1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lãnh cảm thì fải làm sao bây giờ ? Giúp mình với .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dobodi_dodangghet, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hoho, em ko muon "tham ra" vu nay nghe cung ko duoc,
    tuy nhien toan nhun ganh hung rom thoi, noi co ve cao dao nhung toan "thoong" them mot cau: "lien he voi anh, anh co the giup em ", do bo di het mot lu
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thằng em là thằng em chẳng cần cái danh tiếng hào hiệp làm gì cả, ông anh hay bà chị ạ? Chỉ có điều bỏ tiền tiêu vặt trong một tháng để biết được một bài học thì có gì là đắt đâu nhỉ? Âu cũng là thêm một kinh nghiệm sống vậy.
    Thằng em cầu trời cho cô ta gọi điện. Lúc đấy thì thằng em sẵn sàng đập đầu vào màn hình vì cái tội chỉ nhìn cuộc đời toàn một màu đen, đồng thời khoá nick, cạo đầu bỏ đi tu ngay tắp lự.
  3. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Gái này đực quá, phát biểu lung tung, vơ đũa cả nắm. Không thương đồng loại đang khổ sở kiếm tiền lại còn phá đám.
  4. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái thread này bắt đầu đi dến chổ nhảm nhí rồi đấy, bài post giúp người ta không giúp mừh cứ đi xỉa xói thậm chí còn kò kưa chuyện đó nữa, chán cho mấy bác quá.
    To Girl_0o0: lần sau em có muốn hỏi về cái gì chỉ cần nói vấn đề của mình là được, đừng có cái gì cũng kể ra hết thế thì chỉ tổ mua bực tức vào mình thôi
  5. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Người ta có kể ra thì mới có nhiều người hào hiệp muốn giúp chứ... không nghe **** kể chuyện,không nghe nghiện trình bày không lẽ cái đơn giản thế mà không biết sao.
    To Sonie-Vepie: em chưa đọc cái đầu đề của topic này hay sao mà cứ théc méc thế nhỉ ...Em ý hỏi " Bị lãnh cảm thì fải làm sao bây giờ ? Giúp mình với " nói thế giúp được là phải giúp tận tay sao chê người ta đạo đức giả,là không hào hiệp.Biết đâu mấy anh ấy giúp xong bạn ý không còn bị bệnh đó nữa thì sao.

  6. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Có một cách để giải quyết vấn đề của bạn, dùng Gel bôi trơn là hết cảm giác đau, trơn tru hơn. Có thể sẽ hết lãnh cảm, nhưng trước tiên bạn phải cho người ta vào cái đã, bôi Gel rồi thì vô dễ lắm không hề đau. Hình như cái này có bán ở VN đấy.
    Theo dõi những gì bạn viết, tôi đoán bạn lúc trước xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng không may sau này lại không được như xưa phải không.
  7. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    winter nói đúng , GĐ tớ tan nát suy sụp vào năm cuối lớp 11 . Nhưng những gì tớ viết có liên quan gì đâu mà ấy biết . Giờ tớ cũng chẳng bận tâm tới những kẻ coi tớ là hàng họ nữa .Tớ muốn hỏi các bạn 1 việc là lần đầu tiên QH tớ ko ra máu , tớ nghĩ có thể tại tớ kêu đau và bật khóc người đó đã dừng lại lên tớ ko sao , nhưng tớ chẳng dám chắc . Lần thứ 2 cũng tương tự người đó thấy tớ sợ lên ko cố . Tớ ko hiểu gì lắm về chuyện này . Tớ chỉ biết tớ sợ bị dính vì ko mang bao mà . Thế nhưng từ ngày đó đến giờ . Đến tháng tớ vẫn có kinh ( mỗi tội lêch ngày ) . Đã thử que thử thì ko có . Vậy tớ đã yên tâm được chưa nhỉ .
  8. _scorpions_

    _scorpions_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Girl_0o0
    Trước tiên mình xin tập trung trả lời vấn đề của bạn(với tư cách là 1 người giải đáp bình thường)
    Theo suy nghĩ của mình (Vì là suy nghĩ thôi nên có lẽ bạn cần tìm hiểu thêm những tài liệu khoa học để biết chính xác) thì vấn đề của bạn chưa hẳn có thể giải quyết bằng những công cụ hỗ trợ được mà có lẽ do phần là tâm lý nhiều hơn. Bạn đã QH lần đầu tiên không phải do bạn muốn như vậy mà do 1 lý do nào đó mang tính miễn cưỡng. Vì vậy bạn không có 1 sự hưng phấn cũng như sự chuẩn bị về tâm lý cần thiết khi QH lần đầu(cũng không rõ người kia có an ủi động viên bạn không nữa), dẫn đến hậu quả là bạn hình thành 1 ác cảm về ********.
    Vậy để lấy lại những cảm giác ham muốn này có lẽ chỉ có cách là bạn QH với 1 người mình yêu thật sự, biết yêu thương và nâng niu bạn(ngay cả trong những việc khác, vì như vậy bạn sẽ có cảm giác được che chở). Và khởi đầu cho 1 lần QHTD, 2 người nên có 1 sự chia sẻ, tâm sự về tình cảm(tránh nói đến chuyện đã xảy ra với bạn), đồng thời cũng nên "khởi động" thật kỹ càng, thậm chí có thể tử bỏ k đi đến Z (nếu k QH được) mà chỉ là vuốt ve .... Điều này nhằm giúp bạn dần mất đi sự sợ hãi, ám ảnh. Bạn và người yêu của bạn cũng nên có những cuộc trò chuyện nho nhỏ để hiểu thêm về TD, và thường thì càng hiểu rõ càng đỡ sợ hơn. Có 1 điều nữa, nếu bạn vẫn còn ********** thì việc đau là chuyện tất nhiên. Vấn đề khi bạn QH có đau hay không cũng 1 phần phụ thuộc vào phía đối tác có làm cho bạn hưng phấn được hay không.
    Tiếp theo mình cũng có 1 vài góp ý nhỏ về những cái chẳng liên quan gì đến câu hỏi của bạn:
    Mình và bạn đều là những người trên ttvnol, chẳng ai quen biết ai, vì vậy mình cũng chẳng bận tâm tìm hiểu để phê phán hay bênh vực bạn, vì thế mình cứ nói luôn cả 2 TH:
    - Giả sử bạn là người như mọi người đang phê phán trên kia: Mình không đánh giá gì cả, mỗi người có 1 cách sống, 1 cách suy nghĩ khác nhau, thường thì ai đó mà làm chuyện đồi bại(có chủ ý) thì nhân cách cũng chẳng còn gì, và bạn cũng là người lạ nên mình chẳng cần phải thương hại hay phê phán cho tốn thêm thời gian. Đâu cần tốn thời gian để tranh cãi về 1 vấn đề của người khác. Nhưng cách hỏi như vậy của bạn(giả sử bạn ở trong trường hợp này) thì quả là vừa buồn cười, vừa lố bịch.
    - Trong trường hợp còn lại(bạn là 1 người thiếu may mắn) thì trước khi post bài lên đây chắc bạn cũng biết ở VN, chúng ta có 1 cái tật (chẳng biết dùng từ gì để diễn tả, chỉ biết lấy ví dụ): Khi 1 tai nạn giao thông xảy ra, số người xem và bình phẩm đông hơn số người giúp nạn nhân => tắc đường; khi bạn dẫn bạn trai về nhà(có thể chỉ đến chơi mà thôi, nhưng ngồi lâu 1 chút và mấy bà hàng xóm biết được) y như rằng hôm sau cả nhà bạn biết.(Ở đây cũng loại trừ ra những người bận công việc tối ngày ...). Vì vậy có lẽ bạn nên rút kinh nghiệm, nếu lần sau có hỏi về vấn đề TD... bạn nên tránh đưa những yếu tố có thể khiến mọi người bình luận nhiều hơn là giúp đỡ bạn. Và nếu bạn đã xác định chỉ để tìm câu trả lời, bạn nên nhẫn nhịn bỏ qua những bài đả kích, chỉ tập trung trả lời những bài giải đáp vấn đề của bạn(Người nói k có người trả lời, tức khắc họ sẽ k nói nữa). Bạn mà có năng khiếu này thì đi làm về marketing giỏi phải biết .
    Có mấy lời, hi vọng có thể giúp được bạn
  9. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô, topic này vẫn câu khách được đến giờ cơ ah
    Mấy chú dở hơi ở đây vẽ trò giảng giải với lại tư vấn nghe mắc cười quá
    Nhà nghèo thía mà vẫn online đều đều, thành viên TTVN ba năm liên tục, mẹ chết em ốm cái mịa gì đó mà hỏi gì không hỏi lại đi hỏi làm sao để tìm được khoái cảm khi ******* cho đàn ông. Nghe thấy buồn cười vãi lúa. Cái thằng giai lấy nick girl_ 0o0 cũng buồn cười, bịa chuyện sau ngô nghê hơn chuyện trước, đắp điếm thêm đủ thứ, sơ hở loạn cả lên. Lại sợ người ta phân tích thấy bèn cứ nhăm nhăm : các bạn chỉ trả lời nội dung tôi hỏi thôi với lại to mồm chửi bà con để át đi những ai phát hiện ra trò mèo của mình
    Ngày trước có em gì ở TTVN này còn nói phét ác hơn, nào là máu trắng, nào là học giỏi v.v cũng lừa được một số chú thương cảm, có chú còn cho tiền, nhục thế cơ chứ
    Cái diễn đàn này càng ngày càng lắm bọn dở hơi, lừa mấy đứa này dễ vật, reg một cái nick gái đểu vào bịa một câu chuyện ngô nghê là cũng có bao nhiều thằng ngu vào : theo mình bạn nên thế này....... cố lên bạn nhé...... bạn hãy.......
    Nhiệt tình + ngu dốt = bị chăn, các con giời nhớ lấy nhé!!! Còn nếu chưa chừa thì ngày mai anh sẽ tạo nick lên đây làm mấy cái topic giật gân nữa cho các chú tốn tiền online tư vấn, anh mày ngồi nhà đọc cười rung rốn cho sướng
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các em gái gặp phải bọn tá điền . Chưa gì đã đè con nhà người ta ra và tuệch ngay vào . Thế thì cái gì cũng toác chứ nói đến cái ấy ấy . Tiên sư bọn ngu

Chia sẻ trang này