1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Bí mật một tình yêu!

    Vậy là đã sắp tròn một năm kể từ ngày chúng mình chia tay, sao mà anh căm ghét cái ngày đó thế cơ chứ. Nhưng biết làm sao được em nhỉ, cái gì đến sẽ phải đến, có ngăn lại cũng không được. Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình quen nhau không? Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác,chỉ có điều bất thường là hôm đó trời khiến cho anh gặp em.. Ai mà ngờ được rằng chỉ sau ba ngày quen nhau chúng ta đã yêu nhau cơ chứ. Anh còn nhớ 3 hôm sau khi anh quen em, khi đến đưa áo cho em khoác cho em mặc, em đã ngước đôi mắt to tròn, trong veo nhìn anh và hỏi: Anh có muốn nhận em làm em gái không? Anh nhìn vào đôi mắt em và hiểu rằng, em mong một câu trả lời:không! Anh đã cầm tay em và nói rằng: Không, em gái thì anh có rồi, anh muốn em là bạn gái anh, em có đồng ý không...Rồi chúng mình yêu nhau từ đó... Nhưng em ơi, cho đến tận bây giờ, chắc em cũng không thể biết được rằng, hôm đó anh chưa yêu em, đó chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. Nhưng ơn trời là càng tiếp xúc với em anh lại càng thấy yêu em và rất hạnh phúc khi có em . Hãy tha lỗi cho anh vì ngày đó đã lừa dối em. Suốt 2 năm sau đó anh cũng không có cơ hội để nói với em điều đó, mà đúng hơn là anh không dám nói.

    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  2. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Không nói thế hoá ra lại hay đó chứ nhỉ?
    I never try to hold U back
    I wouldn't try controlling U
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Em mong anh trai em rút kinh nghiệm và hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói !
    Yêu đừng bao giờ phải nói hối tiếc.

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh

    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.

Chia sẻ trang này