1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lừa dối bởi chính cô bạn thân của mình! Đây là câu chuyện có thật của tôi.

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi thobong_soma, 23/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái giống này fải nhờ mấy đứa con gái tụ tập trên LVT quây lại, trùm bao tải lên đầu, vừa đánh vừa ... cào xé rách quần áo, thế nó mới dơ ...!!!
    One thing, I don't know why ...!!!
  2. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp
  3. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Dãm an quá .
    cobe_nhannho
  4. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    to thobong_soma: nếu có gì muốn nói với BBTY thì u hãy gửi tin nhắn cho BBTY chứ đừng gửi than phiền cho tui. vì tui thấy than phiền không đúng nội dung than phiền lắm nên tui nghĩ là bạn đã gửi nhầm.
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Roài roài , cho mình xin lỗi nhé. Mình ấn nhầm thui mà. hì
  6. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân như vậy thì nên cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông.
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  7. dragonpower

    dragonpower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    dã man thiệt
    The King Of Fighter(K.O.F)
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ặc!
    Theo tớ thì đây cũng là một cách hay đấy! Nhưng mà để tớ ...tham khảo một tí nhé. Vì cách này để có thể thực hiện thì có lẽ ngay cả chủ nhân của ý kiến đầy....sáng tạo này cũng chưa dám làm chứ đừng nói là tớ....
    DÙ sao thì cũng xin cảm ơn ý kiến ...trân thành của đằng ấy..
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bị ám ảnh bởi mọt người không xứng đáng làm bạn của mình suốt 3 năm nay?Tôi nghĩ là bạn đã nghiêm trọng hoá sự việc lên .Trong chúng ta không chả có ai có thể chắc chắn trong đời mình không phản bội ai và không bi ai phản bội cả.Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên tập thói quen tha thứ cho người khác và cả bản thân mình.Liệu với một người bạn đã phản bội mình có quan trọng đến mức làm mình đau khổ và cô dơn thậm chí xa lánh cả những người bạn khác không?
    Bạn muốn biết phải làm gì sao?Tôi chả biết đuwọc vì tôi không phải là bạn.Nhưng nếu là tôi,tôi sẽ tha thứ cho người đó nếu tôi còn tin tưởng người ta và nếu không thì tôi sẽ quên như chưa từng gặp nhau.Tại sao cứ phải tự dằn vặt mình làm gì??
    Bạn oà khóc trên con đường 3 năm trước đã đi qua cùng cô ta?Thé thì bạn quá đa cảm,và xin lõi nếu như tôi nói đó là ngớ ngẩn.Và cá nhân tôi thì tôi không thích những người quá yếu đuối như thế,không biết mọt người thì thế nào?
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này