1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị "liếc" thì phản ứng thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fall07, 24/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuniuiu

    kuniuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    liếc mình thì mình liếc lại, sao phải xoắn
    Ng` ta "khinh" mình bao nhiêu thì mình "khinh" lại bấy nhiêu chứ
  2. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Không phải nói khoác, mà là tự tin . Trong cái khoản liếc mắt đưa tình của Cáo thôi nhớ, chứ em vưỡn là Gà .
    Bẫy mà cứ lao vào à, dại thế .
    Được jumanji712 sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 24/04/2008
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tự tin thì có jì đặc biệt đâu, tôi thừa
    Tôi lao vào để bẫy lại
    Ps/ bác liếc kiểu jì mà có vẻ tự tin thế, chỉ dẫn cho anh em cái nào
  4. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần em ấy nhìn thì nhìn lại chứ sao, nhìn nhiệt tình vào, em ấy sợ ngay đấy mà
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Ôm cột , cắn móng tay , háp háy mắt là biểu hiện của đèn xanh ----> cứ thế mà làm
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    xem "Hồi ức 1 geisha " như dở hơi nhưg lại có đoạn Mahema dạy Sayuri cak "hạ gục đàn ông chỉ qua 1 cái nhìn " rất đág đồg tiền bát gạo
    nhiều khi em liếc ai đấy chỉ vì hứg lên nó vậy chứ chẳg có ý đồ j đâu
  7. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Chính ra thỉnh thoảng có người liếc thế cũng hay, đừng nên đi xâu quá làm gì, mất hay. Tớ cảm thấy đây chẳng phải là tình yêu gì đâu, chỉ là xúc cảm thoáng qua thôi. Thôi thì thỉnh thoảng gặp nhau liếc vài cái có tâm hồn nó xao động về nhà cho dễ ngủ, chứ mà lại bật đèn xanh đèn đỏ cho người ta đến với mình sau đó chán nhau rồi lại chia tay, chỉ còn lại nước mắt...buồn lắm, buuòn ơi là buồn ây.
    Mình quan niệm là tình yêu phải xuất phát từ một thực tế, người ấy phải là người luôn sát cánh,kề vai bên mình, giúp đỡ mình, tôn trọng mình, chia sẻ khó khăn cùng mình và có nhữg quan điểm thoáng đãng về cuộc sống....thế là lý tưởng lắm rồi
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    èoh bị liếc thì ấy cứ lườm lại nó bằng con mắt hình viên đạn choa tớ ,,,,bảo đảm thèng pé chạy mất dép
  9. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Nhiều tiền bối tư vấn linh tinh quá, trong khi em thì nghiêm túc.
    New_world tiền bối, em đồng ý với tiền bối về cái đoạn ngwời yêu phải chia sẻ khó khăn, kề vai, sát cánh...v..v... Nhưng tiền bối àh, trước khi kề vai sát cánh thì người ấy ở xa mình, phải có giai đoạn để người ta tiến đến gần mình chứ, và bước đầu tiên theo em là dùng mắt ... liếc.... nếu nhận được phản hồi tích cực, người ta mới dám đến gần, làm quen, tìm hiểu, thích nghi với nhau.... rồi rất lâu... qua rất nhiều bước nữa mới có đc niềm tin, sự thấu hiểu nhau để kề vai sát cánh bên nhau chứ.
    Tiền bối thích suy nghĩ thoáng đãng, nhưng nhiều người khác ko thế, tiền bối cứ liếc nhiều vào, mới biết ai có cùng sở thích với tiền bối chứ.
    Em lắm lời rồi, chúc tiền bối tìm được tình yêu đích thực của mình
  10. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hay là bác liếc lại xem sao!như em hồi xưa đi học lớp tiếng Anh buổi tối đó,có một em gái thỉnh thoảng nhìn mình,mình nhìn lại cho vui thui...ai ngờ em ý thích mình thật...hix..... ...tự dưng nghĩ lại không biết giờ em đó ở phương trời nào rùi.....chắc đi lấy chồng rùi.....

Chia sẻ trang này