1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật của mùa Đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội heo may đã gõ cửa, thèm được nằm trong chăn tận hưởng cái lành lạnh quá, xung quanh không gian là chút gì đó ngòn ngọt, sắc sắc..................thèm được đi lang thang trong mùa cảm giác gió mùa rất riêng thấm vào không khí, hơi thở...............thèm ăn kem tràng tiền, nhớ có lần ăn mà run cầm cập, vẫn dư âm, ngon lạ..................thèm nhìn thấy bếp lửa hồng, than mù mịt mà lại chẳng ở đâu có(chỉ tổ hại sức khoẻ).......................
    Mùa đông kết thúc tất cả, một năm lại sắp qua, chẳng làm được gì nhiều nhưng cũng không có gì đáng tiếc, mùa đông như một khoảng để nhìn lại, suy ngẫm việc đã qua. Và người ta vẫn bảo, khi một cái gì đó kết thúc thì cũng có nghĩa là có một cái khác bắt đầu. Mong mùa trôi chầm chậm, nhớ mùa đông HN....................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ mùa đông thật là ấm áp !
    vnv
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng... Thấp thoáng cánh buồm xưa ấy... giờ đây cũng bỏ ta đi... Làm sao về được mùa đông... Dòng sông đôi bờ cát trắng... Làm sao về được mùa đông... Lặng nghe chuông chiều xa vắng... Thôi đành ru lòng mình vậy... Vờ như mùa đông đã về...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu mùa đông đơn giản vì ....đó là mùa đông...chẳng biết thế có chuối ko?? Nhưng tớ thích 1 cái gì đôi khi ko vì 1 lý do nào cả........hi`hi`
    Tớ thích trời lành lạnh thế này mà được đi ăn kem.....cảm nhận được cái lạnh đến tê người của mùa đông và cái lạnh từ bên trong của vị kem đang tan trong miệng .......chu choa thật là tuyệt....nghĩ đến thui đã thấy thèm.....
    Đôi khi đi trên đường qua 1 cái hồ nào đó dừng lại ngồi ở vỉa hè xuýt xoa vì gió tạt những hơi nước vào mặt, nhâm nhi bắp ngô nướng hay nem chua rán .......... quá đã.....
    ...........................
    Còn hàng trăm thứ để làm trong mùa đông............bao giờ rỗi vào kể tiếp nhá.......... :-"

    Báo cáo chỉ huy quân địch chết 3 quân ta ..... chết hết...:-"
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ở đây lạnh hơn ở nhà
    Mùa đông này kiên quyết 0 chăm chỉ tự giặt quần áo tống ra máy hết
    Someday you'll know...    
            
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ghét mùa đông vì chân lúc nào cũng lạnh, nhiều đêm chẳng ngủ được (ghét đi tất )
    Thích mùa đông vì được ngồi cạnh mẹ, để mẹ ủ chân cho thật ấm rồi ... ngủ lăn quay lúc nào 0 hay
    Someday you'll know...    
            
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cám ơn mama đã sinh con vào Mùa đông.........

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Lũ dã man! Có biết mùa đông làm cho bao nhiêu nguời chết rét không hả?
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông...chẹp..cũng không khoái lắm dù có ối thứ liên quan đến sự lãng mạn mà các Bác Ỉn đã kể...có lẽ mùa đông là mùa Hổ đi trốn rét...lúc nào cũng co ro run rẩy....chẳng dám đi đâu...chẳng kiếm được cái gì cả....chết cóng lúc nào chả bít...
    Ui..mùa đông....Sao lại sinh mình vào cái mùa băng giá nhất trong năm...chắc là để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo mùa đông
     ...Vô duyên đối diện...
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thời gian dần trôi,Mùa Đông giờ đây đã trưởng thành rất nhiều.Chín chắn hơn,trách nhiệm hơn và biết suy nghĩ hơn.Chợt nhìn lại khoảng thời gian đã qua.Cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.Thầm hy vọng Mùa Hạ vẫn giữ lời hứa đợi mình...Mùa Đông bây giờ có ích lắm nhé.Mang lại tiếng cười và hạnh phúc cho mọi gia đình vào đêm giáng sinh.Giúp cho đôi tình nhân quấn quýt bên nhau,san sẻ hơi ấm của tình yêu.Khiến cho mọi người ngồi gần nhau hơn,tình cảm hơn...Mùa Đông bây giờ tràn ngập tiếng cười,niềm vui và hạnh phúc...Mùa Đông cũng vui lắm,và một lòng hướng về tình yêu của mình.Cảm thấy điều tốt nhất đối với mình là có Mùa Hạ ở bên,cùng san sẻ niềm vui,nỗi buồn.Mặc dù chỉ gặp nhau vào lúc giao mùa nhưg Mùa Đông cũng đủ lớn,đủ chín chắn để biết được rằng: Mình yêu Mùa Hạ và có thể làm tất cả vì tình yêu đó.Thật sự nếu thiếu Mùa Hạ thì Mùa Đông buồn lắm.Và con người cũng vì thế mà buồn theo.Quanh năm đối diện với giá rét và bão tố...Tất cả rồi sẽ chán nản mà bỏ cuộc thôi.Cầu xin Thượng Đế cho Mùa Hạ luôn ở bên Mùa Đông.Để Mùa Đông còn biét được rằng mình có lý do để tồn tại,để tạo dựng niềm vui cho con người...
    Mùa Đông cũng muốn tình cảm của mình và Mùa Hạ tốt đẹp như lúc trước,khi mà chưa có Mùa Thu và Mùa Xuân.Nhưng chẳng phải thế này sẽ hay hơn sao? Có mục đích để đạt được,có động lực để làm việc,có hy vọng để thành công....
    Chẳng ai bắt được con tim của mình vâng lời cả.Mùa Đông sẽ làm tất cả để tất cả được hạnh phúc.Sẽ cố gắng tất cả để tất cả được yêu.....
    E....Di uong sua de khong.....U`,to khao ay......

Chia sẻ trang này