1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bị" lôi cuốn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi minhhoangle, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn chưa quyết định được à, a thì a thấy mấy thằng em anh trong này có thằng khuyên chú nên, có thằng khuyên không nên, nhưng a nói thật thằng nào ở địa vị chú mà con bé kia quá hấp dẫn thì cũng tặc lưỡi thôi.... Chú cứ thử đi, và dắt nhau hay hẹn hò nhau thì cũng cẩn thận một chút không chồng nó biết, gì chứ gái 1 con thì tuyệt với lắm, chú không thử phí cả đời, già rồi lại hối hận....
  2. vniso

    vniso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG Ý VỚI Ý KIẾN THỰC TẾ NÀY
  3. minhhoangle

    minhhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác!
    Sáng nay đọc lại cái topic này. Thấy mình làm phiền các pác quá
    Pác thì bảo Y người thì bảo N.
    Nhưng nói chung theo Em thì thế này, các bác xem có được không nhá.
    Em sẽ hẹn hò với cô ta đôi lần nữa (chỉ đôi lần nữa thôi), tất nhiên là rất bí mật rồi, để cho đỡ hối tiếc về sau.
    Như thế chắc là cũng được các pác nhỉ. Nếu không cô ta lại rủa Em là: Cái đồ đàn ông con trai gì mà....................
    Liệu như thế có được không hở các bác....
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, nếu bạn làm như vậy tức là bạn đã thực sự là Cái đồ đàn ông con trai như trong cái dấu .... mà bạn tự thấy xấu hổ không dám viết ra ấy.....
    Sống đàng hoàng lên đi, đời đâu thiếu gì gái mà phải cột dây vào cổ mình như thế. Mở ngoặc là dính vào gái có chồng thì thiệt hại cho một tân boy là không thể thống kê nổi đóng ngoặc. Chúc bạn sáng suốt.
  5. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bàn với tán, theo tôi bác cứ quyết đi, tôi cũng như thế vài lần rồi, đương nhiên một time là cả hai tự cảm thấy không lôi cuốn nhau nữa, và tự auto dãn ra thôi, nhưng tình cảm với nhau vẫn còn, hay phết đấy.
    Bác quyết ngay đi không để tôi
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thì làm đi, sốt ruột quá. Có chuyện gì thì lên đây tháo gỡ
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Được chớ...hơ hơ.
    Nếu thích mạo hiểm thì thử tí cũng được.
    Cô ta nếu là người thú vị sẽ kể cho cậu khi cô ấy dắt xe ra khỏi cửa để hẹn hò với cậu thì anh chồng đã dúi cái bánh mỳ của lão ta vào tay cô ấy thía nào để cho cô ấy ấm lòng,...
  8. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    chóng chánh ghê , cái này là do anh kiềm chế được hay ko thôi . 1 khi 2 người cùng đòng ý thì thôi pó tay ... có chơi mấy chai acid vào mẹt thì cũng phải chịu thui ....
    mà loại đàn bà như bà kia cũng hông có ra gì hết ! thật là ...
  9. thienthanbay

    thienthanbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  10. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... Hehe ... Đố ai mà khuyên được bác này ... tớ thấy vấn đề này không phòng được mà phải tránh ...
    ... Không phòng được là vì : chẳng bạn bác nghe lời mọi người nghĩ rằng nhất quyết không dính đến gái có chồng ... Ừ thì nghĩ thế nhưng thử gần cô ấy xem ... Đúng là bản năng trỗi dậy ( Mèo nào mà chẳng thèo mỡ phải không? ). Người ta mời bác ... hê hê ... Đố bác từ chối được ...
    ... Tránh có nghĩa là bác đừng gặp người ta nữa như thế thì tránh được chuyện đó ... và đồng thời bác không phải bất khả kháng trở thành người không lịch sự lắm ( nếu chuỵên này lộ ra ) ...

Chia sẻ trang này