1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bị" lôi cuốn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi minhhoangle, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhoangle

    minhhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Híc híc..
    Không ngờ các bác mắng Em ghê quá.
    Liệu có bác nào rơi vào hoàn cảnh giống Em chưa nhỉ?????
    Bác quoc nhat bảo Em đừng sờ vào mông gái một con. Nhưng mà khó kiềm chế quá đi thôi.
    Các bác không có biện pháp cụ thể, hữu hiệu hơn sao
  2. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Không kiềm chế nổi thì nhờ ****( cẩn thận kẻo sida) , chứ còn sính vào bọn có chồng rồi nguy hiểm lắm, lỡ bị lộ là đi tong một đời đấy. Đừng có mà "sưóng kon ku mù kon mắt".
    Mà cái loại bạn wen là loại phụ nữ gì thế, có chồng rồi mà như thế cũng chẳng đứng đắn gì. dính vào chỉ thiệt thân.
  3. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, cuộc sống thường như thế mà, tôi và chị bạn cùng làm trong phòng cũng có time như thế, đi đâu cũng đi cùng nhau, tùm lum suốt rồi cuối cùng thân mật quá đi hát cùng nhau rôi quá đà cũng kiss kiếc, rồi cũng dẫn đến make love, rồi khoảng 2 năm sau thì tự thôi....cứ kệ nó đi bác à. Hay ho và vui phết đấy.
    Nếu có gì thắc mắc cứ pm cho tôi...
    Chuyên có tình cảm với các chị lớn hơn vài tuổi....
  4. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chú cứ thoải mái tự nhiên mà hưởng thụ cái người ta gọi là "Trời cho" hay "Người cho" thì cũng thế.Vừa thoải mía cho ta vừa thoải mái cho bà già đó chứ sao. Nhưng trước khi tiến hành thì chuẩn bị sẵn quan tài và di chúc nhé. Biết để làm gì không? Phòng khi chồng người ta đánh chết chứ sao!
    Gái đã có chồng rồi thì tránh xa ra!
  5. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác chẳng cần khuyên làm gì đâu vì kiểu gì bác cũng sẽ cắm đầu vào rồi. Ngoại trừ trường hợp bác bị một cú sét đánh nào khác chứ dục vọng thì khó cưỡng lại lắm. Có điều làm gì cũng nên cẩn thận nhìn trước ngó sau, Việt Nam pháp luật chưa nghiêm, chuyện trả thù như cơm bữa. Ghê răng .
    Hơn nữa là có thể mất mấy năm tuổi trẻ. Sau này có yêu người khác cũng khó được vui vẻ lắm.
    Dù sao thì chắc bác cũng đã quyết liều một đời trai rồi. Tiến triển thế nào post lên mạng cho anh em biết để cùng rút kinh nghiệm.
  6. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Biện pháp ư? Dễ lắm. Hãy dắt chị ấy đi xăm vào mông hình chồng chị ta để mỗi lần bác định sa ngã là biết dừng lại.
  7. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    nhỡ lúc đó bác minhhoangle lại tự dưng le sắc ...nhìn nhầm mặt chồng người thành giống giống nhan sắc đàn ông của mình thì hỏng của.
    người ta chẳng bảo Lover is Blind đấy sao.
    Mà chả anh nào vừa làm vừa mắt mở to thô lố thao láo ra xem cái hình xăm đó là cái hình khỉ gió khỉ dây gì.
    Đảm bảo 9/10 TH các anh sẽ lè nhè...Ôi em có cái hình gì ếch xy thế
  8. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hehehe..........gái một con trông mòn đôi mắt . Nhưng trước khi sờ vào nhớ chuẩn bị tinh thần ăn đòn đi nhé . Sướng được giây lát rồi nhục cả một đời zai . Cái loại đàn bà có chồng có con rồi mà lăng nhăng kiểu này ko thể chấp nhận được . Tránh xa ra đi .
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  10. khong_biet_la_ai

    khong_biet_la_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu cảm giác của bạn, tôi cũng đã có cảm giác như thế khi gặp lại cô bạn gái cũ. Ngày trước nàng xinh, giờ lấy chồng rồi lại còn đẹp và quyến rũ hơn. Khi gặp lại nhau nàng đã có con và tôi cũng đã có bạn gái khác, nhưng vẫn thấy bị mê hoặc. Nhưng rồi lí trí mách bảo tôi phải rũ bỏ ngay những suy nghĩ đó. Tôi thấy nó thiếu lành mạnh, chỉ là những hấp dẫn về giới tính đơn thuần chứ không là cảm xúc của tình yêu thật sự.
    Tôi nghĩ bạn không nên dính vào chuyện này, tôi thấy nó không được đàng hoàng. Người ta có chồng con rồi, mình xía vào, nhỡ đâu họ trục trặc to rồi kéo nhau ra toà, lúc ấy mình làm khổ vài người.
    Yêu, mơ ước, dựng xây hạnh phúc với một cô gái khác đi bạn ạ.
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này