1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị mắc vào một vụ chuối (>.<) Mọi ng` cho ý kiến giúp em.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi honeyNclover, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Làm thế này đi, cho hắn bẽ mặt. Vì xác định giai này không níu kéo hay thương tiếc được.
    (của đáng tội, hình như đa số con giai đều rất thích thú cái trò bí bí ẩn ẩn, mới mới lạ lạ thế. Chắc để có cơ hội tưởng tượng tô vẽ nọ kia. Có khi nhầm thật cũng sùng sục gọi lại hỏi cho bằng được. Cái này hơi giống thả mồi bắt bóng.)
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ok ạ, có thể rõ ràng rằng:
    1. Anh này đang chán cô bạn em.
    2. Tốt nhất nên im thin thít một t/g, có bỏ thì cũng ko tiếc.
    3. Có cách nào cho anh này một vố cho chừa cái thói vớ ai cũng tán khi ng` iêu đang kè kè bên cạnh đi, lại còn dối nữa ko? Hic, nhưng em ko cho sim đc đâu, sim đồ cổ của em &gt;.&lt;

    @ anh Nambeo: Điều anh đưa ra chả chính đáng j cả. Con gái có cả rừng con trai theo đuổi - mà toàn những anh chàng tán theo kiểu yêu đc thì xài tạm, ko thì đi tán em khác; cũng chả bằng chỉ có 1 anh, nhưng tử tế và yêu thương júp đỡ mình thật sự. Em cũng chả bao jờ lấy cái chuyện đc nhiều hay ít ng` theo đuổi mà kết luận cái "já" của con gái.
    Còn tất nhiên, bản tính con trai là chinh fục, bản tính con gái là yêu thương và cần đc yêu thương nên cái kiểu một Trái đất và chục Vệ tinh là điều ko có j lạ. Chưa yêu ai thực sự sẽ ko chọn ai, chưa chọn ai vì chưa hiểu nhiều về ng` ấy, nên cần thời gian làm bạn để xác định thêm một cơ số thứ về ng` kia, hoặc theo t/g mới biết mình yêu ai và ai yêu mình. Với những cô này, anh nào bỏ đi càng tốt, loại trừ đc 1 ng`, chả dại mà đi kéo lại.
    Còn những cô nào cứ fải đi lấy lòng tất cả các anh vây quanh, anh nào bỏ đi thì lo lắng kéo lại cho bằng đc, thì yên tâm là cô ấy chả bao jờ nghiêm túc với ai đâu. Vì cô ấy ko fải là muốn thêm t/g xác định, mà đơn thuần chỉ quen đc cung fụng, ới anh này có, ới anh kia có, sướng! Càng quen các anh càng thiệt, nhưng lại ko muốn bỏ vì thỉnh thoảng đc ng` đẹp ngọt ngào cũng thik. Thế thì huề, 2 bên cùng có lợi, anh còn kêu ca j nữa?!
    Em lacoste ko anh nào theo, còn hơn là đụng fải mấy anh chuối, chơi bời linh tinh chả ra sao cả. Có thì có cho tử tế, ko thì thôi.
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    đã chán và đang tìm cách lảng tránh =====&gt; giải tán khẩn trương
    h mà bạn rủ ông ý đi cafe, hẹn hò là ông ý đi đấy
  4. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mìn . Cả 3 giải tán đi cho khoẻ. Chỉ với mấy lời nói cũng chưa xơ múi gì. Chắc gì thằng kia đã yêu. Nói là cứ nói thế thôi. Còn nếu bạn gái mà không chịu được thì phải cố lao vào thôi
  5. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Em cho anh xin 5k ảnh thì anh mới xác định được những điều em nói ở trên có phải là đúng hay ko
    @to mailanxuan: Thế còn cái vụ ko yêu nhưng vẫn thích cố tình gây thương nhớ, còn lập hẳn 1 topic để hỏi các chiêu gây thương nhớ thì e nghĩ sao
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bảo cô bạn mua cho chú ấy cái thẻ cào xem có bảo máy hết tiền nữa không?
  7. mailanxuan

    mailanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chưa yêu chứ ko phải ko yêu
    nói ra từ yêu ko dễ dàg , yêu là cả 1 quá trìh , ko thể vừa gặp hôm trước hôm sau đã là yêu đc
    em cho rằg topic đấy đã thể hiện rất rõ em có tìh cảm với anh ấy, rất nhiều tìh cảm
    và em hi vọg có thể để lại tìh cảm như vậy nơi anh ấy
    cũg hi vọg vài câu trên júp anh hiểu ra 1 vài vấn đề
  8. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chả phải 3 cái trên đâu, anh ta chán thì té ko thèm trăn trối 1 câu thôi, bạn của bạn cứ tiếp diễn cái trò thử thách kia chỉ thêm thất vọng thôi.
    Mình gét nhất mấy cái trò thử thách vớ vẩn của bọn gái, cử thử là mình cho "đi" thật lun
  9. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của em mà lúc đầu anh tưởng rất phức tạp nhưng sau nó cũng bình thường thôi. Nhưng ở hoàn cảnh của em thì nó cũng làm em có chút suy nghĩ phải không. Thực tế là chả kia chán bạn của em rùi, giờ theo anh nghĩ thì có 2 cách:
    - Cách 1 là cứ nhắn tin đi nhắn tin lại với tên kia, sau một thời gian mới nói thật sự ra để vỗ vào mặt hắn - nghe hơi bạo lực nhưng nếu hắn là thằng lăng nhăng thì cũng đáng
    - Cách 2 là thôi chả nhắn tin lại, chả nghe điện khi thằng chả gọi đến. Tốn xiền và càng mệt óc. Dành thời gian cho việc khác.
    Như các bác trên đã nói rồi đấy tên kia không được rồi, sự thật đã phũ phàng thế em nên lựa lời khuyên nhủ bạn em quên tên đó đi. Thiếu gì đàn ông tử tế để yêu đâu. Còn cách anh đưa ra vừa rồi chỉ là để em tham khảo thôi. Em thấy thế nào tốt thì làm.
    P/S: Em có cái hình trông đẹp quá. Không biết thực tế em có nhí nhảnh dễ thương như cô bé trong tranh ấy không nhỉ hì
  10. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Năm trước mình bị nhiều số lạ nhắn nhầm thế
    May mà cảnh giác, ko tò mò nhắn lại

Chia sẻ trang này