1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lãnh cảm thì fải làm sao bây giờ ? Giúp mình với .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dobodi_dodangghet, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa tớ là thành viên của ttvnol từ 2001 nhưng tớ chưa ngu đến mức dùng nick đó để hỏi về vấn đề này . dobodi_dodangghet va nick na`y tớ lập là để hỏi chuyện này thôi . Đơn giản chứ có gì mà thắc mắc. Tất nhiên là tớ ko tiếp diễn chuyện đó nữa vì tớ còn tương lai của tớ , rồi những người tthân tiêu những đòng tiền đó của tớ mà biết , họ se ra sao , nghĩ gì . Trong mắt họ , tớ giờ là 1 đứa chăm chỉ , ngoan ngoãn , hiền lành , Tớ ko mong 1 ngày nào đó họ nghĩ khác đi , xấu hơn . Vậy thôi
  2. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc là em ý chỉ muốn bác nào giúp em ý lấy lại cảm xúc với đàn ông ! Có bác nào hiệp nghĩa thì giúp em nó cái, tội chưa kìa, đang tuổi ăn tuổi chơi tuổi yêu thế mà lại sợ đụng vào đàn ông, thế mới phí !
    Hình như có mấy anh giai nhiệt tình lắm , anh nào xung phong ko ? đề cử mình trước BTC để còn chấm điểm vòng sơ loại !
  3. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0

    Chán nhỉ, đọc bài của mấy thằng đạo đức giả không hợp cảnh tí nào. Em hỏi một đằng cứ trả nhời một nẻo. Mỗi người một cảnh, chỉ em ý mới biết nên nàm gì
  4. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em mới nói cái ý nghi ngờ của em ra mà đã bị các bác đả kích ghê quá đi mất.
    Người ta có rất nhiều lí do để đi tới hoàn cảnh bán .... Vì thất tình, hận đời, vì muốn kiếm tiền ăn chơi.... Thế nhưng gia đình phải khó khăn thế nào thì một người con gái ( có ăn học, có suy nghĩ ) mới quyết định làm cái việc đòi hỏi một sự dũng cảm rất lớn đó?
    Người ta bán thân lần đầu được bao nhiêu tiền, lần thứ hai được bao nhiêu tiền? Cộng lại cả hai lần thì bạn được bao nhiêu, có được tới 5 triệu không? Hay được tới 10 triệu ( tất nhiên nếu bạn xinh như người mẫu ). Và liệu số tiền đó có giải quyết được khó khăn của gia đình bạn không. Mình không tin rằng chỉ vì một số tiền như thế mà một cô gái có ăn học đàng hoàng lại làm cái việc rồ dại như bạn.
    Có rất nhiều cách để có được số tiền bạn cần: bán đồ đạc, cầm cố nhà cửa, vay của họ hàng người thân..., sau này có điều kiện thì làm việc trả lại. Nhưng nếu bạn nói rằng nhà bạn chỉ là một túp lều rách, đồ đạc cái có cái không thì mình lại càng nghi ngờ câu chuyện của bạn. Bởi với một hoàn cảnh bi đát đến như thế thì bây giờ bạn có rất nhiều việc phải làm chứ không phải là tốn tiền online để kể lể với mọi người.
    Trong lần quan hệ thứ hai, bạn có quý mến đối tác của bạn. Điều này chắc chắn chỉ có nếu bạn và đối tác có biết nhau. Tôi xin nói với bạn với tư cách một người đàn ông là không có một người đàn ông nào lại đi ăn bánh trả tiền với người quen ( quen sơ sơ cũng thế ), nhất là với một cô gái có học thức, và biết rằng cô gái đó biết mình. Cái việc ăn bánh trả tiền này bao giờ người ta cũng muốn kín đáo, xong và quên.
    1.Kiến thức giới tính của bạn không phải là không có, vì bạn chắc là phải đọc box này nhiều rồi ( bạn là thành viên từ 3 năm trước đây mà ), bạn có học đàng hoàng
    2.Thế mà trong lần quan hệ đầu tiên, tới lần quan hệ thứ hai không thành công, bạn đã vội vàng quy kết rằng mình bị lãnh cảm. Mà lãnh cảm chỉ xảy ra nếu bạn tiếp tục quan hệ nhiều lần với người đàn ông mà bạn yêu nhưng kết quả cũng như lần thứ nhất. Điều này chứng tỏ bạn chẳng biết gì về giới tính cả
    Bạn có thấy sự mâu thuẫn giữa 1 và 2 không
    Từ mấy cái lặt vặt đó mà tớ dẫn đến kết luận như tớ đã nói ở trên: đây là một câu chuyện bịa, được sản xuất ra nhằm mục đích câu khách mà thôi. Đừng giận nhé.
  5. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mình nghi ngờ cũng có lý do, vì có thằng ku nào rãnh rỗi muốn chọc phá chơi thì nó có thể reg liền vài cái nick, mỗi cái dành hỏi 1 chủ đề, đơn giản vậy thôi.
    Còn về chuyện của bạn, nếu mình có gì ko phải thì bạn bỏ qua. Mình ko có ý xấu, và ko có ý nói bạn là... (tự bạn suy diễn ko đúng thôi). Mình chỉ muốn nói bạn ko nên cứ mãi lấy lý do đó để đến 1 ngày ko thể rút chân ra được thôi.
    Nói chung là chúc bạn may mắn, vui vẻ, hạnh phúc (nếu bây giờ chưa được thì sẽ được trong 1 ngày ko xa )
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có ý muốn giao giảng đạo đức với ai cả. Bình thường gặp những trường hợp này thì mình chỉ cười và bỏ qua. Nhưng hôm trước đọc thấy có một vài người có ý bênh vực và an ủi tác giả thì mình lại thấy thương. Thương mấy cậu thật thà ấy chứ ko thương tác giả bài viết đâu nhé. Vì theo mình thì lừa dối và đánh cắp niềm tin của người đọc cũng là một tội đấy.
    Còn nếu cậu nào gặp trường hợp này thì theo mình phương thức tốt nhất để chữa lành vết thương là cố gắng quên nó đi. Làm việc và học tập thật nhiều để không còn thời gian nghĩ đến nó. Và tuyệt đối không có lần thứ 3, thứ 4 dù với bất cứ lí do gì. Li do tại sao thì phải tự biết. Những khó khăn mà bản thân không giải quyết được thì nên kêu gọi sự giúp đỡ của xã hội thông qua báo chí, đừng sĩ diện. Có thể một ngày nào đó sẽ có người đàn ông mang lại hạnh phúc thật sự cho cậu.
    Hị hị, cái box này ngày càng nhiều thứ dung tục. Học hỏi thì ít mà để khẩu dâm với nhau thì nhiều.
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ô hay các bác nì
  8. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Híc, hay quá chứ sao. Nhưng lại chẳng biết là hay cái gì. Bạn giải thích cho mình đi
  9. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hỡi những con người cao quý đang chỉ trích tôi . Các người có biết vì sao tôi lại lấy cái nick là dobdi_dodangghet ko ? Vì lúc tôi cũng thấy căm ghét bản thân mình vì đã làm chuyện đó . Nhưng này , có fải tôi đã nói những câu có đại ý là ko nằm trong chăn ko biết chăn có dận . Vì vậy đừng phát biểu nhiều , đừng sỉ nhục tôi nhiều . Những lý do các bạn nói đều có lý cả , nhưng bạn ạ . Công nhận là khoảng 10tr , nếu như những GĐ khác để lo chuyện GĐ thì chạy đâu chẳng được rồi trả sau . Nhưng khoản tiền đó tôi cần gấp thì người thân của tôi mới được cứu sống . Bạn bè ư ? Họ đã giúp đỡ tôi quá nhiều , mà tôi nghèo cũng toàn bạn nghèo thôi . 1tr còn được chứ 10 hay 20tr mà ngay lập tức thì ko thể . Người thân? Tôi chẳng biết là tôi có người thân hay ko ? Tôi thấy hàng xóm còn thân thích hơn , tốt hơn , nhưng họ cũng chẳng có ngay để cho tôi số tiền đó. Cầm cố , thế chấp tài sản ? Có cái nhà đó . Đừng nói 20tr mà 200tr cũng đủ . Nhưng với 1 đứa fải lo chạy bữa từng ngày  cho GĐ như tôi thì đến khi nào mới trả được món nợ đó . trong khi vấn đề hiện tại từng đó tiền cũng chưa thấm vào đâu. Mà thôi , nói thế cũng quá nhiều , có lẽ tại bức xúc quá . Nhưng rồi các người lại tại sao lại.... tại sao..........Tôi lập topic này ko fải để các người đem tôi ra mổ xẻ chỉ trích như nói 1 đứa tồi tệ ko ra gì như thế . Mệt mỏi lắm rồi . Tha cho tôi đi . Có được ko hả những con người cao quý .
  10. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng nói người ta nữa tội nghiệp...những 10 triệu cơ mà,bạn bè nào giúp nổi chứ.
    Bạn ấy đã vì gia đình phải chịu thiệt thòi rồi...vào đây muốn tìm người thông cảm cho mà cứ mọi người cứ nói người ta như thế thì bố ai mà chịu nổi.
    Nhưng tớ cũng thấy ấy lạ ...đã biết người ta viết thế rồi cứ vào đây đọc mà làm gì.Hỏi thật đọc xong có khá hơn chút nào không mà cứ mất công trả lời thế...bảo mod khoá topic đi là xong thôi mà...không thì kệ bố nó.
    Bạn bận tâm làm gì...cứ việc sống đàng hoàng ...mặc đứa nào nói gì thì nói
    Mẹ cha thói đời ăn ở bạc ...
    Chúc bạn luôn gặp may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống sau này...GIRL_0o0.

Chia sẻ trang này