1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật của mhững người đi HAỈ THỊNH

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Thằng cu Nily bịa chuyện được cái hay ra phết đấy.
    Đây thì mới đích thị là chuyện bí mật nè
    Đầu tiên là chú X-file:
    Thằng này khi ăn uống thì không thể ăn nổi nếu thiếu **** đi kèm. (Trong tiếng anh gọi là Dung còn tiếng Pháp thì gọi là caca - đây là cách đọc còn viết có đúng không thì đợi PT, TC, Mummy, NT kiểm tra) ------ Cái này thì anh em đều công nhận
    Chú ta lại không dám xuống nước. Vì cái gì thì là chuyện của riêng chú ta.
    Thứ 2 là chú Hê Fiu : Thằng này phong danh hiệu trắng nhất hội.
    Thứ 3 là chú Lonh Hs : khi nghủ luôn mơ được hôn con gái. Bằng chứng mồm cứ như mấy con chim non đòi ăn. Cả hội trên xe ai thức đều làm chứng.hêhê.
    Sau đó là thằng Nước mắm và Nily: Uống được rượu mà mặt mũi và ...... toàn thân đỏ ửng.( 2 thằng này biết uống rượu mà kém cả mình không biết uống)
    Tiếp là thằng : Don Điệu nhất hội. Đi đâu cũng Dove keo bọt.Trát đầy đầu. Gặp thêm cạ là : Da Don khô như da trẻ con còn da bạn khô như da rắn ngay. Anh em lúc ta lúc đó tha hồ mà nghe 2 thằng vừa khen vừa trê nhau. KHổ nỗi họi chỉ có thằng . Nên khi mơ chỉ ôi anh có cảm giác như được iu ý . há há.
    Và cuối cùng là nang công chúa của chúng ta: thứ nhất . "Xinh" đẹp nhất 83 trong 2 ngày đó. Và luôn có nguời đi kèm. ( không biết có trong mọi hoàn cảnh khó khăn hay không :D:D:D:D )

    I love the night
    It would murder My soul

  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thằng Nhót bốc phét,không chơi đâu.
    Cantona
  3. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Nhót nhá! Lẽ ra tao ko nên nói toạc chuyện mày kết b-l-a-d-e ra nhưng lỡ rồi. Có gì thì bỏ qua nhá

Chia sẻ trang này