1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lãnh cảm thì fải làm sao bây giờ ? Giúp mình với .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dobodi_dodangghet, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Bạn GirlOoO đừng nghĩ là bạn lập topic vậy, thì topic đó là của bạn, và muốn tất cả mọi người phải tập trung trả lời cho mấy câu hỏi "nghề nghiệp" của bạn. Bởi đây là forum, có rất nhiều người tham gia, và có thể những kiểu nói như bạn ảnh hưởng không tốt đến một số người đọc khác. Và người ta có trả lời, thì không phải trả lời cho riêng bạn thôi đâu, mà cho nhiều người nữa. Bởi vậy, tốt hơn bạn nên vào mấy quán cafe hộp mà hỏi mấy em call girl làm cách nào để "yêu nghề" hơn, vừa được tiền, vừa được sướng.
    Còn nếu Girl0o0 là một người nào đó rãnh hơi bịa mấy chuyện này ra thì thiệt đúng là :.....đồ KHÙNG.
  2. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Nói gì mất lòng nhau thế...nghề nghiệp gì ở đây.Ăn nói nghe phải đạo một chút chứ...không nhẽ chỉ những người tử tế hay không làm sao mới được post bài ở đây sao...Chỉ cần miễn sao bài viết đó,topic đó không vi phạm nội qui của TTVN,của box đó là được chứ sao...
    Ở đây mình nghĩ chắc không phải người ta đùa bịa chuyện,bởi cái nick dodangghet_dobodi cũng thật lắm đó chứ.Mà tóm lại cái topic này cũng nêu ra được mấy ý của mấy bạn ở trang 1:bị lãnh cảm thì phải làm sao rồi mà.Tại mấy người cứ thích đạo đức với cả nói nhiều đó thôi...
  3. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mà nói thật các bác có thấy mâu thuẩn gì ko? Chỉ riêng chuyện nhà rất khó khăn, rất thiếu tiền, đi làm và đi học bận đến nỗi ko buồn nói...(trích lượt lời bạn girl0o0) nhưng hôm nay đã trả lời ở đây 2-3 lần gì đó, mà khoảng thời gian giữa các bài thì cũng ko gần nhau lắm, có nghĩa là online khá nhiều (hoặc khá lâu). Các bạn thử nghĩ 1 người vừa thiếu tiền vừa thiếu thời gian có khả năng nào như vậy ko? (Thêm mấy mâu thuẩn mà bạn hoangtho gì đó nói nữa thì đủ thấy...)
    Thực ra cũng muốn chia sẻ lắm nhưng nghĩ đến mấy cái mâu thuẩn này cũng thấy thắc mắc...
  4. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, cũng chẳng cần phân tích gì dài dòng hay lên án về đạo đức.
    Câu hỏi của cô này (nếu đúng là cô) và mục đích chính của topic này khi lập ra là muốn biết cách có khoái cảm khi quan hệ với bất cứ người đàn ông nào có thể giúp cô ta tiền khi cô ta cần.
    Với những cô gái VN bình thường, họ chỉ quan hệ và có hứng thú với người đàn ông họ có tình cảm (tôi không nói đến những phụ nữ quá dâm đãng hoặc thứ gì đó tương tự) Chính tình cảm của họ làm cho cơ thể họ thả lỏng ra, não bộ hưng phấn làm cho cơ thể... ùi ... đại loại là sẽ không đau đớn hay quá sợ hãi.
    Với cô em, cô em sẵn sàng vì tiền để có thể đổi lại sự giúp đỡ về vật chất, dù với cứ lý do gì cũng khó có thể chấp nhận, kể cả với người yêu của cô. Chưa kể đến người thứ 2, cô chỉ biết họ nhưng sẵn sàng mở miệng ra mượn họ tiền rồi cách nào đó ngầm ý rằng cô sẽ trả bằng thể xác của cô. Ai sẽ là người kế tiếp đây? Hàng xóm, bạn bè, ông anh quen biết hay một kẻ lạ mặt nào đó lắm tiền?
    Nếu đúng như vậy anh sẵn sàng giới thiệu cho cô một vài chục chú đúng như yêu cầu của cô, rất lắm tiền và đang cần một món "lạ miệng" Chỉ hết ngần đấy đứa anh đảm bảo bằng tiền cô cầm cố cái nhà của cô, phục vụ được những thứ cao cả như cô như cứu giúp người... OK?
    Quay về mục đích chính của cô, nếu muốn tìm khoái cảm khi quan hệ với người lạ, hay chí ít là k0 phải người yêu của cô thì cũng k0 quá khó đâu.
    Cách thứ nhất, cô kiếm ít rượu, uống phê phê vào rồi phần con của cô nó trỗi dậy, hứng thú nhanh lắm.
    Cách thứ 2, liên hệ với anh, nhưng tự tin rằng anh đủ kinh nghiệm để có thể training cho cô đạt khoái cảm. Anh tuy không lắm tiền nhưng cũng đủ để "giúp" cô một phần nào đó vì tất nhiên anh được ăn bánh thì anh sẽ phải trả tiền nhưng anh phải make sure được rằng cô "sạch" vì anh rất khinh và sợ bọn ****, chúng "bẩn" quá.
    Nói thế chắc cô cũng đủ hiểu anh và một số người đánh giá cô thuộc dạng gì. Mục đích tốt đẹp nhưng không phải là dùng mọi cách để có thể đạt được điều đó, chà đạp lên mọi giá trị đạo đức và tinh thần, nền tảng của văn hóa á đông đâu, cô em ạ.
    Có lần đầu sẽ có lần thứ 2, tự thấy xấu hổ rằng mình là đồ bỏ đi, đồ đáng ghét không đủ đâu vì đó chỉ là cảm giác những lần đầu, về sau...
    Quay đầu là bờ....
    Nhân tiện, nếu cô thực sự cần tiền và thấy giải pháp anh đưa ra là hợp lý thì liên hệ lại với anh, tất cả những gì anh nói trên đây hoàn toàn nghiêm túc.
    Đề nghị mod k0 sửa bài của tôi!
    Thanks
  5. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, liên hệ với tôi nữa. Tôi không thể giúp nhiều thì sẽ giúp ít. Gọi cho tôi : 0904399907, nói nick của bạn ra. Cái giá mà bạn phải trả là cho tôi xem pass nick của cậu, chỉ có thế thôi. OK?
    Tôi sẵn sàng trả một tuần lương để biết được sự thật về bạn. Tôi chờ bạn đấy.
  6. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ ra mỏƠy bĂc công khai 'ỏằ<nh mua bĂn ỏằY 'Ây sao,ngÊ giĂ luôn 'i cho xong...,n nói trặĂ trỏẵn,dung tỏằƠc 'ỏn thỏ thơ khĂc 'ỏch gơ ngặỏằi ta 'Âu...
    Mơnh biỏt ngay mà,trên TTVN nhiỏằu ngặỏằi tỏằ't lỏm...thỏƠy con gĂi ngặỏằi nhà ngặỏằi ta 'Ăng thặặĂng cỏĐn tiỏằn bĂn tơnh thỏ nào chỏng lỏm anh nhỏây vào giúp 'ỏằĂ...
    Con ngặỏằi ta dạ trặĂ trỏẵn,dạ xỏƠu xa hiỏằ?n ra mỏãt vỏôn còn hặĂn nhỏằng loỏĂi ngặỏằi 'ỏĂo 'ỏằâc giỏÊ...
    Hơnh nhặ Box này không có MOD thơ phỏÊi nhỏây ?
  7. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    chà chà, hay đây hay đây !
    Bắt đầu chương trình hàng tìm hàng !
    Chương trình chọn giá đúng !
  8. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chiện có vẻ phức tạp vì pha trộn yếu tố phi đạo đức (bán thân để lấy tiền) với yếu tố đạo đức (lấy tiền để giúp gia đình).
    Giờ bác gái đồ bỏ đi nói rõ cho anh em biết mục đích của bác hỏi chuyện làm sao tìm cảm giác với đàn ông để làm rì:
    - Nếu để kiếm được nhìu tiền hơn: thế thì bác hỏi nhầm chỗ rùi. Ở đây là box Giáo dục giới tính. Dù đùa hay nghiêm chỉnh nhưng chung quy tránh phải dẫn đến các hành vi mua *******. Bác nên tìm box "Kỹ thuật phục vụ khác làng chơi", nhá.
    - Nếu để có thể tìm lại được tình yêu thực sự: thế thì bác có cách viết ỡm ờ như s.h.i.t. Đọc kỹ giọng văn của bác thấy na ná kiểu các em **** hay nói (qua báo chí tả lại).
    -nếu bác vừa muốn có bác giai vừa muốn tăng thu nhập: Thế thì bác tham quá, 2 thứ liền kẻo nghẹn cổ, rút ngay 1 cái ra đi.
    Tớ đề nghị thế này: bác nên trích it tiền kiếm được mua một cái máy rung, nghe nói khá hiệu quả. Nếu không tự dùng được thì ở đây có một số bác thực tâm muốn giúp (hướng dẫn vân hành máy thôi nhá các bác ). Bác gái đồ bỏ đi đừng ngại ngùng gì cả, cứ coi bác là bệnh nhân tâm lý đến khám bác sĩ, đến nước này thì dây thần kinh ngượng của bác nó liệt rồi còn đâu.
  9. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Girl_0o0 nhé. Vì hiện nay nhiều người bịa chuyện cho vui nên mọi người nghi ngờ thôi. Nếu bạn là thành viên cũ thì thôi bỏ qua đi. Khi post bài bạn chỉ nêu ra tình huống chứ đừng đưa vấn đề tiền bạc lên, tế nhị lắm!
    Hy vọng bạn nói thật ( qua một ít bài viết ). Bạn chỉ kết nối ngoài giờ hành chánh thôi, chắc là tranh thủ lúc về nhỉ.
    Tôi có gặp vài người con gái chăm làm như bạn. Kể cũng tội. Gặp mấy cô ấy cũng mệt, nghe than suốt. Người đẹp thì thiếu gì anh hào hiệp sẵn lòng giúp đỡ cho qua lúc khó khăn( tôi và vài anh tôi biết là điển hình). Người o đẹp thì chắc...khó bán lắm.
    Tôi có người bạn gái không bao giờ đi khám bệnh được. Bác sĩ mặc dù lớn tuổi, chỉ đụng vào người cũng khiến bạn giật nẩy mình. Ngay cả để ống nghe cũng o chịu được- chắc cái quan trọng o phải là ống nghe mà là người để ống nghe (!). Chính bác sĩ còn nói : con bé này , ai chạm vào cũng o được thì làm sao lấy chồng. Thế mà khi có người yêu thì cũng bình thường, còn ''dữ'' nữa là khác.
    Tôi cũng có một bạn gái tính như con trai, đánh billard và cả nhậu nữa, chuyên đi chơi với con trai, việc đụng chạm chẳng cảm giác gì. Thế mà khi có người yêu thì khác hẳn, chỉ chạm nhẹ vào cô nàng cũng có cảm giác. Tính tình mặc dù o thùy mị nhưng khi bạn trai làm quá cũng nhũn cả người ra, không chống cự nổi. Hì hì.

    Tôi chỉ thấy thực tế thôi, o đủ trình độ bàn chuyện khoa học. Hy vọng bạn thực sự yêu một ngưòi nào đó, bạn sẽ có cảm giác khác, không phải lãnh cảm đâu.
  10. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    một tuần lương của bác là bi nhiêu vậy bác, sao không bỏ một tháng lương ra đi cho nó có vẻ hào hiệp cho luôn?

Chia sẻ trang này