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetstrawberry

    sweetstrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn kia cũng kỳ.....không giúp cho người ta thì thôi tại sao lại phải nói thế.......bạn girl_0o0 gì đó đừng có buồn.....sẽ có những bạn khác giúp bạn mà.......
  2. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đây là trao đổi mua bán rồi ! Mà chú kia cũng hùng hục làm theo suất đã bỏ tiền ra mua nên cũng ko có công tác khởi động làm nóng máy, nhất là em này lại là lần đầu tiên ! Bị kinh hãi cũng phải. Thôi ráng kiếm thằng ng yêu tử tế, rồi nó cho biết thế nào là sướng ngay thôi. Mà đã chấp nhận hy sinh thân gái để kiếm tiền giúp gia đình trong lúc hoạn nạn thì lăn tăn làm gì nữa, dù sao cũng đã thoả mãn được vấn đề tiền !!!!! Hờ hờ mà cũng buồn cười, thằng kia nó tốt và hiền lành mà nó lại ko cho vay tiền mà đòi trao đổi qua lại kể cũng tốt và hiền thật hì hì !!??
  3. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, tiền cũng rất quan trọng, nhưng đừng vì nó nhiều quá mà mất đi cảm giác dễ thưong khi được yêu em nhé.
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh này cứ nói thẳng cái nhở:
    Giờ em ******** mà nhận được tiền nên em sợ hãi tình.
    Bao giờ em phải bỏ tiền ra để kiếm tình, em sẽ yêu quý nó.

    Hiện tại em nên ghét tình, chứ em thèm tình và có người yêu vào thì mất cơ hội kiếm tiền bằng tình.
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    thì tớ đang cố gắng giúp đỡ đấy chứ?
  6. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là do đợt đó cũng vì kẹt tiền học của cả 2 chị em , lại còn ông bà nội đều bệnh fải nằm viện , hơn nữa đứa em lại có những triệu trứng mắc căn bệnh giống người mẹ quá cố của tớ . tớ sợ đứa em duy nhất của tớ lại cũng bỏ tớ đi nốt . Vậy tớ mới cần tiền , cần 1 khoản tương  đối để trang trải .Chứ nếu chỉ nuôi tớ ăn học , tớ có khả năng , chứ nhất quyết ko làm điều đó để có gì ân hận về sau đâu. Ko ham tiền đến mức thế.
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao bạn làm lại điều đó lần 2 ??? Bạn đã kết thúc chưa???? Bạn đừng đổ thừa hoàn cảnh chứ bạn. Nói chuyện đổ thừa như bạn thì đơn giản quá, ai nói là không được. Và chỉ vì hoàn cảnh này kia mà làm vậy, thì chắc xã hội này đầy người rao bán tình như bạn Có nhiều cách để kiếm tiền, và không phải cái gì cũng yêu cầu có tiền mới được :D. Bạn nên cố gắng xoay sở những khó khăn của bạn bằng một cách nào đó lương thiện, đúng với lương tâm, thay vì vào đây hỏi mấy chuyện "lãnh cảm":D. Hay là đây là một trò rỗi hơi của một thằng nhóc nào đó??? Dù sao thì chúc bạn may mắn
  8. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
    Đấy,giúp thế này mới là giúp chứ...người ta hỏi gì đáp đấy...(công nhận bồ thông minh giống tớ).Bố mấy ông kia mang tiếng đạo đức vào dạy khôn ta nhưng mà người ta có cần đâu.Em ý cần người thông cảm sâu sắc ,hiểu em ý cần gì và giúp đỡ em ý tránh tình trạng đó cơ mà chứ cần dậy khôn đâu.
    Em ơi hơi đâu nghe người ta nói hả em,chớ buồn làm gì...đời nay Thạch Sanh thì ít mà Lý thông thì nhiều.Có anh sweetstrawberry đấy,bảo anh ý giúp cho nếu vẫn thế thì bảo anh...(anh về anh dạy thêm nó).

    Được shinichimu sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 12/10/2004
  9. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    >>> Toàn nói lý thuyết nhạt như nước luộc trứng! Ngon thì ra đường kiếm xèng đeee !!!
  10. remiM

    remiM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em đang cần tiền phải không, còn anh đang buồn và cần bạn gái đây. Nếu em chịu làm bạn gái anh trong nữa tháng, anh sẽ chu cấp tiền cho em xứng đáng. Nhưng nói trước với em, đây cũng lại là "trao đổi" đấy, em được cái em cần nhất và anh cũng có cái anh cần. Nhưng đương nhiên anh sẽ cố gắng làm cho cả hai vui nhất. PM Cho anh biết cách liên lạc với em, chúng ta sẽ gặp nhau rồi nói về việc này sau.

Chia sẻ trang này