1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bị" lôi cuốn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi minhhoangle, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BsHung

    BsHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ban Hoàng Lê và cac bạn. Về vấn đề bạn nêu ra tôi không dám nói gì, chỉ Xin nói lên suy nghĩ của tôi thôi:
    Đối với tôi thì tôi sống có một số quy tắc: Riêng với đàn bà có chồng rồi thì tuyệt đối không dây dưa, Nói thật lòng là không phải vì tôi sợ bị đánh ( tôi khá mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân) Mà vì tôi có ba cảm giác:
    - Thứ nhất là cảm giác tội lỗi: người ta đã có chồng, có con, cứ cho là người ta không còn yêu chồng nữa thì đứa con nó vẫn muốn có mẹ, có bố. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, Gia đình ngưòi ta tan nát vì mấy phút nứng xoá 1 từ vì vi phạm thuần phong mỹ tục của mình thì ...., tôi không tội nghiệp cho vợ chồng họ vì làm thằng chồng mà không giữ được vợ thì cũng vứt, con vợ xoá vài từ với cùng lý do trên thì cũng vứt . Nhưng tôi tội nghiệp cho đứa trẻ có mẹ thì mất bố mà có bố thì mất mẹ. Trẻ con không có tội.
    -Thứ hai là tôi sợ luật nhân quả. Rồi sẽ có lúc phải lấy vợ. Trước đây mình chơi vợ thiên hạ thì sẽ có lúc mình bị trả giá: thiên hạ chơi vợ mình. Và nếu như thế thì eo ôi. Không còn gì để nói nữa. Chắc là tôi chém chết cả đôi.
    -Thứ ba là: Gái chưa chồng đầy rẫy, khi quen mui rồi thì họ cũng công nghệ cao lắm., đâu cứ phải là gái một con, hoặc không thì chồng bỏ, bỏ chồng... nhiều lắm ( mà khi bỏ chồng hay chồng bỏ thì họ quen mui mà lâu k được ấy thì đến lúc gặp mình thì họ còn máu chiến mỹ mãn gấp nghìn lần.
    Thế cho nên không bao giờ tôi dây dưa vào gái có chồng cả.
    Good luck Tôi là tôi chạy cho xa
    u?c ndungtuan s?a vo 17:15 ngy 24/10/2005
  2. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Giai tân đang ngựa non háu đá thì to kèn thế chứ dây vào đàn bà có gia đình rồi về sau việc vỡ lở ra rồi nhục lắm .Với cả bạn thử đổi vị trí là chồng của cô kia xem anh ta cảm thấy thế nào? Mà cái loại đàn bà có chồng có con rồi còn đi chài trai, mất tư cách . Khinh . Con cái nào mà biết mình có người mẹ như thế thì nhục không dám ngẩng mặt nhìn mọi người nữa.
    Thấy tởm tởm cái loại đàn bà như thế .
  3. long82

    long82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia 1 chút.
    Nếu bác không kiềm chế được tình cảm của mình thì tại sao lại cố gắng kìm nén. Nhớ là trước khi làm thì nên suy nghĩ kĩ , mình sẽ được gì và sẽ mất gì. Không thi hối tiếc cả đời.
    Theo em bác nên xem xét kĩ ý kiến của mọi người rồi rút ra cho mình 1 câu kết luận. Dù sao thì bác mới là người quyết định cuộc sống của mình mà.
    Chuyên của bác là chuyện mà nhiều người gặp phải. Em nghỉ bác nên tìm hiểu kĩ xem "bà chị" đấy như thế nào, có phải tìm đến bác để giải trí đơn thuần hay là có mục đích nào khác. Nên nhớ bác là người ít kinh nghiệm sống hơn nên cẩn thận.
    Sống làm gì khi không biết hưởng thụ.
    Làm việc gì để sau không hối tiếc.

  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một người phụ nữ ko đứng đắn >>> bạn có hứng thú gì với cô ta, hay chỉ đơn giản là ******** + cảm giác chơi xỏ ông chồng cô ý?? Ai đó ở trên kia nói đúng đấy, khổ thân cho con của cô ý..... Một người phụ nữ lẳng lơ như thế dễ phá hoại hạnh phúc gia đình mình lắm nhỉ!! Bạn có muốn giúp cô ta vào cái hoạt động "hữu ích" đấy ko!!!
    Ghét nhất cái loại lăng nhăng!!!!!
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thật ra có trong cảnh đấy mới biết, sự quấn hút ghê lắm, hồi mình 18 tuổi tí nữa thì ....
  6. tintin111

    tintin111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà bay giờ kinh quá. Nói thế cứ liên tưởng đến vợ mình, cũng có một con. Thế cho nên tốt nhất là chung thuỷ ,nhỡ có chuyện gì xảy ra, mình cũng ko phải là người có lỗi trước. Mà đàn bà cái kiểu đấy thì cũng liệt vào hạng Mèo Mả Gà Đồng. Kinh tởm. Lúc vét xoong vét chảo mà cứ nghĩ đến cái của thằng chồng nó vừa ở đó tối qua thôi thì quá là cậu bú ...... chồng nó roài. KHIẾP.
  7. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Xin kể 1 câu chuyện chả liên quan gì đến câu hỏi của Topic
    Cũng là đọc được trong chốnd TTVN này
    Có 2 anh chị lằng ngoằng với nhau, Chị có chồng và con rồi. 1 hôm 2 người đang xxx thì chồng chị ta tóm được, 2 người van xin nhưng ông chồng nói rằng sẽ bỏ qua, chỉ cần 1 yêu cầu mỗi sáng anh nhân tình qua nhà đưa cho vợ 10.000đ ăn sáng. 2 người mừng quá chấp nhận yêu cầu ông chồng đưa ra.
    Sáng thứ 1, anh nhân tình qua nhà đưa chị gái 10k. Ông chồng bảo vợ cho con tiền ăn sáng, sau khi vợ đưa con tiền, ông chồng nói : Con cảm ơn mẹ cho con tiền ăn sáng đi. Đứa con ngoan ngoãn khoanh tay : "Con cảm ơn mẹ cho con tiền ăn sáng"...........
    Các bác tự hiểu kết quả.
    Hết.
  8. SirZozzo

    SirZozzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chà ngoài kia thiếu gì người mà bác phải risk your my life thế, nói như cách của bác này là bác ấy đang ngợi rồi, mà đã đang ngợi có nghĩ là trong lòng không sure. Bỏ đi bác ạ, ra đi trong êm đẹp, rồi tìm ai đó khác, *** có ma lực dính 1 lần thì khó thoát, đừng tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Sống ở đời có muốn thoái mái thế nào đi nữa cái đầu tiên đó là phải biết quy cái bản thân mình, trừ khi bác là thằng bấn cần. Nghĩ cho mình đi, rồi bác sẽ thấy, cái quan hệ này ai được lợi, và sẽ có hại cái gì ? rồi bác sẽ tự biết phải làm thế nào mà thôi, đừng quá mù quáng
  9. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    em hỏi tí, risk your my life là nghĩa gì ấy nhỉ
    em thì em cũng như mấy cô mấy pác chả dại mà dính vào gái đã có chồng, chỉ sợ sau này vợ mình cũng như thế thì nhục lắm. XXX phụ nữ hơn tuổi thì k vấn đề gì (nhiều khi có những cái mê ly hơn đấy chứ ), miễn sao she''s still single or divorced
  10. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu hết nhưng rất kết vì có vẻ là rátt thâm thuý

Chia sẻ trang này