1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bị mất phương hướng, có ai giúp tôi với!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi volunteer, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    bị mất phương hướng, có ai giúp tôi với!!

    mọi người ơi, tôi đang học hệ cao đẳng của trường dh Mở bán công, hix...ngay từ 9dầu tôi bik rằng quản trị kinh doanh ko fải là môn phù hợp với tôi. Nhưng tôi ko còn sự lựa chọn nào khác, điểm thi dh của tôi chỉ có 11.5, ko đủ để vào dh và ko đủ để tui chọn ngành học mà tôi ưa thích.
    Tôi thích theo ngành Anh văn, hoặc những môn về xã hội.
    Tôi fải làm sao đây? Tôi buộc fải học cao đẳng để ba mẹ tôi ko mất mặt với mọi người (từ cty đến gia đình, hàng xóm...)
    Nhưng tôi cảm thấy việc học hiện nay hòan tòan ko fù hợp với tôi. Mọi người giúp tôi định hướng được không?
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Trước kia chị cũng như em, học quản trị kinh doanh mà ko hề xác định được mình học để làm gì và ko hề thấy thú vị...Khi xác định mình ko yêu thích, ko theo nghề...thì cũng chẳng thèm học hành cho cẩn thận. Nhưng khi ra trường, chị mới tiếc những gì thầy cô giáo trang bị cho khi ở trường, như kiến thức về quản lý, kiến thức về lập kế hoạch kinh doanh, kiến thức về tài chính doanh nghiệp ...vv... Để bây giờ khi muốn kinh doanh thêm làm nghề tay trái, thì lại phải học lại cách lập kế hoạch và quản lý tài chính .... Em vẫn có thể học thêm tiếng anh ở ngoài, bổ sung thêm kiến thức về xã hội qua sách báo, phương tiện truyền thông và những khoá đào tạo....Bên cạnh đó, kết hợp việc học tốt nghề quản trị kinh doanh ở trường. Chị tin rằng, sau này em sẽ thành người rất năng động trong bất cứ lĩnh vực nào.
    Quản trị kinh doanh là một ngành học rất hay và thú vị đấy em ạ, hãy khám phá nó nhé. Tin mình yêu được nó thì em sẽ yêu được nó.

  3. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cám ơn chị, em ghét cay ghét đắng cái nghành kế toán nhưng chị khuyên thế này em tin là bắt đầu từ hôm nay em sẽ tin và yêu quí nó hơn . Em sẽ vào chỗ mẹ em làm, thế là Vietcombank sẽ có một kế toán chăm chỉ làm việc âu cũng là nhờ lời khuyên bổ ích của chị. Em cám ơn chị nhiều nhiều
  4. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bác với em cũng giống nhau, em thì thi đại học cũng theo ý cụ ông thôi, cũng đấu tranh tư tưởng roài, nhưng o được. Cũng còn tuỳ, nếu bác học chưa lâu thì có thể bảo lưu kết quả rồi thi lại xem sao, học khối D cũng hay thật, mà lại nhàn, bọn bạn em học lúc nào cũng chỉ 24,26 tiết 1 tuần, trong khi mình khì lúc nào cũng 34,35 tiết 1 tuần, ngắc ngoải. Chiều thì 2,3 buổi thí nghiệm, 1 buổi thể dục, chết luôn cho xong. Mà mình học hết năm thứ 2 rồi không bỏ được
  5. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    hix ... cảm ơn chị nhiều lắm , em đang thi học kì 2, đợt này có lẽ em nợ hơi nhiều, ít nhất là 6 môn, và nhiều nhất là tất cả.
    Sau đợt thi này , em sẽ fải cải tổ lại cái đầu của mình, bê tha wá, hix...h vọng em ddang đi đúng đường.
  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Nợ nhiều thế hả em, nếu vậy có lẽ là em chối bỏ nó thật rồi. Nhưng nếu như ko còn cách lựa chọn nào khác, thì em thử suy tính lại xem, mọi thứ do khó hay do em ko thích thì ko cố gắng ?
  7. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ko chị ạ, lỗi do em, hồi học kì 1 em ko nợ gì cả , êm đẹp, thậm chí em rất thix,học trong fòng máy lạnh,fòng ốc tương đối tốt. hơn nữa vì các thầy dạy rất hay , phương pháp dạy tốt, các thầy cô ấy cho chúng em tự khám phá môn mình đang học, bắt tụi em fải tự tìm nguồn thông tin, kiến thức thêm từ thực tế,internet....
    Nhưng từ khi sang học kì 2, em cảm thấy thất vọng về mọi thứ,fải chuyển sang nơi khác học,vừa xa lại học buổi trưa, thầy cô thì ..... em hum dám bình luận .... người thì giọng nói cứ ngang ngang trầm trầm (như ru ngủ giữa buổi trưa), em fải cố gắng căng mắt lên nghe giảng, (vì chỉ cần hơi có dấu hiệu gật gù là outside), hix....em rất trân trọng thầy, em hông muốn nói xấu ai cả, nhưng thật sự cách dạy của các thầy cô ở học kì này hòan tòan khác hẳn với các thầy cô đã dạy em ở học kì 1,
    (chẳng lẽ những người từng du học , tu nghiệp nước ngòai lại khác xa những người trong nước đến thế sao?? - các thầy cô hồi hk1 tòan thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp nước ngòai -
    hix....và fần lỗi lớn nhất là em, sau Tết đến giờ em tòan lo chuyện bao đồng ngòai xã hội, hix ...
    nợ nhiu đó môn hum bik khi nào mới trả dc nữa...em ghét nhất mấy môn liên wan đến tón, "thống kê, kế tóan, tóan" 3 môn em nợ dài dài luôn ...

Chia sẻ trang này