1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lừa dối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 21/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 15/11/2008
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Anh Onami tốt đấy. Chan dựa vào anh ý đi
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 15/11/2008
  4. chandai8x

    chandai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: em cũng gặp trường hợp này rồi.đàn ông nhiều ng hèn thật.ko yêu thì thôi,nói dứt khoát cho xong lại cứ fải trốn tránh.chỉ có 1 từ :HÈN
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa chắc tốt bằng đâu, nhưng cần dựa thì dựa đi, giang cả hai tay ra đón này
    Cái cảm giác một mình với mọi thứ ấy tớ cũng biết rõ, cố gắng lên nhé, vui bằng những điều nhỏ nhặt hàng ngày ý, hài lòng với những thứ mình đang có, phấn đấu cho những điều tốt hơn và rồi những điều tốt đẹp sẽ đến, Chan cứ tin thế nhé
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 15/11/2008
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thôi, kệ họ đi Chan. Có nhất thiết phải làm mình phải bực bội thế ko? Họ muốn giữ cái mặt nạ đèm đẹp, thông cảm cho họ đi. Mình biết là được rồi. Kệ đi. Đi ngủ đi.
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi, tôi sợ cái cảm giác bị lừa dối. Đã từ lâu rồi tôi sợ cái cảm giác hy vọng để rồi thất vọng. Đã từ lâu rồi tôi sợ cái cảm giác chông chênh sau mỗi lần phải buồn.
    Thế nên đã từ lâu rồi tôi khép lòng với cuộc đời, nơi mà nhìn đâu cũng thấy một màu xám tro buồn bã chứ không phải là màu hồng ngày xưa tôi vẫn hằng nghĩ tới. Có thể gọi là tắt lửa lòng không nhỉ? Nghe có vẻ sến nhưng chính xác. Tôi sợ tất cả. Tôi rèn cho mình một sự lạnh lùng trước mọi biến chuyển trong cảm xúc của cuộc sống. Tôi không bao giờ hy vọng vào bất cứ điều gì. Và tôi cũng chẳng có chờ đợi gì đối với bất cứ ai hay mối quan hệ nào.
    Như thế, tôi sẽ không phải buồn và đau, mặc dù cái cảm giác lênh đênh thì vẫn luôn theo đuổi.
    Chị ơi, em đây. Em chẳng biết nói gì ngoài việc, hãy bớt một ít niềm tin ở cuộc sống chị ạ. Mọi thứ vốn không phải là hoàn hảo và vì thế, nếu nhìn nó bằng nhiều kỳ vọng, sẽ có lúc mình phải chán nản. Có lẽ cách sống ấy khô khan quá, nhưng có vẻ nó không sai, ít nhất đối với em. Chúc chị vui và vượt qua những thứ vớ vẩn đó đi Đơn giản là họ không đáng, thế thôi
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 15/11/2008
  10. TheSaturday

    TheSaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô bà chị đầu 3 đến nơi rồi mà vẫn bị lừa tình àh nghe nhảm nhỉ wá nhỉ ko biết thằng kia nó muốn lừa bà chị vì mục đích gì nhỉ?
    1 - Giàu có
    2 - Xinh đẹp
    3 - Thuỳ mị nết na
    Ngoai 3 cái trên nếu mà không phải thì chắc là bà chị muốn trèo cao thì té đau là phải rồi

Chia sẻ trang này