1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lừa dối bởi chính cô bạn thân của mình! Đây là câu chuyện có thật của tôi.

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi thobong_soma, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bị lừa dối bởi chính cô bạn thân của mình! Đây là câu chuyện có thật của tôi.

    Tôi có một cô bạn gái rất thân. Chúng tôi đã luôn ở bên nhau trong suốt ba năm liền,tôi và H(tên cô bạn của tôi) luôn chân thành với nhau. Có gì tôi cũng tâm sự với cô ấy nếu không muốn nói là rất tin tưởng.... Mọi chuyện trở nên tồi tệ từ sau sinh nhật tôi cô ấy gặp một số bạn trai chơi với tôi và biết được số điện thoại của họ.
    Một thời gian sau đó những người bạn của tôi trong đó có cả nguời yêu của tôi đã nói rằng: H ban em đã nói với anh rằng cấp 3 em đã lăng nhăng với hết anh này đến anh kia. Tôi công nhận rằng tôi cũng từng thích một vài người nhưng chỉ nói với H,còn thật sự để yêu thì chỉ có mình anh bạn hiện tại.
    Khi nghe họ nói như thế tôi không tin, tôi làm sao có thể tin được cô bạn mà tôi tin tưởng như vậy có thể đặt điều về tôi đến thế . Và tôi đã giận họ suốt một thời gian dài,Và cuối cùng tôi chia tay với bạn trai vì tôi tin rằng anh ta đang ghen với tình bạn của chúng tôi.
    Sau đó khoảng vài tháng tôi quen với một người mới, tôi đã dẫn anh ấy đến gặp H để giới thiệu cho hai người biết nhau. Nhưng lại một lần nữa chuyện tương tự lại xảy ra. Anh bạn mới quen lại nói những lời y như những người bạn trước đây.Tôi không thể tiếp tục bênh vực H được nữa.Tôi biết nhưng vẫn im lặng không hỏi H vì tôi sợ ... sợ tình bạn sẽ sứt mẻ.Tôi đem chuyện này kể với một vài người bạn gái học cùng cấp 3 để xem ý kiến của họ. Và họ đã cho tôi biết một sự thật bất ngờ mà suốt thời gian qua tôi không hề hay biết.
    Họ kể rằng :" khi học lớp 11 H đã bảo một vài bạn trai cùng lớp viết thư hộc bàn lừa tôi , để tôi tưởng bở". Tôi nghĩ lại và đúng là có chuyện đó.
    Tôi đến thẳng nhà H, hoi H tất cả những chuyện H nói , H làm với tôi có đúng không. H đã chối. Nhưng khi tôi nói tôi có bằng chứng thì ..H im lặng.Tôi ra về và chờ đợi.
    KHoảng một tuần sau tôi gọi điện cho H, nhung khi nghe giọng tôi H cúp máy. Với tôi thế là đủ. H đã cho tôi câu trả lời.
    Sau chuyện đó tôi đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều , có phải tôi đã làm chuyện gì không phải với H hay không mà H lại đối xử với tôi như thế. H đã không cho tôi câu trả lời. Và trong suốt một thời gian dài tôi không thể khóc .Chỉ đến khi đi qua những con đường tôi và H đã từng đi qua , bao cảm xúc trong tôi như chợt sống lại.Tôi mới oà khóc.
    Ba năm đã trôi qua, tất cả mọi chuyện đã đi vào trong quên lãng. NHưng tôi không thể nào chơi thân với một ai nữa, cho dù tôi đã rất cố gắng. Tôi không còn giận H nhưng H đã để lại cho tôi một vết thương quá sâu.Tôi luôn bị ám ảnh bởi những chuyện trong qúa khứ nên tôi không còn tin tưởng được bất cứ ai.
    Các bạn hãy cho tôi biết tôi cần phải làm gì để lại có thể sống vô tư như trước đây. Tôi không mong mình sẽ sống tiếp cuộc sống mệt mỏi như thế này.Nó khiến cho tôi cảm thấy cô đơn và đau khổ khủng khiếp.
    Cảm ơn các bạn nhiều!!!
  2. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Với những đứa bạn như thế thì tốt hơn hết xếp nó vào một xó Nhớ làm gì cái giống ấy cho nó mệt xác ra vậy?

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing
  3. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả. Tóm lại là đừng chết vì thiếu hiểu biết !!!
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cũng may là còn phát hiện ra sớm chưa bị quá tam ba bận ấy ,
    nhưng mà cũng chẳng sao biết rồi cũng tốt để sau này khỏi hối hận .mà đáng nhẽ ngay từ lần đầu tiên khi bị nói thì đồng chí phải bắt đầu tìm hiểu đi chứ không trực tiếp thì gián tiếp ,đồng chí làm như thế có nghĩa là đồng chí cũng không yêu cái anh người yêu kia lắm vì thế cho nên bỏ rồi thì cũng không cần tiếc ,
    tóm lại cái gì qua rồi thì cho qua luôn nhớ lại làm gì cho đau đầu.
    chẳng sao ăn một bữa no tối về ngủ một giấc sáng mai dậy là quên hết ,thế là lại sống vui vẻ đừng nghĩ ngợi làm gì
    chúc đồng chí sớm lấy lại được thăng bằng
    ^'^s"人不~^'s"^人,-f?O每?寸fzZ另?个人.-oY幸福幸福-oY
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì em cũng đã từng bị như thế !
    Nhưng người bạn thân của em ko tồi tề đến mức này và nói hẳn ra là nó ko phải là 1 người xấu !
    Nhưng em nghĩ,nếu đã là thân thì phải hiểu nhau.Vì vậy khi bạn em làm tổn thương em thì em có thể hiểu vì sao nó lại làm như vậy và em có thể hiểu được nó nghĩ gì.
    Nhưng trong chuyện này thì cũng thật khó hiểu.Em muốn hỏi liệu chính tác giả-người mà đã bị H làm tổn thương ý,có hiểu lý do sao H lại làm như vậy ko ? Chị nói 2 người là bạn thân mà ? Nếu thân thì phải hiểu chứ !
    Tìm được 1 người bạn thân là rất khó ,nhưng mà để từ bỏ 1 người bạn thân thì càng khó hơn !
    Và trong tình bạn thì sự khoan hồng,bao dung là rất cần thiết.Nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ-khi em giận người bạn thân nhất của em thì mọi người đều khuyên em như thế.Tuy vậy nhưng nếu H làm thế chỉ vì ghét,muốn chơi đểu,làm hại chị và tất cả những gì H đã làm chỉ là giả tạo thì em nghĩ là ko nên bao giờ phải buồn, phải nhớ,phải suy nghĩ về 1 con người như vậy cả !!!
    Chúc chị vui vẻ

    It's gonna be another day with the sunshine
  6. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đúng như HK nói ,ăn một bữa no ,rồi đánh một giấc ,sáng hôm sau khi ngủ dậy thì quên hết mọi việc quên cả cái con người kô đáng phải để mình tức như vậy .Nghĩ làm gì cho đau đầu ,ăn được ngủ được là tiên đây ạ .
    Mà cái thằng cha người yêu của chị đó ,dứt tình với nó là một suy nghĩ cực kỳ đứng đắn đấy,nó yêu mình hay yêu bạn mình chứ ,có tin tưởng nhau thì hãng yêu,chứ kô thì đường ai lấy đi thôi .
    cobe_nhannho
  7. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    ối giời, dài quá, đọc oải. nói thật có 1 người bạn như thế tại sao phải chần chừ mà không tát cho nó 1 cái nhỉ. cái giống ấy người ta gọi là đ ĩ. nhưng thôi, bỏ lỡ cơ hội để tát nó thì thôi sau này gặp lại thì làm mặt lạnh với nó là xong. nhẹp nhẹp.... chuyện nhỏ không cần phải buồn như vậy đâu
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  8. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ông lại bịa
  9. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    khà khà anh có tí axit đây em có mua ko anh bán rẻ cho .
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là một cái gì đó nó rất đáng quý và khiến người ta trân trọng có rất nhiều người nghĩ rằng gia sản của họ là những người bạn .Có bên mình những người bạn tốt bạn thân quan tâm chia sẻ đến mình còn quan trọng hơn người yêu
    Có một người bạn như bạn của bạn thì có bỏ cũng chẳng nên tiếc nhưng tại sao bạn không nghĩ trên đời này vẫn có những người bạn tốt dành cho bạn bạn hãy cởi mở và bạn sẽ tìm được một tình bạn chân thành .Tôi có rất nhiều bạn bè thân có sơ có có những người chơi với tôi chân thành có những ngườ tốt có những người chỉ lợi dụng hoặc không tốt với tôi .Tôi đã chơi và cũng đã có nhiều bài học đáng wuý về tình bạn .Bạn hãy tốt với người khác người ta không tốt với bạn thì sẽ có ngưòi khác tốt với bạn .Hy vọng bạn sẽ có những người bạn tốt
    Have u ever been in love?

Chia sẻ trang này