1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lừa dối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 21/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheSaturday

    TheSaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải là chuyện .. đó không nhỉ?
    Bình tĩnh em ơi phải xem là chuyện gì đã thì mới giải quyết được (phạt vạ đánh đòn hay cho ra toà giám định..) Chuyện trót lỡ rồi đừng làm chuyện dại dột gì em nhé
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Hương hâm , phản bội
    Hành động chống lại quyền lợi của cái mà nghĩa vụ bắt buộc mình phải tôn trọng và bảo vệ, của người mà điều cam kết bằng lý trí hoặc tình cảm đòi hỏi ở mình lòng trung thành tuyệt đối: Phản bội Tổ quốc; Phản bội nhân dân; Phản bội tình yêu.
    Đổi lại là bị lừa dối nhé , hay là sự ngộ nhận cũng được .
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 15/11/2008
  4. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đang bực tức mà nói ra hết cũng là một cách..cứ chửi bới đập phá khóc lóc cũng sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn đó
  5. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì, rút kinh nghiệm lần sau thấy có binh tình gì mình cứ chủ động chia tay trước, thế là xong. Hoặc là cao thủ hơn nữa là ta đi lừa dối nó chứ đừng để nó lừa dối ta
  6. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Biết là nhủ lòng phải sống tốt hơn để khi gặp lại họ sẽ hối tiếc nhưng nhiều khi đối diện với lòng mình thật khó lắm thay! Lần đầu tiên mối tình đầu của tôi phản bội tôi sau khi yêu được 5 năm tôi đã nghĩ thế này:
    Tự nhủ lòng ta phải lãng quên
    Kẻ bội bạc suốt đời không hạnh phúc
    Nhưng ta đã quên một điều rất thực
    Lâu lắm rồi hạnh phúc bỏ ta đi
    Vâng cuộc sống đôi khi ko theo ý muốn của mình. Nhất là những gì thuộc về trái tim thì đôi khi thời gian cũng làm nó nặng nề thêm.
    Hãy sống tự tin và vui hơn bạn nhé. Còn quên đi chắc phải lâu lắm đấy!
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    có nhớ thì nhớ những điều tốt lành, vì mình sống trong nó mà.
    rồi quên đi cho thảnh thơi đi bà chị. Đừng chửi bới hay đập phá, mình lại phải nghe, phải đi dọn thì còn mệt hơn
  8. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là lần đầu tiên phải đối mặt với sự lừa dối phải không em? E phải nghĩ rằng đó là may mắn, may mắn vì đã "được lừa dối" sớm, nếu lâu thêm còn đau hơn nữa, may mắn vì sức chịu đựng trước khó khăn cuộc đời đang được tôi luyện, ...
    Cứ vui lên đi, đời còn dài lắm.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 15/11/2008
  10. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tâm không yên, lòng không tịnh đây mà!!! He he
    Bạn yếu đuối thật, để cho những biến động ngoại cảnh tác động đến mình như vậy. Chẳng ai có thể làm bạn bực tức như thế trừ chính bản thân bạn. Cứ suy nghĩ đi...

Chia sẻ trang này