1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bị" lôi cuốn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi minhhoangle, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bin2004

    bin2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, đọc mấy bài của các nị , ngộ thấy thú vị quá.
    Lại nói qua về việc phi công trẻ lái máy bay bà già (tức là máy bay 2nd) :
    - 1st : máy bay bà già mà vớ được phi công mới ra trường thì còn gì bằng. Hàng đã qua sử dụng, có thể sẽ phải mang vào bảo tàng mà lại có tay lái lụa (chưa biết là có thiện chiến hay ko) thì kiểu gì mà không xịt khói, cố làm vài đường cho thiên hạ biết là ta đây ... vẫn còn bay được ?
    - 2nd : Phi công trẻ mới ra trường, kinh nghiệm chiến đấu thực tế còn ít, lại dồi dào sức trẻ, ham muốn tìm hiểu bầu trời bao la, có được cái máy bay bà già để thực tập tay lái là tốt lắm rồi. (tất nhiên là con cháu của Abramovich thì ko kể). Tội gì không thử : lái thì không xót tay (hàng cũ mà, xước xát tí lo gì....), có tiêu hao nhiên liệu hơn máy bay mới cũng chẳng tiếc (máy bay còn ko xót nữa là tí ... xăng dầu ), hàng cũ lại đầm (chứ ko xóc tưng tưng như máy bay mới chưa rốt đa lần nào ), nhỡ có va quệt tí thì cũng tặc lưỡi (trừ đấu đầu thì thôi rồi Lượm ơi ) ...
    - 3rd : Nguyên tắc tối thiểu cần biết trước khi lái là : tránh tuyệt đối gặp CSGT, lơ mơ là ăn biên bản , thu máy bay, bấm lỗ bằng lái, viết kiểm điểm, và ăn dùi cui là cái chắc ... Tuyệt đối tránh nhé.
    - 4th : Nếu ko đáp ứng được các điều kiện an toàn tối thiểu khi bay, tốt nhất là đi thuê máy bay mà lái, nếu đủ kinh phí, sắm mới mà lái ... cho nó lành .
    - 5th : Chưa biết viết thêm cái gì, nhờ các phi công đã lão luyện ... phi trường viết tiếp ............
    Được bin2004 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 30/10/2005
  2. ar15

    ar15 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    theo tôi chiến được thì cứ chiên đê nhưng đừng để ai bít là ok tôi ủng hộ bạn ( vì tôi cũng đã từng roài -phê ghê)
  3. Vovinam_SVLUAT

    Vovinam_SVLUAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại thôi bác gì ơi.Cái luật nhân quả ở đời nặng lắm. Ăn vụng của người ta sau lại có thằng ăn vụng của mình. Hãy đặt trường hợp bác là chồng người ta mà xem có thích không? Nghĩ là sẽ giấu mãi được sao. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Thằng chồng nó tìm bác nói phải trái còn đỡ. Nó thuê vài thằng mặt rô thì khốn nạn đời. Mà bác cứ nghĩ mẹ mình mà đi ngoại tình không chung thuỷ với bố mình thì sao??? (Bác đặt bác vào vị trí con của bạn bác đi).
    Giải pháp tốt nhất cho bác bây giờ là tìm mọi cách tránh gặp mặt "vợ người ta" (Vì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà). Bác có thể lao vào công việc, chơi thể thao, ...rồi khoảng vài tháng là sẽ quên ngay ấy mà. Thời gian là liều thuốc cho bác.
    Em xin kết lại vấn đề bằng câu cảnh báo: " Số lượng án giết người mà nguyên nhân xuất phát từ tình yêu chiếm đa số" (trích trong một báo phóng sự XH ). Dẫn chứng: vụ giết người ở Thảo Cầm Viên SG cũng là vì tình cảm cả,...
  4. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Gái chưa chồng thiếu gì mà phải động đến gái có chồng hả chú? Gái có chồng rồi nó khéo lắm nên nhiều lúc cho chú cảm giác được chiều chuộng, nhưng thôi đi... Chú không thấy có lỗi với chồng và con cô ấy à?
    Tôi đã biết đến nhiều cô gái nhưng ở đời ghét nhất là chia sẻ vợ của người khác. Gái goá chồng thì còn xem xét lại... vì thương người. Dưng mà tôi cũng chưa bao giờ xài hàng đó. Có vài cô bạn cũ đã cưới chồng rồi mà vẫn gọi tôi có ý muốn "lãng mạn" lại, nhưng tôi chưa bao giờ.
    Đàn ông 40-50 vẫn tìm được gái chưa chồng mà, chú còn trẻ sao phải lăn tăn với gái có chồng! chồng nó bắt được thì nhục cho cái đời trai tân! Nếu muốn thực tập thì chơi với người nhiều tuôi hơn cũng được nhưng phải chưa chồng hoặc đã bỏ chồng.
    Làm gì cũng phải nghĩ đến chữ TÂM và Nhân Quả!
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chú trẻ người non dại, đừng vì vài giây phút thèm thuồng mà bi luỵ vào cái chuyện bê bối này. Dù cái cô bạn 1 con của chú là loại lẳng lơ, có chồng rồi mà vẫn ướt sượt với các chàng khác thì chú cũng phải nghĩ đến cho mình hậu quả nếu cái chuyện đó xảy ra. Không có chuyện chú dính 1 lần rồi mà thoát ra được đâu. Cực khó đấy, hoặc không thì chú cũng tơi tả. Để chồng họ biết thì còn NHỤC nữa. Tuổi trẻ như chú không nhìn được hết cái chuyện đấy đâu.
    Cho cuộc sống của mình thanh thản đi chú ạ, đừng tự lấy dây buộc mình. Cuộc sống phải thưòng xuyên biết nói KHÔNG khi cần. Tưởng như nó hơi tàn nhẫn ban đầu nhưng về sau nghĩ lại sẽ thấy rất nhiều ích lợi vì đã vượt qua được.
    Còn cái con bạn chú, thời buổi tự do quá, chán chả muốn bình luận thêm.
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này rất dễ hiểu. Cảm ơn mẹ cho tiền ăn sáng vì đấy chính là tiền do mẹ làm ra . Ông chồng quá thâm hiểm. Gặp phải lão chồng thâm kiểu này thì vợ nó cũng sớm bỏ của chạy lấy người vì quá sức chịu đựng nỗi nhục tinh thần.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 13/11/2005
  7. Vovinam_SVLUAT

    Vovinam_SVLUAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bupbedepxinh quả là có nhiều kinh nghiệm.Tại hạ xin bái phục, pái phục ,. Hic nhưng mà các bác các chú đây cứ toàn xúi người ta đi kiếm gái chưa chồng. Ác quá Ác quá Mô phật thiện tay... thiện chân.... Adi bà già. Khuyên thế thì bao nhiêu người bị lừa tình chỉ để 1 người thoả cơn thèm muốn đây??? Em nghĩ bác gì nên làm việc chăm chỉ, play sport đều đặn, đọc nhiều sách báo để có thêm nhiều vốn sống... vượt qua cám dỗ.
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Có nghĩa là mình phải chiến thắng chính bản thân mình đấy...
  8. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hehhe thế gái chưa chồng thì không được quan hệ àh chú? Thế còn ác hơn
    Cái chuyện này là do sự ưng thuận đồng ý cùng nhau chia sẻ của cả 2 bên, có ai ở đây khuyên đi "LỪA" gái chưa chồng đâu?
  9. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Nên dừng lại đi, đừng góp phần làm tan vỡ gia đình gia đình người khác, tuy rằng có thể bạn ko làm sẽ có người làm nhưng nếu bạn làm thì sau này chính bạn sẽ gánh chịu cái gọi là nhân quả. Rồi đến 1 ngày vợ bạn cũng thế thì bạn sẽ nghĩ sao, ngoài kia thiếu gì con gái, kiểu gì bạn chả có thể tìm 1 người hợp với mình, mà cô kia cũng chắc gì yêu bạn thật hay cũng chỉ tìm đến bạn để thoả mãn nhu cầu ******** của mình, cũng có nguyên nhân do chồng cô ta có bồ và cô ta muốn trả đũa, hoặc là chán chồng hay chồng chán thì bạn cũng ko nên dính vào, hoặc nếu muốn chuyện đó lắm rồi, bức xúc quá rồi mà cũng ko có chỗ nào giải quyết thì đi tìm ****, ko thiếu **** xinh mà giá cả cũng vừa fải (nhớ đeo condom).
  10. Yinh

    Yinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    có gì mà nghĩ ngợi ghê thế , bác nghĩ thế là bác cũng "muốn" rồi đấy , hớ hớ , còn co kia thì chắc là lấy chồng không tự nguyện rồi , thế mới chóng chán thế chớ . Bác suy nghĩ , cũng thử đặt địa vị mình vào địa vị thằng chồng cô ta xem , không biết thì khỏi nói , nhưng mà nếu bác biết vợ bác xxx với thằng khác thì thế nào , hậu quả thế nào nó ở trong suy nghĩ của bác khi ở địa vị đó.
    Regard.

Chia sẻ trang này