1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bị" lôi cuốn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi minhhoangle, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0913000990

    0913000990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    5 trang rồi cơ ah. Trong lúc a e có ý kiến chú này đã làm chán rồi giờ phát biểu cảm tưởng đi xem ai đúng nào?
  2. minhhoangle

    minhhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện nhỏ như con thỏ" vậy mà một số bác sỉ vả Em kinh quá. Làm thằng Em đây lưỡng lự mất mấy ngày.
    Hôm trước cô ta kêu Em xuống ngồi cùng bàn cô ta (chẳng là Em đang theo học master mà). Ngồi học cạnh nhau mà cô ta cứ vác điện thoại ra nhắn tin cho Em (khá tình củm).
    Hôm đó Em suýt rủ cô ta đi ăn trưa.
    Nhưng cái số Em hôm đó sao mà đen đủi, đến nửa chừng buổi học thì bị hắt hơi lia lịa (dính cảm cúm mà).
    Vậy là phải mua decongen uống, tan buổi học rồi ai về nhà nấy............
    Chán ghê không chứ.......
    BUỔI HỌC TỚI PHẢI LÀM SAO ĐÂY NHỈ. Tóm lại là....... nhờ các bác tiếp.. (đừng tổng sỉ vả Em nữa nhé.....)
  3. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bác đã quan tâm đến cô ấy bằng những câu kiểu như:
    Đêm qua chị yêu bị bim bim có mệt không? Lúc chị rên rỉ có nhớ đến em MINHHOANGLE này không?
    Nếu chưa quan tâm đếm mức đó thì tình của bác vẫn chưa mặn nồng. Vẫn có cơ may bỏ được.
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tôi khuyên chân thành là nếu chỉ là yêu thì cứ yêu đi, còn nếu có ý định cưới thì nên suy nghĩ cho thật thấy đáo.
  5. BAOLEO

    BAOLEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã nhờ bạn đưa về lần nào chưa? Và bạn có hay cho cô áy xem bài ko?.Nếu chưa trầm trọng thì nên thôi.
    Thiếu gì mà bạ phải lao vào nơi nguy hiểm ấy.
  6. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu nếu U biết mình biết ta thì cứ tiến tới đi nhưng trước khi tiến tới sao không nghĩ đến hậu quả. Cứ tưởng tượng một chút về hậu quả U sẽ gặp fải trong tương lai chẳng hạn và có đủ sức để chịu hậu quả đó trong trường hợp xấu nhất không? Nếu U gật đầu thì ok thôi ! Quyền quyết định là ở U,có gan làm thì có gan chịu mà !
  7. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    À mọi người cũng đừng vội đánh giá người phụ nữ kia bằng những từ ngữ khó nghe đến vậy ! Bởi tại cả hai mà ! Đánh giá như vậy là không công bằng với người ta đó !
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hôm trước đi gội đầu nằm cạnh một chị đẹp tương đối, sau 5 phút một chị khác bạn chị ta vào, cũng đẹp, nghe hai người buôn chuyện với nhau thậm thà thậm thụt như là buôn bạc giả đâm ra độ hóng hớt của em được phát huy.... Mãi thì cũng biết được đầu đuôi câu chuyện: 2 chị đều thành đạt, tiêu toàn Đô ( thấy hỏi đổi tiền), du lịch toàn ở Tây ( chắc thấy một con bé miền núi đang nằm cạnh nên tha hồ kể lể tuần trước đi Nhật, tuần sau đi Mĩ.... để khai hoá văn minh cho em ấy), chơi toàn các môn thể thao quí tộc ( các chị đang rủ nhau đi waxing để mặc sooc đi đánh tennis)... Và đặc biệt là 2 chị đều có chồng thành đạt, có một con nhưng đang gặp rắc rối với... bồ. Theo quan điểm của các chị thì bọn đàn ông dai như đỉa và đặc biệt là khốn nạn không chịu được ( thế mà vẫn đầu gối tay ấp, tài! ).... Lát sau chồng một chị gọi điện, trời ơi đến gỗ đá cũng phải chảy ra vì nhưng lời đường mật của ả.....
  9. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thế có nhắc đến bác minhhoangle không? Nếu có nên báo cho bác ấy ngay để bác ấy có đôi sách khác.
  10. BAOLEO

    BAOLEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi cô ấy có tâm sự với bạn đã chuyển đến làm cho bọn Anh và được lương cao chưa để cho lại bạn một ít. Hoặc giục bạn học tiếng Phú lẵng sa để cho cô ấy cóp bài. Rồi còn vụ nhờ làm tiểu luận. Bạn minhhoangle ơi, chia buồn với bạn "dại học" nhé.

Chia sẻ trang này