1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của F1
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cùng cảnh ngộ chi rứa Bác? - Tình yêu khoảng cách nữa à. Mà sao Bác lãng mạn thế. Em đọc bài Bác mà mê luôn, Bác viết hay thiệt đó Samuraivn à. Cái vụ tình yêu thì bác cứ nhớ thương không ai cấm (và nó là cần thiết) nhưng lo lắng thì không nên Bác ạ. Hôm nào em send cho Bác bài Chân tình hí, trong đó có đoạn:
    "Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ mong
    Một mình lạnh lẽo trong mưa vì anh
    Tình iêu tìm thấy nhuyên vẹn sau đêm bảo giông
    Giữa hoang tàn lãng quên
    Nơi cuối đường có em đang đợi chờ anh
    Như chưa từng có những phút lìa xa ...
    Gương mặt trên vai anh khóc oà
    Bao con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
    Như anh được sống giây phút đầu tiên
    ... bên em giây phút cuối cùng.
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dành hết cho em"
    Chúc bác happy
    F1
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hi F1,
    Cám ơn F1 nhé, ai mà yêu được bạn thì chắc chẳng bao giờ phải lo lắng nhỉ? Mà đúng như vậy, mình có lo lăng thì cũng có giải quyết được chuyện gì đâu. Mọi việc vẫn cứ diễn ra như thế mà, đúng không?
    Còn bạn hỏi tớ cùng cảnh ngộ gì với rec à? Cái này thì nhiều lắm. Chảng hạn như là cùng đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn ở nước ngoài nè, nhớ nhà nè,... Đúng không rec nhỉ?
    ... bên em giây phút cuối cùng là sao vậy hè? Phải là luôn luôn ở bên em chứ, nếu không thì em sẽ thấy cô đơn lắm đó.
    Chúc bạn vui vẻ cuối tuần nhé.
    BB
    PS: Khi nào có dị thì guiwr Bài hát cho tớ nhé. Thank you nhiều
  2. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    @ bác samuraivn: "ngó" có nghĩa là có tiếng mà không có miếng bác ạ. Bác làm chủ wán ngó đê lấy tiếng thui để miếng cho tuii nhe
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Trời, thế này thì mọi người chọn nhầm người rồi.
    Có tiếng mà không có miếng tức là sẽ bị mang tiếng, đúng không? Thế thì tôi phải từ chức ngay thôi. Đây đơn xin từ chức đây. Để nghị mọi người bỏ phiếu chấp nhận nhé.
  3. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    He he, Bác đừng 2 em (Hi F1) như vậy mà mọi người bảo mình buôn dưa ở đây, bị treo nick đó.
    Đi du học thì phải có nhiều chuyện vui chứ. Các Bác kể cho mọi nghe đi biết mô sắp đến em cũng Du học ngoại ... tỉnh thì răng. Bác Samuraivn kể về mối tình bên chùa Trấn Quốc chẳng hạn
    F1
  4. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em reply là để hỏi bác TTVN80, em nghe mấy chữ đỏ đỏ trong bài của Bác quen lắm. Hồi trước em quen 1 chị học Luật ở Huế (chị đó là cháu thúc bá của bà An, bà An là su gia với bác Khánh - Bác Khánh là giềng trước đây của nhà em). Khi mô chị đó cũng nói: có chi đo mà sợ, có chi đó mà thiệt, có chi đo mà lo, ... Rứa bác có ở cùng làng với chị đó không hè? Có phải đó là đặc sản ngôn ngữ của Quảng Bình không rứa?
    <--- thi nguoi quảng bọ miềng cả chứ ai vô đó hè.

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tặng ARCH..
    Tình cờ tìm được trong từ điển, U thì nghĩa mô đây? chắc là nghĩa thứ 2 và 10 rùi
    Chúc Mod HN tích cực post bài hơn. Chăm sóc topic QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG đi nghe?
    1, Arch (1) Cấu trúc hình cong đỡ một cái gì nặng ở bên trên như vòm hay nhịp cuốn, hình cung.
    2,Arch (2) vui đùa một cách giả tạo hoặc cố ý, tinh quái, láu lỉnh (~ smile: nụ cuòi tinh quái)
    3.Arch (3) chính, quan trọng nhất, cực kỳ xấu
    4, Arch.aeology (Archaeologist) khảo cổ học (nhà khảo học)
    5,Arch.aic (Archaism) cổ xưa (từ hoặc thành ngữ cổ xưa)
    6,Arch.angle : tổng thiên sứ, tổng lãnh thiên thần.

    7,Arch.bishop (Archrbishopric) ************* (địa phận thuộc quyền cai quản của *************)
    8,Arch.deacon (archdeaconry) phó giám mục (địa phận hoặc nhà cửa của phó giám mục)
    9,Arch.duke: Đại công tước
    10, Arch.enemy: Kẻ thù chính, kẻ thù ko đội trời chung ( the ~: Quỷ vương)
    11, Arch.er: người bắn cung
    12, Arch.ertype: thí dụ điển hình
    13, Arch.ipelago: quần đảo
    14, Arch.itect: kiến trúc sư
    Life is a comedy
  6. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Arch có nghĩa là ri nè
    Ps: Em hay vô và post bài lên Box các Bác hè, chắc kết O mô trong ni rùi. Có bác nào mát tay Vote cho em cái mở hàng thử nầu. Tủi thân quá - em sợ con số 0 mà.
    F1
  7. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của F1:
    --------------------------------------------------------------------------------
    He he, Bác đừng 2 em (Hi F1) như vậy mà mọi người bảo mình buôn dưa ở đây, bị treo nick đó.
    Đi du học thì phải có nhiều chuyện vui chứ. Các Bác kể cho mọi nghe đi biết mô sắp đến em cũng Du học ngoại ... tỉnh thì răng. Bác Samuraivn kể về mối tình bên chùa Trấn Quốc chẳng hạn
    F1
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đúng vậy, có nhiều chuyện vui chứ. Nếu muốn đọc thì vào forum Thanh Hoa nhé. Vì viết ở đây sợ chiếm mất đất của mọi người. Hihi
    Sao mấy hôm nay không thấy rec tái xuất giang hồ nhỉ???
    Rec ơi, rec ơi. Tái xuất giang hồ đi. Weekend mà vẫn làm việc chăm chỉ thế??? Sao bảo là bơi nhiều sẽ bị chìm cơ mà. Thế không sợ chìm à?
    Đường link của BOX Thanh hoá đây:
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=279912
    Welcome
  8. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hô hô...bác mới vô nên chưa biết đó thôi, tớ biết Ro ko tự ý treo nick 8h và no_cry là vì thấy cái dòng chữ "...với lý do: theo yêu cầu" đó, thời gian đó box vắng hoe, trong các Mod Ro vẫn hay online nhất trong thời điểm đó nên tớ chắc chắn là chỉ có Ro mới khoá nick giúp 8h và no_cry. Đơn giản thôi mà, hô hô...còn vì sao biết Ro chưa tự ý treo nick ai cả là vì tớ vào cũng khá lâu rồi, có một thời gian có nhiều người hay vào quậy phá gì đó, Ro có post bài nói là "Box QB chưa bao giờ treo nick ai cả, đừng làm người mở hàng nhá..." gì đó. Vào đây mà coi nì:
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=162784&whichpage=4
    Tớ nghĩ ai hay vào Box thì cũng thấy như tớ thôi mà.
    To Ro: Dạo này bác biến đâu thế nhỉ?
  9. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bật mí cho mọi người biết bác Samuraivn không có võ vẽ chi đâu, dân makerting đó. Có phải vậy không ạ? Em thấy Bác vô đây mà còn tranh thủ Quảng cáo cho Box Thanh Hoá đó tề. He he, nghe báo thời tiết lúc nào cũng bắt đầu "Từ Thanh hoá đến Thừa Thiên - Huế ..." vậy Bác ở miền Trung cùng với em và QB rồi. Em lại làm cho cả làng biết bác quê Thanh Hoá rồi. Ngoài nớ nỗi tiếng với nem phải không hè? Hôm mô Bác sumaraivn post lên mấy chùm nem để nhậu hí.
    Hôm qua em nhặt được chiếc xăng-đan của lão Réc rồi (chậy mất dép đó mà), bác đừng kêu nữa. Bữa nay em làm chủ đám đất ni đó (em khám phá ra 365giacmong là ai và những Per Infor về Bác - chắc đủ để thế chân lão Réc rồi - hê hê)
    F1
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, ai dám chê Robedan, tui đánh cho một trận chết chừ. . Ro ơi, mô rồi.
    [red]<STRONG>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</STRONG></FONT>
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 18/10/2003

Chia sẻ trang này