1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lừa dối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 21/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừa.....Vì nhiều lý do mà không yêu nhau được thì cũng nên nói một hai câu rồi làm bạn của nhau. Không nên lặn một hơi không sủi tăm như thế.....
    Nhưng mà cái cảnh đi bên 1 người mà mình đã từng có cảm tình với người ta, hoặc người ta đã từng có cảm tình với mình nó cũng khó khăn lắm. Nhiều lúc nói chuyện thấy gượng gạo thế nào ấy......Chỉ những người thật từng trải, thật kiềm chế thì mới cư xử tự nhiên như 2 người bạn khác giới đuợc mà thôi.
    Cho nên, anh nghĩ cách tốt nhất khi 2 người chưa đủ sự trải đời trong trường hợp của bạn chủ Topic là: Cả 2 hãy quên nhau đi, xoá số ĐT, không liên hệ gì hết. Như thế có lẽ hợp lý hơn, mặc dù không hay lắm.
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý.
    Nhưng là phải cả 2 người cùng biết và làm việc đó. Chứ ko phải chỉ một người im ỉm làm 1 mình, để cho người còn lại thắc mắc ko hiểu gì hết. Trong khi mới đó thôi họ còn nói những lời có cánh. Hì hì, ko chấp nhận được.
  3. TheSaturday

    TheSaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: do chậm hiểu thôi
    Vàng 2: biết là lời có cánh thì đương nhiên nó sẽ bay đi mất còn trách gì
    Vàng 3: đã nghe câu nói "yêu là không nói lời ân hận chưa" bé?
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đọc Reply của bác Saturday, thấy bác ý hoàn toàn chẳng biết yêu là gì.
    Chuyện của chị chủ topic thì có lẽ chưa phải là yêu, chỉ là tin thôi. Tin phải một tên Sở Khanh thì có nên hối tiếc ko nhỉ?
    Bác đừng lôi cái lý thuyết "Yêu là ko nói rất tiếc ra", bác cứ thử đặt mình vào vị trí của người khác một lần. Nếu bác đem tình cảm chân thành của mình trao cho 1 tên Sở Khanh thì bác có tiếc không? Hay là bác chẳng bao giờ dám yêu thực sự?
    Em khuyên thật, bác yêu đi đã rồi hãy lên mặt dạy đời người khác. Nói theo kiểu lý thuyết suông của bác, em tiếp thu ko nổi.
    Em thật không tiếp chuyện bác thêm được nữa.
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đời mà còn nhiều thằng nghĩ như chú là chị tin đúng là thiếu giai tử tế thật
  6. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Biết hết thì làm sao vẫn bị lừa được chứ .
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này là chỗ tâm sự hay là chiến trường để các kậu các mợ đấu khẩu đấy?
  8. phuthuy12d

    phuthuy12d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình khác với của bạn. Nhưng mình hiểu cảm giác bị lừa dối,ban đầu mình đã rất buồn, nhưng phải cố gắng, mình nghĩ mình phải sống tốt hơn, nhưng mình cũng vẫn mong họ có cuộc sống hạnh phúc. Đơn giản vì nhìn họ đau khổ, mình vẫn còn thấy thương lắm. Người đã gắn bó hơn 2 năm, làm sao mà ko thương cho được phải ko? Con người ai cũng sống hạnh phúc thì chắc ko phải nghĩ đến chuyện lừa dối nữa. Mà tất cả những gì họ nói dối mình cũng vì muốn tốt cho mình. Nhưng mình ko thể chịu được khi bị người khác lừa. Bạn hãy cố lên nhé. Ngày mai sẽ tươi sáng hơn những gì bạn có ngày hôm qua, nó đã là quá khứ rồi, hãy gấp nó lại, hãy sống tốt, hòa nhập với mọi người để tìm ra những niềm vui mới. Và đừng bao giờ làm khổ bản thân mình thêm nữa, cũng đừng tìm người khác để lấp chỗ trống. Vì như thế chỉ làm bản thân mình đau thêm lần nữa thôi. Chúc bạn hạnh phúc.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em nghĩ cái trò Ignore chỉ có con trai mới có Break up! Chỉ đơn giản thế thôi mà chả hiểu vì ngại ko dám nói, chán ko muốn nói, hoặc sợ bên kia đau khổ ko nỡ nói, hay có khi ko muốn dính dáng đến nữa nên ko thèm nói, mà cũng có thể cũng chẳng nhớ cô ấy là cô nào nữa đâu mà nói hay ko; mà thực tế rõ ràng, con trai đã lặn thì có đi... gọi hồn cũng ứ tìm ra nổi!
    Thật là vớ vẩn!
    Chả hiểu các anh ăn phải thứ j mà vô tình thế cơ chứ! Undo, undo, undo! Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z! Trắng tinh, và em lại vẫn sẽ thik anh! Thế mới đau lòng!
    Thôi chị ạ, chuyện j rồi cũng sẽ phải kết thúc. Có cái kết hay, có cái kết dở. Chấp nhận thôi. Trời đúng là ko phụ lòng ng`... ác bao giờ.
    Mỗi lần điên điên có ý định yêu ai, vào ttvnol đọc vài topic xong là em trở lại bình thường liền.
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra các topic trên diễn đàn này làm cho bạn sợ yêu à. Đừng như vậy chứ. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt. Không phải ai cũng đểu cáng và sở khanh như những nhân vật trong các topic đâu.

Chia sẻ trang này