1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lãnh cảm thì fải làm sao bây giờ ? Giúp mình với .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dobodi_dodangghet, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thật không biết xấu hổ là gì nữa.
  2. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Có gì đâu, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Với lại trên này là nơi để trút bầu tâm sự mà. Ai biết ai đâu chứ.
  3. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Ông remiM cơ hội vãi đái ra...Đấy nghe anh ý nói chưa,việc gì mà buồn,lên trên này thiếu gì người tử tế hả em...đỡ phải ra ngoài tìm...Mình lại thành chỉ đường cho hưou chạy roài....
  4. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, lại còn thế này nữa cơ à??? Tiện quá nhỉ !!!!
    Thế thì đề nghị mod lập topic riêng cho Hàng tìm Hàng hoặc Hãy chọn giá đúng ! các em chanh cốm tha hồ .... hehe bla bla !
  5. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn rất nhiều với những người đã giúp đỡ tớ cho tớ những lời khuyên . Cũng như đã gửi thư động viên . Như tớ đã nói . Tớ cũng chẳng muốn nói nhiều về việc tớ fải làm chuyện đó tận 2 lần để lấy tiền . Tớ ko thanh minh gì cho tớ cả . Tớ chỉ muốn đi vào vấn đề mà tớ  đã ghi rõ ràng( tên topic lu`lu` ra đấy)  . Còn ai muốn chỉ trích hay sỉ nhục tớ thì đề nghị đi chỗ khác chơi . Tôi biết các người cao đẹp trong sáng . Đừng có post bài trong topic của tôi kẻo lại chẳng bằng tôi. Thanks.
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị pà koan chỉ nói về vấn đề kỹ thuật, hoặc chia sẽ kinh nghiệm giúp đỡ em ý khắc phục vấn đề thôi nhé, đây còn là một case study cho nhiều bạn gái khác nữa đấy, đừng có mà lôi chuyện riêng tư của em ý ra để xỉa xói thì không hay đâu, lại làm mất vẻ hào hiêp của đàn ông đi Pà koan nếu đã không giúp được gì cho người khác thì thôi xin đừng đụng vào nỗi đau của người ta.
  7. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khi nào xxx với người cô ấy yêu mà trục trặc thì các bác chỉ giúp được. Em cũng đồng tình và xin học hỏi ké.
    Còn cách để xxx với bất kỳ người đàn ông nào cũng đạt cực khoái hết thì chẳng khác vẽ đường cho hươu chạy, khuyến khích người ta chuyên nghiệp à?
  8. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thì bác ấy đã nói là bác đó đang cần tiền. Có thể vì không có cảm xúc ấy nên bác ấy kiếm được ít tiền cùng một công sức bỏ ra....
    Cái mặt đạo đức bác ấy không cho ta bàn rồi. Box giáo dục Giới tính chứ có phải giáo dục Đạo đức đâu, bác gái nhở?
  9. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bạn.
    Nhưng nếu vì hoàn cảnh thì cũng nên hạn chế thôi. Tốt nhất là dừng lại càng sớm càng tốt nếu ko muốn có lúc rút chân ko ra. Mà bạn ko có người bạn nào tốt sẵn lòng cho mượn 1 khoản tiền sao?
    (Nhưng ngược lại mình cũng hơi nghi ngờ trường hợp này vì thấy 2 cái nick của bạn chỉ vừa reg gần đây, ngày 9 và 10/10/04, nếu ko phải thì bỏ qua nhé )
    Nếu đã ko túng tiền thì ko nên lên net nữa (lên net cũng tốn tiền mà), nên đi kiếm việc làm đi bạn, dạy kèm chẳng hạn (vì bạn đang đi học mà, với lại chắc ko phải đang cấp 3 )
    Chúc hạnh phúc và may mắn!
  10. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lại lệch vấn đề , Thưa Bác , em lao động hùng hục như trâu điên , nhưng vì vẫn còn fải học lên ko chú tâm vào kiếm nhiều tiền được . Tiền ăn tiền học tiền 2 người già nằm viện em chưa đicướp ở đâu được lên đành thế . Giờ của em là 5h30'' sang dậy rồi đi học . Trưa về đến luôn chỗ làm đến 11h về . ăn uống học hành, việc nhà .....3 năm rồi ko biết đi chơi , ko biết tết hay sinh nhật là gì . chỉ lo tiền để những người còn lại trong gia đình cứ suốt ngày vá chỗ nọ víu chỗ kia , mệt mỏi đến mức ko buồn nói ra lời .Mà thôi , tớ nói rồi, khi chưa biết gì nhiều thì đừng lên mặt dạy người khác . Làm như tôi ăn ko ngồi rồi đi làm **** lấy tiên xài . Tóm lại giúp ko giùp thì đi chỗ khác . đừng post linh tinh

Chia sẻ trang này