1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật của những cái Nick!!!!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bí mật của những cái Nick!!!!!

    Hì hì những cái nick thật đáng yêu trong TTVN chắc hẳn người đặt ra cái nick đó cũng phải có 1 lí do gì đó để chọn nó làm hiện thân cho mình....Nào hãy cùng nhau khám phá bí mật của những cái Nick name!!!!!!!
  2. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Nick của anh trước kia là luckystar cơ! Nhưng mãi rồi chán anh lại lấy cái nick Halley này. Nhưng cả 2 dều có một điểm chung là gì em biết không?
    [​IMG]
  3. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    là gì thế? Còn cái nick langthanginternet đến bản thân mình lấy mà cũng chẳng biết dõ ý nghĩa của nó nữa. Chán quá
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH
  4. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Tại vìa trước kia em nổi tiếng là may mắn. Vâng thật sự là như thế, trong bất cứ viẹc gì, dù to dù nhỏ đều như vậy cả. Thế mới lạ
    Nhưng mà thường thì "Anh dùng tạo thời thế"
    Sống nhờ may mắn thì em có thể vô tư đến hết đời. He he
    Nhưng bây giờ chán làm Ngôi sao May mắn rồi. Thích làm sao chổi hơn.
    [​IMG]
  5. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ai giải mã nick tiếp đi!!!
    Đến lượt "Sắp chết vẫn yêu đời"==>Please...........???

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Học lớp 7,den như củ súng vì cái t ội suốt ngày quần quật ở sân bóng với lũ con trai cùng lớp,hichic bố mẹ khuyên can,thầy cô khuyên can mà nào có chịu nghe niêm say mê duy nhất của iem khi đó là được xem bóng đá và đá bóng,bị cấm ko cho đi đá bóng,nhưng không vì thế mà sân bóng vắng cái mẹt iem(trên tường nhà iem nhanh chóng xuất hiện 1 cái thời khoá biểu mới dày đặc những buổi học thêm)nói là đi học thêm nhưng thực ra toàn trốn đi đá bóng..hehe..Mọi chuyện vẫn hoàn toàn êm xuôi nếu như ko có cái ngày định mệnh đó....iem vẫn đang hăng máu trên sân cỏ..à quên sân cát ...bỗng nhiên ko hiểu vì lí do gì mà thằng bạn đi cùng iem nó đòi về thía là cả hội rồng rắn kéo nhau về.......Vừa rời sân được 5' thì "Ầm" một tiếng nổ long trời lở đất.....hoá ra 1 thằng bé nó nhặt được 1 quả mìn hay gì gì đại loại là từ thời chiến tranh còn sót lại hìhìnó cầm nó nghịch thía nào mà quả mìn đó phát nổ....kết quả là"thân ở lại tay chân đi nhé"..huhuhu hoá ra số iem vẫn còn may hichic....hớn hở ở lại xem người ta thu don chiến trường....mãi lúc sau mới về nhà...về đến nhà thấy mẹ đang hốt hoảng định đi tìm iem hichic....hoá ra chẳng biết mẹ nghe ở đâu cái thông tin iem đang đá bóng ở hiện trường vụ trrấn độngthía là cuống lên...hichic chắc lại mấy cái loa phát thanh ko dùng pin dùng điện trong khu truyền tin đây mà...hichic đang cãi lấy cãi để là vừa đi học thêm về thì bỗng mẹ móc trong túi quần iem 1 đôngs cát..hihih chắc tại lúc đá cát nó chui vào ặc ặckhông còn chối cãi được nữa thía là 1 trận mưa roi dáng xuống thân thể iem....huhuhuhu đúng là 1 trận đòn nhớ đời...
    Và sau cái lần chết hụt đó...cho đến ngày em tham gia diễn đàn TTVN thì cái nick Sap_chet_van_yeu_doi vẫn lẽo đẽo theo em từ ngày đó.............

  7. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    các chú thử giải mã nick anh xem nào!
    thank you for loving me
  8. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  9. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    nick "ROSE ... " của tui chả có ý gì cả .. theo tui ý nghĩa của nhau thì ai mà chả biết ! nhưng ... hoàn cảnh ra đời .. tại sao bạn lại chọn nó mới đáng nói .... có người do đột nghĩ ra .. có người do thất tình .. có người do đang iu .. có người do chấn đời .. có người cảm thấy cuộc sống thật vô vị .. có người lại muốn mình nổi bật hơn .. được mọi người n hòm mà cười mà nhìn .... trời ơi !! Hoá ra mọi cí nick cũng chỉ là ảo .. cũng chỉ để cho người ta tưởng tượng .. muốn mọi người biết đến để ý rùi làm quen .. có gì hay ko nhỉ ?? Hì cí nick tui làm ra cũng thiệt ngớ ngẩn ?? chỉ 1 thoáng ko nhòm kĩ là chít rùi .... rosebut ... 1 cí nick đáng chán /... và tôi đã vứt bỏ nó trong ttvn suốt 5 tháng trời .... hichic ....Nghĩ ra cũng buồn ! Nếu như ko có duyên với TTVN ko gặp được đứa bạn của mình thì có lẽ mình sẽ chả biết TTVN là cí gì ? chẳng ... chẳng ... thể nào quen anh ... nhưng lắm lúc cũng hận .. sao mình biết để mà vô biết rùi lại buồn ... rùi lại nghĩ ? liệu mình tham gia thế này có giết thời gian ko ? rồi chơi nhiều .. hỏng cả tính .... mình lại quá đa cảm ... đúng là ko gì có thể nói trước đuợc !! Bao mọi rắc rối vui buồn ngày càng tăng .. giá như có thể tránh được nó nhỉ ??
    Dream on
    (Dream on, dream on)
    If you look
    Deep inside your heart
    You can reach
    The highest star
    Dream on
    (Dream on, dream on)
    We can find our destiny
    Be anything we wanna be
    If we dream on
    [/blue]
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  10. volgeme5616

    volgeme5616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nick của em thì đặc biệt lém, nhưng không thể giải thích cho các bác được vì nếu giải thích thì con bé SCVYD nhà các bác sẽ băm vằm em vì ghen mất, tất nhiên đó là điều bí mật, nhưng ai mà giải được em gọi bằng cu cu.......

Chia sẻ trang này