1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lừa dối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 21/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nolovenofun

    nolovenofun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Biết là phải quên nhưng sao quên khó đến vậy?
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Lừa thì có khi 70 vẫn bị lừa bạn ạ . Đầu 3 thôi thì ăn thua giề.
    Nó lừa nếu vì chị í k có 3 cái trên thì tức là bản chất nó là 1 thằng khốn nạn, thích đi lừa, chứ chả có gì trèo cao té đau cả.
  3. DriftX

    DriftX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi vướng vào chuyện tình cảm không nói trước được đâu ban nhỉ, quan trong là thời điểm biết mình bị lừa dối thội Khi chơi trò chơi tình cảm, người thật lòng luôn bị tổn thương. Có lần gái tranh luận với mình ngay cả người không thật lòng cũng bị tổn thương?. Cái này mình không hiểu luôn, không thật lòng chủ đích lừa dối thì còn tổn thương cái gì?
  4. TheSaturday

    TheSaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Èo! toàn mấy bà già suốt ngày lên đây tìm zai rồi bị lừa cho lại lên đây than thở, cái kiểu này thì chả kiểm được ai tử tế đâu
    Mà nói đi thì phải nói lại chỉ nghe một bên nói thì quá phiến diện sao đánh giá đúng bản chất vấn đề Chủ topic đã nói gì về việc bị lừa như thế nào đâu mà bác trên đã khăng khăng hùa theo như thế hay hai người chỉ là một
  5. girlxinh1708

    girlxinh1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ấy ui hãy cố lên tớ cũng giống ấy nè nhưng có vẻ còn tệ hơn nhưng dù sao thời gian cũng làm phai mờ dần rùi mà
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai hay chọn cách trốn tránh. Cách tồi nhất trong những cách họ có thể làm. Tự làm xấu đi hình ảnh của mình trong những người khác. Biến một người từ đang có tình cảm với mình thành một người ghét mình.
    Phụ nữ đâu phải là những người không biết lý lẽ. Họ chỉ cần một lời giải thích, một lời nói thẳng thắn và chân thật. Và hai người vẫn có thể là bạn, hoặc nếu ko, trong lòng cả hai người vẫn giữ được những tình cảm tốt đẹp. Không có tình cảm, hay ko có thứ tình cảm mà người con gái mong đợi ko phải lỗi ở các bác. Thế nhưng các bác chọn cách vứt hết đi. Không trân trọng những tình cảm của người khác, không tiếc những việc mình đã làm để có được lòng tin.
    Vì sao lại thế nhỉ? Vì bác không thật lòng, bác chinh phục chỉ để chứng tỏ mình, thế thôi. Bác nghĩ cuộc sống này có quá nhiều người, mất đi một người bạn cũng chả sao, còn ối người khác. Hay vì bác chẳng đủ can đảm nhìn lại những điều mình đã làm, đã nói. Dù vì sao đi nữa thì cũng không đáng để đau khổ thêm chút nào về mấy bác này.
    Có phải tại tớ là phụ nữ, tớ ko sẵn sàng vứt hết đi như thế.
  7. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    .
  8. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ có lẽ giờ này chị chủ topic chả quên tiệt mọi chuyện rồi í chứ, vì nó không đáng để mà nhớ, nếu nhớ có lẽ là có lỗi với bản thân.
    Anyways, tớ cũng không chọn cách vứt bỏ tất cả, song đúng là nhiều khi thực tế lại chỉ lối cho mình rằng giữ lại chút gì có lẽ là dở hơi

    Kể ra mải miết lẽo đẽo theo sau chỉ để chọc giận một con người đang buồn, thì không xứng đáng nói hộ những người đàn ông, càng chả đáng đánh giá
  9. DriftX

    DriftX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xôi thịt vãi
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, thôi

Chia sẻ trang này